Về trình cướp ngân hàng, nữ quái Kang Pi phải gọi cựu trader này là "Sư phụ"!

Về trình cướp ngân hàng, nữ quái Kang Pi phải gọi cựu trader này là "Sư phụ"!

Về trình cướp ngân hàng, nữ quái Kang Pi phải gọi cựu trader này là "Sư phụ"!

Le Hue Truong

Editor
Trial mod
7,291
32,443
Xin chào cả nhà!

Ngày 10/10 vừa qua, cộng đồng chúng ta lại được một phen bất ngờ với "nữ quái" đi cướp ngân hàng trên đường Trương Vĩnh Kỹ, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Tp.HCM. Kang Pi (tên thật Phùng Thị Thắng) từng tham gia nhiều gameshow, chương trình truyền hình thực tế, nổi bật là Thách Thức Danh Hài. Vì muốn nổi tiếng nhưng không thành công, Thắng rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, túng quẫn nên mới nghĩ đến việc cướp ngân hàng để trả nợ.

Nu-quai-Kang-Pi-cuop-ngan-hang-TraderViet2.jpg

Quy trình "đi cướp" của Thắng khá đơn giản: Hô to có bom và yêu cầu giao dịch viên gom tiền bỏ vào túi xách cho mình. Ngoài ra, cô còn đổ xăng lên bàn và sẵn sàng phóng hoả như một cách uy ***. Tiền vào túi, cô ôm ba lô chạy, leo lên taxi tẩu thoát. Trên đường rút, Thắng tấp vào một trung tâm thương mại ở quân Tân Phú để thay trang phục, tránh sự truy bắt của công an. Tuy nhiên, không mất quá lâu, chỉ sau 3 giờ gây án, đối tượng đã bị bắt giữ tại một siêu thị ở quận Tân Bình.

Nu-quai-Kang-Pi-cuop-ngan-hang-TraderViet1.png

Chân dung Phùng Thị Thắng
Như vậy, xét theo góc độ "chuyên môn", tính ra vụ cướp ngân hàng này cũng chưa phải là bài toán đau đầu nhức óc cho các cơ quan chức năng. Để mình kể cho các bạn nghe câu chuyện về một dân chuyên với trình độ ẩn náu tận 40 năm sau khi cướp đến 5 ngân hàng, mà đặc biệt, ông ta còn là một cựu trader của sàn giao dịch Sydney nữa đó!

Theo tài liệu của toà án cho thấy, một cựu trader sàn Sydney đã thừa nhận hành vi "say xỉn vào giờ ăn trưa" và cướp ngân hàng vào những năm 1970.

Ross Oliver McCarty, 70 tuổi, đã nhận tội tại Trung tâm Downing về 4 tội danh trộm cướp liên quan đến một chuỗi các vụ cướp trên khắp Sydney vào năm 1977 và 1978. Nhưng phải đến năm 2018, hơn 40 năm sau, McCarty mới bị buộc tội sau khi các điều tra viên mở lại các vụ án chưa được giải quyết và sử dụng phân tích dấu vân tay để truy tìm ông ta.

Với tư cách là một trader trên sàn giao dịch, nhưng ông là người không hề tuân thủ theo giờ giấc nghiêm ngặt. Ông thú nhận: "Tôi bị say vào giờ ăn trưa và cứ thế mà đi cướp ngân hàng. Đó là những ngày mà ai cũng uống xỉn vào giờ ăn trưa".

Ban đầu, McCarty bị buộc tội thực hiện 8 vụ vướp, trong đó đánh cắp tổng cộng 12.693 USD, thường từ 1.000-2.000 USD mỗi lần. Các ngân hàng mà ông nhắm mục tiêu bao gồm ANZ, Commercial, The Bank of NSW, National Bank và The Rural Bank. Các dữ kiện đã thống nhất cho biết rằng McCarty, ở độ tuổi 20 vào thời điểm đó, mang theo một khẩu súng lục và mặc nhiều kiểu nguỵ trang, bao gồm cả kính râm và ria mép. Các tài liệu cũng cho biết ông đã viết tay giấy note thông điệp đe doạ rằng "Tôi có trang bị vũ khí" và yêu cầu các giao dịch viên phải đưa cho ông ta một khoản tiền mặt.

Nu-quai-Kang-Pi-cuop-ngan-hang-TraderViet3.jpg

Chân dung Ross Oliver McCarty
Vào tháng 11/2018, các điều tra viên đã sử dụng phân tích dấu vân tay trên các tờ giấy note đó và chúng khớp với dấu vân tay của McCarty. Sau một tháng, ông ta bị bắt tại nhà riêng ở Edgecliff và đồng ý sẽ hợp tác với cảnh sát.

McCarty nói rằng ông cướp ngân hàng vì đánh bạc thua và cần phải trang trải cả khoản đó lẫn chi phí sinh hoạt thường ngày. Ông đã đến một sòng bạc bất hợp pháp ở Bondi để chơi blackjack và uống rượu miễn phí. McCarty khai với cảnh sát rằng: "Tôi càng làm như vậy, tôi càng cảm thấy tồi tệ hơn về toàn bộ sự việc."

Như vậy, McCarty đã phải lẫn trốn trong 2 thân phận, một là kẻ cướp ngân hàng, hai là một trader cho sàn giao dịch. Người duy nhất mà ông từng kể về tội ác của mình là người bảo trợ của ông trong Alcoholic Anonymous, người đã cam kết sẽ "sống để dạ, chết mang theo".

Khác với Kang Pi, McCarty không cướp ngân hàng vì mưu cầu nổi tiếng, mà ông muốn có tiền để trả nợ cho sòng bạc, hơn nữa, khả năng "diễn xuất" trong ngần ấy năm của ông cũng phải nằm ở cái tầm đáng nể. Nhưng dù gì đi chăng nữa, công lý sẽ luôn xuất hiện, dù người ta có cố ở ngoài vòng pháp luật lâu như thế nào!

Một bài học khác cho chúng ta là đừng để bài bạc, rượu bia, nợ nần trở thành thứ sai khiến bản thân đi vào con đường tội lỗi. Một quyết định sai lầm tức thời có thể khiến bạn đau khổ thậm chí cả đời, nên hãy thật tỉnh táo và bản lĩnh trước mọi cám dỗ khôn lường trong cuộc sống này nhé!

Nguồn tham khảo: abc.net.au
Nếu thấy bài viết này hay và hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
 

Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách Giao Dịch Thực Chiến của Trader Chuyên Nghiệp

Bộ sách tổng hợp những phương pháp giao dịch hiệu quả cao của những Trader chuyên nghiệp
Chỉnh sửa lần cuối:

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 991 Xem / 50 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 257 Xem / 20 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 260 Xem / 7 Trả lời
  • nlinh trong Lập trình MQL - Expert Advisor - Indicator 13,908 Xem / 14 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,444 Xem / 86 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên