Mình bước vào forex cũng từ cuộc gọi mời ăn Alibaba của Fgmarket. Đúng là sau đó tăng hơn 20 giá thật nhưng mình ko tin tưởng lắm nên ko vào. Sau đó mời mình ăn cổ tức thì phát này cháy, đúng đợt thị trường sập hồi tháng 2.
Cháy ở Fgmarket khoảng 3k8, mình chuyển sang nelsonfx (cũng cùng 1 nhà với Fgmarket vì mình thấy cùng server fivecircle gì gì đó ở Vanuatu), cháy thêm 2k2. Vấn đề là chỉ cháy ko thì ko đáng nói, mà mình sau đó nạo thêm 3k thì nó lại có lời, lên hơn 40k trong 4 tháng, sau đó cháy trong 1 nốt nhạc. Nhọ. Cũng may đã rút hết 10k vốn ra.
Chung quy lại, một phần rất lớn là do bản thân ko kiềm chế đc lòng tham. Thực sự thì bọn tư vấn mình chăng tin tưởng thằng nào, bỏ ngoài tai hết, nhưng lại chưa vượt qua đc bản thân và kiến thức chưa đủ để giữ đc lợi nhuận.
À, mình tham gia cả cfd, forex, dầu. Bạn nào biết sàn nào uy tín cung cấp cfd nhiều cổ phiếu thì giới thiệu mình với nhé. Mình cảm ơn.