Zenplaying
Active Member
- 99
- 296
Rất đơn giản đó là:
+ Không mơ nữa. Đừng mơ về bất cứ thứ gì: mục tiêu lợi nhuận, chén thánh, phần thưởng khi có tiền, ...etc...V..V. và vân vân. Bởi vì khi mơ, năng lượng của của bản thân bị kéo đi về hướng các đối tượng mơ, bản thân bị mất năng lượng dẫn đến phán đoán mất sự chuẩn xác và khách quan, khi đó mất kiểm soát bản thân là điều có thể xảy ra, quyết định ăn thua đủ với thị trường phen này là điều dại dột nhất trong đời.
+ 24h/ngày thì 23h là thời gian để cắt lỗ, kể cả trong khi ngủ. 1h còn lại cho Trading.
Đạo của người thương nhân là sống bằng lợi nhuận, chớ ko phải sống vì lợi nhuận, nếu sống vì lợi nhuận thì ko thể gọi là sống.
Chấm dứt mơ hoàn toàn trong cả ngày lẫn đêm là chân lý sống mà bản thân trader nên lấy làm nền tảng cho sự nghiệp của mình.
Trên đây là tâm sự của một bạn nam giấu tên quyết định tâm huyết và sinh tử cùng với trading.
+ Không mơ nữa. Đừng mơ về bất cứ thứ gì: mục tiêu lợi nhuận, chén thánh, phần thưởng khi có tiền, ...etc...V..V. và vân vân. Bởi vì khi mơ, năng lượng của của bản thân bị kéo đi về hướng các đối tượng mơ, bản thân bị mất năng lượng dẫn đến phán đoán mất sự chuẩn xác và khách quan, khi đó mất kiểm soát bản thân là điều có thể xảy ra, quyết định ăn thua đủ với thị trường phen này là điều dại dột nhất trong đời.
+ 24h/ngày thì 23h là thời gian để cắt lỗ, kể cả trong khi ngủ. 1h còn lại cho Trading.
Đạo của người thương nhân là sống bằng lợi nhuận, chớ ko phải sống vì lợi nhuận, nếu sống vì lợi nhuận thì ko thể gọi là sống.
Chấm dứt mơ hoàn toàn trong cả ngày lẫn đêm là chân lý sống mà bản thân trader nên lấy làm nền tảng cho sự nghiệp của mình.
Trên đây là tâm sự của một bạn nam giấu tên quyết định tâm huyết và sinh tử cùng với trading.
Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp
Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
Bài viết liên quan