Nhật ký từ 600$-->10.000$

Nhật ký từ 600$-->10.000$

Nhật ký từ 600$-->10.000$
Tôi kinh nghiệm gd còn lâu mới bằng bác nhưng cũng mạn phép góp ý.
Tôi rất đồng tình với tư duy không dùng tiền để đo sự thành công của phương pháp, về nghĩa đen lẫn cả nghĩa bóng. Tôi thường dùng đơn vị pips để tính toán sự hiệu quả.
Ưu điểm là không kể đến tâm lý vào lệnh kích thước lớn để gỡ (martingale). Cái này tôi thấy hình như bác đang bị sa vào.
Nhược điểm là không tính toán hiệu quả trên % tk. Ví dụ như ăn 100 pips 0.1 lots (lệnh đặt risk là 100 pips) thì cũng bằng ăn 10 pips 1 lots (lệnh đặt risk là 10 pips) nếu tính bằng tiền nhưng nếu bằng pips thì 100 pips hiệu quả gấp 10 lần.
Sau một chu kỳ bác soi lại thống kê, nếu pips xanh thì tức là PP của bác hiệu quả, nếu pips âm mà tiền dương thì tức là bác đang martingale. Xác suất về lâu dài sẽ chứng minh nó luôn đúng và bác nên xem lại PP của mình.
:)

Cám ơn góp ý của Bạn. Đọc thấy có nhiệt tình của Bạn . Mình rất quý. hi vọng một ngày cafe.
 
Thứ 6 đúng là lời quyền Trader.
Mình lại không giữ được kỹ luật.
Lại phải tiếp tục suy nghĩ....
Tôi củng như bác, lại suy nghĩ, lại rút sợi dây kinh nghiệm, tôi có 1 câu tôi thấy thấm tôi chia sẽ lại cho bác " Khi nhìn vào biểu đồ bạn đang chờ đợi điều gì" mỗi khi đọc câu đó tôi cảm thấy bình tỉnh hơn, trước đây cứ thấy nến là tôi lao theo như con thiêu thân giờ cứ thấy lan mang là tôi lại đọc câu đó, cứ như câu thần chú và nó có hiệu quả đối với tôi, chúc bác may mắn nhé
 
Chia buồn với bạn.
Cháy tài khoản là chuyện bình thường ko có gì to tát cả, nhưng muốn góp ý bạn vài lời.
Trong topic nào đó mình có nói mình ko tin bạn có 10 năm kinh nghiệm trade. Đọc comment với xem vài lệnh thì bạn chỉ tương đường người 2-3 năm kinh nghiệm, nếu thật sự bạn đã trade 10 năm thì có lẽ bạn đang phí thời gian với fx, nên cân nhắc dừng lại sớm.
 
Chia buồn với bạn.
Cháy tài khoản là chuyện bình thường ko có gì to tát cả, nhưng muốn góp ý bạn vài lời.
Trong topic nào đó mình có nói mình ko tin bạn có 10 năm kinh nghiệm trade. Đọc comment với xem vài lệnh thì bạn chỉ tương đường người 2-3 năm kinh nghiệm, nếu thật sự bạn đã trade 10 năm thì có lẽ bạn đang phí thời gian với fx, nên cân nhắc dừng lại sớm.
Cám ơn góp ý của Bạn. Mình sẻ không bao giờ bỏ cuộc
 
Khi mà mọi người ra rả nói về tâm lý về cảm xúc trong trading là thứ vứt đi thì bác lại đi ngược lại lối suy nghĩ của mọi người và sử dụng cảm xúc của mình để trading. Tư duy của bác đi ngược đám đông cái mà thể hiện bác khác biệt và không giống số đông còn lại. Tuy nhiên theo quan điểm của e nếu đã đi ngược đám đông hoặc là 1 gã khổng lồ hoặc là đi cùng gã khổng lồ đó.
 
Khi mà mọi người ra rả nói về tâm lý về cảm xúc trong trading là thứ vứt đi thì bác lại đi ngược lại lối suy nghĩ của mọi người và sử dụng cảm xúc của mình để trading. Tư duy của bác đi ngược đám đông cái mà thể hiện bác khác biệt và không giống số đông còn lại. Tuy nhiên theo quan điểm của e nếu đã đi ngược đám đông hoặc là 1 gã khổng lồ hoặc là đi cùng gã khổng lồ đó.
Ý kiến của bạn này đúng nè, lúc đầu mình cũng định ý kiến như vậy nhưng mình ko quá rõ PP của bác chủ ntn nên ko dám nhận xét. Nhưng mà nói gì thì nói muốn đi ngược đám đông thì bác phải đi trước thời đại như Anhxtanh chẳng hạn. Bác cứ để ý trong lĩnh vực này rất nhiều người giỏi rất nhiều người thông minh và xuất sắc nhưng họ vẫn ko dám đi ngược đám đông là hiểu.
 
Cám ơn Hai Bạn có trao đổi.

Thứ nhất khái niệm đám đông. Thị trường này 90% là thất bại. 90% là con số đám đông hay con số nhỏ lẻ.

Thứ 2 sau những gì đã qua. Mình thấy rắng phải đi con đường Trung ĐẠO. Không ve cảm xúc. Nhưng cũng không đi về quá cứng lý tính hoá.

Giao dịch theo cảm xúc rất áp lực. Nó làm lệch sự cân bằng trong cuộc sống.
 
Cám ơn Hai Bạn có trao đổi.

Thứ nhất khái niệm đám đông. Thị trường này 90% là thất bại. 90% là con số đám đông hay con số nhỏ lẻ.

Thứ 2 sau những gì đã qua. Mình thấy rắng phải đi con đường Trung ĐẠO. Không ve cảm xúc. Nhưng cũng không đi về quá cứng lý tính hoá.

Giao dịch theo cảm xúc rất áp lực. Nó làm lệch sự cân bằng trong cuộc sống.
Tất nhiên 90% thất bại là đám đông nhỏ lẻ, nguyên nhân chính vẫn là quản lý vốn và tâm lý. Phương pháp của bác chưa chắc đã có vấn đề, vấn đề lại chính là cái cách mà bác nghĩ là bác đang đi ngược lại đám đông nhưng thực chất bác lại đang ở trong đám đông đó. Bác đề ra max loss 20%/ ngày nhưng cuối cùng rồi sao..?, số lượng lệnh vào quá nhiều kèm theo khối lượng có vẻ như cũng không kiểm soát. Nếu tình hình vẫn ko có gì thay đổi cách bác quản lý tk thì cho dù bác có nạp bao nhiêu đánh lên đc bao nhiêu cũng lại cháy thôi.
 
Tất nhiên 90% thất bại là đám đông nhỏ lẻ, nguyên nhân chính vẫn là quản lý vốn và tâm lý. Phương pháp của bác chưa chắc đã có vấn đề, vấn đề lại chính là cái cách mà bác nghĩ là bác đang đi ngược lại đám đông nhưng thực chất bác lại đang ở trong đám đông đó. Bác đề ra max loss 20%/ ngày nhưng cuối cùng rồi sao..?, số lượng lệnh vào quá nhiều kèm theo khối lượng có vẻ như cũng không kiểm soát. Nếu tình hình vẫn ko có gì thay đổi cách bác quản lý tk thì cho dù bác có nạp bao nhiêu đánh lên đc bao nhiêu cũng lại cháy thôi.

Này Bạn. Bạn có tự thấy mâu thuẩn ở Bản thân mình không ?!
Như thế này.
Có người hỏi vì Sao Ban chưa thành công ?

Vì chưa có phương pháp thành công.

Phương pháp thành công là gì ?

Là phải quản lý vốn và tâm lí giao dịch

Làm theo có ai thành công chưa ?

Chưa thấy chỉ nghe.

Bạn vô đây để làm gì ?

Tìm phương pháp thành công.

Vậy đó một vòng tròn.


Hỏi lại Bạn ?. Phương pháp thành công của Bạn là gì ?!
 
- Gửi chủ topic và ACE
- Mình thấy bạn và mình có nhiều giai đoạn khá tương đồng nhau trên hành trình tìm thấy con đường đi đúng , cứ trãi nghiệm và thất bại không có gì sai hết nhưng củng phải đôi lúc dừng lại để lắng động và lắng nghe góp ý của AE và tư duy lại xem cần thay đổi cái gì thì quyết tâm làm cho tới cùng.
- Thị trường tồn tại tầm 100 năm thế nên so với tuổi đời hay tuổi nghề chúng ta đều nhỏ bé trước cây cao bóng cả vì vậy cần học hỏi hỗ trợ nhau để cùng nhau tiến bộ chứ không vì việc gì mà để tâm dể gây thêm ức chế , bạn cần thư giãn ít time trước khi trở lại sẽ tốt hơn . Con đường chúng ta đi vẫn còn dài lắm.
 
- Gửi chủ topic và ACE
- Mình thấy bạn và mình có nhiều giai đoạn khá tương đồng nhau trên hành trình tìm thấy con đường đi đúng , cứ trãi nghiệm và thất bại không có gì sai hết nhưng củng phải đôi lúc dừng lại để lắng động và lắng nghe góp ý của AE và tư duy lại xem cần thay đổi cái gì thì quyết tâm làm cho tới cùng.
- Thị trường tồn tại tầm 100 năm thế nên so với tuổi đời hay tuổi nghề chúng ta đều nhỏ bé trước cây cao bóng cả vì vậy cần học hỏi hỗ trợ nhau để cùng nhau tiến bộ chứ không vì việc gì mà để tâm dể gây thêm ức chế , bạn cần thư giãn ít time trước khi trở lại sẽ tốt hơn . Con đường chúng ta đi vẫn còn dài lắm.
Hi Bạn . Bạn lo lắng cho mình nhiều hơn bản thân rồi. Cám ơn Bạn. Mình còn 100 sẻ test lại hệ thống trước khi bỏ vốn nhiều hơn
 
Chỉnh sửa lần cuối:
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

Back
Bên trên