(Suy nghĩ) Dốt mà chăm thì có làm trader được không?

(Suy nghĩ) Dốt mà chăm thì có làm trader được không?

(Suy nghĩ) Dốt mà chăm thì có làm trader được không?
Theo mình thì cơ bản có hai loại dốt
Một loại Dốt mà hắn biết mình dốt thì loại này có ngày nó cũng sẻ khôn lên, và thông minh ra. Thường loại này là những người cá tính, có đạo đức biết mình biết người
Loại Dốt còn lại là hắn Dốt mà hắn không hề biết hắn Dốt hắn luôn tự cho hắn luôn là người thông minh và tài giởi. Loại này thì nên tránh xa vì hắn rất nguy hiểm và đê tiện. Hắn là loại tiểu nhân không trung thực luôn tìm cách lừa gạt người khác để làm lợi cho mình kaka
Đúng rùi. Nói dốt thì nói về 1 việc cụ thể thôi chứ đừng nói cả con người. Có người dốt cái này nhưng thông minh cái khác. Sách vở nhiều khi chụp mũ quá
 
Đồn rằng Napoleon chia binh lính của mình theo 2 nhóm tiêu chí
  • Dốt hay thông minh
  • Lười hay chăm
Theo 2 nhóm tiêu chí trên, chúng ta có 4 loại người
  • Thông minh và chăm: loại này được cho làm sỹ quan vì họ luôn tìm cách hoàn thành tốt nhiệm vụ
  • Dốt và lười: loại này cho làm lính
  • Dốt và chăm: loại này đem bắn
  • Thông minh và lười: loại này cho làm nguyên soái vì loại này luôn nghĩ xem không nên làm gì. Trong việc điều binh khiển tướng thì việc không nên làm gì cũng rất là quan trọng, quan trọng không kém gì việc nên làm gì.
Câu chuyện trên chưa biết hư thực ra sao, nhưng cũng có vài điều đáng suy ngẫm cho việc trading

Đầu tiên, chúng ta thấy rằng loại "dốt mà chăm" là loại nguy hiểm nhất, nguy hiểm hơn rất nhiều bọn "dốt mà lười". Ở Việt Nam mình có công thức "nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại" cũng tương tự công thức "dốt + chăm" của Napoleon. Đại khái công thức này là nếu mình đã dốt mà mình còn chăm việc hành động theo cái dốt thì sự phá hoại của mình là rất kinh khủng. Hãy thử tưởng tượng một trader "dốt mà chăm" thử xem nhé. Cứ mỗi lệnh "dốt" đốt vài usd thì việc chăm chỉ thực hiện "dốt" sẽ dần dần kéo thua lỗ vào thêm. Không chỉ trong đời sống, công thức "dốt + chăm" còn phá hoại cả trong trading hay bất cứ chỗ nào. Bọn "dốt + lười" thường nó chỉ hại mỗi bản thân nó, chứ bọn "dốt + chăm" nó giết luôn đồng đội và người thân yêu.

Biểu hiệu tàn hại nhất của bọn "dốt + chăm" là các bạn đa cấp tài chính. Các bạn ấy "dốt", tức là không hiểu các công ty tài chính đa cấp kiếm tiền ra sao, lợi nhuận từ đâu, lãi suất thế nào là hợp lý, là bất hợp lý, pháp lý ra sao... nhưng rất thích được làm giàu, rồi các bạn ấy lại "chăm" "đầu tư tài chính", "thu nhập thụ động" các kiểu, rốt cuộc không chỉ riêng bạn mà bạn bè bạn, người thân bạn cũng mất tiền theo. Rồi sau đó các bạn lại đổ do xui, do luật pháp không bảo vệ.

