Từ chuyện Hiệp Sỹ Đường Phố bàn đến chuyện Hiệp Sỹ Trader. Nhiều hệ lụy không ngờ

Từ chuyện Hiệp Sỹ Đường Phố bàn đến chuyện Hiệp Sỹ Trader. Nhiều hệ lụy không ngờ

Từ chuyện Hiệp Sỹ Đường Phố bàn đến chuyện Hiệp Sỹ Trader. Nhiều hệ lụy không ngờ

DuongHuy

Administrator
Thành viên BQT
28,524
153,861
Vụ đâm chết 2 hiệp sỹ đường phố và làm 3 người khác bị thương trong 1 lần các hiệp sỹ bắt cướp gần đây đang là tâm điểm nóng của xã hội. Riêng bản thân tôi, quan điểm rằng việc các anh hiệp sỹ là việc tốt, nhưng nó là điều hoàn toàn không nên. Bắt cướp là việc của công an, được đào tạo chuyên môn và có kỹ năng, chứ không phải việc của những tay ngang. Nhiều hệ lụy có thể thấy mà bài viết 9 Điều Đáng Sợ Trong Câu Chuyện Hiệp Sĩ của Trí Việt News đưa ra là rất xác đáng (thành thật khuyên anh em nên đọc). Anh em đọc bài đầy đủ trong link, tôi chỉ trích ra một số ý chính như Hiệp sỹ vi phạm pháp luật khi tự bắt người, đánh đấm hay Hiệp sỹ không có kỹ năng, làm nguy hiểm đến tính mạng của mình và người xung quanh, hoặc Hiệp sỹ cũng có thể là côn đồ, tự đánh người các kiểu... Để hiểu rõ, anh em đọc bài trong link nhé. Bài đang được chia sẻ rất rộng trên mạng xã hội.

Video Clip được cho là Hiệp sỹ đánh người. Tung toàn đòn hiểm. Ngay cả khi người ta gục xuống đất vẫn đá thẳng vào mặt. Nếu nạn nhân bị điên loạn, bị chết thì sao? Ai chịu? Hiệp sỹ có phải là người có quyền phán xét hay xử tội anh chàng này?

Cảm phục các hiệp sỹ, tri ân các hiệp sỹ không có nghĩa là tôi đồng tình với việc các hiệp sỹ làm. Lỡ hiệp sỹ chạy xe bắt cướp, va phải tôi, làm tôi chấn thương, hoặc ai đó tố cáo tôi nhầm với hiệp sỹ, hiệp sỹ đánh đập tôi ... thì tôi vẫn kiện các hiệp sỹ ra tòa như thường.

Công thức xưa nay đã có : Nhiệt tình + Ngu dốt = Phá hoại. (tôi ghi nguyên văn câu đó, không có ý chửi hiệp sỹ nào là ngu dốt)

Chưa kể có những biến tướng lan truyền là hiệp sỹ tự lấy tang vật đem cất làm của riêng hoặc hiệp sỹ bắt bọn cướp phải đóng phí bảo kê mới được hoạt động trên địa bàn...các kiểu. Nhìn chung, không có luật Hiệp sỹ nên các hiệp sỹ muốn làm gì thì làm, mang danh công lý ra mà làm. Và xã hội cứ thấy công lý là tung hô, bất kể hệ lụy của nó.

hiep-sy-trader-traderviet.jpg

Con trai của Hiệp sỹ đã mất đến nhìn mặt cha lần cuối

Quay về vấn đề trading, thỉnh thoảng tôi vẫn gặp nhiều các hiệp sỹ Trader. Cũng như các hiệp sỹ đường phố, hiệp sỹ trader rất đa dạng. Một số hiệp sỹ trader nhiệt tình thực sự. Khi có anh em nào cần kiến thức, cần học tập là hiệp sỹ xuất hiện, sẵn sàng truyền dạy hết mình, mặc cho (đôi khi) hiệp sỹ có nền tảng kiến thức kinh nghiệm hạn chế (như kiểu hiệp sỹ đường phố không được đào tạo bài bản). Một số hiệp sỹ trader là dân sales của các sàn forex hoặc tổ chức crypto đội lốt, lấy cái gì đó miễn phí trên mạng xong giả bộ ... chia sẻ miễn phí bằng cách kêu người khác đưa email để hiệp sỹ gửi tài liệu riêng, rồi dùng email để bán hàng. Đỉnh cao của một hiệp sỹ trader là sẵn sàng nhận các kèo trade thuê mướn cứu giúp người khác có lợi nhuận, nhưng kỳ thực đem tài khoản khách hàng ra lướt sóng liên tục để ăn tiền hoa hồng nhiều, hay một số hiệp sỹ khác thì mở dịch vụ...cứu tài khoản bằng cách nói với khách hàng là đằng nào cũng sắp chết, cứ đưa cho hiệp sỹ cứu, cứu được thì chia 1 phần cho hiệp sỹ, không được thì nó cũng chết...đúng quy trình. Tôi đã từng chứng kiến hoặc nghe những câu chuyện các hiệp sỹ trader tài khoản khách 10.000 usd mỗi đêm hiệp sỹ đánh 100 lot, cuối tháng hoa hồng được con SH, còn khách hàng thì cháy thấu xương. Hoặc những hiệp sỹ trader thông minh hơn, nhận 2 tài khoản, 1 bên đánh lên 1 bên đánh xuống. Bên nào ăn thì cuối tháng hiệp sỹ chia lãi, bên thua lỗ thì hiệp sỹ viện cớ này nọ để đền bù 1 khoản nhỏ. Vì không có hợp đồng giấy má gì nên bên thua lỗ cũng chả làm gì được hiệp sỹ.

Những hiệp sỹ tài chính, hiệp sỹ trader bây giờ xuất hiện đông đảo nhất là trong giới đa cấp tài chính, nơi vẽ vời ra những viễn cảnh màu hồng để dụ anh em xuống tiền, nhằm các anh cấp trên có thể "cứu giúp" hoặc hỗ trợ "làm giàu trong lúc ngủ" hay "cỗ máy in tiền" gì đó. Kết cục như nào thì cứ hỏi các "tổ chức hiệp sỹ" như Bitconnect hay Ifan là rõ.

ifan-pincoin-traderviet-11.jpg

Nạn nhân lừa đảo Ifan căng băng rôn cầu cứu. Mấy ông có hình trong băng rôn từng 1 thời được tung hô là hiệp sỹ, là đấng cứu thế, là người anh truyền cảm hứng...các kiểu đà điểu, giờ bị vạch mặt là lừa đảo.

Bản thân TraderViet hoặc ai đó trên diễn đàn này đều không phải là hiệp sỹ. Đừng trông chờ ông X ông Y trên TraderViet có thể giúp anh em. Trên này cộng đồng chia sẻ, động viên, cung cấp kiến thức cho nhau nhưng không trực tiếp làm giàu cho anh em được. Anh em phải tự xắn tay lao vào, đổ mồ hôi sôi nước mắt thì mới mong có quả mà ăn từ cái cây mình trồng. Muốn làm giàu nhàn rỗi, làm giàu sang chảnh thì mời anh em ghé các hội đa cấp tài chính nhé.

Chỉ có một hiệp sỹ duy nhất cứu chúng ta, đó là chính chúng ta. Nếu chúng ta ngu dốt quá, tham lam quá, mơ mộng quá thì chẳng hiệp sỹ nào cứu được cả. Cái đó, dân gian gọi là .... hết thuốc chữa.

Xin chia buồn cùng các anh hiệp sỹ đường phố đã hi sinh và cũng xin chia buồn cùng các anh em trader cứ phải trông chờ vào hiệp sỹ cứu giúp.

>> [Kể chuyện] Chuyện ba chàng thanh niên về VN làm giàu!

>> Vụ lừa đảo đa cấp Forex hơn 4 tỷ USD vừa bị phanh phui với 400.000 nạn nhân
 

Giới thiệu sách Trading hay
Thấu hiểu Hành vi giá Thị trường Tài chính - Understanding Price Action

Là quyển sách hướng dẫn giao dịch Phương Pháp Price Action của Bob Volman, chỉ sử dụng duy nhất một đường MA và cấu trúc thị trường cùng hành vi giá để tìm kiếm lợi nhuận
Hôm trước có "ông chú" bên sàn xyz gọi hỏi em à, em gặp bọn chuyên ăn huê hồng tiền cháy của khách rồi, để anh giúp cho gỡ lại, nạp 5k đảm bảo lãi 30% mỗi quý....:). Tôi hỏi sao em cháy tk mà anh biết hay vậy "ông chú" nói bên bêb phòng kinh doanh đưa sang o_O. Chắc gặp hiệp sỹ như trong bài bác Huy viết, cũng may là có cảnh giác.
 
đệch lại có bọn hiệp sỹ trader nữa hả trời. hnay mở rộng con ngươi.
 
Thật tình thì ba cái vụ Hiệp sĩ đường phố tôi thấy chắc chỉ Việt Nam mới có. Rất tự phát, và vì thế chắc chắn lợi bất cập hại.
Cơ quan công an chính quy được đào tạo bài bản giữ được an ninh còn bở hơi tai. Huống chi...
Giờ chết đi lại khổ vợ khổ con. Hơn nữa còn bị hoài nghi về cái động cơ làm những việc nghĩa hiệp. Dân miền Nam sôi nổi nhiệt tình hơn dân Bắc Kỳ hay lo tính công việc, nhưng mà đến mức như này kể cũng hiếm, lạ.
 
Bài viết rất hay. Hiệp sỹ chỉ xuất hiện trong thời loạn thôi. Lo cho bản thân giúp gia đình chưa xong thì lấy gì lo cho người khác, và đó là cách làm đúng hay chỉ thêm tồi tệ.
 
Thật tình thì ba cái vụ Hiệp sĩ đường phố tôi thấy chắc chỉ Việt Nam mới có. Rất tự phát, và vì thế chắc chắn lợi bất cập hại.
Cơ quan công an chính quy được đào tạo bài bản giữ được an ninh còn bở hơi tai. Huống chi...
Giờ chết đi lại khổ vợ khổ con. Hơn nữa còn bị hoài nghi về cái động cơ làm những việc nghĩa hiệp. Dân miền Nam sôi nổi nhiệt tình hơn dân Bắc Kỳ hay lo tính công việc, nhưng mà đến mức như này kể cũng hiếm, lạ.
Bắc kỳ với nam kỳ gì hả bác. Comment mang tính kỳ thị chia rẽ.
 
clip bác chèn trớt quớt rồi, clip đó là anh chồng oánh thằng biến thái gởi hình trym của nó cho vợ anh ấy, gặp mình mình cũng oánh cho chèm bẹp :mad:
cái link hiệp sỹ kia sặc mùi định hướng, Việt news là Việt Tân đúng hem ? admin theo 3 que à ? :eek:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
clip bác chèn trớt quớt rồi, clip đó là anh chồng oánh thằng biến thái gởi hình trym của nó cho vợ anh ấy, gặp mình mình cũng oánh cho chèm bẹp :mad:
cái link hiệp sỹ kia sặc mùi định hướng, Việt news là Việt Tân đúng hem ? admin theo 3 que à ? :eek:
Ok tôi sẽ xác minh lại clip và đổi clip nếu sai. Vấn đề hiệp sỹ thì quan điểm cá nhân của tôi là chuyện không nên có, vì hiệp sỹ không phải công an và không có luật nào để quản họ cả. Chúng ta ai cũng có quyền nêu ý kiến của mình, tự do ngôn luận.

Còn tôi thì đúng là dân 3 que, mà cụ thể hơn là dân xỏ lá 3 que. hehe
 
Ok tôi sẽ xác minh lại clip và đổi clip nếu sai. Vấn đề hiệp sỹ thì quan điểm cá nhân của tôi là chuyện không nên có, vì hiệp sỹ không phải công an và không có luật nào để quản họ cả. Chúng ta ai cũng có quyền nêu ý kiến của mình, tự do ngôn luận.

Còn tôi thì đúng là dân 3 que, mà cụ thể hơn là dân xỏ lá 3 que. hehe
giờ mà có 3 que thịt xiên nướng chén với cái bánh mì thì toẹt
 
clip bác chèn trớt quớt rồi, clip đó là anh chồng oánh thằng biến thái gởi hình trym của nó cho vợ anh ấy, gặp mình mình cũng oánh cho chèm bẹp :mad:
cái link hiệp sỹ kia sặc mùi định hướng, Việt news là Việt Tân đúng hem ? admin theo 3 que à ? :eek:
Thằng trong clip là Nguyễn sin mà. Còn chuyện quan điểm của người khác họ có quyền nói, không có chuyện không theo thằng này phải theo thằng kia. Họ là người chủ cớ sao phải bắt đi theo bọn gọi là đầy tớ
 
Ok tôi sẽ xác minh lại clip và đổi clip nếu sai. Vấn đề hiệp sỹ thì quan điểm cá nhân của tôi là chuyện không nên có, vì hiệp sỹ không phải công an và không có luật nào để quản họ cả. Chúng ta ai cũng có quyền nêu ý kiến của mình, tự do ngôn luận.

Còn tôi thì đúng là dân 3 que, mà cụ thể hơn là dân xỏ lá 3 que. hehe
cơ bản theo mình thấy là định nghĩa hiệp sỹ nó mập mờ lắm, thí dụ như mình đang ngồi chơi búng thun mà thấy giật đồ, mình cầm cục gạch chọi thằng giật đồ rồi nó té, xong mình kêu Công An xuống hốt nó hay giải nó lên CA thì mình cũng có thể tự xưng hiệp sỹ :cool: khác cái trong bài mấy anh hiệp sỹ thay vì ngồi 1 chỗ như mình thì chủ động đi tìm tội phạm, vì vậy mình thấy là không quản được thì nên hợp thức hóa như tướng Phan Anh Minh nói: "mô hình "hiệp sĩ đường phố", cần phải được quản lý, công nhận, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức pháp luật và phải xác định giới hạn hoạt động" là hợp lý.
Cũng như việc xóa bõ nạn mại dâm, massage "mệt" là hoàn toàn không thể, vì vậy nên thành lập khu đèn đỏ để mấy em kiểm tra sức khỏe, đóng thuế đầy đủ, làm giàu cho đất nước :p
 
Bản thân TraderViet hoặc ai đó trên diễn đàn này đều không phải là hiệp sỹ. Đừng trông chờ ông X ông Y trên TraderViet có thể giúp anh em. Trên này cộng đồng chia sẻ, động viên, cung cấp kiến thức cho nhau nhưng không trực tiếp làm giàu cho anh em được. Anh em phải tự xắn tay lao vào, đổ mồ hôi sôi nước mắt thì mới mong có quả mà ăn từ cái cây mình trồng.


Sáng ra đọc bài thấy có đoạn trên thật tâm đắc, nghe âm vang lời Phật dạy : " Ta không cứu khổ ban vui, các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi..." Cám ơn admin Dương Huy rất nhiều.

>> [Kể chuyện] Chuyện ba chàng thanh niên về VN làm giàu!

>> Vụ lừa đảo đa cấp Forex hơn 4 tỷ USD vừa bị phanh phui với 400.000 nạn nhân
[/QUOTE]
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 156 Xem / 14 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 592 Xem / 49 Trả lời
  • Berkeley trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 74 Xem / 2 Trả lời
  • LuTienSinh trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 82 Xem / 3 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 23,957 Xem / 81 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 221 Xem / 9 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,016 Xem / 47 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên