[Vui vẻ] Đừng làm Trader, cực lắm

[Vui vẻ] Đừng làm Trader, cực lắm

[Vui vẻ] Đừng làm Trader, cực lắm

DuongHuy

Administrator
Thành viên BQT
28,166
153,350
** Anh em nào dưới 18 tuổi và có đầu óc không trong sáng thì ngưng đọc tại đây nhé (mặc dù biết câu này là vô ích nhưng vẫn phải ghi chú. Hic)

Có khu chung cư nọ là nơi cư trú của một anh Trader thành viên diễn đàn TraderViet (không phải admin @Duonghuy nhé vì nhà bác ấy rất giàu, bác ấy lại đẹp trai và bụng 6 múi nữa). Vì phần đa các gia đình là nghèo khó nên căn hộ chung cư chỉ có 1 phòng, kiêm luôn cả phòng khách, phòng ăn và phòng ngủ. Căn hộ của anh Trader kia cũng vậy thôi.

Một nọ, anh Trader đi công tác xa về, "nhớ" vợ quá mà thằng con 6 tuổi lại đang ở trong nhà nên không làm ăn gì được. Anh nghĩ ra 1 chiêu, đó là giả vờ móc máy tính ra và hô lên là sắp đánh tin. Xong anh nói với con "bố chuẩn bị đánh tin, căng thẳng lắm nên bố cần sự tập trung và bố cần mẹ giúp bố chốt lệnh. Bố cho mày 10 ngàn, mày ra đứng ở ban công, đợi bố đánh tin xong thì mày vào nhé". Con hỏi lại "Sao tin của phiên nào mà lại ra giữa trưa thế hả bố, con nhớ bố dạy con là lịch tin quan trọng là chiều với tối mới có mà?". Bố bảo "Tin bất ngờ con ạ. Con ra ngoài nhanh lên kẻo tin nó sắp ra rồi đấy. Gấp lắm rồi".Cu con ngoan ngoãn ra đứng ở ban công. Nó thấy bố đánh tin vài lần rồi, đúng là căng thẳng thật. Nó thương bố, thương cái nghiệp trader không khác gì con bạc mà bố nó đang gánh vào người. Nó mơ ước lớn lên được trở thành trader để chia sẻ cùng bố.

Đứng 1 hồi, nó nghe "âm thanh sống động" vọng từ trong nhà ra của cả bố lẫn mẹ. Ông bố thì cứ "EU này, GU này, UJ này, UCAD này, AU này...ông đập cho mày chết", rồi lại nghe tiếng của mẹ là thảm thiết. Nó hỏi vọng vào "Bố ơi, sao hôm nay bố trade lộn xộn thế ạ? Bố trade nhiều như thế làm sao mà canh hết lệnh? Bố nhớ quản lý rủi ro cho tốt kẻo cháy tài khoản bố nhé". Ông bố vừa "canh tin" vừa đáp vọng ra "Nến nó đang tăng mạnh quá con ạ, phải đu theo thôi". "Thế sao mẹ cũng la to thế ạ" "Nến nó không đi 1 mạch mà hồi tới hồi lui nên mẹ phải giúp bố nhồi thêm con ạ". Một lúc sau, nó nghe bố la lên thật to, nó hỏi vọng vào "Gì thế bố?". Bố đáp "Tin vừa ra con ơi, xu hướng tàn rồi". Xong cả bố và mẹ đều im lặng. Nó nghe tin ra rồi nên vào nhà, thấy bố mẹ mồ hôi nhễ nhại. Nó nghĩ "Thôi lớn lên mình éo làm Trader đâu, cực vãi. Bố đánh có 1 cái tin thôi mà đã phờ phạc cỡ này. Mỗi ngày mà trade vài tin chắc chết sớm quá". Thế là cu con đổi ước mơ, không muốn làm trader nữa vì thương bố cơ cực với nghề.

Đấy, nghề Trader nó khổ lắm chứ chả sung sướng gì đâu, đặc biệt là khi đánh tin. Vì vậy, các anh em hãy chọn nghề khác đi nhé.
 

Giới thiệu sách Trading hay
Naked Forex - Phương Pháp Price Action Tinh Gọn

Naked Forex được đánh giá cao trên toàn cầu (theo Amazon) vì đã cung cấp một cẩm nang thực thụ cho những nhà giao dịch theo trường phái Price Action
Đánh tin dữ thế này mà còn nhồi lệnh liên tục thì 9 tháng sau tăng gấp đôi, có khi gấp 3 tài khoản á !
:D:D
 
** Anh em nào dưới 18 tuổi và có đầu óc không trong sáng thì ngưng đọc tại đây nhé (mặc dù biết câu này là vô ích nhưng vẫn phải ghi chú. Hic)

Có khu chung cư nọ là nơi cư trú của một anh Trader thành viên diễn đàn TraderViet (không phải admin @Duonghuy nhé vì nhà bác ấy rất giàu, bác ấy lại đẹp trai và bụng 6 múi nữa). Vì phần đa các gia đình là nghèo khó nên căn hộ chung cư chỉ có 1 phòng, kiêm luôn cả phòng khách, phòng ăn và phòng ngủ. Căn hộ của anh Trader kia cũng vậy thôi.

Một nọ, anh Trader đi công tác xa về, "nhớ" vợ quá mà thằng con 6 tuổi lại đang ở trong nhà nên không làm ăn gì được. Anh nghĩ ra 1 chiêu, đó là giả vờ móc máy tính ra và hô lên là sắp đánh tin. Xong anh nói với con "bố chuẩn bị đánh tin, căng thẳng lắm nên bố cần sự tập trung và bố cần mẹ giúp bố chốt lệnh. Bố cho mày 10 ngàn, mày ra đứng ở ban công, đợi bố đánh tin xong thì mày vào nhé". Con hỏi lại "Sao tin của phiên nào mà lại ra giữa trưa thế hả bố, con nhớ bố dạy con là lịch tin quan trọng là chiều với tối mới có mà?". Bố bảo "Tin bất ngờ con ạ. Con ra ngoài nhanh lên kẻo tin nó sắp ra rồi đấy. Gấp lắm rồi".Cu con ngoan ngoãn ra đứng ở ban công. Nó thấy bố đánh tin vài lần rồi, đúng là căng thẳng thật. Nó thương bố, thương cái nghiệp trader không khác gì con bạc mà bố nó đang gánh vào người. Nó mơ ước lớn lên được trở thành trader để chia sẻ cùng bố.

Đứng 1 hồi, nó nghe "âm thanh sống động" vọng từ trong nhà ra của cả bố lẫn mẹ. Ông bố thì cứ "EU này, GU này, UJ này, UCAD này, AU này...ông đập cho mày chết", rồi lại nghe tiếng của mẹ là thảm thiết. Nó hỏi vọng vào "Bố ơi, sao hôm nay bố trade lộn xộn thế ạ? Bố trade nhiều như thế làm sao mà canh hết lệnh? Bố nhớ quản lý rủi ro cho tốt kẻo cháy tài khoản bố nhé". Ông bố vừa "canh tin" vừa đáp vọng ra "Nến nó đang tăng mạnh quá con ạ, phải đu theo thôi". "Thế sao mẹ cũng la to thế ạ" "Nến nó không đi 1 mạch mà hồi tới hồi lui nên mẹ phải giúp bố nhồi thêm con ạ". Một lúc sau, nó nghe bố la lên thật to, nó hỏi vọng vào "Gì thế bố?". Bố đáp "Tin vừa ra con ơi, xu hướng tàn rồi". Xong cả bố và mẹ đều im lặng. Nó nghe tin ra rồi nên vào nhà, thấy bố mẹ mồ hôi nhễ nhại. Nó nghĩ "Thôi lớn lên mình éo làm Trader đâu, cực vãi. Bố đánh có 1 cái tin thôi mà đã phờ phạc cỡ này. Mỗi ngày mà trade vài tin chắc chết sớm quá". Thế là cu con đổi ước mơ, không muốn làm trader nữa vì thương bố cơ cực với nghề.

Đấy, nghề Trader nó khổ lắm chứ chả sung sướng gì đâu, đặc biệt là khi đánh tin. Vì vậy, các anh em hãy chọn nghề khác đi nhé.
Tội bố nó quá.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,489 Xem / 18 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,561 Xem / 94 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 367 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 345 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên