- 29,020
- 154,705
Trong ngày cuối tuần hôm qua, câu chuyện cá cược trading giữa anh Chánh và anh Tài đã khiến cộng đồng Forex Việt Nam dậy sóng. Các group facebook đông nghịt anh em comment, "lót dép hóng" drama. Các bài đăng của anh Tài Nguyễn trong group fb Anh Em TraderViet Thiện Lành có vài bài chạm mốc 1.000 lượt like và hàng trăm comment. Cả cộng đồng #TraderViet xáo động. Kết quả là đến cuối giờ, anh Chánh hủy kèo. Drama tạm kết thúc.
Chuyện cá cược độ trade này giữa anh Tài - anh Chánh làm tôi nhớ đến câu chuyện đã đọc nhiều năm trước trong đoạn mở đầu của quyển sách Trò Bịp Trên Phố Wall - Liar's Poker - của tác giả Michael Lewis, viết về thời ông ấy mới vào nghề tài chính, đầu quân cho hãng đầu tư Salomon Brothers cực lừng danh thời 1980. Chúng ta sẽ nhớ đến Michael Lewis hơn nếu nhớ đến bộ phim The Big Short, bộ phim về đề tài trading đã có giải oscar năm 2016, có hàng loạt sao hạng A của Holywood đóng như Brad Pitt, Christian Bale, Ryan Gosling, Steve Carrel. Chúng ta sẽ nhớ về nhân vật nhà quản lý quỹ Michael Burry do Christian Bale thủ vai, người đã ăn cú big short cực đậm.
Quay lại câu chuyện cá cược tại Salomon Brothers của những ngày xưa ấy nhé anh em. Lúc đó, ông chủ tịch hãng đầu tư này là John Gutfreund, một tay huyền thoại của Wall Street, được mệnh danh là "Vua Phố Wall" (King of Wall Street), và Salomon Brothers (bây giờ đã về với Citigroup) lúc đó thì được xem là nơi "trùm" giao dịch trái phiếu. Trong một ngày đẹp trời, John Gutfreund lừng lẫy đã quyết định đi "cà khịa", mà đối tượng "cà khịa" lại là một "đại ma đầu", John Meriwether. John Meriwether không phải là một tay mơ, mà ông ấy chính là người trade trái phiếu giỏi nhất tại Salomon, tức là một head trader, và nếu anh em tìm hiểu rõ hơn, sẽ biết Meriwether còn dính vô cái siêu quỹ LTCM đã sụp đổ hồi 1998. Nhìn chung, cú "cà khịa" giữa Gutfreund và Meriwether là cú cà khịa giữa "nhà vua" và "đại tướng".
Vậy nhà vua Gutfreund đã "cà khịa" gì?
Theo quyển sách của Michael Lewis, vào một ngày đẹp trời hồi 1986, "nhà vua" đã đi thẳng đến bàn của "đại tướng", cúi xuống và thì thầm một câu kinh điển, kinh điển cho cả Salomon lẫn giới Wall Street cho đến tận ngày nay. Ông nói "Một ván. Một triệu đô. Không được khóc" (One hand, one million dollars, no tears)
Gutfreund thách đấu Meriwether chơi một ván Poker tay đôi trị giá 1 triệu đô.
Ông Gutfreund, đã qua đời ngày 09/03/2016
Anh em biết Meriwether trả lời sao không? Ông ấy đã xoay chiều tình hình cực hay bằng cách xử lý điệu nghệ. Ông nói “Ồ không, John. Nếu chúng ta đã chơi với những con số như v ậy, tôi thà chơi với một khoản tiền thật sự. Mười triệu đô, không được khóc.”
Vâng, Meriwether đã muốn "chơi tới bến", đề nghị nâng số tiền cược lên mức 10 triệu đô, và Gutfreund đã ... hủy kèo.
Chúng ta cần phải biết bối cảnh rằng Meriwether không chỉ là tay trader giỏi nhất Salomon, mà còn là tay chơi Poker đứng đầu, trong khi đó dù Gutfreund có biệt hiệu "King of Wall Street" thì ông ấy không trực tiếp trading, tức là ông ấy mang tính biểu tượng hơn là thực chiến. Chưa kể Gutfreund chơi Poker khá "gà" và thường xuyên bị thua nữa.
Ông John Meriwether
Cú đòn nâng tiền cược lên mốc 10 triệu đô không biết có phải là ý định thật hay chỉ là một "đòn gió" của Meriwether hay không, nhưng nó đã đạt được mục tiêu cực đẹp. Kèo hủy, danh tiếng hai bên được bảo toàn, đặc biệt là "số má giang hồ" của Meriwether lên hẳn.
Cú cá độ trading nổi tiếng Wall Street đã kết thúc như vậy đó.
Wall Street từ lâu đã có câu nói nổi tiếng "Trading is a man’s game. No tear" - Trading là trò chơi của đàn ông. Không khóc", tức là đã bước chân vào thế giới đặt cược này thì khóc lóc không giải quyết được vấn đề. Hoặc chơi, hoặc bị chơi, thế thôi.
