Từ một thiếu niên trượt tốt nghiệp đến một Trader triệu phú bằng cách tự học giao dịch trên Youtube?

Từ một thiếu niên trượt tốt nghiệp đến một Trader triệu phú bằng cách tự học giao dịch trên Youtube?

Từ một thiếu niên trượt tốt nghiệp đến một Trader triệu phú bằng cách tự học giao dịch trên Youtube?

Le Hue Truong

Editor
Trial mod
7,221
32,354
Xin chào cả nhà!

Một thiếu niên trượt bằng A-level (bằng tốt nghiệp giáo dục cơ bản được cấp bởi các Cơ quan Giáo dục Anh quốc và lãnh thổ trực thuộc cho học sinh hoàn tất trung học hoặc cấp dự bị đại học) đã trở thành triệu phú sau khi học cách giao dịch tiền tệ trên Youtube và bằng cách đầu tư số tiền tiết kiệm từ công việc làm thêm vào thứ Bảy của mình.

Dan Legg, 19 tuổi, phải đối mặt với một tương lai mông lung sau khi trượt kỳ thi vào mùa hè 2017, nhưng bây giờ, anh ấy đã có máy bay riêng, sở hữu 2 ngôi nhà cùng những chiếc đồng hồ xa xỉ và nuôi ba mẹ để họ không còn phải khổ cực làm việc nữa.

Thieu-nien-tot-nghiep-thanh-Trader-trieu-phu-tu-hoc-qua-Youtube-TraderViet3.jpg

Trader giao dịch trực tuyến đến từ Cheddar, Somerset, cho biết anh đã gầy dựng nên tài sản của mình bằng cách giao dịch trên thị trường Forex qua một ứng dụng trên điện thoại của mình. Bây giờ anh đã trở thành một chuyên gia đến mức ai muốn tìm hiểu các mẹo của anh thì phải trả tới 1.000 bảng.

Mr. Legg nói rằng anh đã bắt đầu với khoảng đầu tư 500 bảng - số tiền kiếm được khi đi làm tại một nhà hàng Thái và phụ giúp cho quán cà phê của bố mẹ.

Mặc dù nói rằng bị hạn chế trong chi tiêu, nhưng Legg vẫn thường đăng tải những hình ảnh chia sẻ lối sống xa xỉ của mình, từ máy bay riêng, tôm hùm cho đến xe hơi xịn sò trên Instagram và có hơn 26.000 người theo dõi. Anh sở hữu một chiếc Range Rover có giá khoảng 80.000 bảng.

https://videos.dailymail.co.uk/vide...352207591/640x360_MP4_8197957592352207591.mp4

Anh nói: "Tôi làm việc chăm chỉ chỉ để có thể tiêu tiền vào những gì tôi thích. Ba mẹ đã thấm nhuần đạo đức làm việc tuyệt vời sang tôi và tôi biết ơn tất cả mọi thứ mà họ đã cho tôi."

"Tôi không muốn đi làm cho một ngân hàng vì tôi thích có thể làm việc bất cứ lúc nào và tại bất cứ đâu tôi muốn."

Legg xuất thân từ một vùng quê ở Somerset, nơi ba mẹ ông mở một tiệm cà phê gần Hẻm núi Chedder nổi tiếng thế giới. Anh nói: "Ba mẹ đã cho tôi mọi thứ tôi cần nhưng chúng tôi chưa bao giờ là gia đình khá giả cả."

Vào tháng 5 năm 2018, Legg đã thuyết phục ba mẹ mình (bà Sandra, 55 tuổi và ông Kevin, 60 tuổi) sang tiệm cà phê cho người khác và tuyên bố sẽ tặng ba mẹ số tiền 2.000 bảng mỗi tháng.

Thieu-nien-tot-nghiep-thanh-Trader-trieu-phu-tu-hoc-qua-Youtube-TraderViet4.jpg

Mẹ anh, bà Sandra nói: "Legg là một chàng trai trẻ rất có ý chí. Nó làm việc rất chăm chỉ. Chúng ta làm việc vất vả chỉ để làm những điều tốt nhất cho nó. Con tôi tốt bụng và chỉ muốn làm cho chúng tôi hạnh phúc. Tôi vô cùng tự hào về Legg. Miễn là con hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc."

Legg cho biết lần đầu tiên anh giao dịch là vào tháng 8/2017, khi anh tròn 18 tuổi: "Tôi bắt đầu quan tâm đến giao dịch trực tuyến khi tròn 18 tuổi, tôi và bạn bè của mình đã tham gia và bắt đầu tìm hiểu thông qua Youtube."

Thieu-nien-tot-nghiep-thanh-Trader-trieu-phu-tu-hoc-qua-Youtube-TraderViet1.jpg

"Tôi bắt đầu với 500 bảng tiền tiết kiệm của mình và nhanh chóng mất nó. Sau đó, tôi đã bắt đầu tìm hiểu về cách giao dịch Forex hoạt động. Ba mẹ tôi linh cảm không lành và đã từng bảo rằng giao dịch sẽ không thành công đâu. Nhưng rốt cuộc thì mọi chuyện cũng xong."

Mặc dù có một số khoản lỗ ban đầu, nhưng thành công lớn đầu tiên về Forex của Legg là một giao dịch duy nhất giúp anh kiếm được 15.000 bảng.

Anh nói: "Tôi bắt đầu tự giao dịch và làm rất tốt. Những người bạn của tôi cũng giao dịch và tôi bắt đầu dạy họ cách trade. Họ nói tôi nên bắt đầu dạy mọi người và thành lập doanh nghiệp của riêng mình."

Anh ấy đã thành lập ra TeamFX với mức phí 300 bảng cho một khóa học cơ bản trong giao dịch Forex và 1.000 bảng cho khóa học nâng cao của anh. Nhà giao dịch trực tuyến cho biết hiện đã xây dựng được một khối tài sản đáng kể và đang tìm cách đầu tư dài hạn hơn khi nghĩ về tương lai.

Thieu-nien-tot-nghiep-thanh-Trader-trieu-phu-tu-hoc-qua-Youtube-TraderViet2.jpg

"Để có được cuộc sống như hiện nay, tôi đã phải trải qua rất nhiều khó khăn và phạm phải rất nhiều sai lầm trên hành trình. Tôi đã phải tự dạy mình cách giao dịch và marketing cho khóa học của mình." Anh nói: "Lời khuyên của tôi dành cho bất kỳ Forex trader nào là hãy giữ lấy một cái đầu lạnh, quan trọng là cảm xúc của bạn. Bạn không thể buồn nếu bạn thua lỗ vì bạn sẽ thử lại bằng một giao dịch khác và đó gọi là cờ bạc. Bạn phải biết khi nào thì nên dừng lỗ. Do vậy, bạn không cần phải giao dịch mỗi ngày, mà chỉ giao dịch khi nào cơ hội đến mà thôi."

Nguồn: dailymail.co.uk
Nếu thấy bài viết hay và hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
 

Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp

Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
Xin chào cả nhà!

Một thiếu niên trượt bằng A-level (bằng tốt nghiệp giáo dục cơ bản được cấp bởi các Cơ quan Giáo dục Anh quốc và lãnh thổ trực thuộc cho học sinh hoàn tất trung học hoặc cấp dự bị đại học) đã trở thành triệu phú sau khi học cách giao dịch tiền tệ trên Youtube và bằng cách đầu tư số tiền tiết kiệm từ công việc làm thêm vào thứ Bảy của mình.

Dan Legg, 19 tuổi, phải đối mặt với một tương lai mông lung sau khi trượt kỳ thi vào mùa hè 2017, nhưng bây giờ, anh ấy đã có máy bay riêng, sở hữu 2 ngôi nhà cùng những chiếc đồng hồ xa xỉ và nuôi ba mẹ để họ không còn phải khổ cực làm việc nữa.


Trader giao dịch trực tuyến đến từ Cheddar, Somerset, cho biết anh đã gầy dựng nên tài sản của mình bằng cách giao dịch trên thị trường Forex qua một ứng dụng trên điện thoại của mình. Bây giờ anh đã trở thành một chuyên gia đến mức ai muốn tìm hiểu các mẹo của anh thì phải trả tới 1.000 bảng.

Mr. Legg nói rằng anh đã bắt đầu với khoảng đầu tư 500 bảng - số tiền kiếm được khi đi làm tại một nhà hàng Thái và phụ giúp cho quán cà phê của bố mẹ.

Mặc dù nói rằng bị hạn chế trong chi tiêu, nhưng Legg vẫn thường đăng tải những hình ảnh chia sẻ lối sống xa xỉ của mình, từ máy bay riêng, tôm hùm cho đến xe hơi xịn sò trên Instagram và có hơn 26.000 người theo dõi. Anh sở hữu một chiếc Range Rover có giá khoảng 80.000 bảng.

https://videos.dailymail.co.uk/vide...352207591/640x360_MP4_8197957592352207591.mp4

Anh nói: "Tôi làm việc chăm chỉ chỉ để có thể tiêu tiền vào những gì tôi thích. Ba mẹ đã thấm nhuần đạo đức làm việc tuyệt vời sang tôi và tôi biết ơn tất cả mọi thứ mà họ đã cho tôi."

"Tôi không muốn đi làm cho một ngân hàng vì tôi thích có thể làm việc bất cứ lúc nào và tại bất cứ đâu tôi muốn."

Legg xuất thân từ một vùng quê ở Somerset, nơi ba mẹ ông mở một tiệm cà phê gần Hẻm núi Chedder nổi tiếng thế giới. Anh nói: "Ba mẹ đã cho tôi mọi thứ tôi cần nhưng chúng tôi chưa bao giờ là gia đình khá giả cả."

Vào tháng 5 năm 2018, Legg đã thuyết phục ba mẹ mình (bà Sandra, 55 tuổi và ông Kevin, 60 tuổi) sang tiệm cà phê cho người khác và tuyên bố sẽ tặng ba mẹ số tiền 2.000 bảng mỗi tháng.


Mẹ anh, bà Sandra nói: "Legg là một chàng trai trẻ rất có ý chí. Nó làm việc rất chăm chỉ. Chúng ta làm việc vất vả chỉ để làm những điều tốt nhất cho nó. Con tôi tốt bụng và chỉ muốn làm cho chúng tôi hạnh phúc. Tôi vô cùng tự hào về Legg. Miễn là con hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc."

Legg cho biết lần đầu tiên anh giao dịch là vào tháng 8/2017, khi anh tròn 18 tuổi: "Tôi bắt đầu quan tâm đến giao dịch trực tuyến khi tròn 18 tuổi, tôi và bạn bè của mình đã tham gia và bắt đầu tìm hiểu thông qua Youtube."


"Tôi bắt đầu với 500 bảng tiền tiết kiệm của mình và nhanh chóng mất nó. Sau đó, tôi đã bắt đầu tìm hiểu về cách giao dịch Forex hoạt động. Ba mẹ tôi linh cảm không lành và đã từng bảo rằng giao dịch sẽ không thành công đâu. Nhưng rốt cuộc thì mọi chuyện cũng xong."

Mặc dù có một số khoản lỗ ban đầu, nhưng thành công lớn đầu tiên về Forex của Legg là một giao dịch duy nhất giúp anh kiếm được 15.000 bảng.

Anh nói: "Tôi bắt đầu tự giao dịch và làm rất tốt. Những người bạn của tôi cũng giao dịch và tôi bắt đầu dạy họ cách trade. Họ nói tôi nên bắt đầu dạy mọi người và thành lập doanh nghiệp của riêng mình."

Anh ấy đã thành lập ra TeamFX với mức phí 300 bảng cho một khóa học cơ bản trong giao dịch Forex và 1.000 bảng cho khóa học nâng cao của anh. Nhà giao dịch trực tuyến cho biết hiện đã xây dựng được một khối tài sản đáng kể và đang tìm cách đầu tư dài hạn hơn khi nghĩ về tương lai.


"Để có được cuộc sống như hiện nay, tôi đã phải trải qua rất nhiều khó khăn và phạm phải rất nhiều sai lầm trên hành trình. Tôi đã phải tự dạy mình cách giao dịch và marketing cho khóa học của mình." Anh nói: "Lời khuyên của tôi dành cho bất kỳ Forex trader nào là hãy giữ lấy một cái đầu lạnh, quan trọng là cảm xúc của bạn. Bạn không thể buồn nếu bạn thua lỗ vì bạn sẽ thử lại bằng một giao dịch khác và đó gọi là cờ bạc. Bạn phải biết khi nào thì nên dừng lỗ. Do vậy, bạn không cần phải giao dịch mỗi ngày, mà chỉ giao dịch khi nào cơ hội đến mà thôi."

Nguồn: dailymail.co.uk
Nếu thấy bài viết hay và hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
1 bài viết hay cho bạn newbie muốn biết thế nào là lùa gà.
Toàn bộ câu chuyện này ko lệch tí nào so với bài mẫu
 
1. học từ youtube. Bớt giỡn đi. Nếu anh ta trưng ra những cuốn sách gối đầu giường khuyến nghị các bạn nên đọc thì còn tin được. Chuyên gia bất cứ lĩnh vuc nào luôn có những cuốn sách gối đầu giường làm kim chỉ nam.
2. Chỉ cần kiên trì và có động lực bạn sẽ thành công trong giao dịch. Bạn thử đặt câu hỏi tương tự trong các chuyên ngành khác: bác sĩ phẫu thuật, kiện tướng cờ vua, tay đua công thức 1, v..v.. liệu chỉ cần kiên trì và có động lực thì bạn sẽ lọt vào 10%, 5% ưu tú ?
3. Cũng có những traders tổ chức các khóa học, lập hội nhóm kiếm thêm thu nhập. Cái họ thu hút học viên là thành tích thật sự của học viên, sự tiến bộ của học viên. Họ sẽ trung điều cốt lõi đó ra. Không có trường hợp nào mà khoe tài sản hay những kì nghĩ sang chảnh lên trang web của mình kêch cỡm vậy. Đơn giản vì họ không hướng tới những thứ này để kich thich lòng tham của người xem.
 
Mình nghĩ mỗi thời điểm, địa điểm, nền giáo dục, văn hoá... khác nhau sẽ tạo nên những kỳ tích khác nhau.

Mình không nói anh này có máy bay hay ôtô (đó là việc của họ). Mình chỉ xin nói là họ hơn ta nhiều thứ và nhất là ở khoản tự lập, tự học + điều kiện thông tin, thị trường lâu đời, minh bạch, rõ ràng => lên youtube là học và vận dụng được.

Ở VN ta thì khác. Tinh thần học tập thì có nhưng tự học, tự nghiên cứu, tự tìm hiểu thì ít + nếu bạn muốn bắt đầu 1điều gì đó thì không biết phải bắt đầu từ đâu và hỏi ai? Học trên youtube mà không biết tiếng anh thì như vịt nghe sấm => ta không có cơ bản nên hay bị áp dụng sai (dù rất cần cù và siêng năng). Cũng may là 10 năm trở lại đây nhờ có công nghệ phát triển, nhờ sự tâm huyết của ace đội nhóm nên mới có những diễn đàn uy tín như TraderViet để mọi người được mở mang và kết nối.

Mình thiết nghĩ, như nhân vật của bài viết thì không gì là không thể. Trong forex càng có thể khi mà cơ hội rất nhiều.

Chúc ace cuối tuần nhiều niềm vui và may mắn!
 
ở mỹ không hiếm những đứa trẻ được tắm mình trong thế giới cổ phiếu và tài chính độ tuổi 10-15. con nhà nòi cực kỳ nhiều. còn chuyện trong thớt thì k rõ. miễn bàn.
 
"Để có được cuộc sống như hiện nay, tôi đã phải trải qua rất nhiều khó khăn và phạm phải rất nhiều sai lầm trên hành trình."
Đây là điều ai thành công cũng phải trải qua, không có gì là dễ dàng cả.
 
Mình nghĩ mỗi thời điểm, địa điểm, nền giáo dục, văn hoá... khác nhau sẽ tạo nên những kỳ tích khác nhau.

Mình không nói anh này có máy bay hay ôtô (đó là việc của họ). Mình chỉ xin nói là họ hơn ta nhiều thứ và nhất là ở khoản tự lập, tự học + điều kiện thông tin, thị trường lâu đời, minh bạch, rõ ràng => lên youtube là học và vận dụng được.

Ở VN ta thì khác. Tinh thần học tập thì có nhưng tự học, tự nghiên cứu, tự tìm hiểu thì ít + nếu bạn muốn bắt đầu 1điều gì đó thì không biết phải bắt đầu từ đâu và hỏi ai? Học trên youtube mà không biết tiếng anh thì như vịt nghe sấm => ta không có cơ bản nên hay bị áp dụng sai (dù rất cần cù và siêng năng). Cũng may là 10 năm trở lại đây nhờ có công nghệ phát triển, nhờ sự tâm huyết của ace đội nhóm nên mới có những diễn đàn uy tín như TraderViet để mọi người được mở mang và kết nối.

Mình thiết nghĩ, như nhân vật của bài viết thì không gì là không thể. Trong forex càng có thể khi mà cơ hội rất nhiều.

Chúc ace cuối tuần nhiều niềm vui và may mắn!
Nhớ bài này đã từng được nhắc đến trên này vì câu chuyện này đã bị lật tẩy là lùa gà trên diễn đàn nước ngoài.
Có KN 1 chút thì chả cần ai lật tẩy cũng khẳng định được 100% là lừa đảo. Bắt đầu trade từ 2017 đến thời điểm viết bài này chưa đến 2 năm mà biến 500$ thành triệu phú, ngu mấy cũng phải nhận ra sự vô lí trong này.
Chuyện gì cũng có thể xảy ra???? Ví dụ có đứa con gái hôm trước bạn xxx hôm sau nó lôi thằng cu đến nhận bố bảo là con bạn chắc bạn cũng tin luôn nhỉ, vì chuyện gì cũng có thể xảy ra nên giờ phụ nữ đẻ ko cần mang thai luôn :D :D
 
Bạn nghĩ đấy là một nhà giao dịch thành công sao? Mình chỉ thấy hắn có một chiến lược tiếp thị tốt mà thôi. Nhưng gã này vẫn có thể kiếm kha khá nhờ việc bán BS cho những người thiếu kinh nghiệm và chỉ cho bạn thấy cách tồn tại trong Forex
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 324 Xem / 16 Trả lời
  • captainfx trong Chuyện bên lề 729 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 174 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,235 Xem / 32 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên