Chào Các anh chị em.
Em vừa bị như bạn
Anhtuanhp123. Do em đọc được dòng review của bạn ấy.
Em mới tham gia vào trang marketbrokers được 10 ngày. Ban đầu em vào 1000 USD. Sau đó, bên kỹ thuật bảo em thêm 10.000usd nạp vào ngày cuối tháng 3 để được bonus 5000 usd(tiền được sử dụng để đặt lệnh). Em đi vay và thêm vào. Sau đó, kỹ thuật tiếp tục bảo em thêm vào 20.000USD để đầu tư an toàn và sinh lời cao, kỹ thuật sẽ hỗ trợ tháng sau là rút vốn ra được. Với lợi nhuận kiếm được trả lãi thì không vấn đề gì. Em nghe theo và vây gấp 20.000 usd nữa. Tổng vốn em vay mượn là 33092 USD vì nghĩ mình đầu tư lâu dài. Bạn ấy có nói nếu anh có 50.000USD thì sếp em người Rumani có 11 năm kinh nghiệm sẽ tư vấn cho anh. Em cũng đã thấy băn khoăn nhưng vì em chốt vào và cũng thấy có khả năng sinh lời.
Mới đầu, bạn kỹ thuật hướng dẫn em vào mã vàng. Để em hiểu lệnh. Em cũng thử và có sinh lời. Sau khi vốn đã có vốn cao, bạn ấy hướng dẫn em vào lệnh nhiều và liên tục ở trạng thái âm cao. Em rất lo lắng, hầu như cả đêm không ngủ, bạn kỹ thuật động viên, xem có vay mượn được gì không để vượt qua lúc khó khăn này. Em tin tưởng bạn ấy thực sự và bảo em hết khả năng vay.
Sau ngày thứ 2, may mắn là các mã boeing, apple và jp morgan tang lại nên có lợi nhuận. Trước đó, em chỉ làm theo cảm giác là vào lệnh mã spx 500 cũng được gần 10.000 USD, sau đó và mã nsq.
Sau đó thực hiện giao dịch đến 7/4/2020 thì kỹ thuật hướng dẫn em vào rất nhiều lệnh, mỗi mã đều có sell và buy, nói đó là kỹ thuật cân tài khoản, không lo. Lúc đó tài khoản có hơn 85.000USD.
Em cũng lo lắng, và hỏi sao vào nhiều lệnh thế, anh vào không kịp và không nhớ được. Nhưng do vào quá nhiều lệnh nên sang hôm sau tài khoản em không nhìn thấy giao dich nữa. Bạn ấy báo là tài khoản bị cháy luôn.
Bây giờ em đang suy sụp, nhập viện và lo lắng với khoản nợ lãi suất cao quá.
Rất mong anh chị em giúp đỡ hướng giải quyết, đồng thời cảnh báo cho không ai bị như em nữa ạ.
Em cảm ơn rất nhiều.