Tiền , nước và chúng ta

Tiền , nước và chúng ta

Tiền , nước và chúng ta

Zenplaying

Active Member
99
296
Có lẽ có một sự giống nhau giữa bản chất giữa tiền và nước và vòng luân chuyển của chúng. Nước thuộc về tự nhiên còn tiền thuộc về xã hội, tự nhiên và xã hội cùng hoà điệu thì là sự phát triển bền vững đó sao.

Tiền trên thị trường tài chính giống như nước ở biển: rộng lớn, khổng lồ, mặn, có sóng. Tiền trong tiêu dùng giống như nước trên đất liền, chảy trong các mạch nước ngầm: ngọt, hữu dụng, giúp ích cho cuộc sống. Tiền trong kinh doanh giống như nước trong các dòng sông: lớn, luôn chảy, có lũ. Tiền từ sông đổ về biển, biển lại bốc hơi tiền biến thành mây, mây lại mưa tiền xuống mặt đất, rồi tiền lại theo các mạch ngầm, kênh, khe núi đổ xuống sông, rồi tiền từ sông lại đổ về biển...

Thị trường luôn ở đó cũng giống như đại dương luôn ở đó, sông suối đang ở đó, và sẽ trường tồn cùng sự phát triển của loài người.

Vậy thì khủng hoảng tài chính dù có lớn bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không thể làm sập thị trường, nó giống như cơn siêu bão trên biển vậy, chỉ làm biển biến động mạnh, có sóng thần, rồi cũng sẽ qua.

Còn chúng ta là ai, thị trường đã có từ trước chúng ta từ rất lâu rồi, nó già hơn chúng ta. Thị trường chảy qua chúng ta từ khi sinh ra, còn lớn lên thì chúng ta mới đối diện với nó và tham gia vào vòng luân chuyển cơm áo gạo tiền này.

Có lẽ chúng ta đã ngụp lặn trong nó, vật lộn trong từng đợt sóng của nó quá lâu chỉ để kiếm được tiền, kiếm sống. Và rồi cuộc sống có nhiều áp lực, chúng ta mệt mỏi, lo âu, stress.

Nhưng chúng ta không thể từ bỏ thị trường, nó liên quan và ảnh huởng trực tiếp đến cuộc sống của chúng ta mà, ko có thị trường chúng ta cũng khó sống. Vậy thì chúng ta nên làm thế nào.

Có lẽ chúng ta nên học từ bầu trời. Bầu trời bao la và chứa đựng sự tự do trong nó. Bầu trời luôn ôm ấp biển, nhận lấy hơi nước từ nó biến thành mây rồi mưa lên đất liền. Trong chúng ta cũng có bản tính bao la của bầu trời, chúng ta vốn là những đứa con của Tự do và Hạnh phúc gửi đến mặt đất này, chúng ta không nên căng thẳng với thị trường làm chi. Chúng ta nên học cách kiếm lợi nhuận từ thị trường giống như bầu trời tạo ra mây từ hơi nước của biển vậy. Những đám mây lợi nhuận sẽ tích tụ lại và mưa lên cuộc sống của chúng ta.

Trên đây là một chút liên tưởng cuối ngày. Chúc ACE một tuần mới vui vẻ.

HappyTrading.
 

Giới thiệu sách Trading hay
Thực Hành Phân tích Fibonacci

Tác giả sách là cựu trader quản lý quỹ kiêm học giả CMT. Sách đoạt giải và được xuất bản bởi Bloomberg Press. Sách khái quát từ cơ bản đến chuyên sâu về FIbonacci Trading
Vì lẽ đó, chúng ta ko nên tích trữ tiền, hãy tích trữ tài sản, dùng tiền mua tài sản. hãy để tiền trở về biển lớn, như vậy mới hợp quy luật tư nhiên.
 
cũng muốn làm sao trở thành bầu trời. mong bác chỉ giáo dùm. thank.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 54 Xem / 4 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 563 Xem / 46 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 290 Xem / 2 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 641 Xem / 12 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên