[Vui vẻ] Đời đã khốn nạn lại còn đi đánh Forex

[Vui vẻ] Đời đã khốn nạn lại còn đi đánh Forex

[Vui vẻ] Đời đã khốn nạn lại còn đi đánh Forex

DuongHuy

Administrator
Thành viên BQT
28,529
153,873
Một thằng Trader đội mũ sùm sụp đi gặp thầy bói đầu xuân

Thầy : Mày cởi mũ ra tao xem nào

Trader cởi mũ, thầy phán : mày xấu trai, nhưng không sao, vẫn cứu được

Rồi thầy bảo, mày đưa ví đây xem nào. Ví trống trơn, thầy bảo, đkm, đã xấu trai lại còn đé* có tiền, nhưng không sao, vẫn cứu được.

Rồi thầy hỏi tới trình độ văn hóa, thầy lại phán, đkmm, xấu trai, nghèo lại thêm học ngu, nhưng không sao, tao vẫn cứu được

Rồi thầy bảo thằng Trader kể về câu chuyện đời nó. Nghe xong, thầy lại chửi, đkmm, xấu trai, nghèo, học ngu mà lại còn sống lỗi, nhưng không sao, tao vẫn cứu được

Đến phần nghề nghiệp, khi vừa nghe nó trình bày là hành nghề Forex, tự dưng thầy toát cả mồ hôi. Thầy lại chửi, đkmm, mấy cái kia thì tao còn cứu được, chứ dính vào Forex thì hết cứu. Đời mày rồi chỉ có đi làm thầy bói thôi.

Chả là ngày xưa, trước khi nợ nần chồng chất và phải nhảy sang làm nghề thầy bói, thầy cũng là Forex Trader.

Vì vậy xin nhắc anh em là nếu đời đã đủ khốn nạn rồi thì đừng dính vào Forex nữa nhé. Hãy đến với Forex khi đời anh em đang êm dịu và dư dả thôi.
 

Giới thiệu sách Trading hay
Các Phương Pháp Price Action Kinh Điển

Bộ sách tổng hợp các phương pháp Price Action truyền thống và hiện đại, với các hướng dẫn cụ thể và dễ áp dụng cho nhà giao dịch
tôi thấy admin thường hay đăng những bài làm nhục ý chí trader của anh em ghê. chẳng hiểu để làm cái gì. sao không đăng những tấm gương thành công đi. giả sử có thằng nào mới tìm được phương pháp phân tích thị trường tốt vào đọc mấy bài của bác đặt lệnh run tay rồi nó lại thêm 1 câu chuyện buồn nữa không
 
like 1 triệu cho gintoki... trang traderviet.org càng về sau càng thấy chuộng đăng các bài tiêu cực không à! Nếu ngành Trader có Ông Tổ thì sẽ bị TỔ TRÁC... Nếu anh em chay khỏi Forex hết thì trang traderviet.org làm gì còn member nữa chứ... hay nếu có thì chỉ vào để tán gẫu thôi ah? Thái độ tích cực dẫu sao cũng tốt hơn tiêu cực. Nếu vợ của Dương Nguyễn Huy suốt ngày cứ soi điểm xấu, chỗ cong queo... để cằn nhằn chồng thì liệu cuộc sống gia đình có êm ấm không?
 
tôi thấy admin thường hay đăng những bài làm nhục ý chí trader của anh em ghê. chẳng hiểu để làm cái gì. sao không đăng những tấm gương thành công đi. giả sử có thằng nào mới tìm được phương pháp phân tích thị trường tốt vào đọc mấy bài của bác đặt lệnh run tay rồi nó lại thêm 1 câu chuyện buồn nữa không
Cảm ơn về ý kiến của bạn

Thứ nhất: gương thành công trong diễn đàn rất nhiều. Anh Hải CEO HSBC hay trader rút tiền mua xe hơi đều có. Ko phải chỉ có tiêu cực

Thứ 2: tự trào phúng chính bản thân và công việc của mình để chúng ta thấy đây là một nghề bình thường, chứ không thần thánh hoá nó lên như một số người khác

Thứ 3: đây là mục vui vẻ mà bạn. Why so serious? (Lời của Jokes trong film Batman)
 
like 1 triệu cho gintoki... trang traderviet.org càng về sau càng thấy chuộng đăng các bài tiêu cực không à! Nếu ngành Trader có Ông Tổ thì sẽ bị TỔ TRÁC... Nếu anh em chay khỏi Forex hết thì trang traderviet.org làm gì còn member nữa chứ... hay nếu có thì chỉ vào để tán gẫu thôi ah? Thái độ tích cực dẫu sao cũng tốt hơn tiêu cực. Nếu vợ của Dương Nguyễn Huy suốt ngày cứ soi điểm xấu, chỗ cong queo... để cằn nhằn chồng thì liệu cuộc sống gia đình có êm ấm không?
Làm gì có suốt ngày anh? Mấy ngày kia là tin tức, trading sýyem, gương thành công...Nếu anh cho đó là vui vẻ thì nó là vui vẻ, mà anh cho nó là tiêu cực thì nó là tiêu cực thôi. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ
 
Các mem ko ngộ được ẩn ý đằng sau câu chuyện có vẻ như làm nhục chí ae ở đây của Ad, riêng tui thấy Ad hấp dẫn ở chỗ đó, chẳng qua Ad là người chân thật tử tế, ko muốn nói những cái hấp dẫn dụ dỗ ae nên lao đầu vô forex một cách mù quáng thiếu hiểu biết để rồi trở thành kẻ phá sản. Ad sẽ kể những thứ ngược lại ko hấp dẫn, đầy gian nan thử thách, giống như đang sống trong rừng dễ dàng bị thịt bất cứ lúc nào, để ae có tinh thần đề cao cảnh giác, là chiến sĩ sẵn sàng đương đầu với khó khăn ngoài mặt trận, nhờ thế mới có thể tồn tại được, và cuối cùng những ae nào trụ được ở đây mới thưởng thức được quả ngọt, mới tìm được kho báu. Cho nên Ad càng kể những câu chuyện như vậy tui thấy càng hấp dẫn, càng tò mò, càng muốn khám phá, càng vững tin chiến đấu với tinh thần đề cao cảnh giác để cuối cùng làm sao để mình đứng vững trước sóng to gió lớn của market. Ad càng kể càng giúp ae đề cao tinh thần. Cám ơn sự chân thật của Ad, không như những nơi muốn PR khác chỉ rót mật ngọt vào tai, để rồi tiễn chúng ta lên đường làm chuột bạch. Ae cứ nghe những câu chuyện như vậy rồi chúng ta sẽ trở nên cứng cỏi cho mà xem.
 
Các mem ko ngộ được ẩn ý đằng sau câu chuyện có vẻ như làm nhục chí ae ở đây của Ad, riêng tui thấy Ad hấp dẫn ở chỗ đó, chẳng qua Ad là người chân thật tử tế, ko muốn nói những cái hấp dẫn dụ dỗ ae nên lao đầu vô forex một cách mù quáng thiếu hiểu biết để rồi trở thành kẻ phá sản. Ad sẽ kể những thứ ngược lại ko hấp dẫn, đầy gian nan thử thách, giống như đang sống trong rừng dễ dàng bị thịt bất cứ lúc nào, để ae có tinh thần đề cao cảnh giác, là chiến sĩ sẵn sàng đương đầu với khó khăn ngoài mặt trận, nhờ thế mới có thể tồn tại được, và cuối cùng những ae nào trụ được ở đây mới thưởng thức được quả ngọt, mới tìm được kho báu. Cho nên Ad càng kể những câu chuyện như vậy tui thấy càng hấp dẫn, càng tò mò, càng muốn khám phá, càng vững tin chiến đấu với tinh thần đề cao cảnh giác để cuối cùng làm sao để mình đứng vững trước sóng to gió lớn của market. Ad càng kể càng giúp ae đề cao tinh thần. Cám ơn sự chân thật của Ad, không như những nơi muốn PR khác chỉ rót mật ngọt vào tai, để rồi tiễn chúng ta lên đường làm chuột bạch. Ae cứ nghe những câu chuyện như vậy rồi chúng ta sẽ trở nên cứng cỏi cho mà xem.
Cảm ơn bác đã hiểu được mục đích của trang TraderViet. Người ta cần lãng mạn để bắt đầu nhưng cần thực tế mới về tới đích nổi. Các trang khoe report, show siêu trader thì trên Facebook đầy rồi. Giờ anh em cần 1 nơi để biết sự thật đằng sau màu hồng đó
 
Bino thật thà hơn mình luôn rồi, mình cũng chỉ bình luận vui thôi mà!:D
 
Tôi ủng hộ chú Huy. Tôi đã trade gần chục năm rồi , những điều Huy nói rất sát thực tế . Khốn nạn hay không là do mình nhưng việc trade là công việc nhàm chán và buồn tẻ. Việc trade chỉ hứng thú với bạn nào chưa có profit đều đặn và đang đi tìm chén thánh. Đến lúc bạn nhận ra kg ai có chén thánh cả hoặc kg cần chén thánh vẫn có profit thì việc trade chán lắm. Tại sao chán? Chán vì kg được phép múa mây, kg được thử nghiệm những ý tưởng lạ nếu kg muốn nghe mùi khét.Trade thành công kg phải do có nhiều kiến thức mà do biết ít mà chắc, chiêu ít nhưng thâm hậu sẽ hạ gục được đối thủ. Chán vì luôn phải giữ cái đầu lạnh, kg vui cũng chả buồn. Việc show report là trò trẻ con vì kg ai kg tổ chức nào luôn luôn thắng, quan trọng là luôn kiểm soát tốt những việc mình có thể kiểm soát được, còn việc mình kg thể kiểm soát được thì mặc kệ nó, bình tỉnh đón nhận và giải quyết nó với thiệt hại ít nhất. Forex và bóng đá có nhiều cái giống nhau. Trong thời hoàng kim của MU, dưới sự dẫn dắt của Ferguson vẫn có những trận thua muối mặt, nhưng lập tức Ferguson đưa mọi việc về đúng quỹ đạo và tổng kết mùa giải luôn dẩn đầu. Các danh thủ như Maradona, Platini, Socatec vẫn thường đá hỏng quả phạt đền, một việc mà chúng ta có thể làm tốt. Forex cũng vậy, gà mờ nhân đôi tk sau vài ngày nhưng sau đó thì cháy. Forex kg dành cho mọi người. Bạn chỉ nên trade khi bạn là người điềm đạm, giỏi làm chủ cảm xúc, kg khen kg chê quá lời. Đọc một bài viết trên TraderViet có lưu ý là vui vẽ thôi mà các bạn có nhiều cảm xúc như vậy thì e rằng con đường phía trước còn rất rất dài.
 
Thấy bài viết có nhiều phản ứng nhiều chiều, mình cũng xin đóng góp thêm một chút ý kiến để thêm nhiều ý kiến nữa :D

Ở đây mình nghĩ đến với forex như thế nào mới là vấn đề.

Có vài dạng đến với fx như sau, và nếu rơi vào một trong những dạng này thì đời có thể sẽ có các viễn cảnh sau:

1) do nghe đồn, bị lôi kéo chơi thử rồi ngập vào( dạng này bao gồm cả DN VN lẫn nhưng người đang kinh doanh các ngành nghề khác và những người không có việc làm nghề nghiệp cụ thể); dạng này muốn vượt lên được, phải có nghị lực, bản lĩnh và nội lực cao rồi học hỏi sau này và làm lại từ đầu đúng đường một cách căn bản.
2) dạng nữa xuất phát điểm từ thời gian làm tại các sàn fx ở VN rồi nghe ngóng và từ từ lao vào, ăn được tiền một nơi từ công việc làm sàn, và mất nơi khác do tự chơi vì "máu và thích lên đời nhanh"; dạng này thì máu học, nhưng thích học mót là chính và tự học; dạng này nếu muốn thành công thì chỉ nên làm một thứ: a) làm sàn, b) tìm cách học để trở thành trader chuyên nghiệp, có nghĩa là phải có một lựa trọn dứt khoát và xác định đi đúng một hướng cho thật chuyên nghiệp.
3) Dạng nữa là dân đã có giao dịch vàng ngoại hối vật chất rồi và quay qua giao dịch thêm em này; dạng này có kiến thức về nghề buôn và kinh nghiệm, nhưng còn hơi thiếu kiến thức về pháp lý quy định của các cơ quan quản lý nhà môi giới nước ngoài nên nhiêu lúc họ mất tiền vì cái không đáng do không nắm rõ hợp đồng, không rõ mình được bảo vệ bơi cái gì ( đại đa số người VN mở TK ở nước ngoài mình hỏi, chửa ai đọc HĐ trước đấy cả và có đọc vẫn chưa mổ sẻ thấu đáo...theo phạm vi mình biết thôi) và mất tiền hơi "dở hơi". Dạng này sau này họ sẽ tự thích ứng và học hỏi, lúc đấy họ chắc sẽ mạnh kinh hồn :)

4) Có dạng này nữa nghe hơi xa lạ với nhiều traders nhà mình: Đến với thị trường tài chính là các thực tập viên cho một quỹ giao dịch đàu tư/hoặc cho một sàn chứng khoán ở VN hay làm tại các ngân hàng; hiểu về tính chất của thị trường và mày mò học hỏi, qua sách, qua người hiểu biết tốt với nó và mở tk demo rồi tập giao dịch theo các phương pháp nhất định trong một thời gian dài vài năm ( hay như bên mình vẫn gọi là giao dịch đủ 10,000 lệnh) sau đấy tổng kết lại xem với chiến lược giao dịch mình học được như vậy, áp dụng như vậy và các mức quản lý vốn rủi ro như thế đã thực sự hiệu quả chưa và ra tiền chưa, nếu rồi thì có bõ để mở tk thật hay không và mở TK thật thì là tiền gì ở đâu? Tất nhiên tiền này sẽ không phải là tiền vay mượn, tiền không gây áp lực kinh tế với bạn và tiền có thể mất mà coi như là chưa bao giờ có nó. Dạng này thì giao dịch sẽ có khả năng thành công rất cao và cháy TK là gần như không thể, trừ khi một ngày nào đấy dở chứng chuyển hướng và phá lung tung thì không nói, vì trong con ngời có tố chất phá hoại tiềm tàng do có khả năng tự do Ý chí và có tình cảm bộc phát....

