Chào mọi người. Sau đây em muốn chia sẻ về nỗi áp lực của mình. Em hiện nay 19t. Đang học năm 2 Đại học rồi. Sau bao nhiêu lần vào sinh ra tử với thị trường này. Em đã mất rất nhiều ~ 7k. Cảm giác thật tệ các bác ạ. Em không phải mất 5k một lần. Mà bị rỉa ra nhiều lần. Và không có gì khác. Một lỗi sai cứ lặp đi lặp lại. Và đó là LÒNG THAM. Muốn thì lại muốn hơn nữa. Mất thì lại muốn gỡ nhiều. Em hiện tại vẫn đang trading, và chưa có ý định từ bỏ. Thực sự muốn tìm đến một ‘chén thánh’ nào đó từ các bậc cao thủ trading ở đây. Sau những lần thất bại, em lại càng biết nhiều hơn, nhưng lại càng cảm thấy trống rỗng.. càng hoang mang lo sợ vì nhận thấy thực ra mình chẳng biết gì. Và từ sau đó trở đi, mỗi lần em ấn tay vào để chạy bot, trade tay theo mỗi lệnh đều thấy rất run, rất sợ hãi, tim đập rất nhanh... giống như não mình sắp phun ra ngoài ấy. Ngay khi tay em đang gõ từng dòng này vẫn đang thấy hoang mang rất nhiều, em ko biết liệu mình có nên trading nữa không? Các bác hãy cho em lời khuyên với ạ ( câu cú em hơi lủng củng nhưng cảm ơn mọi người đã chịu đọc hết nỗi hoang mang lo sợ của em... Chúc mọi người ngủ ngon ạ.
Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách của Phù Thủy Trader Mark Minervini
Mark Minervini là một huyền thoại của giới trading toàn cầu. Bộ sách này mang đến các kiến thức cơ bản nhất về phương pháp giao dịch của Mark Minervini
Bài viết liên quan