Truyện ngắn ''Phòng xông hơi của bầy sói'' - Chap 4: Vồ mồi

Truyện ngắn ''Phòng xông hơi của bầy sói'' - Chap 4: Vồ mồi

Truyện ngắn ''Phòng xông hơi của bầy sói'' - Chap 4: Vồ mồi

Star Trader

Member
5
59
Chap 4: Vồ mồi
Bẵng đi ít lâu, từ cái dạo mà hắn còn phải bập bẹ từng câu nói chào mời khách mở tài khoản, thì giờ hắn đã lì đòn hơn rồi. Dường như việc bị từ chối không còn làm nao núng ngón ngay quay số của hắn nữa. Ngay lúc này đây, hắn muốn lập chiến công hơn bao giờ hết. Nói cho đúng thì hắn cũng đã có vài ba hợp đồng rồi, nhưng mà là hợp tác với đồng nghiệp. Đó chưa phải là điều hắn muốn, hắn muốn tự tay cuỗm lấy một khách thật sộp cơ.

Với sự kiên trì không biết mệt mỏi này, điều gì đến cũng phải đến…

Sáng hôm ấy, hắn lựa cho mình chiếc cà vạt đẹp nhất, hợp với tông áo sơ mi văn phòng. Hắn muốn bật ra cái chất chuyên gia mà bấy lâu nay chưa có dịp thể hiện. Tập nói trước gương vài ba câu để tăng thêm tự tin, hắn cười khoái chí rồi vụt xe đi thật nhanh như thể kẻ bộ hành trên sa mạc chạy đi tìm nguồn nước.

Người khách mà hôm nay có hẹn cafe với hắn, cũng đã có mặt rồi. Chỉ với mấy câu chào hỏi, cái bắt tay thân thiện, hai người đã có màn khởi động hết sức đúng với kịch bản của hắn. Người khách này tỏ vẻ thán phục trước cái viễn cảnh mà hắn vẽ ra, của tương lai sáng ngời, từ một cổ phiếu mà hắn còn chưa phát âm đúng cái tên. Cái tuyệt diệu là hắn đã ngộ ra cái ý tưởng của anh trưởng nhóm. Hắn thực sự không sale sản phẩm, hắn kể một câu chuyện, một câu chuyện cổ tích, về chú ngựa cổ phiếu XXX đang tung cánh bay lên trời, kéo theo cả đống tiền, mà ngay cả bản thân hắn cũng thấy thèm thuồng trước những câu chữ thốt ra từ chính miệng hắn. Nhưng ngặt nỗi, tên khách này lại kẹt cô vợ, cô vợ này cứ nhất quyết không chịu đầu tư. Biết làm sao được, mà hắn đâu thể nào đến tận nhà anh khách kia, rồi ngồi giãi bày tâm sự với chị vợ về câu chuyện cổ tích vừa rồi. Hắn cứ cố gọi phone cho chị này, nhưng đây rõ ràng là người bảo thủ, hắn chỉ nhận được những lời chối từ đau đớn mà thôi.

''Bực hết cả mình, chả nhẽ lại hụt ăn'' – Hắn lầm bầm suốt buổi làm hôm ấy, đến cả bữa trưa hắn cũng không thèm chú tâm. Cứ như người mộng du giữa ban ngày. Trong giờ phút tưởng chừng tuyệt vọng ấy, hắn được đồng nghiệp ngồi bên rỉ tai là có một seller cực giỏi của công ty có thể giúp hắn. Như kẻ chết đuối vớ được chiếc phao, nắm nhanh thông tin seller này. Hắn rảo bước đi tìm. Ngạc nhiên thay, là cô bé xinh xắn, đã có lần nhắc hắn ở cái dạo hắn mới chân ướt chân ráo vào làm. ’’Wow, định mệnh à, hên thế’’ hắn chợt nghĩ. Cô bé vẫn đang miệt mài sales phone, với phong thái rất chuyên nghiệp, giọng nói thu hút, có lẽ đây đúng là người hắn cần rồi. Cô bé liếc nhìn cái kẻ đang đứng trước mặt, dáng điệu van nài, cô cũng ít nhiều hiểu cái của nợ này muốn gì.

''Một chầu trà sữa, giúp tui nhé, hì hì.''
''Rồi rồi, đang bận lắm. Lúc về rồi tính.''


Có lẽ cũng là may mắn khi hắn được được cô bé này chấp nhận giúp. Hết giờ làm, hai người đã ở tiệm trà sữa theo như giao kèo của hắn. Hắn thuật nhanh gọn câu chuyện trớ trêu của người khách làm hắn đau đầu cả buổi. Cô bé cười mỉm, rồi giải thích tường tận những điểm sai của hắn. Hắn cảm thấy xấu hổ vì trình độ kém cỏi của mình. Hắn gửi tất cả thông tin vị khách khó tính cho cô, rồi nhận được câu trả lời gọn lỏn ''về thôi, mai xử lí''. Hắn ngẩn ngơ, chẳng nhẽ phải thất thường như vậy mới là best seller được sao?!



Hắn cảm thấy vô dụng, vô dụng toàn tập. Hắn đã tự khắc ghi trong lòng, phải tự tay cuỗm được khách. Ấy thế mà giờ đây, hắn chả biết làm gì, chỉ ngồi nhìn cô bé xinh xắn mà hắn đặt biệt danh là ''Super'' đang thuyết phục chị vợ khó tính của anh khách tội nghiệp. Cô bé này quả này thật xứng với chữ ''Super'', mọi câu nói, mọi cử chỉ, dù là qua phone, đều toát lên sức thuyết phục tuyệt vời. Mọi thứ dường như được sắp xếp ổn thỏa dưới tay của ''Super''. ''Super'' nhìn hắn nói ''Xong rồi. Có ăn chia gì không đây, nhờ tôi cả đấy''. Hắn cười gượng ''Thêm 1 chầu trà sữa nữa nhá''. ''Super'' chỉ bĩu môi, rồi quay về bàn làm việc.

Vị khách này đã đem đến món hời khá to với hắn. Khoản hoa hồng lớn nhất từ ngày mới bước chân vào văn phòng đã làm hắn vui sướng tột độ. Hắn lại tìm anh trưởng nhóm hỏi về việc phải làm tiếp theo. ''Ừ, tốt đấy, trong quá trình hỗ trợ, thuyết phục khách đầu tư gấp đôi vào, sẽ có thưởng'' anh ta đáp.

Nhìn sang cái biểu đồ cổ phiếu XXX, cổ phiếu mà khách của hắn đã đầu tư một khoản lớn. Hắn bắt đầu nghĩ ngợi ''Nhưng mà giá có lên thật như dự tính không?''

Xem thêm:

>> Truyện ngắn ''Phòng xông hơi của Bầy Sói'' – Chap 3: Tập đi săn
 

Giới thiệu sách Trading hay
Naked Forex - Phương Pháp Price Action Tinh Gọn

Naked Forex được đánh giá cao trên toàn cầu (theo Amazon) vì đã cung cấp một cẩm nang thực thụ cho những nhà giao dịch theo trường phái Price Action
He he, chiều nay có một con sói cái cứ nheo nhéo điện thoại cho mình suốt.
 
TRỜI ƠI, CHAP 5 ĐÂU RỒI.....................
LÓT DÉP MUỐN MÒN ĐẾ DÉP VỚI ĐÍT QUẦN RỒI....
 
đã 18 ngày rồi qua, kể từ lần cuối tôi mò vào thớt này.
Vẫn chưa thấy tung tích gì hã.
Có lẽ nào, đang trôi trên con sông nào đấy.
hay là trúng 1 quả Break Out với khối lượng thuộc hàng cá mập nên bế quan du lịch rồi........
 
đã 18 ngày rồi qua, kể từ lần cuối tôi mò vào thớt này.
Vẫn chưa thấy tung tích gì hã.
Có lẽ nào, đang trôi trên con sông nào đấy.
hay là trúng 1 quả Break Out với khối lượng thuộc hàng cá mập nên bế quan du lịch rồi........
Tác giả viết bài VỒ MỒI, ai dè bị MỒI VỒ rồi.
RIP tác giả
 
Bác chủ thớt để lộ thông tin mật lên đây nên bị cọp thủ tiêu rồi
 
Ngày thứ 126 dần trôi qua...
- Mộ phần của Bác thớt, đang ở đâu, ai biết tôi đi nén nhan.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,504 Xem / 79 Trả lời
  • TraderViet News trong Chuyện bên lề 103 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 419 Xem / 24 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,105 Xem / 83 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 311 Xem / 3 Trả lời
  • Berkeley trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 118 Xem / 2 Trả lời
  • LuTienSinh trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 172 Xem / 3 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên