Tôi bỏ công việc khốn nạn hàng ngày để đi làm Trader trong 1 năm. Thất bại toàn tập

Tôi bỏ công việc khốn nạn hàng ngày để đi làm Trader trong 1 năm. Thất bại toàn tập

Tôi bỏ công việc khốn nạn hàng ngày để đi làm Trader trong 1 năm. Thất bại toàn tập
Tk cháy là một phần tất yếu của cuộc sống Trader, đôi khi có những rủi ro bất ngờ từ FED hay Triump do mình bất cẩn, điều quan trọng theo mình là tầm bay (mỗi lệnh bao nhiêu hđ, và áp lực chấp nhận khi biến động giá mỗi điểm bao nhiêu tiền) và sự quản trị dòng vốn. Cá nhân mình thì dùng lợi nhuận từ forex để tích luỹ cho chứng khoán cơ sở, cứ khi nào tk forex tích luỹ đến ngưỡng mà mình bắt đầu thấy run tay mỗi khi vào lệnh là phải rút bớt tiền ra để mua chứng khoán cơ sở để đó. Chiến lược của tui là 100 điểm cho stoplot, tuy nhiên sẽ hiệu chỉnh về stoplot về 25 điểm sau khi cháy tk lần 3. Điều may mắn là số tiền tk cháy ko bằng số tiền mình đã rút để đem về cho tk cơ sở. Hãy như 1 con chuột khi tham gia giao dịch, luôn cẩn thận trước những miếng mồi ngon.
 
Tk cháy là một phần tất yếu của cuộc sống Trader, đôi khi có những rủi ro bất ngờ từ FED hay Triump do mình bất cẩn, điều quan trọng theo mình là tầm bay (mỗi lệnh bao nhiêu hđ, và áp lực chấp nhận khi biến động giá mỗi điểm bao nhiêu tiền) và sự quản trị dòng vốn. Cá nhân mình thì dùng lợi nhuận từ forex để tích luỹ cho chứng khoán cơ sở, cứ khi nào tk forex tích luỹ đến ngưỡng mà mình bắt đầu thấy run tay mỗi khi vào lệnh là phải rút bớt tiền ra để mua chứng khoán cơ sở để đó. Chiến lược của tui là 100 điểm cho stoplot, tuy nhiên sẽ hiệu chỉnh về stoplot về 25 điểm sau khi cháy tk lần 3. Điều may mắn là số tiền tk cháy ko bằng số tiền mình đã rút để đem về cho tk cơ sở. Hãy như 1 con chuột khi tham gia giao dịch, luôn cẩn thận trước những miếng mồi ngon.
e xin fb anh để học hỏi anh với ạ
 
Tôi đây trade ko đến nỗi những thấy cô đơn cứ 1 mình, vì cả tháng chắc cơ hội vào chắc chỉ có 3-4 lần còn lại toàn cafe. Tôi đã đi làm lại vui vẻ với công việc, 1 ngày mở nến ngày ra xem 2-3 lần, sáng sớm tt mỹ giao dịch xong tôi upload lại dữ liệu, mở số liệu bảng tính của mình lập sẵn để xem gd hết ngày như thế nào. thấy chưa có cơ hội lại thôi, lại đi làm vui vẻ.
Còn trade ngày nó bệ rạc bê tha đêm hôm, thấy như sống cs thời sinh viên, ko thể chấp nhận được. mặc dù tôi trade ngày cũng ko đến nỗi tệ, nhưng căng thẳng đêm hôm.Tụt mẹ 5kg thịt, sống thế sống làm gì, cứ 11h tôi đi ngủ vất cái điện thoại ra xa cái giường ngủ và ngủ, vào lệnh rồi đặt cắt lỗ rồi để tt nó làm việc của nó thế thôi.
À quên khi tôi nghỉ việc mức lương đang là 35 tr nhiều người bảo điên à :)) nhưng ko có thời gian toàn tâm toàn ý thì ko có ngày hôm nay.
Còn Ck vịt thì ko có ý kiến gì chỉ là thấy lái chứng vịt lỗ liễu và ngu như bò ăn tham nữa :)) đánh lên được tý đòi ăn hết, bên ck vịt em nể nhất bác chun đánh cp vea đẳng cấp vừa kéo lên vừa an ủi nhà đầu tư ko được đổ bô vào đầu lái để lái kéo lên từ từ :))
- Mình vẫn béo tốt lên kí bình thường, thời gian thì tự do hơn nhiều thời đi làm. Làm cái gì toàn tâm toàn ý nó cũng có kết quả hơn là làm nửa vời, trước đi làm thuê cho người ta tốn quá nhiều thời gian cho người khác. Kiến thức 1 năm tập trung làm việc nó còn gấp chục lần so với 10 năm vừa làm vừa đầu tư, trading. Nhưng để nói về căng thẳng và stress trong nghề đầu tư - trading thì luôn luôn có, tính chất nghề này là vậy mà.

- Thời gian rảnh cứ chơi thể thao hoặc làm những việc mà mình thích thì sẽ không hại cho sức khỏe và cải thiện cả tinh thần.

- Có rất nhiều con đường để dẫn tới thất bại, nhưng chỉ có vài con đường là dẫn tới thành công mà thôi. Mình nghĩ nếu ai đó mà nỗ lực với nghề này nhiều năm vẫn không có kết quả, thì có thể họ nên tìm kiếm công việc khác phù hợp hơn với họ. Xã hội rất nhiều nghề, con người thì cũng có nhiều ưu điểm để phù hợp và đam mê với nhiều nghề khác nhau, không nhất thiết cứ phải là nghề tài chính.

P/S: thằng Chunjunxo bên chứng khoán thì lạ gì hắn, một thời còn theo lái giùm cổ mình đánh :D
 
- Mình vẫn béo tốt lên kí bình thường, thời gian thì tự do hơn nhiều thời đi làm. Làm cái gì toàn tâm toàn ý nó cũng có kết quả hơn là làm nửa vời, trước đi làm thuê cho người ta tốn quá nhiều thời gian cho người khác. Kiến thức 1 năm tập trung làm việc nó còn gấp chục lần so với 10 năm vừa làm vừa đầu tư, trading. Nhưng để nói về căng thẳng và stress trong nghề đầu tư - trading thì luôn luôn có, tính chất nghề này là vậy mà.

- Thời gian rảnh cứ chơi thể thao hoặc làm những việc mà mình thích thì sẽ không hại cho sức khỏe và cải thiện cả tinh thần.

- Có rất nhiều con đường để dẫn tới thất bại, nhưng chỉ có vài con đường là dẫn tới thành công mà thôi. Mình nghĩ nếu ai đó mà nỗ lực với nghề này nhiều năm vẫn không có kết quả, thì có thể họ nên tìm kiếm công việc khác phù hợp hơn với họ. Xã hội rất nhiều nghề, con người thì cũng có nhiều ưu điểm để phù hợp và đam mê với nhiều nghề khác nhau, không nhất thiết cứ phải là nghề tài chính.

P/S: thằng Chunjunxo bên chứng khoán thì lạ gì hắn, một thời còn theo lái giùm cổ mình đánh :D
Bác là dân trading từ gốc rồi :p, vậy hả bác, em đọc vĂn bác chun này vừa lái vừa an ủi nhà đầu tư yên tâm đừng dội đầu lái để lái đánh lên em thấy tư duy khác hẳn lái vịt ung cũng được, theo 1 đoạn cũng có ăn, em giờ thành pp cho fx ko trade ngày bác ạ, nên cũng có thời gian, đi làm em chọn cv nhẹ nhàng vui vẻ giao lưu cho có hội nhóm. Chiều về làm cốc bia bọt, vì quanh em ko có ai trade toàn đi về nơi xa rồi thề thốt dẹp ko bao giờ vào tt fx :eek::eek:. Vâng nghề này ko phải ai cũng hợp bác ợ thiên tài vào đây cũng trôi xác đến cuối dòng nếu ko ra được 1 pp riêng cho bản thân, em chứng kiến nhiều người rất giỏi trong nhiều lĩnh vực, nhưng sang đây vẫn trôi xác đến cuối nguồn :confused::confused: bác ợ.
 
- Mình vẫn béo tốt lên kí bình thường, thời gian thì tự do hơn nhiều thời đi làm. Làm cái gì toàn tâm toàn ý nó cũng có kết quả hơn là làm nửa vời, trước đi làm thuê cho người ta tốn quá nhiều thời gian cho người khác. Kiến thức 1 năm tập trung làm việc nó còn gấp chục lần so với 10 năm vừa làm vừa đầu tư, trading. Nhưng để nói về căng thẳng và stress trong nghề đầu tư - trading thì luôn luôn có, tính chất nghề này là vậy mà.

- Thời gian rảnh cứ chơi thể thao hoặc làm những việc mà mình thích thì sẽ không hại cho sức khỏe và cải thiện cả tinh thần.

- Có rất nhiều con đường để dẫn tới thất bại, nhưng chỉ có vài con đường là dẫn tới thành công mà thôi. Mình nghĩ nếu ai đó mà nỗ lực với nghề này nhiều năm vẫn không có kết quả, thì có thể họ nên tìm kiếm công việc khác phù hợp hơn với họ. Xã hội rất nhiều nghề, con người thì cũng có nhiều ưu điểm để phù hợp và đam mê với nhiều nghề khác nhau, không nhất thiết cứ phải là nghề tài chính.

P/S: thằng Chunjunxo bên chứng khoán thì lạ gì hắn, một thời còn theo lái giùm cổ mình đánh :D

Bác clark là chơi fx với cổ lâu chưa ạ? bác có lời khuyên nào cho anh em không bác

mong bác chỉ giáo ạ :D
 
Đang làm công việc 800$ 1 tháng tui bỏ ngang để đến với thế giới tự do của trading sau 2 năm giờ đang thất nghiệp và bay gần hết tiền trong túi, bài học quá đắt cho sự ham ăn và quản lý vốn cẩu thả.. nên học quản lý vốn trước tiên ùi mới học trade.. huhuhu
 
Đang làm công việc 800$ 1 tháng tui bỏ ngang để đến với thế giới tự do của trading sau 2 năm giờ đang thất nghiệp và bay gần hết tiền trong túi, bài học quá đắt cho sự ham ăn và quản lý vốn cẩu thả.. nên học quản lý vốn trước tiên ùi mới học trade.. huhuhu
Sau những lần bay tài khoản trong vài phút tôi đã học cách sử dụng SL, rồi sau những lần giá đi gần tới TP quay đầu chạm SL tôi đã học cách kéo SL về E, để rồi giờ đây lệnh của tôi chủ yếu là hoà, có những lúc may mắn thị trường lại cho tôi chút lợi nhuận.:D
 
Đang làm công việc 800$ 1 tháng tui bỏ ngang để đến với thế giới tự do của trading sau 2 năm giờ đang thất nghiệp và bay gần hết tiền trong túi, bài học quá đắt cho sự ham ăn và quản lý vốn cẩu thả.. nên học quản lý vốn trước tiên ùi mới học trade.. huhuhu
Có tiền duy trì 2 năm à bạn? Giờ đi làm chưa?
 
Cần gì là câu chuyện người ở đâu đâu. Hồi xưa tôi nghỉ việc (thuộc loại thu nhập hàng top tính theo lương) để trade chứng khoán. Sau 4 năm, không lời, không lỗ (là giỏi rồi!). Cái còn lại mà tôi có là sức khỏe xuống một cách trầm trọng, các mối liên hệ bạn bè đồng nghiệp cắt hết. Và đặt biệt là ngành nghề mình nó bị gãy khúc một thời gian quá dài. Lúc đó tuổi cũng nhiều hơn mà 4 năm không làm nghề của mình. Tôi đi xin việc lại rất khó. Khi xin được thì phải làm lại từ đầu.
Sau này thì không có chơi ck nữa, vì ghét cái UBCK câu kết với cá mập chơi cái kiểu T+3 thấy mình chơi không lợi nó nên thôi.
Ai ngờ sang cái crypto nó còn tàn bạo hơn. Nhưng mà tôi không chơi kiểu daytrade nữa.
Nói thật là khi chơi fulltime, tôi ngay cả rất ghét ai gọi điện thoại đến, ghét đi tắm, ăn, ngủ, không thích vận động đi lại.. vì nó mất thời gian, nên người như kẻ tự kỷ. Còn thuốc là hút thế ào thì ai cũng có thể tưởng tượng. Sau này có thể cái bệnh nào đó không chữa được chắc có nguyên nhân từ thời chơi ck fulltime đó.
Có một kinh nghiệm là anh em dù có chơi cũng đừng bỏ việc. Vì job mới là mãi mãi và là cái tạo ra tiền và cuộc sống. Trade ko thành công mà ko có job thì rất dễ tuyệt vọng rồ nghĩ quẩn.
Mình cũng từng daytrading ck các kiểu như bạn.
Sau nhận ra và bỏ kịp thời, hiện nay thì nhờ trade cũng đã có thêm 1 khoản gần = lương, tuy nhiên mình không bỏ job.

Đi làm được giao lưu mọi người vẫn thích hơn, job là cái mác để xác định mình là ai trong xã hội. Không ai coi trade là một nghề cả, và khi trade ngon bạn cũng không thể dạy được, việc này nó rất cô đơn và buồn chán, thậm chí đi seminar, cf giao lưu với ae trong giới, cũng không biết tâm sự với họ điều gì.

Bạn nào muốn bỏ job đi trade full-time thì nên dừng lại, các bạn vừa trade, vừa đi làm cũng ok. Bỏ job trade full-time là ảo tưởng và tự hại mình.
 
Mình cũng từng daytrading ck các kiểu như bạn.
Sau nhận ra và bỏ kịp thời, hiện nay thì nhờ trade cũng đã có thêm 1 khoản gần = lương, tuy nhiên mình không bỏ job.

Đi làm được giao lưu mọi người vẫn thích hơn, job là cái mác để xác định mình là ai trong xã hội. Không ai coi trade là một nghề cả, và khi trade ngon bạn cũng không thể dạy được, việc này nó rất cô đơn và buồn chán, thậm chí đi seminar, cf giao lưu với ae trong giới, cũng không biết tâm sự với họ điều gì.

Bạn nào muốn bỏ job đi trade full-time thì nên dừng lại, các bạn vừa trade, vừa đi làm cũng ok. Bỏ job trade full-time là ảo tưởng và tự hại mình.
Chắc bác trade trung, dài hạn à..? Bác trade khung tgian nào vậy..?
 
Chắc bác trade trung, dài hạn à..? Bác trade khung tgian nào vậy..?
Trade vn30f và gold. Không có khung tg cố định, chỉ trade phiên á trong ngày, tối đóng lệnh đi ngủ. Cứ đều đều ngày đc ngày mất, cuối tháng có tiền thôi bác. Đi làm cho vui thôi, chả ai biết mình làm ăn kinh doanh gì, mà biết kể cho họ ntn, thôi thì niềm vui nho nhỏ, sống ung dung tự tại góp vui cho đời bác ạ.
 
Mình cũng từng daytrading ck các kiểu như bạn.
Sau nhận ra và bỏ kịp thời, hiện nay thì nhờ trade cũng đã có thêm 1 khoản gần = lương, tuy nhiên mình không bỏ job.

Đi làm được giao lưu mọi người vẫn thích hơn, job là cái mác để xác định mình là ai trong xã hội. Không ai coi trade là một nghề cả, và khi trade ngon bạn cũng không thể dạy được, việc này nó rất cô đơn và buồn chán, thậm chí đi seminar, cf giao lưu với ae trong giới, cũng không biết tâm sự với họ điều gì.

Bạn nào muốn bỏ job đi trade full-time thì nên dừng lại, các bạn vừa trade, vừa đi làm cũng ok. Bỏ job trade full-time là ảo tưởng và tự hại mình.
Ở Vn thì chưa ai tuyên bố chứ trading nó đúng là 1 nghề hoàn toàn nhé bác...chẳng qua dân trade việt mình nó ko chuẩn như của "con nhà người ta" nên bác chưa thấy thôi...
đọc qua 1 số thanh niên cơ bản như Ed thorp, mark Minervini,.... họ coi đó là công việc của họ và cũng là 1 nghề hoàn toàn đúng...
còn chúng ta vẫn như những đứa trẻ ngắm nghía họ mà thôi
 
Cái gì cũng có giá của nó. Chỉ là bạn phải trả giá đắt đến mức nào cho thứ mà bạn có được!

Đây là bài học trị giá 40.000USD của riêng tôi.

https://latuyet2019.blogspot.com/2019/11/gkfx-prime-bai-hoc-tri-gia-40000-usd.html
đọc cha giàu cha nghèo mà áp dụng sai cách nên toang 40K hihi . ổng đã kêu phải nâng cao iq tài chính mà bạn ko chịu học muốn đốt cháy giai đoạn đi tìm thằng môi giới của sàn gkfx hihi . có 40K thì chia ra 4-5 sàn để test chọn ra 1 thằng giỏi để nó làm việc cho mình , đằng này biết TraderViet mà còn vào gkfx hihi
 
Đang làm công việc 800$ 1 tháng tui bỏ ngang để đến với thế giới tự do của trading sau 2 năm giờ đang thất nghiệp và bay gần hết tiền trong túi, bài học quá đắt cho sự ham ăn và quản lý vốn cẩu thả.. nên học quản lý vốn trước tiên ùi mới học trade.. huhuhu
Tui bắt đầu oánh fx cũng với mức lương này. Sau 4 năm lương tôi tăng gấp đôi. Fx cũng cho tui gọi là chút ít mà còn chưa dám bỏ việc nữa là. Dũng cảm quá đấy.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,260 Xem / 75 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 305 Xem / 20 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 23,993 Xem / 82 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 205 Xem / 3 Trả lời
  • Berkeley trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 106 Xem / 2 Trả lời
  • LuTienSinh trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 127 Xem / 3 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 234 Xem / 9 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên