Trading - Nghề không dành cho người sĩ diện hão

Trading - Nghề không dành cho người sĩ diện hão

Trading - Nghề không dành cho người sĩ diện hão

DuongHuy

Administrator
Thành viên BQT
28,005
153,133
Sĩ diện theo định nghĩa của wikiditionary phiên bản tiếng Việt thì là Muốn làm ra vẻ không thua kém ai hoặc che giấu sự kém cỏi của mình để mong được người khác coi trọng (động từ). Trong các cấp bậc sĩ diện thì sĩ diện hão xếp vào hàng cao cấp nhất. Chữ hảo ở đây là ghi tắt của chữ hão huyền, tức là hoàn toàn không có cơ sở thực tế, không thể có thật hoặc không thể thành sự thật. Tựu lại, sĩ diện hão là bệnh khá nặng, có lẽ cần phải điều trị (không biết có phải chuyên khoa tâm thần không thì tôi không rõ)

Anh em chúng ta, giống loài đàn ông, luôn có ít nhiều cái sĩ diện này thì phải. Đại khái như hay sợ mất mặt, sợ quê, sợ dưới cơ, sợ bị chửi là ngu, là thất bại.

Con người sĩ diện là vậy. Còn trader sĩ diện thì sao?

Trong vài năm biết đến trading, được gặp gỡ và giao lưu nhiều anh em, tôi thấy hình như có một số anh em Trader Việt Nam mắc chứng bệnh này (tôi nói hình như vì muốn xác định chắc chắn hay không thì phải có bác sĩ thăm khám và có xét nghiệm các kiểu). Xin chia sẻ một số trường hợp cho anh em trên diễn đàn TraderViet.

Câu chuyện 1 : Ráng trade real cho bằng bạn bằng bè


Hồi lâu tôi gặp anh nọ, anh nhờ tư vấn mở tài khoản và hẹn đi cafe chơi. Ngồi cafe anh tâm sự là anh chơi với 1 nhóm bạn, bọn nó nói Forex là thị trường hàng đầu thế giới, chứng khoán Việt Nam chỉ là muỗi. Bọn nó khoe mỗi tháng thu nhập vài chục ngàn usd nhờ forex. Bản thân anh chưa biết gì nhưng cũng muốn đua theo giao dịch chung, vừa có tiền vừa có bạn. Anh nói "Đi nhậu lạc lõng lắm em. Bọn nó nói chuyện forex anh không biết nói gì. Sách vở thì anh đọc vài trang là nhức đầu rồi. Thôi anh mở 1 cái trade chung với tụi bạn cho vui. Demo anh không giao dịch đâu vì nó không có cảm giác. Anh hiểu biết về kinh tế thế giới lắm nên chắc không sao". Khuyên anh mấy câu thấy anh lên gân dữ quá nên thôi tôi im. Người ta không muốn nghe thì khuyên gì.

si-dien-traderviet.jpg

Đâu đó 1 thời gian, anh gửi email nhờ gỡ lệnh hedge đang làm kẹt cái tài khoản anh lỗ đâu đó gần 8.000 usd. Anh nói mấy tháng rồi anh thua lỗ tổng cộng khoảng 15.000 usd. Tôi không giúp gì được. Thế rồi thôi anh không còn liên lạc lại

Anh là một câu chuyện vì ngại không biết forex để nói chuyện với bạn bè, ngại vì không tham gia vào thị trường tài chính toàn cầu nên rốt cuộc mất toi cả đống tiền. Đúng là giỡn chơi chút xíu mà hậu quả nặng nề quá.

Câu chuyện 2 : Không chịu thừa nhận trade sai


si-dien-traderviet-1.jpg

Thêm 1 anh khác (vẫn là anh nhé, giống đực nó cứng đầu hơn giống cái) tôi từng gặp thì mặc dù là trader lính mới và ít nghiên cứu, anh vẫn tự mình "suy luận" được 1 phương pháp giao dịch riêng của anh. Để chứng minh phương pháp giao dịch của mình là đúng đắn, anh rất thích gồng lệnh vì anh cho là cắt lỗ thì chắc chắn đã mất tiền, còn gồng thì có cơ hội hòa vốn. Thi thoảng lắm anh mới cắt 1 vài lệnh gồng. Với anh, thắng là do system đúng đắn, còn thua thì do n lý do gì đó chứ không phải do phương pháp luận của anh sai. Anh cũng không dùng nhật ký giao dịch hay bất cứ thứ gì để ghi lại giao dịch của mình mà mọi thứ cứ để cho cảm tính thôi. Cuối cùng thì tài khoản của anh nó cứ giảm dần đều cho đến khi cháy hẳn. Đến giờ anh vẫn còn trade nhưng có dùng phương pháp đó hay đã đổi thì tôi không rõ.

Hai anh hai câu chuyện. Một anh sĩ diện hão với bạn bè, một anh sĩ diện hão với thị trường. Thừa nhận mình không biết, không giỏi hoặc mình sai có lẽ là khó khăn nên hai anh này không chịu thừa nhận. Thà mất tiền còn hơn mất mặt. Nhìn chung, nếu 2 anh xem trading là một trò giải trí thì không sao, cứ tiếp tục giải trí theo hướng 2 anh thích. Còn nếu các anh xem đây là 1 công việc để theo đuổi thì sĩ diện hão là yếu tố nhanh chóng đưa tài khoản của trader đi theo diện đoàn tụ ông bà nhanh nhất.

Là trader thì dẹp sĩ diện hão (câu này tôi nói cho bản thân tôi, không tỏ ra dạy dỗ ai đâu nhé)

Thôi tôi đi làm 2 chai bia để dẹp sĩ diện đây. Tý nữa qua thú thực với Trinh là thực ra tôi chỉ có 20 triệu usd trong tài khoản thôi, bữa sĩ diện quá nên nói có 100 triệu usd, mong nàng thứ lỗi. Nếu nàng không tin thì tôi sẽ mở tài khoản mt4 lên cho nàng coi. May mắn là nàng không phân biệt được tài khoản real với demo.

Chúc anh em cuối tuần vui vẻ cùng gia đình và người thân

>> Giao dịch forex có khiến bạn trở nên giàu có? Một thống kê hay từ investopedia

>> Những sự thật về Forex mà ít ai biết từ góc nhìn của chuyên gia
 

Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận

Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Có trách trách em ma két ấy anh, lúc nào cũng cho mình tưởng tượng mình đã tìm ra bí kíp - lúc nào back test cũng 100% đạt lợi nhuận làm mình "sướng" - nghĩ mình là thiên tài top 1% rồi - ai dè thực tế cho sml o_O
 
Bác Huy cho e xem tk demo 20 củ đô của bác với để e lấy tinh thần. . . Demo theo:3
 
Sĩ diện theo định nghĩa của wikiditionary phiên bản tiếng Việt thì là Muốn làm ra vẻ không thua kém ai hoặc che giấu sự kém cỏi của mình để mong được người khác coi trọng (động từ). Trong các cấp bậc sĩ diện thì sĩ diện hão xếp vào hàng cao cấp nhất. Chữ hảo ở đây là ghi tắt của chữ hão huyền, tức là hoàn toàn không có cơ sở thực tế, không thể có thật hoặc không thể thành sự thật. Tựu lại, sĩ diện hão là bệnh khá nặng, có lẽ cần phải điều trị (không biết có phải chuyên khoa tâm thần không thì tôi không rõ)

Anh em chúng ta, giống loài đàn ông, luôn có ít nhiều cái sĩ diện này thì phải. Đại khái như hay sợ mất mặt, sợ quê, sợ dưới cơ, sợ bị chửi là ngu, là thất bại.

Con người sĩ diện là vậy. Còn trader sĩ diện thì sao?

Trong vài năm biết đến trading, được gặp gỡ và giao lưu nhiều anh em, tôi thấy hình như có một số anh em Trader Việt Nam mắc chứng bệnh này (tôi nói hình như vì muốn xác định chắc chắn hay không thì phải có bác sĩ thăm khám và có xét nghiệm các kiểu). Xin chia sẻ một số trường hợp cho anh em trên diễn đàn TraderViet.

Câu chuyện 1 : Ráng trade real cho bằng bạn bằng bè


Hồi lâu tôi gặp anh nọ, anh nhờ tư vấn mở tài khoản và hẹn đi cafe chơi. Ngồi cafe anh tâm sự là anh chơi với 1 nhóm bạn, bọn nó nói Forex là thị trường hàng đầu thế giới, chứng khoán Việt Nam chỉ là muỗi. Bọn nó khoe mỗi tháng thu nhập vài chục ngàn usd nhờ forex. Bản thân anh chưa biết gì nhưng cũng muốn đua theo giao dịch chung, vừa có tiền vừa có bạn. Anh nói "Đi nhậu lạc lõng lắm em. Bọn nó nói chuyện forex anh không biết nói gì. Sách vở thì anh đọc vài trang là nhức đầu rồi. Thôi anh mở 1 cái trade chung với tụi bạn cho vui. Demo anh không giao dịch đâu vì nó không có cảm giác. Anh hiểu biết về kinh tế thế giới lắm nên chắc không sao". Khuyên anh mấy câu thấy anh lên gân dữ quá nên thôi tôi im. Người ta không muốn nghe thì khuyên gì.


Đâu đó 1 thời gian, anh gửi email nhờ gỡ lệnh hedge đang làm kẹt cái tài khoản anh lỗ đâu đó gần 8.000 usd. Anh nói mấy tháng rồi anh thua lỗ tổng cộng khoảng 15.000 usd. Tôi không giúp gì được. Thế rồi thôi anh không còn liên lạc lại

Anh là một câu chuyện vì ngại không biết forex để nói chuyện với bạn bè, ngại vì không tham gia vào thị trường tài chính toàn cầu nên rốt cuộc mất toi cả đống tiền. Đúng là giỡn chơi chút xíu mà hậu quả nặng nề quá.

Câu chuyện 2 : Không chịu thừa nhận trade sai



Thêm 1 anh khác (vẫn là anh nhé, giống đực nó cứng đầu hơn giống cái) tôi từng gặp thì mặc dù là trader lính mới và ít nghiên cứu, anh vẫn tự mình "suy luận" được 1 phương pháp giao dịch riêng của anh. Để chứng minh phương pháp giao dịch của mình là đúng đắn, anh rất thích gồng lệnh vì anh cho là cắt lỗ thì chắc chắn đã mất tiền, còn gồng thì có cơ hội hòa vốn. Thi thoảng lắm anh mới cắt 1 vài lệnh gồng. Với anh, thắng là do system đúng đắn, còn thua thì do n lý do gì đó chứ không phải do phương pháp luận của anh sai. Anh cũng không dùng nhật ký giao dịch hay bất cứ thứ gì để ghi lại giao dịch của mình mà mọi thứ cứ để cho cảm tính thôi. Cuối cùng thì tài khoản của anh nó cứ giảm dần đều cho đến khi cháy hẳn. Đến giờ anh vẫn còn trade nhưng có dùng phương pháp đó hay đã đổi thì tôi không rõ.

Hai anh hai câu chuyện. Một anh sĩ diện hão với bạn bè, một anh sĩ diện hão với thị trường. Thừa nhận mình không biết, không giỏi hoặc mình sai có lẽ là khó khăn nên hai anh này không chịu thừa nhận. Thà mất tiền còn hơn mất mặt. Nhìn chung, nếu 2 anh xem trading là một trò giải trí thì không sao, cứ tiếp tục giải trí theo hướng 2 anh thích. Còn nếu các anh xem đây là 1 công việc để theo đuổi thì sĩ diện hão là yếu tố nhanh chóng đưa tài khoản của trader đi theo diện đoàn tụ ông bà nhanh nhất.

Là trader thì dẹp sĩ diện hão (câu này tôi nói cho bản thân tôi, không tỏ ra dạy dỗ ai đâu nhé)

Thôi tôi đi làm 2 chai bia để dẹp sĩ diện đây. Tý nữa qua thú thực với Trinh là thực ra tôi chỉ có 20 triệu usd trong tài khoản thôi, bữa sĩ diện quá nên nói có 100 triệu usd, mong nàng thứ lỗi. Nếu nàng không tin thì tôi sẽ mở tài khoản mt4 lên cho nàng coi. May mắn là nàng không phân biệt được tài khoản real với demo.

Chúc anh em cuối tuần vui vẻ cùng gia đình và người thân

>> Giao dịch forex có khiến bạn trở nên giàu có? Một thống kê hay từ investopedia

>> Những sự thật về Forex mà ít ai biết từ góc nhìn của chuyên gia
Bác Huy cho em hỏi xíu, hồi lâu e nhớ có đọc đâu đó cách double click lệnh trên MT4, tức là em muốn vào 2 lệnh cùng khối lượng,cùng giá tại cùng 1 thời điểm ấy ạ. Bác chỉ em với, thanks bác!
 
Bác Huy cho em hỏi xíu, hồi lâu e nhớ có đọc đâu đó cách double click lệnh trên MT4, tức là em muốn vào 2 lệnh cùng khối lượng,cùng giá tại cùng 1 thời điểm ấy ạ. Bác chỉ em với, thanks bác!
Dám hỏi câu này chứng tỏ đây là một thanh niên rất cầu thị, không hề sỹ diện.
:D:D
 
...Bác Huy đang sĩ diện hão với Trinh:p:p, khoe Trinh có 20 triệu dolla :D:D ....Quả nay Trinh lại "ôm cá kho" mời bác ăn ...
Ăn xong Trinh biết account demo thì Trinh giết thịt pác:D:D:D....
Câu chuyện hay nhất từ trước đến nay của pác Dương Huy:D:D:D:D
 
Vâng, không biết phải hỏi chứ bác, bác chỉ e với
Đơn giản nhất bạn dùng chức năng One-click trading cũng được .
vào màn hình mt4 bấm chuột phải chọn chức năng One-click trading (dòng thứ 3 từ trên xuống)
Lúc này muốn sell hay buy bao nhiêu cái thì click bấy nhiêu cái tùy ý bạn thôi.
 
Đơn giản nhất bạn dùng chức năng One-click trading cũng được .
vào màn hình mt4 bấm chuột phải chọn chức năng One-click trading (dòng thứ 3 từ trên xuống)
Lúc này muốn sell hay buy bao nhiêu cái thì click bấy nhiêu cái tùy ý bạn thôi.
Cảm ơn bác
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 116 Xem / 5 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 351 Xem / 10 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 556 Xem / 42 Trả lời
  • Huan2051 trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 292,606 Xem / 1,385 Trả lời
  • Linh2021 trong Chuyện bên lề 173 Xem / 7 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên