- 2,034
- 13,215
Làm nghề trader thì khổ lắm, đói rách quanh năm. Có 2 người bạn thân cùng làm nghề Trader, một anh thì làm forex trader, trong khi anh kia là crypto trader. Tình cảnh chẳng khác gì nhau mấy. Anh forex trader thỉnh thoảng tài khoản đang xanh 1 chút thì FED nâng hoặc hạ lãi suất, anh cháy. Anh crypto trader đôi khi đang có lợi nhuận lại dính cú dump, gia sản đi sạch. Chính vì vậy, hai anh rất tiết kiệm tiền bạc, thậm chí là keo kiệt.
Do đều cùng độc thân, thực ra là ế vì không ai dám cưới trader, nên 2 anh thường đi dạo các hội chợ hàng năm. Do thích máy bay nên các anh rất hay lui tới những hội chợ hàng không. Năm nào cũng thế, ở hội chợ hàng không có trò máy bay nhào lộn. Người tham gia sẽ ngồi ở ghế sau và phi công lái máy bay lên cao để được ngắm cảnh. Giá của mỗi đợt bay chỉ có 100.000 vnd thôi. Tuy rẻ như vậy nhưng 2 anh chẳng bao giờ tham gia. Cứ mỗi lần anh forex trader mở miệng ra "ê mày, đi chơi máy bay nhào lộn đi" thì anh crypto trader lại gầm gừ "mẹ kiếp, 100k đấy, 1 thùng mỳ đấy. Không đi". Cứ thế từ năm này đến năm khác, các anh chỉ đến hội chợ hàng không cùng nhau, ngước nhìn người khác chơi máy bay nhào lộn rồi nghĩ về 100k và không dám chơi.
Lần lữa mãi đã đến năm 2 anh cùng 70 tuổi, gần đất xa trời, và vẫn độc thân. Lại một mùa hội chợ hàng không nữa đến, 2 anh lại đi. Lần này, vẫn tiếc tiền mà 2 anh không chơi máy bay nhào lộn. Viên phi công thấy vậy bèn nói "Tôi thấy 2 lão ở đây đã 30 mùa hội chợ mà vẫn tiếc 100k không dám chơi. Thôi thì như này, giờ tôi chở 2 lão. Nếu bay lên cao mà 2 lão kêu lên 1 tiếng thì tôi sẽ thu mỗi lão 100k, còn nếu 2 lão vẫn giữ được bình tĩnh và im lặng đến phút cuối, tôi sẽ miễn phí. Chơi không?". Anh forex trader và anh crypto trader nhà ta chơi ngay.
Viên phi công muốn troll 2 lão trader, bèn giở đủ trò ra. Hết bay hình chữ Z lại lượn úp lượn ngửa, đảo trái lắc phải, nhưng tuyệt nhiên 2 lão trader ở sau cực cứng, không kêu 1 tiếng nhỏ. Viên phi công đành giở chiêu cuối là rơi tự do, chiêu đáng sợ nhất mà hầu như ai cũng phải thét lên. Nhưng, thật ngạc nhiên, các trader của chúng ta vẫn không hề kêu la.
Vừa hạ cánh xuống đất, viên phi công đã kêu lên thán phục "Trời ơi, trong cuộc đời tôi chưa thấy ai cứng cựa như 2 lão. Đúng là nghề trader đã rèn luyện các lão trở thành những người có thần kinh thép mất rồi". Anh Forex Trader bèn trả lời "Đệch mẹ. Lúc nãy tui cũng xém kêu lên rồi ấy chứ, lúc thằng bạn crypto trader của tui rơi khỏi máy bay ấy. Nhưng nghĩ đến cảnh mất 100k nên lại thôi...."
Sự can đảm và tình bạn của forex trader và crypto trader là thế đấy các bạn ạ
>> [Vui vẻ] Người làm nghề trader phong thái ra sao?
>> [Vui vẻ] Nhờ Forex mà trở thành người đàn ông "vạn người mê"
Do đều cùng độc thân, thực ra là ế vì không ai dám cưới trader, nên 2 anh thường đi dạo các hội chợ hàng năm. Do thích máy bay nên các anh rất hay lui tới những hội chợ hàng không. Năm nào cũng thế, ở hội chợ hàng không có trò máy bay nhào lộn. Người tham gia sẽ ngồi ở ghế sau và phi công lái máy bay lên cao để được ngắm cảnh. Giá của mỗi đợt bay chỉ có 100.000 vnd thôi. Tuy rẻ như vậy nhưng 2 anh chẳng bao giờ tham gia. Cứ mỗi lần anh forex trader mở miệng ra "ê mày, đi chơi máy bay nhào lộn đi" thì anh crypto trader lại gầm gừ "mẹ kiếp, 100k đấy, 1 thùng mỳ đấy. Không đi". Cứ thế từ năm này đến năm khác, các anh chỉ đến hội chợ hàng không cùng nhau, ngước nhìn người khác chơi máy bay nhào lộn rồi nghĩ về 100k và không dám chơi.
Lần lữa mãi đã đến năm 2 anh cùng 70 tuổi, gần đất xa trời, và vẫn độc thân. Lại một mùa hội chợ hàng không nữa đến, 2 anh lại đi. Lần này, vẫn tiếc tiền mà 2 anh không chơi máy bay nhào lộn. Viên phi công thấy vậy bèn nói "Tôi thấy 2 lão ở đây đã 30 mùa hội chợ mà vẫn tiếc 100k không dám chơi. Thôi thì như này, giờ tôi chở 2 lão. Nếu bay lên cao mà 2 lão kêu lên 1 tiếng thì tôi sẽ thu mỗi lão 100k, còn nếu 2 lão vẫn giữ được bình tĩnh và im lặng đến phút cuối, tôi sẽ miễn phí. Chơi không?". Anh forex trader và anh crypto trader nhà ta chơi ngay.
Viên phi công muốn troll 2 lão trader, bèn giở đủ trò ra. Hết bay hình chữ Z lại lượn úp lượn ngửa, đảo trái lắc phải, nhưng tuyệt nhiên 2 lão trader ở sau cực cứng, không kêu 1 tiếng nhỏ. Viên phi công đành giở chiêu cuối là rơi tự do, chiêu đáng sợ nhất mà hầu như ai cũng phải thét lên. Nhưng, thật ngạc nhiên, các trader của chúng ta vẫn không hề kêu la.
Vừa hạ cánh xuống đất, viên phi công đã kêu lên thán phục "Trời ơi, trong cuộc đời tôi chưa thấy ai cứng cựa như 2 lão. Đúng là nghề trader đã rèn luyện các lão trở thành những người có thần kinh thép mất rồi". Anh Forex Trader bèn trả lời "Đệch mẹ. Lúc nãy tui cũng xém kêu lên rồi ấy chứ, lúc thằng bạn crypto trader của tui rơi khỏi máy bay ấy. Nhưng nghĩ đến cảnh mất 100k nên lại thôi...."
Sự can đảm và tình bạn của forex trader và crypto trader là thế đấy các bạn ạ
>> [Vui vẻ] Người làm nghề trader phong thái ra sao?
>> [Vui vẻ] Nhờ Forex mà trở thành người đàn ông "vạn người mê"
Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách của Phù Thủy Trader Mark Minervini
Mark Minervini là một huyền thoại của giới trading toàn cầu. Bộ sách này mang đến các kiến thức cơ bản nhất về phương pháp giao dịch của Mark Minervini
Bài viết liên quan