Anh em có thể ghé tải sách Trò Bịp Trên Phố Wall bản tiếng Việt trong link này: https://traderviet.org/threads/liars-poker-tro-bip-tren-pho-wall.245/
Chuyện cá cược độ trade này giữa anh Tài - anh Chánh làm tôi nhớ đến câu chuyện đã đọc nhiều năm trước trong đoạn mở đầu của quyển sách Trò Bịp Trên Phố Wall - Liar's Poker - của tác giả Michael Lewis, viết về thời ông ấy mới vào nghề tài chính, đầu quân cho hãng đầu tư Salomon Brothers cực lừng danh thời 1980. Chúng ta sẽ nhớ đến Michael Lewis hơn nếu nhớ đến bộ phim The Big Short, bộ phim về đề tài trading đã có giải oscar năm 2016, có hàng loạt sao hạng A của Holywood đóng như Brad Pitt, Christian Bale, Ryan Gosling, Steve Carrel. Chúng ta sẽ nhớ về nhân vật nhà quản lý quỹ Michael Burry do Christian Bale thủ vai, người đã ăn cú big short cực đậm.
Quay lại câu chuyện cá cược tại Salomon Brothers của những ngày xưa ấy nhé anh em. Lúc đó, ông chủ tịch hãng đầu tư này là John Gutfreund, một tay huyền thoại của Wall Street, được mệnh danh là "Vua Phố Wall" (King of Wall Street), và Salomon Brothers (bây giờ đã về với Citigroup) lúc đó thì được xem là nơi "trùm" giao dịch trái phiếu. Trong một ngày đẹp trời, John Gutfreund lừng lẫy đã quyết định đi "cà khịa", mà đối tượng "cà khịa" lại là một "đại ma đầu", John Meriwether. John Meriwether không phải là một tay mơ, mà ông ấy chính là người trade trái phiếu giỏi nhất tại Salomon, tức là một head trader, và nếu anh em tìm hiểu rõ hơn, sẽ biết Meriwether còn dính vô cái siêu quỹ LTCM đã sụp đổ hồi 1998. Nhìn chung, cú "cà khịa" giữa Gutfreund và Meriwether là cú cà khịa giữa "nhà vua" và "đại tướng".
Vậy nhà vua Gutfreund đã "cà khịa" gì?
Theo quyển sách của Michael Lewis, vào một ngày đẹp trời hồi 1986, "nhà vua" đã đi thẳng đến bàn của "đại tướng", cúi xuống và thì thầm một câu kinh điển, kinh điển cho cả Salomon lẫn giới Wall Street cho đến tận ngày nay. Ông nói "Một ván. Một triệu đô. Không được khóc" (One hand, one million dollars, no tears)
Gutfreund thách đấu Meriwether chơi một ván Poker tay đôi trị giá 1 triệu đô.
Ông Gutfreund, đã qua đời ngày 09/03/2016
Anh em biết Meriwether trả lời sao không? Ông ấy đã xoay chiều tình hình cực hay bằng cách xử lý điệu nghệ. Ông nói “Ồ không, John. Nếu chúng ta đã chơi với những con số như v ậy, tôi thà chơi với một khoản tiền thật sự. Mười triệu đô, không được khóc.”
Vâng, Meriwether đã muốn "chơi tới bến", đề nghị nâng số tiền cược lên mức 10 triệu đô, và Gutfreund đã ... hủy kèo.
Chúng ta cần phải biết bối cảnh rằng Meriwether không chỉ là tay trader giỏi nhất Salomon, mà còn là tay chơi Poker đứng đầu, trong khi đó dù Gutfreund có biệt hiệu "King of Wall Street" thì ông ấy không trực tiếp trading, tức là ông ấy mang tính biểu tượng hơn là thực chiến. Chưa kể Gutfreund chơi Poker khá "gà" và thường xuyên bị thua nữa.
Ông John Meriwether
Cú đòn nâng tiền cược lên mốc 10 triệu đô không biết có phải là ý định thật hay chỉ là một "đòn gió" của Meriwether hay không, nhưng nó đã đạt được mục tiêu cực đẹp. Kèo hủy, danh tiếng hai bên được bảo toàn, đặc biệt là "số má giang hồ" của Meriwether lên hẳn.
Cú cá độ trading nổi tiếng Wall Street đã kết thúc như vậy đó.
Wall Street từ lâu đã có câu nói nổi tiếng "Trading is a man’s game. No tear" - Trading là trò chơi của đàn ông. Không khóc", tức là đã bước chân vào thế giới đặt cược này thì khóc lóc không giải quyết được vấn đề. Hoặc chơi, hoặc bị chơi, thế thôi.
Anh em có thể ghé tải sách Trò Bịp Trên Phố Wall bản tiếng Việt trong link này: https://traderviet.org/threads/liars-poker-tro-bip-tren-pho-wall.245/
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng
Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Bài viết liên quan