ForexGà
Active Member
- 348
- 2,114
Gà copy bài viết của bác Thanh Hà Đinh bên Forex đầu tư thông minh ạ
Chẳng biết ai là người nghĩ ra cái từ "chén thánh". Em cũng chẳng hiểu nó là cái gì. Nhưng có một sự thật phũ phàng em nhận ra là anh em Vietnamese nhà ta mất tiền hơi bị nhiều vì forex
Ai bảo forex dễ kiếm tiền thì em xin được khiêng lên nóc tủ ngồi và xin cứ ngồi im ở đấy tự trade tự kiếm tiền chứ đừng mở mồm ra nói gì nữa. Các Ngài phán dễ để bao nhiêu người tưởng ngon ăn mà nhào vô, vô rồi thắng thì ít, thua thì nhiều, thua lại muốn gỡ, càng gỡ càng thua mà cai thì khó (hết tiền chưa chắc đã cai được).
Các thầy dạy forex. Hỡi ôi các thầy các cô. Em tin chắc là các thầy các cô cũng từng sấp mặt với thị trường Forex rồi. Các thầy cô kinh qua bao nhiêu năm để có được ngày hạnh phúc hôm nay. Thầy cô là người hiểu rõ nhất thị trường tàn khốc như thế nào, % sống sót nó mong manh như thế nào. Vậy mà thầy cô vẫn dạy người khác về Forex. Vâng ạ, nếu thầy cô có tâm hãy quyết liệt khuyên học trò của mình mở to mắt ra và nhìn xem liệu mình có xuất chúng đến mức lọt vào top 5% ít ỏi của thế giới không, để chúng dừng lại chứ đừng cố để lấy tiền học phí của chúng và để chúng mất thêm nhiều lần tiền học phí cho thị trường. Bởi vì dù thầy có giỏi thì cũng không thể dạy trò quản trị cảm xúc trong 1,2 tuần (cái này cần rất nhiều thời gian), cũng như không thể bảo trò hãy kỷ luật, đừng nhồi,... Thầy 1 nơi trò 1 nơi cái tay trò không nghe theo (cái này trò chỉ học được khi chính trò trải qua và tự trò nghiêm khắc thay đổi) Thế nên mong các thầy cô hãy thật sự có tâm vì một Việt Nam tươi sáng mà khuyên người học nghỉ trade, học nữa học mãi vẫn thua thôi.
Khi cho người khác tài liệu tôi khuyên họ demo. Demo mà nghiêm túc sẽ nhận thấy kiếm tiền từ forex không dễ mà từ bỏ. Gặp ai mà máu kiếm tiền quá tôi bảo họ mua một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ rồi học trade. Tôi nói thật nhưng chẳng ai ở lại với tôi. Họ mải mê đi tìm chén thánh.
Qua bài viết tôi muốn nhắn nhủ với các anh em trong group rằng ai đang sống hạnh phúc với forex thì hãy tiếp tục cuộc sống của mình và im lặng mà trade, còn ai vẫn đang loay hoay tìm phương pháp, muốn học hỏi thì nên dừng lại. Cuộc sống còn rất nhiều điều thú vị hơn forex đang chờ đón, đừng mất thời gian, mất tiền với thị trường mà biết rõ là rất khó để tồn tại (biết mà vẫn đâm đầu vào thì là ngu đúng không ạ)
--------------
Chén thánh!Chẳng biết ai là người nghĩ ra cái từ "chén thánh". Em cũng chẳng hiểu nó là cái gì. Nhưng có một sự thật phũ phàng em nhận ra là anh em Vietnamese nhà ta mất tiền hơi bị nhiều vì forex
Ai bảo forex dễ kiếm tiền thì em xin được khiêng lên nóc tủ ngồi và xin cứ ngồi im ở đấy tự trade tự kiếm tiền chứ đừng mở mồm ra nói gì nữa. Các Ngài phán dễ để bao nhiêu người tưởng ngon ăn mà nhào vô, vô rồi thắng thì ít, thua thì nhiều, thua lại muốn gỡ, càng gỡ càng thua mà cai thì khó (hết tiền chưa chắc đã cai được).
Các thầy dạy forex. Hỡi ôi các thầy các cô. Em tin chắc là các thầy các cô cũng từng sấp mặt với thị trường Forex rồi. Các thầy cô kinh qua bao nhiêu năm để có được ngày hạnh phúc hôm nay. Thầy cô là người hiểu rõ nhất thị trường tàn khốc như thế nào, % sống sót nó mong manh như thế nào. Vậy mà thầy cô vẫn dạy người khác về Forex. Vâng ạ, nếu thầy cô có tâm hãy quyết liệt khuyên học trò của mình mở to mắt ra và nhìn xem liệu mình có xuất chúng đến mức lọt vào top 5% ít ỏi của thế giới không, để chúng dừng lại chứ đừng cố để lấy tiền học phí của chúng và để chúng mất thêm nhiều lần tiền học phí cho thị trường. Bởi vì dù thầy có giỏi thì cũng không thể dạy trò quản trị cảm xúc trong 1,2 tuần (cái này cần rất nhiều thời gian), cũng như không thể bảo trò hãy kỷ luật, đừng nhồi,... Thầy 1 nơi trò 1 nơi cái tay trò không nghe theo (cái này trò chỉ học được khi chính trò trải qua và tự trò nghiêm khắc thay đổi) Thế nên mong các thầy cô hãy thật sự có tâm vì một Việt Nam tươi sáng mà khuyên người học nghỉ trade, học nữa học mãi vẫn thua thôi.
Khi cho người khác tài liệu tôi khuyên họ demo. Demo mà nghiêm túc sẽ nhận thấy kiếm tiền từ forex không dễ mà từ bỏ. Gặp ai mà máu kiếm tiền quá tôi bảo họ mua một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ rồi học trade. Tôi nói thật nhưng chẳng ai ở lại với tôi. Họ mải mê đi tìm chén thánh.
Qua bài viết tôi muốn nhắn nhủ với các anh em trong group rằng ai đang sống hạnh phúc với forex thì hãy tiếp tục cuộc sống của mình và im lặng mà trade, còn ai vẫn đang loay hoay tìm phương pháp, muốn học hỏi thì nên dừng lại. Cuộc sống còn rất nhiều điều thú vị hơn forex đang chờ đón, đừng mất thời gian, mất tiền với thị trường mà biết rõ là rất khó để tồn tại (biết mà vẫn đâm đầu vào thì là ngu đúng không ạ)
Giới thiệu sách Trading hay
Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính
Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể
Bài viết liên quan