Tóm lại, trước khi thành công trên thị trường tài chính, chúng ta phải thoát giai đoạn "dốt" đã. Cách thoát dốt thì rất đơn giản, gồm vài gợi ý sau đây thôi
  • Đọc sách "xịn" từ các tác giả đã được kiểm chứng trên thế giới. Đừng đọc sách tào lao bí đao của mấy ông đa cấp Việt Nam kẻo còn bị loạn não hơn. Tôi đọc sách khi nào cũng lên Amazon coi review trước, thấy ổn mới đọc, không thì tốn thời gian lắm. Anh em có thể đọc các sách được giới thiệu trên TraderViet Store cũng được.
  • Sinh hoạt trong các đội nhóm bạn bè, cộng đồng uy tín. Tôi mà vào đội nhóm, bạn bè cộng đồng nào nói trading nhanh kiếm tiền, đầu tư dễ làm giàu, làm giàu nhanh, chỉ cần 2-3 buổi là làm giàu được.. rồi có anh xyz mặc vest nhảy cà tưng trên sân khấu, nói về thuyết nhân quả các kiểu... là tôi đi ra. Mình không thể trở thành tốt nếu chơi với 1 lũ bạn xấu và bị ảnh hưởng năng lượng từ bạn xấu được.
  • Muốn làm giàu thì phải có vốn và sẽ rất chậm. Sự thật mà nói thì làm giàu rất chậm. Mỗi năm 50-100% lợi nhuận cũng không kéo anh em trở thành tỷ phú trong vòng 1-2 năm được. Cũng gần như không ai làm giàu chỉ bằng vài chục triệu được. Anh em nào thích truyện cổ tích thì thua. Thích bụt hiện lên cho kèo thì cẩn thận đàn em bụt hốt hết vốn đó.
  • Không đầu tư vào kênh nào mà mình đầu tư vì "nghe nói", "bạn giới thiệu", "thấy nó vui và dễ kiếm tiền". Cái gì anh em biết thì đặt tiền vào, không biết thì không đặt tiền vào. Đừng đu đeo làm giàu mà đu đỉnh. Cái này hỏi anh em crypto rõ hơn ai hết.
Bản thân tôi đã từng đu đỉnh chứng khoán Việt Nam năm 2007 vì FOMO chạy vào chứng khoán khi nó cực sốt. Kết quả đu đỉnh 10 năm đến 2018 VNindex mới về đỉnh cũ, nhưng tài sản vẫn còn chia 5. Đó còn là tiền tiết kiệm của gia đình và tôi thuyết phục rút hết ra để all in vô chứng khoán nên nỗi đau của anh em đu đỉnh tôi hiểu. Và từ lúc đu đỉnh chứng khoán, tôi chuyển sang forex, rồi đu thêm đỉnh forex nữa, để rồi tôi thấy mình vẫn "dốt", đành phải từ bỏ giấc mơ làm giàu, bỏ thì giờ ra nghiên cứu sách vở trở lại.

Vài dòng chia sẻ với mong muốn anh em không rơi vào tình trạng "dốt mà chăm" như tôi một thời, đu hết đỉnh chứng khoán sang đỉnh forex.

Chúc anh em thiện lành cuối tuần vui vẻ nhé

Happy weekend anh em !!!
Về cơ bản ngta gọi là thị trường ngoại hối. Đi chợ thì theo mình dựa vào kinh nghiệm nhiều hơn. Nhà bác học quanh năm chẳng đi chợ thì cũng dễ mua hàng ko ngon như chơi. Các bà các mẹ chẳng cần tiến sỹ ngày nào cũng đi chợ thì bố gian thương nào lừa được. Have Fun :)
 
"Bọn "dốt + lười" thường nó chỉ hại mỗi bản thân nó, chứ bọn "dốt + chăm" nó giết luôn đồng đội và người thân yêu." => Câu này quá chuẩn bác ạ.

Nên dạo này em rất dị ứng và hay có phản ứng hơi gay gắt với những phần tử " dốt+chăm" thường xuyên chia sẻ nhận định, làm cho cả 1 thế hệ newbie tin rồi theo và hẹo.

Cảm ơn chia sẻ rất thẳng mà rất thật của bác DH. Hi vọng bài này được lên top để ai cũng đọc được rồi về định nghĩa lại bản thân đang ở cung bậc nào mà tự thanh lọc hoặc thay đổi bản thân!
nếu còn nhớ thì đó chính xác là điều tôi cảnh báo bạn khi mới lên đây. Kết quả tôi bị bạn ném đá, còn bạn thì mất tiền ngu.
Lần sau cái gì không biết thì đừng có vội phán xét bậy bạ xúc phạm người khác.
 
nếu còn nhớ thì đó chính xác là điều tôi cảnh báo bạn khi mới lên đây. Kết quả tôi bị bạn ném đá, còn bạn thì mất tiền ngu.
Lần sau cái gì không biết thì đừng có vội phán xét bậy bạ xúc phạm người khác.
Không chỉ nhớ mà còn nhớ như in chứ bác.
Lời bác nói tuy rất đúng nhưng ngôn ngữ gay găt cực đoan nên khó thẩm thấu. Ngày ấy tuy em hiểu thiện chí của bác nhưng sau đó thấy hơi bất mãn vì ngôn từ nên có nói lại đôi ba dòng góp ý thì thành ra bác bảo xúc phạm bác thôi chứ bản chất sự việc thì k phải là như vậy, mà đơn giản ý e chỉ là lời nói chẳng mất tiền mua...mà thôi bác.

Nhưng dù sao em cũng nợ bác 1 lời cảm ơn vì những góp ý vốn dĩ mang đầy thiện lành. Tiện đây em xin nói lời cảm ơn bác rất nhiều a!
 
nếu còn nhớ thì đó chính xác là điều tôi cảnh báo bạn khi mới lên đây. Kết quả tôi bị bạn ném đá, còn bạn thì mất tiền ngu.
Lần sau cái gì không biết thì đừng có vội phán xét bậy bạ xúc phạm người khác.
Bác Quote lại đọc cái coi
 
Bác Quote lại đọc cái coi
Lâu rồi, lại rải rác nên thôi cũng ko mất công tìm lại làm gì.
Đại khái là có ông kinh nghiệm trading 6 tháng tự nhận mình cao thủ xúi newbie buy/sell loạn xạ ko đặt SL, lời thì chốt vài pip, lỗ thì gồng vài trăm ... kiểu kiểu đó. Được nhiều người tâng bốc thành ra ảo tưởng, nhiều newbie theo ông cháy tài khoản. Mình cũng chả có va chạm gì, mà thấy nó hại cho newbie nên thỉnh thoảng vô nói tí chủ yếu để mấy bạn newbie bớt hâm mộ "cao thủ" kia mà ăn quả đắng thôi. Nhưng mấy bạn newbie thì lại tưởng kia là "cao thủ" thật, sợ "cao thủ" dỗi không chia sẻ nữa nên xúm vào ném đá, không chỉ mình mà còn vài người khác. Đã thế thì thôi next, chờ đến lúc market nó vật cho thì tự khắc tỉnh ra. Nói vài câu nhắc nhở ko nghe thì thôi, chả rửng mỡ đi lo chuyện bao đồng.
Chỉ tính riêng trên TraderViet không ít người trên 10, 15 năm kinh nghiệm người ta còn chưa dám nói hay. Những người kinh nghiêm trên 6 năm có cả đống đang loay hoay với market chưa ăn ai, nhìn mấy ông trade vài tháng vỗ ngực tự nhận cao thủ dạy newbie thấy nó buồn cười và hại người quá, nên thỉnh thoảng cũng ngứa miệng châm chọc vài câu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chỉ tính riêng trên TraderViet không ít người trên 10, 15 năm kinh nghiệm người ta còn chưa dám nói hay. Những người kinh nghiêm trên 6 năm có cả đống đang loay hoay với market chưa ăn ai, nhìn mấy ông trade vài tháng vỗ ngực tự nhận cao thủ dạy newbie thấy nó buồn cười và hại người quá, nên thỉnh thoảng cũng ngứa miệng châm chọc vài câu.
Thời gian không thể khẳng định được bạn à. Người có tố chất họ chỉ cần một khoản thời gian ngắn là thành cao thủ. Quan trọng là nhìn họ trade chứ đừng nghe họ nói
 
"Bọn "dốt + lười" thường nó chỉ hại mỗi bản thân nó, chứ bọn "dốt + chăm" nó giết luôn đồng đội và người thân yêu." => Câu này quá chuẩn bác ạ.

Nên dạo này em rất dị ứng và hay có phản ứng hơi gay gắt với những phần tử " dốt+chăm" thường xuyên chia sẻ nhận định, làm cho cả 1 thế hệ newbie tin rồi theo và hẹo.

Cảm ơn chia sẻ rất thẳng mà rất thật của bác DH. Hi vọng bài này được lên top để ai cũng đọc được rồi về định nghĩa lại bản thân đang ở cung bậc nào mà tự thanh lọc hoặc thay đổi bản thân!
;);):rolleyes::rolleyes::cool::cool:
 
Lâu rồi, lại rải rác nên thôi cũng ko mất công tìm lại làm gì.
Đại khái là có ông kinh nghiệm trading 6 tháng tự nhận mình cao thủ xúi newbie buy/sell loạn xạ ko đặt SL, lời thì chốt vài pip, lỗ thì gồng vài trăm ... kiểu kiểu đó. Được nhiều người tâng bốc thành ra ảo tưởng, nhiều newbie theo ông cháy tài khoản. Mình cũng chả có va chạm gì, mà thấy nó hại cho newbie nên thỉnh thoảng vô nói tí chủ yếu để mấy bạn newbie bớt hâm mộ "cao thủ" kia mà ăn quả đắng thôi. Nhưng mấy bạn newbie thì lại tưởng kia là "cao thủ" thật, sợ "cao thủ" dỗi không chia sẻ nữa nên xúm vào ném đá, không chỉ mình mà còn vài người khác. Đã thế thì thôi next, chờ đến lúc market nó vật cho thì tự khắc tỉnh ra. Nói vài câu nhắc nhở ko nghe thì thôi, chả rửng mỡ đi lo chuyện bao đồng.
Chỉ tính riêng trên TraderViet không ít người trên 10, 15 năm kinh nghiệm người ta còn chưa dám nói hay. Những người kinh nghiêm trên 6 năm có cả đống đang loay hoay với market chưa ăn ai, nhìn mấy ông trade vài tháng vỗ ngực tự nhận cao thủ dạy newbie thấy nó buồn cười và hại người quá, nên thỉnh thoảng cũng ngứa miệng châm chọc vài câu.
Lần trước em cũng ngứa mồm phân tích cách đánh lệnh ăn vài pip ko đặt SL của một bác trên topic cùng giao dịch forex mỗi ngày. Và kết quả em bị ném đá đến mấy ngày. Từ đó em ko vào topic ấy nữa, gần đây em vào thì ko thấy các cao thủ và đám fan cuồng kia nữa. Cái trend GU thời điểm ấy nó đã cho tk các fan cuồng và ông cao thủ kia lên bàn thờ.
 
Không chỉ nhớ mà còn nhớ như in chứ bác.
Lời bác nói tuy rất đúng nhưng ngôn ngữ gay găt cực đoan nên khó thẩm thấu. Ngày ấy tuy em hiểu thiện chí của bác nhưng sau đó thấy hơi bất mãn vì ngôn từ nên có nói lại đôi ba dòng góp ý thì thành ra bác bảo xúc phạm bác thôi chứ bản chất sự việc thì k phải là như vậy, mà đơn giản ý e chỉ là lời nói chẳng mất tiền mua...mà thôi bác.

Nhưng dù sao em cũng nợ bác 1 lời cảm ơn vì những góp ý vốn dĩ mang đầy thiện lành. Tiện đây em xin nói lời cảm ơn bác rất nhiều a!
Lão @forex_vn này ko thiện lành đâu. Một tay cướp giật có số má đấy. Đánh forex toàn ăn thì thiện lành gì.
 
Theo mình thì cơ bản có hai loại dốt
Một loại Dốt mà hắn biết mình dốt thì loại này có ngày nó cũng sẻ khôn lên, và thông minh ra. Thường loại này là những người cá tính, có đạo đức biết mình biết người
Loại Dốt còn lại là hắn Dốt mà hắn không hề biết hắn Dốt hắn luôn tự cho hắn luôn là người thông minh và tài giởi. Loại này thì nên tránh xa vì hắn rất nguy hiểm và đê tiện. Hắn là loại tiểu nhân không trung thực luôn tìm cách lừa gạt người khác để làm lợi cho mình kaka
Dốt mà lừa đc ng khác để làm lợi cho mình hả bác? Thế cái ng bị gạt ấy còn ko bằng 1 ông dốt luôn ạ :D
 
Dốt mà lừa đc ng khác để làm lợi cho mình hả bác? Thế cái ng bị gạt ấy còn ko bằng 1 ông dốt luôn ạ :D
thằng Dốt lừa thằng thiếu hiểu biết. Đa số chúng ta đều bắt đầu bằng dốt cả, Nhung cũng có người hoàn thiện để trở thành thông minh hơn. Còn có loại ko đủ trình để hoàn thiện nỗi thì dở trò đi lừa mấy thăng thiếu hiểu biết hơn để vụ lợi " Loại này người ta gọi là dốt thật sự đó". Ví dụ như có mấy thằng thầy chẵng bao giờ trade thắng nhưng toan fmowr khóa học, X2,X3 tài khoản lừa mấy con gà thiếu hiểu biết và tham lam. Thường những con gà bị lừa này sẻ trở nên khôn hơn. Có loại khôn hơn để tiếp tục đi lừa người khác và cũng có loại khôn hơn để chiến thắng thị trường. Có những thằng đi lừa được nguoif khác thì bạn cho là hăn thông minh. Đến khi hắn đi tù thì bạn mới thấy được là hắn dốt. Dốt mới vô ngồi tù chứ thông minh có ai chọn cuộc sống trong tù
 
Đồn rằng Napoleon chia binh lính của mình theo 2 nhóm tiêu chí
  • Dốt hay thông minh
  • Lười hay chăm
Theo 2 nhóm tiêu chí trên, chúng ta có 4 loại người
  • Thông minh và chăm: loại này được cho làm sỹ quan vì họ luôn tìm cách hoàn thành tốt nhiệm vụ
  • Dốt và lười: loại này cho làm lính
  • Dốt và chăm: loại này đem bắn
  • Thông minh và lười: loại này cho làm nguyên soái vì loại này luôn nghĩ xem không nên làm gì. Trong việc điều binh khiển tướng thì việc không nên làm gì cũng rất là quan trọng, quan trọng không kém gì việc nên làm gì.
Câu chuyện trên chưa biết hư thực ra sao, nhưng cũng có vài điều đáng suy ngẫm cho việc trading

Đầu tiên, chúng ta thấy rằng loại "dốt mà chăm" là loại nguy hiểm nhất, nguy hiểm hơn rất nhiều bọn "dốt mà lười". Ở Việt Nam mình có công thức "nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại" cũng tương tự công thức "dốt + chăm" của Napoleon. Đại khái công thức này là nếu mình đã dốt mà mình còn chăm việc hành động theo cái dốt thì sự phá hoại của mình là rất kinh khủng. Hãy thử tưởng tượng một trader "dốt mà chăm" thử xem nhé. Cứ mỗi lệnh "dốt" đốt vài usd thì việc chăm chỉ thực hiện "dốt" sẽ dần dần kéo thua lỗ vào thêm. Không chỉ trong đời sống, công thức "dốt + chăm" còn phá hoại cả trong trading hay bất cứ chỗ nào. Bọn "dốt + lười" thường nó chỉ hại mỗi bản thân nó, chứ bọn "dốt + chăm" nó giết luôn đồng đội và người thân yêu.

Biểu hiệu tàn hại nhất của bọn "dốt + chăm" là các bạn đa cấp tài chính. Các bạn ấy "dốt", tức là không hiểu các công ty tài chính đa cấp kiếm tiền ra sao, lợi nhuận từ đâu, lãi suất thế nào là hợp lý, là bất hợp lý, pháp lý ra sao... nhưng rất thích được làm giàu, rồi các bạn ấy lại "chăm" "đầu tư tài chính", "thu nhập thụ động" các kiểu, rốt cuộc không chỉ riêng bạn mà bạn bè bạn, người thân bạn cũng mất tiền theo. Rồi sau đó các bạn lại đổ do xui, do luật pháp không bảo vệ.

Tóm lại, trước khi thành công trên thị trường tài chính, chúng ta phải thoát giai đoạn "dốt" đã. Cách thoát dốt thì rất đơn giản, gồm vài gợi ý sau đây thôi
  • Đọc sách "xịn" từ các tác giả đã được kiểm chứng trên thế giới. Đừng đọc sách tào lao bí đao của mấy ông đa cấp Việt Nam kẻo còn bị loạn não hơn. Tôi đọc sách khi nào cũng lên Amazon coi review trước, thấy ổn mới đọc, không thì tốn thời gian lắm. Anh em có thể đọc các sách được giới thiệu trên TraderViet Store cũng được.
  • Sinh hoạt trong các đội nhóm bạn bè, cộng đồng uy tín. Tôi mà vào đội nhóm, bạn bè cộng đồng nào nói trading nhanh kiếm tiền, đầu tư dễ làm giàu, làm giàu nhanh, chỉ cần 2-3 buổi là làm giàu được.. rồi có anh xyz mặc vest nhảy cà tưng trên sân khấu, nói về thuyết nhân quả các kiểu... là tôi đi ra. Mình không thể trở thành tốt nếu chơi với 1 lũ bạn xấu và bị ảnh hưởng năng lượng từ bạn xấu được.
  • Muốn làm giàu thì phải có vốn và sẽ rất chậm. Sự thật mà nói thì làm giàu rất chậm. Mỗi năm 50-100% lợi nhuận cũng không kéo anh em trở thành tỷ phú trong vòng 1-2 năm được. Cũng gần như không ai làm giàu chỉ bằng vài chục triệu được. Anh em nào thích truyện cổ tích thì thua. Thích bụt hiện lên cho kèo thì cẩn thận đàn em bụt hốt hết vốn đó.
  • Không đầu tư vào kênh nào mà mình đầu tư vì "nghe nói", "bạn giới thiệu", "thấy nó vui và dễ kiếm tiền". Cái gì anh em biết thì đặt tiền vào, không biết thì không đặt tiền vào. Đừng đu đeo làm giàu mà đu đỉnh. Cái này hỏi anh em crypto rõ hơn ai hết.
Bản thân tôi đã từng đu đỉnh chứng khoán Việt Nam năm 2007 vì FOMO chạy vào chứng khoán khi nó cực sốt. Kết quả đu đỉnh 10 năm đến 2018 VNindex mới về đỉnh cũ, nhưng tài sản vẫn còn chia 5. Đó còn là tiền tiết kiệm của gia đình và tôi thuyết phục rút hết ra để all in vô chứng khoán nên nỗi đau của anh em đu đỉnh tôi hiểu. Và từ lúc đu đỉnh chứng khoán, tôi chuyển sang forex, rồi đu thêm đỉnh forex nữa, để rồi tôi thấy mình vẫn "dốt", đành phải từ bỏ giấc mơ làm giàu, bỏ thì giờ ra nghiên cứu sách vở trở lại.

Vài dòng chia sẻ với mong muốn anh em không rơi vào tình trạng "dốt mà chăm" như tôi một thời, đu hết đỉnh chứng khoán sang đỉnh forex.

Chúc anh em thiện lành cuối tuần vui vẻ nhé

Happy weekend anh em !!!
Tầm như anh giờ mà vẫn còn đang đu đỉnh .. không biết các trade mới bao giờ mới giám bám rễ vào thị trường đây
 
Chả biết dẫn chứng thế nào chứ Napoleon hồi đó cũng cháy sạch nhé, full margin con waterloo, lúc xu hướng đảo chiều, tài khoản ngắc ngoải call margin, mà depoisit không kịp, thế là tạch ! mà thực ra lúc ấy vốn vẫn còn, nhưng giao cho một đồng chí loại dốt mà lười quản lý, vì cực kỳ trung thành và vô cùng cẩn trọng, không có lệnh của sếp là nhất quyết không đầu tư, sợ mạo hiểm...kết cục cả team đi đứt hết !
:D
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 405 Xem / 42 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 96 Xem / 10 Trả lời
  • LuTienSinh trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 56 Xem / 3 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 23,938 Xem / 81 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 214 Xem / 9 Trả lời
  • Berkeley trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 54 Xem / 1 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 999 Xem / 47 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên