[LiveTrade] Hành trình huyền thoại

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

[LiveTrade] Hành trình huyền thoại

[LiveTrade] Hành trình huyền thoại
trích phần 1: Giới thiệu.
View attachment 200267...em không hiểu mình có nằm trong phạm vi được tô xanh ấy ko.nhưng thực sự là e rất muốn hiểu nên đang cố gắng để hiểu ạ :(
Thay vì quăng cái hệ thống thần thánh ra kèm cách sử dụng thì anh già lại kể hành trình cô dâu 8 tuổi dưới góc nhìn mù mịt góp phần làm thần bí cho cuộc hành trình thêm màu mè:D
 
Thay vì quăng cái hệ thống thần thánh ra kèm cách sử dụng thì anh già lại kể hành trình cô dâu 8 tuổi dưới góc nhìn mù mịt góp phần làm thần bí cho cuộc hành trình thêm màu mè:D
Với kinh nghiệm gà con của mình thì thấy khi đã pro thì dùng cái gì cũng được á, kiểu như kiếm ý chẳng hạn =))
Còn bác chủ thớt đang kể lại quá trình tìm ra kiếm ý của bác đó. Nói chung là phải thiến thì mới học được Quỳ hoa bảo điển =))
 
Topic hơi ít thảo luận, nên tôi có ý nhỏ vui vui thế này. Tôi đặt ra đây một câu hỏi nhỏ, bạn thử trả lời xem có đúng không nhé.

Một anh trader A đang mở 1 lệnh Buy 0.1 lot cặp tiền EURUSD, và 1 lệnh Buy 0.1 lot cặp tiền GBPUSD.

Câu hỏi là: Có bao nhiêu position(vị thế) trong ngữ cảnh trên. Đừng nói là có 2 nhé :) Bởi đó là đáp án không đúng đâu.
Theo mình 1 vị thế bán usd, người mở 2 lệnh trên cho rằng usd sẽ giảm mạnh so với các đồng tiền
 
Với kinh nghiệm gà con của mình thì thấy khi đã pro thì dùng cái gì cũng được á, kiểu như kiếm ý chẳng hạn =))
Còn bác chủ thớt đang kể lại quá trình tìm ra kiếm ý của bác đó. Nói chung là phải thiến thì mới học được Quỳ hoa bảo điển =))
Không phải dùng cái gì cũng được bởi vì market có rất nhiều quy luật cộng hưởng lẫn nhau mới cho tín hiệu chạy...
 
Không phải dùng cái gì cũng được bởi vì market có rất nhiều quy luật cộng hưởng lẫn nhau mới cho tín hiệu chạy...
Anh Quang Vu từng tuyên bố đã nắm bắt được lợi thế tuyệt đối để đánh bại con ma kẹt, em thật sự rất tò mò nên hay theo dõi bài viết của anh í để hòng giác ngộ. Còn anh Zac thì em lại có cảm giác anh chẳng nắm lợi thế cụ thể nào cả, lướt vào lướt ra thị trường phiêu hốt, giác quan thứ 6 của anh bảo đánh là đánh, bảo rút là rút, mà cái thứ giác quan này ko thể truyền thụ nên em chẳng bao giờ có ý định học lóm từ anh Zac, nhưng những gợi ý của anh Zac thì cực kỳ đáng trân trọng vì nó hàm chứa nội lực thâm hậu, hihi :)
 
Không phải dùng cái gì cũng được bởi vì market có rất nhiều quy luật cộng hưởng lẫn nhau mới cho tín hiệu chạy...
Theo quan điểm cá nhân của mình thì sử dụng nhiều chỉ báo, tín hiệu or trường phái or lý thuyết Down, Eliot or Fib cũng chỉ là để tăng xác suất/ độ tin cậy của quyết định vào lệnh và thoát lệnh đó như thế nào thôi. :D
Tks bác @Zactini đã comment làm rõ thêm.
 
Có tổng cộng ít nhất 4 vị thế. Câu hỏi của bác là có bao nhiêu vị thế. Nếu câu hỏi là trader A có bao nhiêu vị thế thì câu trả lời là 2. Nhưng ở bên kia chiến tuyến thì để A khớp được thì phải trader B, C, D,v..v.. nào đó cũng mở lệnh và khớp lệnh Sell cho hết 2 vị thế kia của trader A. Ví dụ có 10 ông mở sell 0.01 lot cặp EU đúng thời điểm và giá của trader A thì riêng cái trường hợp Buy 0.1 lot cặp EU đã có 11 vị thế đang mở rồi.

Bạn liệt kê ra rất nhiều vị thế, với các dẫn chứng và suy luận phong phú sắc bén. Nhưng với câu hỏi đơn giản như thế này, bạn vẫn không thể trả lời đúng.

Bạn là ai trong cả cuộc chơi này? Bạn ở đâu trong chính công việc của mình? Vị thế buy, vị thế sell, vị thế này nọ...

Vị thế của bạn đâu? Tôi không thấy có comment nào trả lời về vị thế của chính bạn.

Năm nay 2021 rồi, con người cũng nên trưởng thành dần lên. Muốn tiếp nhận bất cứ cái gì mới, đầu tiên phải dọn chỗ để tiếp nhận thứ mới đó đã.
 
Bạn liệt kê ra rất nhiều vị thế, với các dẫn chứng và suy luận phong phú sắc bén. Nhưng với câu hỏi đơn giản như thế này, bạn vẫn không thể trả lời đúng.

Bạn là ai trong cả cuộc chơi này? Bạn ở đâu trong chính công việc của mình? Vị thế buy, vị thế sell, vị thế này nọ...

Vị thế của bạn đâu? Tôi không thấy có comment nào trả lời về vị thế của chính bạn.

Năm nay 2021 rồi, con người cũng nên trưởng thành dần lên. Muốn tiếp nhận bất cứ cái gì mới, đầu tiên phải dọn chỗ để tiếp nhận thứ mới đó đã.
Nếu bác hỏi về vị thế của em thì là em không có vị thế nào trong đó ạ. Câu hỏi của bác là có bao nhiêu vị thế trong ngữ cảnh đó, nên với suy nghĩ hạn hẹp của em em chỉ suy luận được vậy ạ.
Mong bác chỉ giáo thêm ạ.:D
 
Chuyển thức số 1 trong phần 8 có thể sẽ là một chén thánh ngay trong tay cho tất cả các bạn nếu bạn chịu tư duy về nó.

Hãy kiên nhẫn
Đừng vội vàng.
 
thực sự là e cứ bị nhợn nhợn khi đọc ấy ạ?
có bác nào khai thông giúp em ko ạ >?
chuyển thức là gì ?...chén thánh là gì?
có được không ạ ? @_@
Đại khái là những bí kíp và kinh nghiệm của những trader đã học/ đẫ trải và chia sẻ để giúp người mới tham gia có thể học hỏi.
Chén thánh: Giữa vô vàn cái chén, làm sao để kiếm được cái chén thánh có thể cải tử hồi sinh. Ý nói là khi bạn kiếm được 1 bí kíp võ công thượng thừa và tu luyện nó thành thạo => đánh khắp thế gian không địch thủ =))
Tiếc là không phải ai cũng dám tự thiến khi luyện Quỳ hoa đâu =))
 
thực sự là e cứ bị nhợn nhợn khi đọc ấy ạ?
có bác nào khai thông giúp em ko ạ >?
chuyển thức là gì ?...chén thánh là gì?
có được không ạ ? @_@
Từ ngữ chỉ là công cụ để truyền tải thông điệp, ngay lúc này bạn không cảm nhận được thông điệp của tác giả bài viết mình nghĩ không quan trọng lắm vì hành trình mới chỉ bắt đầu, bạn có thể đợi tác giả đi đến đích và lần ngược từ đích trở về đây có thể bạn sẽ dễ dàng nắm bắt thông điệp hơn chăng, mình cũng không biết nữa vì mình cũng đang ở trong tâm thế chờ đợi tác giả ở vạch đích để lần ngược con đường của bác í :)
 
Em xin lỗi bác nhưng em cứ thấy bác khổ khổ ý ạ.:(:confused::p:eek::oops::rolleyes:o_O
bác thấy đúng rồi mà!có gì đâu mà xin lỗi!:V
bản chất em là thằng nông dân thất học.nay muốn học hỏi về trade để xem có kiếm được bát cơm qua ngày không!
mà thấy bác thớt chia sẻ nghe nó xịn quá mà em đọc hoài không hiểu :(
đến cái đoạn gì mà chuyển thức,chuyển ngủ gì đó...e còn tưởng e nhầm vào topic tôn giáo nào đó cơ @_@
 
Đại khái là những bí kíp và kinh nghiệm của những trader đã học/ đẫ trải và chia sẻ để giúp người mới tham gia có thể học hỏi.
Chén thánh: Giữa vô vàn cái chén, làm sao để kiếm được cái chén thánh có thể cải tử hồi sinh. Ý nói là khi bạn kiếm được 1 bí kíp võ công thượng thừa và tu luyện nó thành thạo => đánh khắp thế gian không địch thủ =))
Tiếc là không phải ai cũng dám tự thiến khi luyện Quỳ hoa đâu =))
ý bác là bác thớt đã cắt cu xong rồi trở thành trader huyền thoại...xong rồi bây giờ bác ý truyền lại cái đoạn cắt cu ấy ạ ?
 
Từ ngữ chỉ là công cụ để truyền tải thông điệp, ngay lúc này bạn không cảm nhận được thông điệp của tác giả bài viết mình nghĩ không quan trọng lắm vì hành trình mới chỉ bắt đầu, bạn có thể đợi tác giả đi đến đích và lần ngược từ đích trở về đây có thể bạn sẽ dễ dàng nắm bắt thông điệp hơn chăng, mình cũng không biết nữa vì mình cũng đang ở trong tâm thế chờ đợi tác giả ở vạch đích để lần ngược con đường của bác í :)
nói thật là e ngu như bò ý!chậm hiểu lắm...nên mỗi khi muốn học cái gì thì nó sát sát thực tế 1 chút e mới tiếp thu được..
mấy cái mà nó cứ bay bổng phiêu diêu..kiểu phải dùng trí tưởng tượng phong phú mới hình dung ra được thì thật là khổ cho e lắm!:(
 
nói thật là e ngu như bò ý!chậm hiểu lắm...nên mỗi khi muốn học cái gì thì nó sát sát thực tế 1 chút e mới tiếp thu được..
mấy cái mà nó cứ bay bổng phiêu diêu..kiểu phải dùng trí tưởng tượng phong phú mới hình dung ra được thì thật là khổ cho e lắm!:(
K hiểu ngay là đúng rồi, bác k cần nghĩ mình ngu. Hình dung thế này, bác Vũ dùng bao nhiêu năm kinh nghiệm xương máu đúc kết ra, bjo muốn truyền tải lại đâu phải dăm câu ba điều là hết được, chưa kể ngôn ngữ vốn hạn chế, k dễ truyền tải được hết thông điệp của bác ấy.
Theo ngu ý của em, cứ nằm yên mà theo dõi thôi bác, k hiểu thì hỏi, hỏi xong rồi k hiểu cũng k sao. . Hấp thụ dc bao nhiêu thì hấp thụ, k đc cũng k sao. Tóm lại tùy duyên thôi. K cần phải tự trách mình thế bác.
 
K hiểu ngay là đúng rồi, bác k cần nghĩ mình ngu. Hình dung thế này, bác Vũ dùng bao nhiêu năm kinh nghiệm xương máu đúc kết ra, bjo muốn truyền tải lại đâu phải dăm câu ba điều là hết được, chưa kể ngôn ngữ vốn hạn chế, k dễ truyền tải được hết thông điệp của bác ấy.
Theo ngu ý của em, cứ nằm yên mà theo dõi thôi bác, k hiểu thì hỏi, hỏi xong rồi k hiểu cũng k sao. . Hấp thụ dc bao nhiêu thì hấp thụ, k đc cũng k sao. Tóm lại tùy duyên thôi. K cần phải tự trách mình thế bác.

Haha, chẳng hiểu bác @Chu Sa đang trêu đùa anh em không nữa. Trading đã đau đầu, chém gió cho vui vẻ tý mà bác nghiêm túc mode quá.
Ví dụ đơn giản là khi con nít hỏi tại sao, nhiều lúc bác biết mà không thể diễn tả được đành nói là đợi tụi m lớn lên rồi biết... Éo biết diễn tả sao thì có...
Chia sẻ với bác một điều theo quan niệm của em như sau: Thị trường forex or chứng khoán or cryto cũng giống như buôn bán or làm công. Tiền từ túi thằng này qua túi thằng khác, bác bán nhiều hàng, kiếm nhiều tiền sẽ làm nhiều thằng bán đồ giống bác bán không được hàng, và sập tiệm. Vậy bác chọn là ai trong đó, tùy bác. Cũng như làm công cùng 1 công việc có thằng lương cao, thằng lương thấp.
Lựa chọn là do bác, ai sinh ra đã là thiên tài đâu.
Mình cũng có mấy thằng bạn mình có suy nghĩ như bác, muốn kiếm tiền, muốn học, muốn này muốn kia,... Lúc mình bắt đầu học trading (giờ vẫn học chết mẹ ra), xuất phát điểm y như tụi nó, mình cũng ngu bỏ mẹ ra (vì điểm số, lương có bằng tụi nó đâu) Thế mà giờ mình ít nhất biết trading (mặc dù mất tiền) còn tụi nó vẫn vậy, chẳng có cái gì mới, cứ than đầu óc lão hóa, già, làm sao học cái mới này nọ,... nhưng mà lúc nào cũng chăm chăm muốn làm giàu =))
 
ý bác là bác thớt đã cắt cu xong rồi trở thành trader huyền thoại...xong rồi bây giờ bác ý truyền lại cái đoạn cắt cu ấy ạ ?
Haha, bó tay bác. Ý mình là nhiều bạn cứ muốn tìm phương pháp, hệ thống, chiến lược giao dịch tốt nhất nhưng lại quên mất là phải học đúng và sử dụng thành thạo nó mới quan trọng (giống như quỳ hoa nếu không thiến thì luyện muôn đời cũng không pro). Mỗi người sẽ cố gắng lựa chọn hoặc tìm ra một phương pháp nào đó để sử dụng.
Còn bác chủ thớt thì có lẽ đã học rất nhiều bí kíp võ lâm và chinh chiến nhiều rồi, chứ không chỉ có một đâu :))
 
ngày xưa có ông vua cởi truồng cứ hùng biện chầy cối chi.m cò chỉ là ảo ảnh,các quan cận thần vì dấu dốt nên ai cũng khen nức nở bộ quần áo ấy đẹp,cuôi cùng khi có một thằng bé chỉ thẳng vào tài khoản:hét to:lỗ một đống rồi kìa,mọi người mới vỡ lẽ ra.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

Back
Bên trên