- 28,641
- 154,038
Một anh tỷ phú Forex trẻ tuổi vừa chạy chiếc Mercedes mới cáu đi ngang chợ Bến Thành thì gặp 1 ông ăn mày. Tỷ phú đẹp trai bèn dừng lại, xuống xe để tặng ông lão ít tiền.
Tỷ phú Forex : Ông ơi, ông có hay nhậu nhẹt không?
Ông ăn mày : Làm gì có tiền hả cậu
Tỷ phú Forex : Thế ông có bồ bịch không?
Ông ăn mày: Sức khỏe không có, tiền cũng không thì bồ với ai hả cậu?
Tỷ phú Forex : Hai cái đó nguy hại thì ông kiêng là đúng rồi. Mà cháu hỏi này, ông có đầu tư hay trade forex không?
Ông ăn mày : Cái đó tôi chịu. Tôi nghèo là do mê Vietlott, còn Forex chỉ có nghe loáng thoáng thôi cậu ạ
Anh chàng tỷ phú đẹp trai liền đưa ngay 10 triệu VND cho ông lão, mời ông lên xe rồi dẫn ông thẳng đến 1 hội thảo có chủ đề là Làm giàu từ Forex một cách sung sướng với 100 thành viên tham dự, bao gồm đa số là các cô cậu sinh viên mới ra trường và các ông bà già đã hưu trí, tuyệt nhiên không thấy giới đầu tư chuyên nghiệp hay giới ngân hàng.
Trên sân khấu, anh dõng dạc tuyên bố
- Ông này không biết bia rượu, không trai gái và đặc biệt không biết đầu tư forex là gì, thế nên ông chỉ là 1 ông ăn mày mà thôi. Các bạn có muốn tương lai trở thành ăn mày như ông không? Hãy tham gia khóa đào tạo Forex giá 50 triệu của tôi, đảm bảo các bạn sẽ không ăn mày
Hội trường vỗ tay rần rần. Ông lão cũng vỗ tay theo. Ông chưa kể đoạn cuối là ông thực ra chỉ mới chơi Vietlott thôi mà đã ra ăn mày rồi, còn mấy thằng bạn cùng thời mà đánh Forex thì bây giờ đã trải qua mấy mùa giỗ. Ngày đó, các bạn cũng bắt đầu với 1 hội thảo y như vậy....
Cuối khóa học, có 2 nhà đầu tư đóng tiền học. Tỷ phú Forex lời được 100 triệu, trừ đi 10 triệu cho ông lão, còn được 90 triệu bỏ túi. Ông lão cũng có lời 10 triệu từ tiền từ thiện của tỷ phú. Từ đó, họ kết hợp với nhau tổ chức show hội thảo đào tạo và đầu tư Forex trên khắp cả đất nước.
Tỷ phú và ông lão đều lời, chỉ có người trade forex là lỗ thôi.
Tỷ phú Forex : Ông ơi, ông có hay nhậu nhẹt không?
Ông ăn mày : Làm gì có tiền hả cậu
Tỷ phú Forex : Thế ông có bồ bịch không?
Ông ăn mày: Sức khỏe không có, tiền cũng không thì bồ với ai hả cậu?
Tỷ phú Forex : Hai cái đó nguy hại thì ông kiêng là đúng rồi. Mà cháu hỏi này, ông có đầu tư hay trade forex không?
Ông ăn mày : Cái đó tôi chịu. Tôi nghèo là do mê Vietlott, còn Forex chỉ có nghe loáng thoáng thôi cậu ạ
Anh chàng tỷ phú đẹp trai liền đưa ngay 10 triệu VND cho ông lão, mời ông lên xe rồi dẫn ông thẳng đến 1 hội thảo có chủ đề là Làm giàu từ Forex một cách sung sướng với 100 thành viên tham dự, bao gồm đa số là các cô cậu sinh viên mới ra trường và các ông bà già đã hưu trí, tuyệt nhiên không thấy giới đầu tư chuyên nghiệp hay giới ngân hàng.
Trên sân khấu, anh dõng dạc tuyên bố
- Ông này không biết bia rượu, không trai gái và đặc biệt không biết đầu tư forex là gì, thế nên ông chỉ là 1 ông ăn mày mà thôi. Các bạn có muốn tương lai trở thành ăn mày như ông không? Hãy tham gia khóa đào tạo Forex giá 50 triệu của tôi, đảm bảo các bạn sẽ không ăn mày
Hội trường vỗ tay rần rần. Ông lão cũng vỗ tay theo. Ông chưa kể đoạn cuối là ông thực ra chỉ mới chơi Vietlott thôi mà đã ra ăn mày rồi, còn mấy thằng bạn cùng thời mà đánh Forex thì bây giờ đã trải qua mấy mùa giỗ. Ngày đó, các bạn cũng bắt đầu với 1 hội thảo y như vậy....
Cuối khóa học, có 2 nhà đầu tư đóng tiền học. Tỷ phú Forex lời được 100 triệu, trừ đi 10 triệu cho ông lão, còn được 90 triệu bỏ túi. Ông lão cũng có lời 10 triệu từ tiền từ thiện của tỷ phú. Từ đó, họ kết hợp với nhau tổ chức show hội thảo đào tạo và đầu tư Forex trên khắp cả đất nước.
Tỷ phú và ông lão đều lời, chỉ có người trade forex là lỗ thôi.
Giới thiệu sách Trading hay
Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính
Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể
Bài viết liên quan