D-Rose
Active Member
- 38
- 48
Tôi năm nay 26 tuổi. Ra trường đi làm dc 2 năm đợt vừa rồi dịch bệnh nên sau tết tôi xin nghỉ về quê, hiện tại ở nhà cùng bố mẹ, trong thời gian này bổi bổ sức khỏe và đợi tình hình ổn định sẽ kiếm việc chứ không có suy nghĩ là sẽ ở nhà làm quê.
Chuyện là năm 2017 tôi đang là sinh viên năm cuối, lúc đó có biết đến coin nên có tham gia kiểu trade chứ không phải dạng đa cấp gì, trade chứ tiền chỉ là từ dành dụm lác đác 2-3 triệu để nạp cho biết . Nếu bác nào thời đó thì sẽ biết là lúc đó coin mới bắt đầu nổi, và giá chưa tăng lên đỉnh, tôi nhớ mốc đỉnh đâu đó cuối năm. Thời điểm đó tôi nghiên cứu là chính, và lúc đó tôi để mắt đến đồng coin XRP giá chỉ là 0.16-0.17 $ ( khoảng đó) và tôi khá tự tin là nó sẽ lên tốt sắp tới, với mong muốn là mua nắm giữ. Tôi không quan tâm bitcoin vì giá lúc đó cũng quá cao so với tôi. Tôi nung nấu ý định từ đó.
Dịp đó là tháng 6-7 năm 2017 gì đó, bố mẹ ra phòng trọ tôi chơi. Tôi mạnh dạn nói với ông bà cho tôi mượn 20 tr để đầu tư cho bản thân, tiếc là với bố mẹ tôi nge đến chữ coin là nghĩ đến bitcoin, cái là cạch chuyện đó lun ( Ở quê tôi nhiều người tham gia đa cấp về Bitcoin bị lừa). Tôi không thể nói hết ý của mình khi mà bố mẹ nge nến XRP là coin thì quay ra can ngăn tôi. Tôi thông cảm cho ông bà chuyện này vì họ không hiểu về Coin cũng như việc tôi sẽ làm, sau đó tôi không nghĩ đến nó nữa cứ xem như thời chưa tới vậy, tôi quay lại cuộc sống bình thường. Học và tìm hiểu về Forex ( cái này nó ở chương khác) và không quan tâm đến Coin nữa.
Sau này thì bác rõ rồi, giá bitcoin đạt đỉnh, còn XRP của tôi thì mốc tôi mua đã là giá sát đáy cho đến cuối năm đạt đỉnh 3 $.
Các bác biết cảm giác tôi tiếc nó như thế nào rùi chứ, cũng có thế tôi không ăn được đỉnh hoặc càng chơi càng lỗ nhưng mục đích ban đầu là "mua và nắm giữ " thì khi nhìn lại thấy hụt hẫng kiểu gì ấy. Vì mình đã mất 1 cái cơ hội để thay đổi cuộc sống lúc đó.
Thế rồi tôi tốt nghiệp ĐH sau đó vài tháng, rồi xin đi làm ở 1 cty tại Sài Gòn, sống bình thường ngày đi làm tối về nghiên cứu forex, tiêu tiền của bản thân làm ra. Rồi cứ thế 2 năm trôi qua từ ngày tôi đề cập đến coin với bố mẹ.
Hôm nay khi ngồi ăn cơm chung, tivi đang chiếu về vụ myaladin lừa gạt, và người dân mù quáng tin theo, rồi clip hội trường hò reo các thứ, mẹ quay sang bảo là "Coin của con đó". Tôi chợt chạnh lòng ghê gớm, cảm giác như suốt bấy lâu nay trong mắt mẹ mình là 1 thằng khờ dai như cái đám đang hò reo kia. Cảm giác sau này dù tôi có nói về dự định hay bàn việc gì với bố mẹ thì các Mác đó làm tôi mất tiếng nói đi rất nhiều.
Nó tủi nhục thế nào ấy, tôi không nói gì cả , ăn xong về phòng ngồi viết tâm sự.
Chuyện là năm 2017 tôi đang là sinh viên năm cuối, lúc đó có biết đến coin nên có tham gia kiểu trade chứ không phải dạng đa cấp gì, trade chứ tiền chỉ là từ dành dụm lác đác 2-3 triệu để nạp cho biết . Nếu bác nào thời đó thì sẽ biết là lúc đó coin mới bắt đầu nổi, và giá chưa tăng lên đỉnh, tôi nhớ mốc đỉnh đâu đó cuối năm. Thời điểm đó tôi nghiên cứu là chính, và lúc đó tôi để mắt đến đồng coin XRP giá chỉ là 0.16-0.17 $ ( khoảng đó) và tôi khá tự tin là nó sẽ lên tốt sắp tới, với mong muốn là mua nắm giữ. Tôi không quan tâm bitcoin vì giá lúc đó cũng quá cao so với tôi. Tôi nung nấu ý định từ đó.
Dịp đó là tháng 6-7 năm 2017 gì đó, bố mẹ ra phòng trọ tôi chơi. Tôi mạnh dạn nói với ông bà cho tôi mượn 20 tr để đầu tư cho bản thân, tiếc là với bố mẹ tôi nge đến chữ coin là nghĩ đến bitcoin, cái là cạch chuyện đó lun ( Ở quê tôi nhiều người tham gia đa cấp về Bitcoin bị lừa). Tôi không thể nói hết ý của mình khi mà bố mẹ nge nến XRP là coin thì quay ra can ngăn tôi. Tôi thông cảm cho ông bà chuyện này vì họ không hiểu về Coin cũng như việc tôi sẽ làm, sau đó tôi không nghĩ đến nó nữa cứ xem như thời chưa tới vậy, tôi quay lại cuộc sống bình thường. Học và tìm hiểu về Forex ( cái này nó ở chương khác) và không quan tâm đến Coin nữa.
Sau này thì bác rõ rồi, giá bitcoin đạt đỉnh, còn XRP của tôi thì mốc tôi mua đã là giá sát đáy cho đến cuối năm đạt đỉnh 3 $.
Các bác biết cảm giác tôi tiếc nó như thế nào rùi chứ, cũng có thế tôi không ăn được đỉnh hoặc càng chơi càng lỗ nhưng mục đích ban đầu là "mua và nắm giữ " thì khi nhìn lại thấy hụt hẫng kiểu gì ấy. Vì mình đã mất 1 cái cơ hội để thay đổi cuộc sống lúc đó.
Thế rồi tôi tốt nghiệp ĐH sau đó vài tháng, rồi xin đi làm ở 1 cty tại Sài Gòn, sống bình thường ngày đi làm tối về nghiên cứu forex, tiêu tiền của bản thân làm ra. Rồi cứ thế 2 năm trôi qua từ ngày tôi đề cập đến coin với bố mẹ.
Hôm nay khi ngồi ăn cơm chung, tivi đang chiếu về vụ myaladin lừa gạt, và người dân mù quáng tin theo, rồi clip hội trường hò reo các thứ, mẹ quay sang bảo là "Coin của con đó". Tôi chợt chạnh lòng ghê gớm, cảm giác như suốt bấy lâu nay trong mắt mẹ mình là 1 thằng khờ dai như cái đám đang hò reo kia. Cảm giác sau này dù tôi có nói về dự định hay bàn việc gì với bố mẹ thì các Mác đó làm tôi mất tiếng nói đi rất nhiều.
Nó tủi nhục thế nào ấy, tôi không nói gì cả , ăn xong về phòng ngồi viết tâm sự.
Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Với Phân Tích Liên Thị Trường
Quyển sách cung cấp cách thức giao dịch như các tổ chức tài chính chuyên nghiệp, thông qua việc khám phá bức tranh chung, những tác động trong sự kết nối tổng thể thị trường
Bài viết liên quan