Đừng làm Trader thành công, kiếm lợi nhuận khủng vì nó ... chán lắm. Thực tế đây !

Đừng làm Trader thành công, kiếm lợi nhuận khủng vì nó ... chán lắm. Thực tế đây !

Đừng làm Trader thành công, kiếm lợi nhuận khủng vì nó ... chán lắm. Thực tế đây !

ForexGà

Active Member
348
2,114
Một bài viết tâm sự của một người làm kinh doanh trẻ tuổi thành công đăng trên Vnexpress có thể là bài học cho anh chị em Trader thành công. Gà copy về cả nhà cùng tham khảo đi
Tôi có nhà, xe và khoản tiết kiệm gửi ngân hàng cho lãi hàng tháng nhiều gấp 3 lần mức chi tiêu của gia đình.

Tôi 30, chồng 34 tuổi, có một bé gái đáng yêu hơn 2 tuổi và đang bầu bé thứ 2 cuối năm nay sẽ sinh. Cuộc sống của tôi gần như không có gì phải lo lắng, nhất là về tiền bạc. Sau 6 năm kinh doanh miệt mài, đến nay tôi đã xây dựng được một hệ thống kinh doanh mang lại lợi nhuận đều tháng 400-500 triệu, ổn định trong 5 năm trở lại đây. Tôi có nhà, xe và khoản tiết kiệm gửi ngân hàng cho lãi hàng tháng nhiều gấp 3 lần mức chi tiêu của gia đình.

Tôi có thể điều hành công việc từ xa và chỉ mất 2 tiếng làm việc mỗi ngày. 22 giờ còn lại, tôi thoải mái làm gì mình thích nhưng tiếc là tôi không thích gì cả. Đi du lịch đến đâu, tôi cũng thấy không có gì thú vị (tôi đi 15 nước trên thế giới, ở Việt Nam cũng đi hầu hết từ Bắc vào Nam), ăn món gì cũng không thấy ngon, mặc đẹp, làm đẹp không phải thứ mang lại cho tôi niềm vui và hạnh phúc như những phụ nữ khác. Mọi thứ gần như đủ khiến tôi không còn động lực phấn đấu nữa, cuộc sống cứ trôi qua ngày nào cũng như ngày nào.

Chồng tôi rất tốt, yêu thương vợ con, tôi chẳng chê trách anh điều gì. Con ngoan ngoãn, bố mẹ hai bên đều khoẻ mạnh, sẵn sàng giúp đỡ con cháu khi cần và đều ở rất gần. Trước mắt tôi không có mục tiêu gì phấn đấu rõ ràng. Độc giả có thể gợi ý và cho tôi lời khuyên để cuộc sống thêm thú vị, màu sắc hơn không?​

Thấy chưa? Anh chị em mà trade mỗi ngày 2 tiếng, mỗi tháng kiếm 400 - 500tr, tiền gửi ngân hàng lút cán, đi du lịch khắp nơi trên thế giới, nhà cao cửa đẹp vợ chồng con cái ngoan ngoãn như chị gì trong bài viết ở trên rồi sẽ chán lắm đó. Vậy nên, cứ trading lúc thành công lúc thất bại cho nó vui và có động lực mà sống.

À chị kia đang dư tiền mà lại chán, hay giới thiệu chị ấy qua làm forex trader cho chị bớt chán nhỉ?
 

Giới thiệu sách Trading hay
Nhật Ký Giao Dịch Thực Chiến của Phù Thủy Thị trường Tài Chính

Sách chia sẻ 05 tháng giao dịch thực tế trên thị trường tài chính, sử dụng Price Action và Mô hình Biểu đồ của Phù thủy trader Peter Brandt, người có gần 50 năm kinh nghiệm trading và đạt lợi nhuận bình quân 68% lợi nhuận mỗi năm
hahhaaa, bài viết hem của chủ thớt ko ăn nhập j tâm tư của chị ấy cả
 
Ô thật đấy chứ đùa đâu. Các ông đánh forex mà cứ lãi đều sau chán bỏ mẹ. Làm việc như cái máy hàng ngày. vô cảm. Nên có thêm 1 công việc nữa cho đỡ chán. Còn có tiếp xúc với con người :))
 
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

Back
Bên trên