Mọi ý kiến thêm đều rất hoan nghênh, hoặc không cần thêm ý kiến gì cũng okay.

Cuối tuần vui vẻ mọi người; Trump và Abel cứ tưởng như sắp kết hôn với nhau í, Bắc Hàn rảnh việc lại lôi tên lửa ra bắn, không biết mai Thứ hai UJ thế nào ;)
Thân mến,

Minh
 
Tôi ủng hộ chú Huy. Tôi đã trade gần chục năm rồi , những điều Huy nói rất sát thực tế . Khốn nạn hay không là do mình nhưng việc trade là công việc nhàm chán và buồn tẻ. Việc trade chỉ hứng thú với bạn nào chưa có profit đều đặn và đang đi tìm chén thánh. Đến lúc bạn nhận ra kg ai có chén thánh cả hoặc kg cần chén thánh vẫn có profit thì việc trade chán lắm. Tại sao chán? Chán vì kg được phép múa mây, kg được thử nghiệm những ý tưởng lạ nếu kg muốn nghe mùi khét.Trade thành công kg phải do có nhiều kiến thức mà do biết ít mà chắc, chiêu ít nhưng thâm hậu sẽ hạ gục được đối thủ. Chán vì luôn phải giữ cái đầu lạnh, kg vui cũng chả buồn. Việc show report là trò trẻ con vì kg ai kg tổ chức nào luôn luôn thắng, quan trọng là luôn kiểm soát tốt những việc mình có thể kiểm soát được, còn việc mình kg thể kiểm soát được thì mặc kệ nó, bình tỉnh đón nhận và giải quyết nó với thiệt hại ít nhất. Forex và bóng đá có nhiều cái giống nhau. Trong thời hoàng kim của MU, dưới sự dẫn dắt của Ferguson vẫn có những trận thua muối mặt, nhưng lập tức Ferguson đưa mọi việc về đúng quỹ đạo và tổng kết mùa giải luôn dẩn đầu. Các danh thủ như Maradona, Platini, Socatec vẫn thường đá hỏng quả phạt đền, một việc mà chúng ta có thể làm tốt. Forex cũng vậy, gà mờ nhân đôi tk sau vài ngày nhưng sau đó thì cháy. Forex kg dành cho mọi người. Bạn chỉ nên trade khi bạn là người điềm đạm, giỏi làm chủ cảm xúc, kg khen kg chê quá lời. Đọc một bài viết trên TraderViet có lưu ý là vui vẽ thôi mà các bạn có nhiều cảm xúc như vậy thì e rằng con đường phía trước còn rất rất dài.
Kết nhất ý kiến này của bác! Đúng là giao dịch forex 10 rồi có khác. Không ngoa khi nói rằng Forex rất khắc nghiệt nhưng nó sẽ giúp con người ta làm chủ cảm xúc. Triệu like cho bác!
 

vấn đề Dương Huy đưa ra như chuyện thỉnh kinh trong Tây Du Ký vậy , kiệp nạn trùng trùng , chết còn dễ hơn sống ...nhưng rất thực tế , chẳng có chút màu hồng nào nên nhiều ae cảm thấy shock :D

Phần lớn ae mới vào nghề này đều lâm vào cảnh "ngắm trăng trên mặt hồ" ...ngỡ nó ở gần , khua tay với với tưởng mình đã nắm giữ, kiểm soát dc nó ..cuối cùng lộn cổ xuống nước chết đuối :D

Ai mà ngờ được cái mà ta thấy chỉ là "Ảo Ảnh"

topic chuyện vui ,ae cứ nói chuyện cho khuây khỏa :D ...vui vẻ lạc quan và sớm tìm được "Chân Kinh:eek:"
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,504 Xem / 79 Trả lời
  • TraderViet News trong Chuyện bên lề 103 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 419 Xem / 24 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,105 Xem / 83 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 311 Xem / 3 Trả lời
  • Berkeley trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 118 Xem / 2 Trả lời
  • LuTienSinh trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 172 Xem / 3 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên