(Vui vẻ) Khi Trader sát thủ đi tự thú thất bại tại Đông Lào

(Vui vẻ) Khi Trader sát thủ đi tự thú thất bại tại Đông Lào

(Vui vẻ) Khi Trader sát thủ đi tự thú thất bại tại Đông Lào

captainfx

Editor
Trial mod
2,042
13,223
@DuongHuy là một trader sát thủ có quốc tịch Mỹ. Anh được huấn luyện để trở thành một người có thể đi đến nước nào là dùng trading phá banh nền kinh tế của nước đó, gây khủng hoảng, suy thoái, để rồi nước đó phải phụ thuộc vào các nước lớn, đúng kiểu của quyển sách Lời Thú Tội Của Một Sát Thủ Kinh Tế lừng danh của John Perkins. Dương Huy đi đến nước nào, lập tức nước đó bị khủng hoảng kinh tế.

Một ngày nọ, Mỹ cử Dương Huy đến 1 quốc gia nọ có tên là nước Đông Lào. Quốc gia anh hùng kiên cường này ngày xưa đã từng đánh bại Mỹ, vì vậy Mỹ vẫn còn thù hận cho đến ngày nay. Được sếp CIA nhồi sọ nên Dương Huy bùng lửa cách mạng trong lòng, kiên quyết đánh bại Đông Lào trong lần thực hiện điệp vụ này. Ai dè khi đến Đông Lào, Dương Huy phải lòng một nhan sắc hàng đầu ở đây là nàng Ngọc Trinh "không có tiền thì cạp đất mà ăn". Chính tình yêu này đã biến Dương Huy từ 1 sát thủ gấu chó hàng đầu trở thành 1 con dân Đông Lào chính hiệu, thế nên Dương Huy quyết định mình sẽ đi....đầu thú, mong nhận được lượng khoan hồng để còn sống với Ngọc Trinh mãn đời ở Đông Lào. Thêm nữa, anh nghe ở Đông Lào đang có cách mạng 4.0, cách mạng blockchain gì đó nên suy nghĩ việc đầu thú của mình cũng xong sớm thôi, vậy nên anh cũng không chuẩn bị cơm nước gì mang theo cả.

trader-sat-thu-traderviet-2.jpg

Nhan sắc này đã khiến trader sát thủ Dương Huy phải điên đảo và muốn hoàn lương

Sáng sớm đầu tuần, Dương Huy tắm rửa sạch sẽ, hôn từ biệt Ngọc Trinh, cầm tập hồ sơ mật và lên đường đến sở cảnh sát Đông Lào. Sau khi bấm số thứ tự và đợi 2 tiếng, Dương Huy cũng đến được bàn tiếp dân. Tiếp anh là một nữ nhân viên còn trẻ và đẹp không kém gì Trinh. Dương Huy vừa lên tiếng rằng anh là Trader Mỹ được cử qua làm 1 điệp vụ bí mật, thì lập tức cô nhân viên đã reo toáng lên với thái độ rất vui mừng "Chúng mày ơi, có điệp viên Mỹ đến đây này", và rồi hàng loạt các cô trong sở đổ xô lại, người cầm tay, người nắn chân, người selfie up facebook với status đại loại Giao lưu cùng điệp viên Mỹ... Rồi các cô bao xung quanh và bắt đầu hỏi anh về công việc Trader sát thủ có giống như Tom Cruise đóng trong phim Mission Impossible hay phim 007 gì không, hay cả Jason Bourne nữa. Dương Huy phải cùng selfie và trả lời câu hỏi giao lưu hết 2 tiếng, xong cô hướng dẫn mới nói tiếp "Nếu anh là người Mỹ thì anh lên lầu 1, phòng số 3, quốc tịch Mỹ lên đó anh ạ". Trước khi đi, mấy cô còn đua nhau hôn vào má Dương Huy. Có vẻ như ai ai cũng rất thân thiện với người Mỹ, mặc dù trên tường của Sở cảnh sát có câu "Cẩn thận âm mưu chống phá của bọn đế quốc Mỹ"

Đến phòng được hướng dẫn, Dương Huy gặp 1 anh cảnh sát trung niên và bắt đầu khai báo về công việc Trader sát thủ của mình. Anh cảnh sát nói là quốc tịch Mỹ thì đúng chỗ rồi, nhưng nếu về chuyên ngành kinh tế thì phải lên lầu 2, còn anh chỉ tiếp công dân Mỹ để khai báo tạm trú thôi. Dương Huy nhà ta phải lóc cóc leo thêm 1 lầu nữa.

trader-sat-thu-traderviet-1.jpg

@DuongHuy đang làm việc với Sở cảnh sát Đông Lào

Đến lầu 2 thì đã đến giờ nghỉ trưa 11g30, Dương Huy phải nằm trên cái ghế ngoài hành lang đến tận 14g30 phòng mới mở cửa lại. Anh cảnh sát tiếp Dương Huy lần này gật gù đúng rồi, quốc tịch Mỹ mà ngành tài chính thì khai báo tại đây. Dương Huy móc tập hồ sơ ra và trao đổi thì anh cảnh sát nói "Hồ sơ gì mà không có công chứng thế này, anh quay lại tầng trệt photo công chứng hẳn hoi rồi quay lên nhé". Dương Huy lại quay xuống tầng trệt để làm thủ tục. Nhờ có các cô hâm mộ ban sáng nên khỏi cần kẹp tờ 100 tiền vào tệp hồ sơ, anh vẫn được công chứng xong sớm trong vòng 30 phút. Anh quay lại lầu 2 lúc gần 3 giờ chiều và bắt đầu câu chuyện tự thú của mình. Anh cảnh sát lắng nghe và hỏi "Thế anh giao dịch cụ thể là gì?" Dương Huy thành thật trả lời "Dạ tôi trade vàng, forex và crypto thưa sếp". Anh cảnh sát nói "Vàng thì tôi biết nhưng forex với crypto tôi chưa có văn bản hướng dẫn, bây giờ anh lên lầu 4, gặp văn thư để họ tìm thông tư nghị định nhé. Có rồi thì xuống lại đây". Dương Huy trưa không ăn cơm, ngủ ngoài hành lang nên đầu gối đã khá run, nay nghe phải leo lên lầu 4 cũng hơi đuối, nhưng nghĩ đến cảnh được tự do sống cùng Ngọc Trinh nên cũng cố gắng. Lên đến phòng văn thư trên lầu 4, cô thủ thư nói "Mạng máy tính bên em mới hư, anh chịu khó vào kho lục giúp" rồi dẫn Dương Huy vào cái kho rộng như kho chứa máy bay bên Mỹ với đống tài liệu mối mọt cao ngút đầu, mà đồng hồ đã điểm gần 4g30 chiều, rồi cô dặn "còn 5 phút nữa sở đóng cửa anh nhé". Nghe đến đó, Dương Huy lập tức ngất xỉu.

Lúc tỉnh lại, anh thấy Trinh đang nắm tay mình trong phòng cấp cứu của bệnh viện. Nước mắt nàng giàn dụa. Anh cũng khóc và siết chặt tay nàng và thủ thỉ "Em ơi, chắc kiếp này anh không được làm người Đông Lào để se duyên cùng em rồi. Ngày xưa anh nghĩ làm Trader sát thủ mới khó, dè đâu đi tự thú ở nước em nó còn khó bội phần".

trader-sat-thu-traderviet-3.jpg

Đầu thú không thành công, Dương Huy quay lại làm trader sát thủ

Nghe đâu sau lần tự thú không thành công khiến Trinh không se duyên được cùng anh mà phải cặp với đại gia trong nước (do nhà em gia giáo không cho lấy người xứ đế quốc thù địch), Trader sát thủ Dương Huy đã lập 1 diễn đàn nào đó để quy tụ hàng chục ngàn anh em Trader nhằm trả thù quốc gia Đông Lào vì làm mối tình như phim hàn quốc của anh và Ngọc Trinh phải tan vỡ. Cách trả thù của anh là càng trade càng .... lỗ để tiền bạc ở xứ Đông Lào chảy vào túi của broker quốc tế hết.

>> Một ngân hàng Việt Nam từng trade Forex lỗ gần 500 tỷ VND

>> Chiều mưa Sài Gòn và tâm sự của một gã Trader cô đơn
 

Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp

Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
sáng sớm cuối tuần vào đọc bài của bác cười k nhặt đc mồm, cảm ơn bác, chúc bác và gđ cuối tuần vui vẻ nhé :p:p:p
 
Sau một thời gian tu luyện trading thì đẳng cấp chém gió của TraderViet đã được nâng tầm rõ rệt.
Đang sắp sẵn ấm trà, chuẩn bị mời chủ thớt.
a03.
:cool:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tự đái vào chân
chê nước mình thì cũng chẳng khá hơn
cách tốt nhất là bỏ ra nước ngoài và bị coi như con ghẻ
cứ làm vậy thì cả đời cũng chỉ là thứ rẻ tiền (dù ở bất cứ đâu)

phản biện vui vẻ :rolleyes:, t cũng chả làm đc cm gì
 
Đừng tưởng muốn làm con dân xứ đông lào là dễ. Bọn cocc xứ đông làm cũng k làm nổi. Lần lượt ra bên tây mà sống hết rồi
 
tự đái vào chân
chê nước mình thì cũng chẳng khá hơn
cách tốt nhất là bỏ ra nước ngoài và bị coi như con ghẻ
cứ làm vậy thì cả đời cũng chỉ là thứ rẻ tiền (dù ở bất cứ đâu)

phản biện vui vẻ :rolleyes:, t cũng chả làm đc cm gì
Mình có chê gì trong bài viết đâu bạn. Bạn chỉ chính xác là mình chê gì được không?
 
Mình có chê gì trong bài viết đâu bạn. Bạn chỉ chính xác là mình chê gì được không?

bạn nói chính xác r, mình có đi làm hành chính mấy lần.

mình cảm giác đang nói về sự tệ hại, lạc hậu của hệ thống thủ tục (chê).
những người trong hệ thống đó vẫn đang gồng mình, họ cũng không biết phải làm gì hơn. (xem thêm *)
chúng ta không giúp được gì, lại còn show ra làm trò vui.
tất nhiên là mình suy diễn thôi, tâm lý của mình nó hay suy diễn thái quá 1 vấn đề (làm quá).

- - -
* tốn tiền để được làm 1 công việc lương thấp
kiếm thêm tiền ngoài lương thì lại đang làm 1 chuyện xấu (sau này phải trả cho đời)
phải luôn tuân theo 1 qui tắc bó buộc nào đó (k tự do như trader: kiếm tiền bằng khả năng)
số phận họ vậy chắc vui hơn chúng ta không?

ps: mình nói chuyện không vui, thường ngắt luôn chủ đề nào đó, lỡ r thì nói luôn. sorry a e nhé.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tks thớt. Giờ mới biết chân tuóng sự thặc về ông chét đơ này. :eek::D
 
bạn nói chính xác r, mình có đi làm hành chính mấy lần.

mình cảm giác đang nói về sự tệ hại, lạc hậu của hệ thống thủ tục (chê).
những người trong hệ thống đó vẫn đang gồng mình, họ cũng không biết phải làm gì hơn. (xem thêm *)
chúng ta không giúp được gì, lại còn show ra làm trò vui.
tất nhiên là mình suy diễn thôi, tâm lý của mình nó hay suy diễn thái quá 1 vấn đề (làm quá).

- - -
* tốn tiền để được làm 1 công việc lương thấp
kiếm thêm tiền ngoài lương thì lại đang làm 1 chuyện xấu (sau này phải trả cho đời)
phải luôn tuân theo 1 qui tắc bó buộc nào đó (k tự do như trader: kiếm tiền bằng khả năng)
số phận họ vậy chắc vui hơn chúng ta không?

ps: mình nói chuyện không vui, thường ngắt luôn chủ đề nào đó, lỡ r thì nói luôn. sorry a e nhé.
Hay là lập diễn đàn cải cách hành chính để anh em góp ý xây dựng thủ tục hành chính. Nhưng cải xong thủ tục gọn nhẹ rồi thì hết "hành" thì cạp đất mà ăn à. Hay là cứ một bộ hồ sơ định lượng và thu phí. Lương căn cứ vào đó mà tính. Cuối tuần xả tress thôi ae
 
Công nhận là tham gia trading đẳng cấp chém gió của anh em tiến bộ rõ rệt.
 
mấy bác phân tích biểu đồ đã như là viết văn xuôi rồi ,. lại quay ra viết văn thì quá chi là tiểu thuyết thánh phẩm
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 319 Xem / 32 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 84 Xem / 13 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 597 Xem / 46 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 312 Xem / 2 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên