Khi nào sự nghiệp hay ít nhất là tư duy trading của anh em lên 1 tầm cao mới?

Khi nào sự nghiệp hay ít nhất là tư duy trading của anh em lên 1 tầm cao mới?

Khi nào sự nghiệp hay ít nhất là tư duy trading của anh em lên 1 tầm cao mới?
Khởi đầu trading thì thằng trader nào cũng như thằng trader nấy, đó là "thần thánh hóa trading system". Thằng nào cũng nghĩ là có 1 trading system, tức hệ thống giao dịch, xịn thì chắc chắn sẽ kiếm ăn khỏe trong thị trường này. Cuộc lùng sục bắt đầu.

Anh em hãy tin rằng tôi cũng đã từng như vậy. Dành cả một tuổi thanh xuân để đi lùng sục trading system.

Có mùa hè tôi ngồi đọc sách harmonic của Scott McCarney trong cái hành lang nhà trọ chật chội chỉ trải được mỗi cái chiếu mà không thể đọc trong phòng được vì nó quá nóng. Bên cạnh kè kè quyển từ điển anh việt được tặng bởi Cô Gái Hà Lan (cháu thằng bạn uống sữa nhiều nên được tặng, thế là nó vác từ quê vào Sài Gòn để nghiên cứu trading luôn).

Có những bữa thức đêm ngồi test indicator trên cái máy tính Pentium II ram 256mb (ram điện thoại thôi bây giờ đã 6gb hoặc 8gb)

Có những hôm nghe nói wolfe wave hay elliott hay mà nhà thì cúp điện, thế là lọ mọ ra tiệm internet để kiếm ebook. Mệt quá thì tranh thủ làm vài bộ JAV (hôm nào ngồi máy trong góc mới dám).

xem-jav-TraderViet-jpg.46349

Thỉnh thoảng nghiên cứu trading system mệt quá thì tôi nghiên cứu .... JAV

Có những lúc đọc sách hoặc xem lén thấy người này người kia hô "indicator này tốt", "indicator kia ngon" là phải năn nỉ, đe dọa, xem trộm cho bằng được cái đó là cái gì để về áp dụng.

Tuổi thanh xuân sục sạo trading system của tôi trôi qua như thế đó. Để rồi tôi phát hiện ra rằng "ĐCM. Trade cái kiểu gì thì thằng nhà cái nó vẫn ăn tiền mình" và "ĐCM. Sao trade kiểu gì cũng có lúc lỗ, thậm chí là lỗ sặc gạch, thế này?"

Thế là tôi ngồi suy nghĩ và thử chuyển đổi các bài đọc. Tôi chuyển qua đọc tâm sự của các trader thành danh (dĩ nhiên bằng tiếng anh và tự mò mẫm dịch để đọc) để xem họ "thần thánh" cỡ nào. Rốt cuộc là thất vọng vì họ cũng có lúc lỗ, thậm chí có quỹ lớn cũng SML như quỹ LTCM toàn các cao thủ có giải nobel, hoặc nhà bác học Newton.

Đọc nhiều mới thấy mình ngu vì tại sao không đọc về bài học, về tâm lý, về lời khuyên ngay từ đầu và cứ cắm cúi đọc trading system rồi test tiếc các kiểu, mà ngay phương pháp test cũng chả khoa học gì, toàn cảm tính.

Lúc ngộ ra rồi thì tuổi thanh xuân cũng đã rời xa. Tuổi trung niên ập đến. Thời gian cứ như chó chạy ngoài đồng (câu này chôm của Nguyễn Ngọc Tư thì phải, thêm tý cho nó văn chương)

Và tài khoản vẫn còn âm.

trader-TraderViet-1-jpg.46350

Dành cmn cả tuổi thanh xuân nghiên cứu trading system mà tôi vẫn SML đều đặn

Nhưng "ai khôn mà chả có thời ngây dại". Ít ra mình cũng đã nhận ra mình ngu chứ đã tốn 1 đống thời gian, thêm 1 mớ tiền mà vẫn chưa thoát ngu thì đúng là .... ngu thật.

Tôi vẫn còn nhớ đến lần mình bật cười khi đọc lời giới thiệu trong 1 quyển sách trading của 1 trader nước ngoài. Hắn ghi đại khái "Tao biết khi mày đọc mục lục xong mày sẽ nhảy ngay vô phần trading system thôi, nên tao đã đặt nó ở giữa giữa. Tao muốn mày đọc đoạn đầu (về kiến thức cơ bản, về tâm lý) trước khi mày vào phần đó, vì thực tế nó không giúp quá nhiều như bọn mày, lũ trader mới, nghĩ đâu". Lần đó tôi đã chửi thầm "ĐM thằng này viết sách mà làm màu vãi", nhưng khi đã hiểu biết 1 chút, tôi mới thấy "À, ku này chí lý. Lần trước mình đã chửi oan nó rồi".

Quy tắc 3M của Alexander Elder đã cho thấy trading gồm có 3 phần là Mindset (tư duy), Method (phương pháp) và Money Management (quản lý vốn), trong đó cái Method tức phương pháp giao dịch chỉ chiếm tầm 20 - 30% gì đó, và tư duy thì tầm 50% lận.

Phương pháp trading đúng là thứ quan trọng, nhưng nó không phải tất cả. Anh em sẽ học được điều này khi trải nghiệm trading 1 thời gian và kinh qua 1 đống system từ đơn giản đến bùng nhùng.

cac-giai-doan-trader-phai-trai-qua-de-di-den-dinh-cao-nghe-nghiep-TraderViet1-png.46342

Trading System của tôi đã từng lằng nhằng dạng dạng vầy

Anh em trader mới trade đọc đến đây sẽ bắt đầu nghĩ "ĐCM. Thằng @DuongHuy nó lại làm màu và giấu nghề rồi". Anh em có quyền nghĩ như vậy vì ngày xưa, lúc mới trade, tôi cũng nghĩ y như vậy đối với mấy lời khuyên hãy đọc về bài học hay tâm lý, kỷ luật giao dịch. Thôi thì cứ để Market nó dùng roi da xích sắt tra tấn và cướp tiền của anh em trước khi anh em tự học được điều gì đó, hoặc là không học được gì.

Sự nghiệp hay ít nhất là tư duy trading của anh em sẽ lên tầm cao mới, khi anh em không còn bỏ cả tuổi thanh xuân để lùng sục trading system như cái thằng vừa ngồi viết bài này cho anh em đọc.

Sáng nay tôi phải lên lớp cho chương trình TraderViet Academy khóa Basic 1. Anh em nào đi học thì hẹn gặp chút nữa nhé.

>> Cafe cuối tuần số 39 - Sự biến mất của các chuyên gia Forex

>> Cafe cuối tuần số 35 - Nhờ Forex mà tôi nên người


Happy weekend anh em !!!
Hôm nay là ngày khai giảng basic 1 xin tăng các bác bài thơ

Nhân ngày khai giảng hôm nay
Beng tăng các bác một bài thơ hay
học gì cũng phải có thầy
không thầy thì đố chúng mày làm nên
sự học là cái làm nền
kiến thức là cái đừng quên trong đời
vào nghề như buổi sớm mơi
cháy vài tài khoản thất thời nhận ra
ô kìa forex ấy mà
thằng nào không cháy làm cha tôi rồi
thôi thì thôi thế thì thôi
kiếm bạn cùng lớp cùng ngồi cùng share
cuối cùng ta sẽ khỏe re
có thầy có bạn có bè thương nhau
hôm nay vài chữ tàu lao
mông cho các bác đừng vào chém tôi ....
có chém thì chém ít thôi
nhiều quá tội nghiệp đứng ngồi không yên
forex ta cứ triên miên ..
diễn đàn cứ ghé mọi miền anh em ....!

Xin cám ơn
Đại thi sĩ
Xà Beng
 
Hôm nay là ngày khai giảng basic 1 xin tăng các bác bài thơ

Nhân ngày khai giảng hôm nay
Beng tăng các bác một bài thơ hay
học gì cũng phải có thầy
không thầy thì đố chúng mày làm nên
sự học là cái làm nền
kiến thức là cái đừng quên trong đời
vào nghề như buổi sớm mơi
cháy vài tài khoản thất thời nhận ra
ô kìa forex ấy mà
thằng nào không cháy làm cha tôi rồi
thôi thì thôi thế thì thôi
kiếm bạn cùng lớp cùng ngồi cùng share
cuối cùng ta sẽ khỏe re
có thầy có bạn có bè thương nhau
hôm nay vài chữ tàu lao
mông cho các bác đừng vào chém tôi ....
có chém thì chém ít thôi
nhiều quá tội nghiệp đứng ngồi không yên
forex ta cứ triên miên ..
diễn đàn cứ ghé mọi miền anh em ....!

Xin cám ơn
Đại thi sĩ
Xà Beng
Bác Beng vừa trade forex vừa làm thi sỹ thế này thì đùng là "Văn - Trade song toàn"
 
bác huy viết hay quá
hay nhất là cái đoạn đe doạ người khác đưa indicator cho mình,bác là số một đó
 
Đọc bài của bác e nghĩ ngay đến chồng e , ảnh là dân IT nên rành về máy tính , suốt mấy tháng trời ảnh dùng hết chỉ báo này đến chỉ báo khác , nói là sẽ tìm ra một chỉ báo nào hiệu quả nhất , e nói với ảnh là đừng quan trọng cái đó mà hãy tập trung vào trạng thái và tâm lý của thị trường và giá để vào lệnh , quan trọng nữa là tỉ lệ rw chứ ko ai giỏi mà lần nào cũng đoán đúng cả.
Ed seykota dùng computer để thành huyền thoại nha bạn
 
Cho mình hỏi là lệnh stop order mà vào giờ ra tin giá dao động mạnh có bị trượt giá nhiều không hôm qua 1 giây thôi mà giá lên 60 pips nếu có lệnh stop liệu có ăn được không nhỉ.
Thường thì giá nó vẫn *** hết như lưỡi bò vậy, nhất là các SL, vậy nên cứ yên tâm bạn ạ.
 
Bệnh của IT mà. Lúc nào cũng code, backtest, chỉnh sửa rồi lại backtest, chỉnh sửa. Không nắm được nguyên lý market thì chỉnh sửa mãi cũng không được gì đâu. Rất rất nhiều anh em IT đã đi vào vết xe đổ này rồi
Mình dân IT nè, đọc sách một lần như đọc truyện. Xong chơi demo chán, bỏ. Thời gian sau mình quay lại chơi thật, thua 50% budget đầu tư ban đầu. Lúc này kiến thức trong sách mới ngấm: mấy chương cuối nói về tâm lý và quản lý rủi ro chí lý. Các bạn nói "học kinh nghiệm người khác tiết kiệm chi phí, thời gian", thật sự với trình độ mình thì "học bằng đóng tiền ngu của mình" nó mới vô đầu. Những sai lầm về tâm lý và rủi ro mình dính đều được đề câp trong sách hết, nên thấy mình đã đọc không thấm, giờ đọc lại sách cũ bắt đầu từ những chương cuối trước.
 
Thường thì giá nó vẫn *** hết như lưỡi bò vậy, nhất là các SL, vậy nên cứ yên tâm bạn ạ.
Mình vẫn cứ hay trade tin bằng tay cứ tin ra thì mình mới click tất cả đều ok. Chỉ có hôm thứ sáu rồi tin canada thất nghiệp kinh quá nên ecad ucad gcad đều bay lên 60 pips mình click buy thì lệnh của mình nằm ngay đỉnh rồi nó giật xuống 20pips mình cắt luôn. Lần này nó làm mình thật bất ngờ và cực kỳ buồn cười. Nên mình sẻ đặt lện stop trước nhưng ở đâu cũng nói sẻ trượt giá mà trươt 60 pips vậy thì thứ gì mà chịu nổi.
 
Mình dân IT nè, đọc sách một lần như đọc truyện. Xong chơi demo chán, bỏ. Thời gian sau mình quay lại chơi thật, thua 50% budget đầu tư ban đầu. Lúc này kiến thức trong sách mới ngấm: mấy chương cuối nói về tâm lý và quản lý rủi ro chí lý. Các bạn nói "học kinh nghiệm người khác tiết kiệm chi phí, thời gian", thật sự với trình độ mình thì "học bằng đóng tiền ngu của mình" nó mới vô đầu. Những sai lầm về tâm lý và rủi ro mình dính đều được đề câp trong sách hết, nên thấy mình đã đọc không thấm, giờ đọc lại sách cũ bắt đầu từ những chương cuối trước.
Đồng ý với bạn. Kinh nghiệm người khác có đầy. Sử dụng được như kinh nghiệm của mình thì cuộc đời này đơn giản quá.
 
Anh Huy ơi, anh đọc cái dư luật "Anh Ninh Mạng" chưa? K biết nó có ảnh hưởng j tới trader ko ạ?
 
Anh Huy ơi, anh đọc cái dư luật "Anh Ninh Mạng" chưa? K biết nó có ảnh hưởng j tới trader ko ạ?
Luật đó thì bên CA họ suy diễn sao họ suy diễn. Nếu họ nói trader nguy hiểm thì họ hốt
 
  • Like
Reactions: Ren
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

Back
Bên trên