Vạch mặt chiêu trò những kẻ lừa đảo!

Vạch mặt chiêu trò những kẻ lừa đảo!

Vạch mặt chiêu trò những kẻ lừa đảo!

NạnNhânFintechGroup

Active Member
1,009
1,789
VẠCH MẶT CHIÊU TRÒ NHỮNG KẺ LỪA ĐẢO

Bản thân tôi trong đời gặp nhiều kẻ lừa đảo, biết được nhiều mánh khóe của chúng, đấy gọi là LÝ THUYẾT.

Đến một ngày xấu trời, tôi cũng bị chúng lừa một mớ, thật là nhục nhã vì lắm kiến thức cảnh giác như thế mà vẫn dính bẫy, nhưng thôi cũng coi như có cái để gọi là THỰC HÀNH.

Vậy là hiểu biết đã có, trải nghiệm cũng có rồi!
Vì thế bạo gan hôm nay tôi sẽ viết một bài chung chung cùng anh chị em thảo luận những đặc điểm có thể dễ dàng nhận dạng chúng. Dĩ nhiên không tránh khỏi thiếu sót, các bạn đọc xong có thể tự do bổ sung bên dưới nhé. Cám ơn mọi người!

1. TỐT KHOE, XẤU CẤT

Câu gốc là "tốt khoe, xấu che" - nhưng tụi lừa đảo không che đâu, tụi nó cất giấu luôn như mèo giấu shit.

Nếu bạn gặp phải đối tượng tiếp cận rót vào tai bạn về những lợi nhuận tương lai, show cho bạn thấy những profit xanh xanh, những chiến thắng vẻ vang trong quá khứ mà quên nhắc đi những kinh nghiệm thất bại, thì bạn hãy coi chừng... thính đấy!

Chúng ta khi thấy con số $100 thì hầu hết đều nghĩ đơn giản rằng "hắn" vừa kiếm được $100.

Nhưng đằng sau $100 đó, hắn có thể lỗ đến $200 để kiếm được $100.

Tuy vậy, con số $200 bị giấu đi, còn $100 thì đem ra trưng bày.

Một nửa của cái bánh thì vẫn là cái bánh, còn một nửa của sự thật là sự giả dối!
Bạn đã hiểu ý tôi vừa nói?

2. HỜI HỢT VÀ SƠ SÀI

Bạn hãy dừng tham gia ngay nếu phát hiện có sự mâu thuẫn trong lời nói của hắn so với những gì bạn chứng kiến, cho dù là chi tiết nhỏ nhất!

Hắn bảo rằng: dự án này vốn lên đến "tiền tỷ", rất tiềm năng. Nguồn nhân sự của hắn thì rất hùng hậu.

Ấy thế mà một góc nào đấy trên trang chủ bạn phát hiện rất nhiều câu cú được trình bày rất lủng củng, sai chính tả như vừa mới được soạn vội hôm qua, một vài hình ảnh bị răng cưa, vỡ hột nhìn rất vụng về.

Bạn à, một dự án tiền tỷ như thế thì không tội gì thuê một designer kém chất lượng cả, đúng không?

3. MỘT LẦN BẤT TÍN, VẠN LẦN BẤT TIN

Vào trang chủ của "hắn", ta phát hiện ngay lập tức một đồng hồ thời gian bảo rằng: "Còn 4 tiếng nữa nếu bạn không tham gia, chương trình sẽ đóng cửa, bạn sẽ mất đi cơ hội ngàn năm có một!"

Không phải gấp! Bạn cứ chờ thử xem, rồi bạn sẽ thấy sau 4 tiếng chiếc đồng hồ xinh xinh ấy lại được reset... đến tận 7 days...

Thế là "hắn" đã mất uy tín ngay từ chi tiết này, bạn còn quyết định tin hắn lần nữa chăng?

4. KHOE NHÀ, KHOE XE, KHOE DU LỊCH

Cái cần khoe chính là kiến thức!

Cái cần khoe chính là kinh nghiệm!

Nhưng bởi vì không có những thứ ấy, nên hắn đành đem những thứ khác ra trưng bày, để bạn hi vọng rằng một ngày đẹp trời tương lai bạn cũng sẽ được như hắn, thôi thì 1/10 như hắn cũng đủ "ấm" rồi.

Bạn nên nhớ rằng: nhà chưa chắc của hắn, xe cũng có thể là của người ta, còn chuyện du lịch thì nhắc đến đây thì rất là buồn cười - tôi biết một cậu trong đa cấp, có mỗi tấm hình đi Nhật cậu ta mang ra khoe trong các khóa học + hội thảo từ năm 2013 đến nay không biết bao nhiêu lần.

5. MỌI THỨ QUÁ DỄ DÀNG

"Đơn giản"
"Nhanh chóng"
"Dễ dàng"
"Làm triệu phú sau 1 năm"
...
Đó là những từ hắn liên tục nhấn mạnh và nhồi nhét vào đầu bạn!

Bạn nghĩ làm giàu dễ đến thế ư?

Nếu thật sự có điều như thế thì đây hẳn là một bí mật quốc gia, được niêm phong cẩn mật, kẻ biết đến có thể bị chết như chơi chứ đằng này lại được phơi bán tràn lan trên mạng?

Đã rao bán công khai mà còn gọi là "bí mật"? Lại thêm một sự mâu thuẫn!

6. SỰ TỐT BỤNG KHÔNG TRỌN VẸN

Hắn tự xưng là đấng cứu thế!
Hắn xuống trái đất này là để đưa nhân loại đi lên.
Bản thân hắn thì rất giàu, cuộc sống trở nên chán chường nên hắn lấy sự giúp người làm niềm vui.
Tiền bạc với hắn là phù du, hắn đã tâm sự với mọi người như vậy, ấy thế mà khi giúp bạn hắn vẫn...
...LẤY TIỀN.

7. SỐ ÂM X SỐ DƯƠNG = SỐ ÂM

Hắn rủ bạn tham gia vào một cái gì đó không rõ ràng!
Cho dù bạn không biết hắn là ai, nhân cách của hắn như thế nào?
Nhưng khi bạn thấy hắn bắt tay hợp tác với một kẻ mà trước đó bạn đã thừa biết kẻ này là một tên lừa đảo. Hắn xưng anh, gọi em với tên đó thì bạn cũng đừng trông mong gì hết vào sự tham gia này.

8. ... còn gì nữa nhỉ?

Các bạn bổ sung thêm bên dưới nhé!
Cám ơn vì những dòng bổ sung của bạn là sự đóng góp cho cộng đồng!
 

Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách của Phù Thủy Trader Mark Minervini

Mark Minervini là một huyền thoại của giới trading toàn cầu. Bộ sách này mang đến các kiến thức cơ bản nhất về phương pháp giao dịch của Mark Minervini
bọn này là cáo già, tu luyện thành tinh, ra chiêu là choáng ngợp.
Còn bọn khác đang tu luyện hoặc đang thử nghiệm xem mình có năng khiếu lừa đảo không bằng cách ...chia sẻ 1 cái gì đó. Khi thấy kha khá tin vào chia sẻ đó thì bắt đầu bày trò.

Có nhiều loại lừa đảo. Có loại đưa rác lấy tiền nhưng cũng có loại lấy tiền nhưng đưa sản phẩm kém chất lượng.

Không ai có thể nói là không bao giờ bị lừa, chỉ là chưa tới lúc thôi.

Tất cả là vì bản chất của con người:
Chỉ thấy và nghe nhưng gì muốn tin và không biết những gì mình không biết.

Ngay như tôi thích ném đá các dấu hiệu lừa đảo mà còn bị ăn hành là "sao đi đâu cũng thấy ném đá". Nhưng tôi cứ ném thôi.
 
tốt khoe xấu che, ai cũng thế cả, nếu có ngày mấy bác trở nên giàu có, danh tiếng nổi như cồn thì cũng muốn ém luôn cái lịch sử hào hùng những ngày đầu đường xó chợ, không phải đạp xích lô thì cũng là phường móc bọc. bản tính con người vốn không được thật thà cho lắm. ai cũng thích dát vàng lên mặt, không ít thì nhiều.
đó là thứ nhất, thứ hai là do tham, trong con người lại có thêm cái lòng tham, nhờ tham mà đi tới, nhưng cũng tại tham mà bị lọt hố.
dù sao, mấy bác bị lừa, nếu còn có thể đứng lên đi tiếp thì cũng nên cảm ơn tụi lừa mình, được một bài học tốt, tỉnh táo hơn, cái tham cũng còn đó, chỉ là khó lọt hố hơn.
lừa đảo thì có khắp nơi nơi, lắm khi ẩn sâu vô cùng, ẩn càng sâu, hại mình càng đau. bản thân tôi, ngay trong nhà, người thân sát bên, sống với nhau bao nhiêu, huých một cú, suýt chết, giờ vẫn còn lao đao. tôi tự tin người ngoài khó lừa mình, nhưng cuối cùng lại không ngờ lại chính người nhà thân cận.
chỉ có một câu khuyên mấy bác, nếu không có cái lợi mười mươi thì cũng đừng lao vào, có cầm dao thì cũng nhất định nắm cán, còn không thì thà ko có đỡ lo, đỡ phải chuốc một cái nỗi đau cả tâm lí lẫn thể xác sau này.
chẳng bằng tự mình gây dựng, có bất trắc, cũng đỡ đau hơn.
tiền trong tay mình, chính là của mình, ra khỏi tay mình, chính là của người ta. ( có gửi ngân hàng cũng chọn ngân hàng uy tín mà gửi nhé)
 
tốt khoe xấu che, ai cũng thế cả, nếu có ngày mấy bác trở nên giàu có, danh tiếng nổi như cồn thì cũng muốn ém luôn cái lịch sử hào hùng những ngày đầu đường xó chợ, không phải đạp xích lô thì cũng là phường móc bọc. bản tính con người vốn không được thật thà cho lắm. ai cũng thích dát vàng lên mặt, không ít thì nhiều.
đó là thứ nhất, thứ hai là do tham, trong con người lại có thêm cái lòng tham, nhờ tham mà đi tới, nhưng cũng tại tham mà bị lọt hố.
dù sao, mấy bác bị lừa, nếu còn có thể đứng lên đi tiếp thì cũng nên cảm ơn tụi lừa mình, được một bài học tốt, tỉnh táo hơn, cái tham cũng còn đó, chỉ là khó lọt hố hơn.
lừa đảo thì có khắp nơi nơi, lắm khi ẩn sâu vô cùng, ẩn càng sâu, hại mình càng đau. bản thân tôi, ngay trong nhà, người thân sát bên, sống với nhau bao nhiêu, huých một cú, suýt chết, giờ vẫn còn lao đao. tôi tự tin người ngoài khó lừa mình, nhưng cuối cùng lại không ngờ lại chính người nhà thân cận.
chỉ có một câu khuyên mấy bác, nếu không có cái lợi mười mươi thì cũng đừng lao vào, có cầm dao thì cũng nhất định nắm cán, còn không thì thà ko có đỡ lo, đỡ phải chuốc một cái nỗi đau cả tâm lí lẫn thể xác sau này.
chẳng bằng tự mình gây dựng, có bất trắc, cũng đỡ đau hơn.
tiền trong tay mình, chính là của mình, ra khỏi tay mình, chính là của người ta. ( có gửi ngân hàng cũng chọn ngân hàng uy tín mà gửi nhé)

Thank bác. Lời khuyên rất thiết thực!

Đúng là giặc nhà khó phòng, bản thân tôi cũng lo dòm bên ngoài để rồi bị người thân lừa. :D
 
Thank bác. Lời khuyên rất thiết thực!

Đúng là giặc nhà khó phòng, bản thân tôi cũng lo dòm bên ngoài để rồi bị người thân lừa. :D
tốt khoe xấu che, ai cũng thế cả, nếu có ngày mấy bác trở nên giàu có, danh tiếng nổi như cồn thì cũng muốn ém luôn cái lịch sử hào hùng những ngày đầu đường xó chợ, không phải đạp xích lô thì cũng là phường móc bọc. bản tính con người vốn không được thật thà cho lắm. ai cũng thích dát vàng lên mặt, không ít thì nhiều.
đó là thứ nhất, thứ hai là do tham, trong con người lại có thêm cái lòng tham, nhờ tham mà đi tới, nhưng cũng tại tham mà bị lọt hố.
dù sao, mấy bác bị lừa, nếu còn có thể đứng lên đi tiếp thì cũng nên cảm ơn tụi lừa mình, được một bài học tốt, tỉnh táo hơn, cái tham cũng còn đó, chỉ là khó lọt hố hơn.
lừa đảo thì có khắp nơi nơi, lắm khi ẩn sâu vô cùng, ẩn càng sâu, hại mình càng đau. bản thân tôi, ngay trong nhà, người thân sát bên, sống với nhau bao nhiêu, huých một cú, suýt chết, giờ vẫn còn lao đao. tôi tự tin người ngoài khó lừa mình, nhưng cuối cùng lại không ngờ lại chính người nhà thân cận.
chỉ có một câu khuyên mấy bác, nếu không có cái lợi mười mươi thì cũng đừng lao vào, có cầm dao thì cũng nhất định nắm cán, còn không thì thà ko có đỡ lo, đỡ phải chuốc một cái nỗi đau cả tâm lí lẫn thể xác sau này.
chẳng bằng tự mình gây dựng, có bất trắc, cũng đỡ đau hơn.
tiền trong tay mình, chính là của mình, ra khỏi tay mình, chính là của người ta. ( có gửi ngân hàng cũng chọn ngân hàng uy tín mà gửi nhé)

Các bác nói sao chứ ? người nhà ruột thịt của mình mà lừa mình sao ?
 
Các bác nói sao chứ ? người nhà ruột thịt của mình mà lừa mình sao ?

Thế mới bị dính bác ơi!
Mà xu thế lừa đảo bây giờ là vậy, tụi nó ít khi ra mặt lắm, chủ yếu gieo rắc niềm tin vào người nhà thông qua các khóa học đào tạo, rồi mượn tay người nhà lừa người nhà thôi. Làm như thế thì con mồi dễ bị mắc bẫy hơn, và khi bị rồi cũng không nỡ tố cáo người thân. Nếu có thì cũng chỉ là người nhà xử lý người nhà với nhau, bọn chúng thì vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật.
 
Các bác nói sao chứ ? người nhà ruột thịt của mình mà lừa mình sao ?
có câu không nên tin ai ngoài bản thân mình, dù có tự lừa mình thì mình cũng biết mình đang lừa mình thôi, trừ phi não bị ngập nước mới tự mình lừa nổi mình, còn lại cái gì cũng có thể xảy ra.
dẫu sao con người sống khó mà đơn độc, tập tính bầy đàn có trong máu tủy rồi, nhưng sống thì nên sống khôn một chút, cáo già một chút, cũng chỉ là để mình có thể tồn tại thôi. hồi xưa hiền ai cũng thích, còn tôn sùng, ái mộ người hiền. giờ mà hiền thì chỉ có từ chết tới lết thôi.
mấy bác tính toán một chút vừa là bảo vệ bản thân, bảo vệ người thân, bảo vệ các mối quan hệ, cũng là đảm bảo cho những cái mình đang có. còn hiền hậu thật thà, mình không phạm người tự cũng có người tới phạm mình, lúc đó muốn tránh cũng tránh không khỏi, muốn tự bảo vệ mình cũng không có khả năng.
 
Làm người thì phải sống khôn!
Mà khôn thì lại chia ra làm 2 loại: khôn ngoan và khôn hư (khôn mất dạy).
Theo tôi thì chỉ cần khôn ngoan bảo vệ được bản thân và người thân xung quanh là được rồi, chứ còn mấy ông đa cấp lừa đảo khôn hư muốn ăn luôn người khác thì thật là kinh dị. :D
 
Bởi rõ khổ, tôi vạch mặt cụ thể, thì các bác bảo tôi chi tiết quá, gây nhột, admin thì thấy nhạy cảm nên xóa nhẹ. :D

Giờ vạch chung chung thì bác bảo toàn lý thuyết. :confused:
 
Thì có thể thay ten đổi họ. Lẫn hang ổ . Miễn là cho bọn em thấy mô hình, việc làm, thủ đoạn..... để nhân loại còn tránh ah

OK... có một bài rồi, đọc ngay và luôn tại đây nhé!
https://traderviet.org/threads/ke-chuyen-chuyen-ba-chang-thanh-nien-ve-vn-lam-giau.8853/

Bài này dựa trên sự thật 70%.
30% còn lại là thay tên, đổi họ, và thêm thắt yếu tố hài hước cũng như kết thúc câu chuyện có hậu - nói chung là tạm thời rất đúng với mong muốn của bác! :D
 
Loại em ghét nhất là loại giả danh người tốt cứu rỗi thế giới, mà đằng sau...:oops:, ví dụ là nhiều admin các nhóm lending tiền ảo của việt nam. Có biết mẹ tiền điện tử là gì đâu ra vẻ hiểu biết lừa gà.
 
Thế mới bị dính bác ơi!
Mà xu thế lừa đảo bây giờ là vậy, tụi nó ít khi ra mặt lắm, chủ yếu gieo rắc niềm tin vào người nhà thông qua các khóa học đào tạo, rồi mượn tay người nhà lừa người nhà thôi. Làm như thế thì con mồi dễ bị mắc bẫy hơn, và khi bị rồi cũng không nỡ tố cáo người thân. Nếu có thì cũng chỉ là người nhà xử lý người nhà với nhau, bọn chúng thì vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật.

À mình cứ ngĩ người nhà mà lại lừa mình !! Nhưng cũng đúng , dù gì người nhà mình cũng đâu biết đâu !!!
đúng khi bước vào market này mình ban đầu cũng bị lừa ( chỉ cần biết rằng thằng nào mập mờ là nghi liền !!!)

Chủ topic này lập chủ đề này quá good .Để ai cũng cảnh giác
 
có câu không nên tin ai ngoài bản thân mình, dù có tự lừa mình thì mình cũng biết mình đang lừa mình thôi, trừ phi não bị ngập nước mới tự mình lừa nổi mình, còn lại cái gì cũng có thể xảy ra.
dẫu sao con người sống khó mà đơn độc, tập tính bầy đàn có trong máu tủy rồi, nhưng sống thì nên sống khôn một chút, cáo già một chút, cũng chỉ là để mình có thể tồn tại thôi. hồi xưa hiền ai cũng thích, còn tôn sùng, ái mộ người hiền. giờ mà hiền thì chỉ có từ chết tới lết thôi.
mấy bác tính toán một chút vừa là bảo vệ bản thân, bảo vệ người thân, bảo vệ các mối quan hệ, cũng là đảm bảo cho những cái mình đang có. còn hiền hậu thật thà, mình không phạm người tự cũng có người tới phạm mình, lúc đó muốn tránh cũng tránh không khỏi, muốn tự bảo vệ mình cũng không có khả năng.

Ban đầu mình cũng bị lừa ! tức lắm ai chẳng muốn trả đũa người khác . Nhưng nghĩ lại , mình trả đũa rồi thế hệ sau cũng trả đũa ! ( cứ giống như phim trung quốc con cứ trả thù cho cha ).Thế là trong xã hội tạo nên gương mặt lạnh với nhau không! Mình bị lừa có kinh nghiệm rồi ko lăp lại vết xe đỗ đó nữa !

Tự dưng nói thế, làm mình lại nghĩ tới chính mình và những người bạn trẻ ( đặc biệt là những cô gái) bước vào đời luôn cảm thấy mất “Bình An”!!! Suy cho cùng chính mỗi người chúng ta cứ uất hận rồi góp phần tạo cho xã hội cứ ra đường là phải đề phòng (mất Bình An) !
Xin Thiên Chúa luôn ở cùng bạn mọi người. Bình An cũng chỉ xuất phát từ Thiên Chúa
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,589 Xem / 80 Trả lời
  • TraderViet News trong Chuyện bên lề 226 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 443 Xem / 24 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,134 Xem / 83 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 331 Xem / 3 Trả lời
  • Berkeley trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 121 Xem / 2 Trả lời
  • LuTienSinh trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 197 Xem / 3 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên