[Tâm sự] Lo vợ lại báo nợ vì đầu tư qua mạng khi thấy em ngày càng tiều tụy

[Tâm sự] Lo vợ lại báo nợ vì đầu tư qua mạng khi thấy em ngày càng tiều tụy

[Tâm sự] Lo vợ lại báo nợ vì đầu tư qua mạng khi thấy em ngày càng tiều tụy

TraderViet News

Editor
Trial mod
6,557
34,877
Tôi rất lo lắng, liệu vợ có tái phạm, lại báo về một khoản nợ nữa hay không.

Vợ chồng tôi cưới nhau được hơn 13 năm, có hai con, sống ở thành phố lớn phía Nam. Chúng tôi yêu nhau từ khi học đại học, ra trường được hơn ba năm thì về chung nhà. Lúc đó cả hai đến với nhau bằng hai bàn tay trắng. Chúng tôi làm công ăn lương, cố gắng tích cóp mua được căn nhà nhỏ ở vùng ven thành phố. Sau đó, khi trả xong nợ vay ngân hàng mua nhà, chúng tôi bán căn nhà đó đi, vay thêm mua căn khác nhích vào thành phố chút. Với mức lương của hai vợ chồng, cuộc sống cũng không đến nỗi nào, vẫn thoải mái cho các sinh hoạt hàng ngày, lo cho con và quà cáp cho gia đình hai bên.

Sau đó, tôi phát hiện vợ tham gia vào mấy trò xanh đỏ, tiền ảo trên mạng. Lần đầu vợ thú nhận nợ hơn 200 triệu đồng, tôi còn động viên vợ vì nghĩ em chỉ muốn kiếm thêm tiền trả cho nhanh xong nợ, non dạ nên bị dụ dỗ. Trong lòng tôi, vợ luôn là người phụ nữ tự lập, có ý chí, nói được làm được và biết vun vén. Tôi không mảy may nghi ngờ, chuyển tiền cho vợ trả nợ. Sau đó tập trung làm ăn để bù lại những gì đã mất.

Nhưng chỉ hơn một tháng sau vợ báo tiếp số nợ hơn 100 triệu đồng. Vợ nói do lần trước sợ tôi trách nên không dám báo hết. Giờ nói luôn một lần để tâm trạng thoải mái, không còn nghĩ cách giấu giếm chồng và trả nợ nữa, toàn tâm toàn ý vun vén, cùng chồng trả nợ. Tôi bực, tiền mất ai chẳng xót nhưng bực hơn cả là bị người mình tin tưởng lừa dối. Tôi cho vợ tiền trả nợ và nói rằng nếu còn lần thứ ba, tôi sẽ không lo nữa, lúc đó sẽ nói cho bố mẹ em biết.

Screen Shot 2023-12-19 at 08.55.13.png

Ảnh minh hoạ



Thời gian trôi đi, tôi cứ thấy vợ gầy gò, hốc hác dần. Về quê, ai cũng hỏi vì sao gầy thế. Vợ chỉ nói áp lực công việc rồi thì ăn không được. Ai cũng nghĩ em bị bệnh gì đó và khuyên đi khám. Trong mắt mọi người, khi chưa lấy chồng, em là cô gái ngoan, lấy chồng rồi, em lại càng ngoan, hiểu chuyện. Tôi cũng từng tin là như vậy. Rồi em nói dối để lấy được một số tiền từ tôi. Khi phát hiện, tôi chán nản vô cùng, cảm giác như trên đời này không còn ai đáng tin nữa. Lần này, em báo nợ gần một tỷ đồng. Tôi báo cho bố mẹ em biết.

Sau đó, chúng tôi bán nhà, trả hết nợ và đi thuê. Thấy em tiều tụy, tôi thương. Vì muốn giữ mẹ cho con mình, tôi không ly hôn, chỉ hy vọng em thấy cảnh nhà mà thay đổi. Hơn một năm qua, tôi thấy em chịu khó làm việc, lo cho con. Trời thương, công việc của tôi cũng thuận lợi, định mua một căn nhà nhỏ ven thành phố cho con cái có nơi ở đàng hoàng.

Nhưng khoảng 3-4 tháng trở lại đây, tôi lại thấy vợ gầy đi, xanh xao hơn. Vợ mới khám sức khỏe định kỳ, không phát hiện bệnh lý gì nghiêm trọng. Tôi rất lo lắng, liệu vợ có tái phạm, lại báo về một khoản nợ nữa hay không. Nếu thật, chẳng lẽ em không biết thương chồng con sao? Tôi không muốn điều tra, cũng không biết có nên mua nhà lúc này không, chỉ cảm thấy bất an hơn bao giờ hết. Mong mọi người chia sẻ cùng tôi.

Nguồn: VnExpress



 

Giới thiệu sách Trading hay
Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính

Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

Back
Bên trên