Trời ơi... làm sao lấy lại tiền đây? Tại sao biết sai mà vẫn cứ chúi đầu vô giao dịch vậy?

Trời ơi... làm sao lấy lại tiền đây? Tại sao biết sai mà vẫn cứ chúi đầu vô giao dịch vậy?

Trời ơi... làm sao lấy lại tiền đây? Tại sao biết sai mà vẫn cứ chúi đầu vô giao dịch vậy?

Le Hue Truong

Editor
Trial mod
7,217
32,341
Xin chào mọi người, hôm nay thứ bảy rảnh rang, ngồi lướt reddit.com mình lại lượm nhặt được một câu chuyện về giao dịch forex muốn chia sẻ liền tay với cả nhà mình. Hãy cùng theo dõi diễn biến câu chuyện và đôi dòng giãi bày tâm sự của trader sau nhé!

----

Mọi người biết không? Khi mới bắt đầu giao dịch forex, mình đã mất khoảng 25 nghìn bảng Anh và đã thổi bay rất nhiều tài khoản trong suốt 4 năm vừa qua. Hiện tại thì mình vẫn phải đang trả cho những khoản nợ chồng chất trong 6 năm nữa vì những sai lầm đã gây ra. Mình biết vấn đề đang gặp phải khi giao dịch đó chính là quản lý vốn và rủi ro, nhưng mình hoàn toàn không thể kiểm soát chúng một cách nhất quán được!

Lắm lúc mình cũng giao dịch ổn phết, nhưng rồi sau một khoảng thời gian, mình lại nói tạm biệt với số tiền kiếm được trong một hoặc hai ngày (đó là may mắn lắm rồi). Lần giao dịch gần đây mình đã ký quỹ 50 bảng Anh vào tài khoản cá cược spread. Hiển nhiên, mình đã chấp nhận rủi ro lớn hơn so với số vốn của mình và tăng tài khoản lên 1150 bảng Anh trong vòng một tuần. Nhưng rồi vì rơi vào suy nghĩ sai lầm, mình đã mất hết số tiền đó chỉ trong 2 ngày.

Và kết luận của mình về việc kiếm tiền nhờ forex là phải để cho tâm trí của bạn thật ổn định. Chỉ với 50 bảng, mình rõ ràng không cần phải quá lo lắng về việc thua lỗ. Thậm chí với 500 bảng, mình vẫn có thể không bận tâm về việc mất nó hoặc là phải giảm thiểu rủi ro gì cả vì mình vẫn chấp nhận mức rủi ro là 25%. Nhưng một khi mình có 1100 bảng Anh, thì tâm lý hoàn toàn cho thấy mình sẽ bắt đầu thua lỗ.

Lam-sao-lay-lai-tien-thua-lo-trong-giao-dich-TraderViet1.jpg


Câu hỏi của mình dành cho các bạn là "Làm thế nào mọi người có thể liên tục rèn luyện cơ thể hay tâm trí để kiểm soát được cảm xúc của bản thân?"; "Những tín hiệu nào sẽ cảnh báo rằng bạn đang không ở trong trạng thái tinh thần tích cực?"

Ngoài ra, mình cũng gặp vấn đề về theo đuổi sự thua lỗ, đặc biệt là khi mình chấp nhận rủi ro lớn. Mình biết quy tắc chấp nhận 2% rủi ro, nhưng mình thật sự cảm thấy không đáng để chấp nhận rủi ro 2% trên tài khoản lên tới khoảng 5 nghìn bảng. Mình cần kiếm được ít nhất 150 bảng mỗi ngày, cho nên trên mỗi tài khoản nhỏ, mình cần phải chạy đua đến con số 10 nghìn bảng thì mới có thể mạo hiểm với 2% rủi ro và tỷ lệ R:R mới giúp mình đạt được trung bình của mục tiêu 150 bảng mỗi ngày. Vâng... phải mất hơn 4 năm thì mình mới có thể kiếm được 1000 bảng và có thể tăng con số này lên 50 nghìn bảng với 2% rủi ro.

Nếu bạn đã đọc đến đây, mình sẽ rất cảm kích nếu bạn có thể chia sẻ các vấn đề tâm lý cũng như những giải pháp, lời khuyên dành cho mình! Và mình tin mình không phải là người duy nhất gặp phải những vấn đề trên, vì thế những bài học của mọi người có thể giúp ích cho rất nhiều cho các trader khác giống như mình nữa đấy!

Nguồn: reddit.com

Đừng quên like, share và comment để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
 

Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống

Sách chia sẻ chiến lược giao dịch, tâm lý, phương pháp quản lý vốn thực chiến của Trader 18 năm kinh nghiệm giao dịch theo xu hướng
Nhiều người đỗ lỗi cho cảm xúc là không đúng vì hệ thống họ chưa chặt chẽ và chưa đơn giản hóa...
Nhưng mình thấy tâm lý cũng ảnh hưởng rất nhiều đến quyết định trong giao dịch đó chứ! Nếu hệ thống đã ok rồi mà tâm lý hổng vững cũng tèo à... Bạn có đồng ý không? :rolleyes:
 
Nhưng mình thấy tâm lý cũng ảnh hưởng rất nhiều đến quyết định trong giao dịch đó chứ! Nếu hệ thống đã ok rồi mà tâm lý hổng vững cũng tèo à... Bạn có đồng ý không? :rolleyes:
Thật tình mình nghĩ cảm xúc không có giá trị gì trong đầu tư cả...Mình không thích thì cũng phải vào lệnh vì nó là công việc...chưa bao giờ mình sợ một lệnh sai vì có thể nó là một lệnh thắng rất đậm...Market là không thể đoán định vì vậy mình không phung phí một tí cảm xúc nào trong này cả
 
Mình nghĩ mấu chốt là ở chỗ này, bạn này đang ép mình phải kiếm được ít nhất số tiền này lên nhiều khi không có tín hiệu, phân tích cũng chưa đủ nhưng do mình đặt ra mục tiêu phải kiếm ít nhất 150 bảng/ ngày nên cố vào lệnh để hoàn thành mục tiêu này. Và khi tài khoản cháy thì để thu hồi lại vốn và có lãi thì lại đặt mục tiêu lớn hơn có thể là 250 bảng/ ngày, có nghĩa là cằng trade càng lún sâu vào vũng lầy này. Mình nghĩ bạn này về ptkt chắc cũng không tệ nhưng vấn đề có thể là tâm lí và vấn đề tâm lí thì không ai có tâm lí giống ai cả phải tự mình giải quyết thôi. Đây là ý kiến cá nhân thôi nhé!
Mình nghĩ bạn đang phân tích tâm lý đúng hướng rồi đấy! Có khi phải mở lớp dạy tâm lý giao dịch thuiii ;);)
 
Thật tình mình nghĩ cảm xúc không có giá trị gì trong đầu tư cả...Mình không thích thì cũng phải vào lệnh vì nó là công việc...chưa bao giờ mình sợ một lệnh sai vì có thể nó là một lệnh thắng rất đậm...Market là không thể đoán định vì vậy mình không phung phí một tí cảm xúc nào trong này cả
Bạn thật bản lĩnh! Có thể chia sẻ ít bí kíp cho mấy anh em cùng luyện được không? Chứ mình thấy trade bằng lý trí không khó lắm à nha!
 
Nhưng mình thấy tâm lý cũng ảnh hưởng rất nhiều đến quyết định trong giao dịch đó chứ! Nếu hệ thống đã ok rồi mà tâm lý hổng vững cũng tèo à... Bạn có đồng ý không? :rolleyes:
Đây là cách giải thích thông thường của người sùng bái tâm lý và đó là 1 ngụy biện sai lầm. Tâm lý chỉ là hệ quả của lí trí phản ứng lại thực tế. Nếu thực tế bạn có 1 hệ thống tốt và bạn đã test đủ để chắc chắn điều đó thì vấn đề tâm lý của bạn tự nó sẽ biến mất. Nếu lúc trade bạn vẫn còn bị tâm lý thì có nghĩa vấn đề nằm ở phương pháp, quản lý vốn.... chứ ko fai nằm ở tâm lý.
 
Trong quyển Trading in the zone nói rất rõ rồi. Mấy bác tâm lý yếu hay người mới thì nên đọc. Sách gối đầu giường cho mọi trader.
 
Đây là cách giải thích thông thường của người sùng bái tâm lý và đó là 1 ngụy biện sai lầm. Tâm lý chỉ là hệ quả của lí trí phản ứng lại thực tế. Nếu thực tế bạn có 1 hệ thống tốt và bạn đã test đủ để chắc chắn điều đó thì vấn đề tâm lý của bạn tự nó sẽ biến mất. Nếu lúc trade bạn vẫn còn bị tâm lý thì có nghĩa vấn đề nằm ở phương pháp, quản lý vốn.... chứ ko fai nằm ở tâm lý.
Mình chỉ đứng ở góc nhìn khách quan thui... Bạn nói đúng, trader có hai phái: một là thiên về xây dựng hệ thống, một là thiên về tâm lý. Nhưng trader không ngoan phải là người biết kiểm soát tốt cả 2 vấn đề đó ;)
 
trời 4 năm vẫn chưa ăn thua sao? trade-học-trade-học cứ cái vòng đó chạy mãi cũng tới đích
12 năm học phổ thông và 4 năm học đại học vẫn có khả năng thất nghiệp mà lị! Forex trade được 4 năm mà không nhằm nhò cũng là chuyện thường của huyện thui phải hem?
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,485 Xem / 18 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,555 Xem / 94 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 366 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 340 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên