Trade Coin ở Việt Nam - Một cơn sốt khủng và rồi cái gì sẽ đến?

Trade Coin ở Việt Nam - Một cơn sốt khủng và rồi cái gì sẽ đến?

Trade Coin ở Việt Nam - Một cơn sốt khủng và rồi cái gì sẽ đến?
Đầu tư sản phẩm gì cũng như nhau cả mà thôi.Vàng,chứng khoán,forex,...trade coin nó là cuoc chơi của mình với chính thằng tên Mình.Khi e mới chơi chứng khoán cũng y hệt như mấy bác này suốt ngày VN30 thế nào,VNindex ra sao,tin nội bộ gì..... Cuối cùng vẫn lỗ các bác cũng chả lạ gì chứng khoán ở Việt Nam lúc thị trường lên thì mua gì mà chẳng ăn,xuống mà có lãi mới nể. Bài viết này chỉ ra đúng tâm lý của những người mới tham gia đầu tư hehe ai củng phải trải qua các bác a
 
Giống cơn sốt cổ phiếu Internet của mỹ 1995 - 2000 thôi, cuối cùng cũng sụp đổ nhưng Internet vẫn không chết mà còn bứt phá hơn, bitcoin dù sụp đổ nó vẫn là bitcoin, nó vẫn sống vì nó là tương lai. Quan điểm cá nhân mong các bậc sư phụ của hiểu biết đừng chém giét em nó kiểu như " ai đứng ra bảo lãnh bitcoin, bitcoin có sờ được không, bitcoin có mua bao cao su được không......"
 
Giống cơn sốt cổ phiếu Internet của mỹ 1995 - 2000 thôi, cuối cùng cũng sụp đổ nhưng Internet vẫn không chết mà còn bứt phá hơn, bitcoin dù sụp đổ nó vẫn là bitcoin, nó vẫn sống vì nó là tương lai. Quan điểm cá nhân mong các bậc sư phụ của hiểu biết đừng chém giét em nó kiểu như " ai đứng ra bảo lãnh bitcoin, bitcoin có sờ được không, bitcoin có mua bao cao su được không......"
Các bác đang đánh đồng giữa Bitcoin & Blockchain sao? Trong câu chuyện của bác có 2 thực thể. 1 là CP của các công ty Internet đã sụp đổ & công nghệ internet phát triển tới hôm nay. Còn ở đây ở vị thế tương tự là Bitcoin & công nghệ Blockchain. Xin các bác đang mụ mị nhớ rằng. NHTW Singapore chỉ đang nghiên cứu ứng dụng công nghệ BLOCKCHAIN & xin các bác giở xem lại là ở đây người ta đánh giá cao tương lai của Blockchain chứ không phải là Bitcoin
 
Trade là chết!!!
Coin là coi thường.
=> Trade coin là coi thường cái chết . Toàn anh hùng hảo hán cả sợ gì :D
Bitcoin sẽ lên 10k và hơn nữa nhưng Trade là chết 100%
Thị trường luôn lặp đi lặp lại, lên lên xuống xuống.
Tâm lý con người chỉ chạy sau xu hướng của thị trường mà thôi, đoán trước xu hướng dù có bằng công cụ gì thì đó cũng là trò chơi có tỷ lệ thắng thua. Với các trò có tỷ lệ thắng thua tính về lâu dài thì nhà cái luôn thắng.
broker luôn thắng bất kể bạn thắng hay thua. Theo định luật bảo toàn mọi thứ, $ ko tự sinh ra và mất đi, nó chỉ chạy từ túi người này sang túi người khác, trong khi chạy thì nó rơi vào túi Broker 1 ít, cứ chạy mãi chạy mãi, rơi mãi rơi mãi, đến lúc ko có gì mà chạy mà rơi.

Trade gì thì trade, có điểm dừng thì ko bao giờ chết. Nhưng lòng tham vô đáy, máy móc ko biết tham nhưng con người lập trình cho nó tham, tham kinh niên ko có thuốc chữa. Con người + máy móc đều tham, phần thắng thuộc về ai?

Thuộc về thứ ko phải con người, đó là tổ chức, đó là sàn, là bank, là cty chứng khoán, là những người kiệt xuất đứng sau nó, họ không giống chúng ta, họ xuất chúng hơn 99 người trong 100 người. Là cái thằng diễn giải đang đứng trên bục khán đài và hô hào mọi người hãy Trade (chết) đi. Nếu bạn không đứng được trên bục thì bạn hãy đi về đi.

Nếu chúng ta không kiệt xuất và xuất chúng, chúng ta thua!

Nghĩ mình là kiệt xuất đánh bại thị trường là hội chứng nguy hiểm hơn FOMO, hơn cả ĐAO. Ảo tưởng sức mạnh giết cả bản thân cả gia đình.

Xin hãy tỉnh lại và làm những con người bình thường.

Thời gian sẽ trả lời. Ai còn ai mất...
 
Trade là chết!!!
Coin là coi thường.
=> Trade coin là coi thường cái chết . Toàn anh hùng hảo hán cả sợ gì :D
Bitcoin sẽ lên 10k và hơn nữa nhưng Trade là chết 100%
Thị trường luôn lặp đi lặp lại, lên lên xuống xuống.
Tâm lý con người chỉ chạy sau xu hướng của thị trường mà thôi, đoán trước xu hướng dù có bằng công cụ gì thì đó cũng là trò chơi có tỷ lệ thắng thua. Với các trò có tỷ lệ thắng thua tính về lâu dài thì nhà cái luôn thắng.
broker luôn thắng bất kể bạn thắng hay thua. Theo định luật bảo toàn mọi thứ, $ ko tự sinh ra và mất đi, nó chỉ chạy từ túi người này sang túi người khác, trong khi chạy thì nó rơi vào túi Broker 1 ít, cứ chạy mãi chạy mãi, rơi mãi rơi mãi, đến lúc ko có gì mà chạy mà rơi.

Trade gì thì trade, có điểm dừng thì ko bao giờ chết. Nhưng lòng tham vô đáy, máy móc ko biết tham nhưng con người lập trình cho nó tham, tham kinh niên ko có thuốc chữa. Con người + máy móc đều tham, phần thắng thuộc về ai?

Thuộc về thứ ko phải con người, đó là tổ chức, đó là sàn, là bank, là cty chứng khoán, là những người kiệt xuất đứng sau nó, họ không giống chúng ta, họ xuất chúng hơn 99 người trong 100 người. Là cái thằng diễn giải đang đứng trên bục khán đài và hô hào mọi người hãy Trade (chết) đi. Nếu bạn không đứng được trên bục thì bạn hãy đi về đi.

Nếu chúng ta không kiệt xuất và xuất chúng, chúng ta thua!

Nghĩ mình là kiệt xuất đánh bại thị trường là hội chứng nguy hiểm hơn FOMO, hơn cả ĐAO. Ảo tưởng sức mạnh giết cả bản thân cả gia đình.

Xin hãy tỉnh lại và làm những con người bình thường.

Thời gian sẽ trả lời. Ai còn ai mất...
Bạn còn hay mất khi trade forex
 
"Nếu 3 năm trước chúng ta mua Bitcoin thì bây giờ ra sao rồi nhỉ? Vậy nếu mua bây giờ thì 3 năm sau thế nào?" Cả đám đông ồ lên hưởng ứng.

Cái câu này cách đây khoảng hơn 5 năm trước, mình cũng từng nghe 1 người nói đại loại như '' Nếu như năm 2000 các bạn mua CP Google thì giờ các bạn đã trở thành Triệu Phú rồi ''

Công nhận 1 câu nói mà biến tấu như Mì xào bò thành Mì xào phá lấu luôn
 
Trong trading đừng nói chữ nếu, trader giỏi thì trade coin, cổ phiếu vàng, forex, trái phiếu, .... hay bất kì cái gì cũng như nhau cả trong dài hạn, và gioi 1 thứ là đủ. Cho nên nếu đã chọn fx thì ko cần ngó coin làm gì. Người sốt coin là những người đang bị cảm xúc, họ có thể thắng 1 ít lúc đầu, về lâu dài thì sao? Ko hiểu biết và thua sạch đó là kết cục. Sau khi thu lượm hết 20 năm kinh nghiệm của các bậc tiền bối và thấm nhuần mình luôn hiểu điều đó :p
 
trò chơi mua bán đầu cơ là một trong những trò chơi hấp dẫn nhất trên thế giới, nhưng nó không phải là cuộc chơi dành cho những người ngu ngốc, lười suy nghĩ, khống chế cảm xúc kém và những người muốn làm giàu nhanh chống. họ sẻ chết trong nghèo khổ
----- jesse livermore -----
 
Các bác đang đánh đồng giữa Bitcoin & Blockchain sao? Trong câu chuyện của bác có 2 thực thể. 1 là CP của các công ty Internet đã sụp đổ & công nghệ internet phát triển tới hôm nay. Còn ở đây ở vị thế tương tự là Bitcoin & công nghệ Blockchain. Xin các bác đang mụ mị nhớ rằng. NHTW Singapore chỉ đang nghiên cứu ứng dụng công nghệ BLOCKCHAIN & xin các bác giở xem lại là ở đây người ta đánh giá cao tương lai của Blockchain chứ không phải là Bitcoin

Đơn giản chúng ta nên hiểu như thế này:

Bitcoin là sản phẩm đầu tiên chạy trên công nghệ Blockchain
Tương tự như:
Email là sản phẩm đầu tiên chạy trên công nghệ Intranet/Internet.
 
quy luật muôn thuở, lợi nhuận cao đi với rủi ro cao. ai cũng biết buôn ma túy bị tử hình mà người ta vẫn buôn. những người chơi tiền ảo đọc xong bài này thì họ vẫn chơi tiếp thôi, nếu bạn ko phải người có đầu óc và tầm nhìn thì phải có tí máu liều thì mới nhanh giàu đc, em đứng ngoài chúc mấy bác may mắn thôi
 
Bọn ấy mà nghĩ gì đến đức nữa bác. Đã nghĩ đến đức thì nó chả làm. Nhổ chi cho tốn bãi nước bọt
Cũng đúng, mà em làm Quản lý cho Highlands coffe để ý khách ở đó toàn đa cấp kiểu này ko, nên em mới bị dính bởi tham, trách tụi nó cũng tránh mình tham. Nên có bài học hơi đắt giá. Em làm hihglands 3 năm mà thấy đa cấp ko là đa cấp, nghĩ việt nam mình loạn đa cấp rồi.
 
Đừng chết vì thiếu hiểu biết cái thực sự đáng giá mà các tay to đang công nhận là Blockchain chứ đếch phải Bitcoin hay bất cứ đồng coin nào.
 
Các loại lớp giảng dạy kiểu Học làm giàu 2.0,3.0,4.0 ...rồi Làm giàu không khó,...nó làm không những các bạn trẻ hoa mắt đi theo tiếng gọi của Money mà có thể còn làm rất nhiều người trong số đó lụi tàn. Nhưng biết làm sao được, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, mơ mộng & ảo vọng thường song hành. Nên chúc các bạn đang cuồng nhiệt lao vào chiến trường Tiền ảo may mắn thôi nhỉ.
 
Có một câu như thế này:" Hãy tham lam khi người khác đang sợ hãi và hãy biết sợ hãi khi người khác đang tham lam". Bây giờ chỉ đợi giá đến đỉnh rồi mới nhảy vào bán liệu có phải khôn ngoan không nhỉ :))
Theo mình thì hãy tham lam trước người ta và sợ hãi trước người ta bạn ạ, ăn khi thị trường xanh sướng hơn chứ bắt con dao đang rơi mệt lắm.
 
Giờ đi đâu cũng thấy Coin với ICO, ICO nào cũng thấy Việt Nam mình trong Top 3, chứng tỏ Việt Nam mình rất khoái mấy cái hình thức kiếm tiền nhanh như thế này.
 
Không khuyên được đâu, khuyên giờ ai nghe. Toàn thấy khoe là x2, x5, x10 thậm chí x50 thì những người chưa chịu mất mát làm sao cầm lòng được. Thậm chí mình thấy mấy ad hay mod các group về Trade coin cũng còn đăng khoe bắt đáy kiếm nọ kiếm kia hôm qua nữa mà. Mấy cái đăng đấy làm cho khối anh em cũng muốn cắt lỗ để mua thấp hơn cá kiếm :D
 
Mấy anh đào tạo cứ lập đi lập lại điệp khúc "anh em trong hội đã x2 tài khoản" "x3 tài khoản", khóa học thì dạy mở tài khoản sàn, dạy sử dụng Remitano trong khi cái cốt yếu là kiến thức thì chẳng thấy đâu.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 104 Xem / 1 Trả lời
  • nlinh trong Lập trình MQL - Expert Advisor - Indicator 13,892 Xem / 14 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 677 Xem / 42 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 192 Xem / 19 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,430 Xem / 86 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên