Cafe cuối tuần số 19 - Anh em đã đến với nghề Trader ra sao?

Cafe cuối tuần số 19 - Anh em đã đến với nghề Trader ra sao?

Cafe cuối tuần số 19 - Anh em đã đến với nghề Trader ra sao?
Mình thì rất thích chơi game, online hay offline gì cũng chơi. Sau đó thấy vô bổ quá nhưng đam mê chơi game không bỏ được. Nên chuyển sang chơi FX. Với suy nghi vừa được chơi vừa có tiền. Hihi
Là dân thuần kỹ thuật lại có chút ít kiến thức về tài chính nên lúc đầu thấy FX sao dể kiếm tiền thế. Trong thời gian đầu X2 X3 TK quá đơn giản, chơi xuống xác, bất chấp nguyên tắc bảo vệ rủi ro. Sao vài cơn bão như Non-farm quét bay TK như lá mùa thu... vẩn không hiểu tại sao????
Đúng là duyên số. Đang buồn chán, lang thang tự nhiên lạc vào Bang hội của Bang chủ Dương Huy, ngộ ra nhiều điều, FX quã thật không đơn giản như mình nghĩ !!!
Chúc Bang chủ và 3000 ae có năm mới thành công và thắng lợi. Ngọc trinh và các chân dài... đang chờ đợi Bang chủ và 3000 ae.
 
Mình đọc được câu này không biết là của ai nói"thành công mới sinh ra đam mê,đam mê chưa chắc đã sinh ra thành công"
cũng vì cái đam mê mà bao ace khốn khổ... có lẽ chúng ta cần phải định hướng bản thân lại,giờ con người trở nên lười ghi chép vì ông internet quá thông dụng nhưng xã hội đã đúc kết rằng ghi chép(cả thành công, thất bại) và vạch ra chiến lược cụ thể cho bước làm tiếp theo nó quan trọng nhất để trở lên thành công hơn hoặc thất bại ít hơn....
Mình chưa thành công trong ngành này nhưng đang thành công vì đã phá đc câu tam nam bất phú...mình sắp có thêm thằng nữa trong năm tới hy vọng nó xoay chuyển đc tình thế...
Chúc ace năm mới hạnh phúc
 
Mục này nhiều comment hay và chất lượng quá. Đúng là mục xứng đáng để anh em mới biết trade vào đọc
 
Mình thì làm vài so sánh giữa ngừoi Châu á và Châu âu đến với nghiệp này như sau:
Ở Đức, Anh hay Mỹ thì họ vào với nghiệp trading khác với ở VN. Sinh viên, có khi từ hồi Lớp 11 hoặc 12 đã tham gia giao dịch rồi, nhưng họ đi theo kiểu tuần tự như tiến, học, thử rồi demo mới đến thật. Khi họ chơi thật, thì họ hay nhìn và học các lỗi và kinh nghiệm của người khác để tránh rủi ro cho mình. Tuy nhiên thì thua vẫn là thua, nhưng họ thua khác với ngừoi Việt thua.

Cũng có một số đi làm, rồi chán công việc bị áp chế bởi chủ ( bên kia làm là cật lực, chứ không có kiểu như mấy đứa vp VN làm việc suốt ngày FB) nên chuyển nghề và quay sang giao dịch vì họ thích làm việc ở nhà và tự do thời gian v.v.

Người Phương tây thì không có nhiều máu đỏ đen như dân châu á, TQ, VN nên khi thua họ ít khi khát nước, và chịu khó tìm hiểu học hỏi. Họ có lợi thế hơn vì họ tiếp cận tài liệu tốt và không bị vướng vào rào cản ngôn ngữ nhiều.
Anh em ngừoi Việt mà muốn theo nghề này nghiêm túc, nên định hứong lại phần tư duy của mình cũng như phải đặt đựoc câu hỏi và tự trả lời cho mình vấn đề đầu tiên là bản thân tôi, tính cách tôi và cái kiểu cách tâm lý giao dịch của tôi nó phù hợp với phong cách nào, lướt sóng, đánh trong ngày, trung hạn hay dài hạn? Nếu thấy mình phù hợp với một phong cách nhất định nào đấy, thì mới bắt đầu tìm kiếm các phương pháp và chiến lựoc giao dịch phù hợp cho mình. Việc tiếp theo là đến việc kỷ luật bản thân bằng cách giữ vững chiến lược đấy và áp dụng nó không thay đổi, chỉ thay đổi khi thấy nó hết phù hợp với thị trường nữa v.v.

Mình thấy nhiều bạn chiêu gì cũng biết, chỉ số(indicator nào) cũng thông, nhưng đến lúc áp dụng thì lại không biết là dùng chiêu gì lúc đấy cho chuẩn.

Mình viết đây không có tính chê bai, mà chỉ đơn thuần chia sẻ suy nghĩ nhận xét khách quan của mình với các bạn "traders" ngừoi Việt, vì mình có thời gian làm việc với cả gần trăm bạn, nhưng hầu như không thấy bạn nào có ý chí học hỏi và thay đổi bản thân.

Hy vọng rằng các bạn sẽ sớm tìm đựoc đúng con đừong để giao dịch hiệu quả hơn nữa.
 
Mình thì làm vài so sánh giữa ngừoi Châu á và Châu âu đến với nghiệp này như sau:
Ở Đức, Anh hay Mỹ thì họ vào với nghiệp trading khác với ở VN. Sinh viên, có khi từ hồi Lớp 11 hoặc 12 đã tham gia giao dịch rồi, nhưng họ đi theo kiểu tuần tự như tiến, học, thử rồi demo mới đến thật. Khi họ chơi thật, thì họ hay nhìn và học các lỗi và kinh nghiệm của người khác để tránh rủi ro cho mình. Tuy nhiên thì thua vẫn là thua, nhưng họ thua khác với ngừoi Việt thua.

Cũng có một số đi làm, rồi chán công việc bị áp chế bởi chủ ( bên kia làm là cật lực, chứ không có kiểu như mấy đứa vp VN làm việc suốt ngày FB) nên chuyển nghề và quay sang giao dịch vì họ thích làm việc ở nhà và tự do thời gian v.v.

Người Phương tây thì không có nhiều máu đỏ đen như dân châu á, TQ, VN nên khi thua họ ít khi khát nước, và chịu khó tìm hiểu học hỏi. Họ có lợi thế hơn vì họ tiếp cận tài liệu tốt và không bị vướng vào rào cản ngôn ngữ nhiều.
Anh em ngừoi Việt mà muốn theo nghề này nghiêm túc, nên định hứong lại phần tư duy của mình cũng như phải đặt đựoc câu hỏi và tự trả lời cho mình vấn đề đầu tiên là bản thân tôi, tính cách tôi và cái kiểu cách tâm lý giao dịch của tôi nó phù hợp với phong cách nào, lướt sóng, đánh trong ngày, trung hạn hay dài hạn? Nếu thấy mình phù hợp với một phong cách nhất định nào đấy, thì mới bắt đầu tìm kiếm các phương pháp và chiến lựoc giao dịch phù hợp cho mình. Việc tiếp theo là đến việc kỷ luật bản thân bằng cách giữ vững chiến lược đấy và áp dụng nó không thay đổi, chỉ thay đổi khi thấy nó hết phù hợp với thị trường nữa v.v.

Mình thấy nhiều bạn chiêu gì cũng biết, chỉ số(indicator nào) cũng thông, nhưng đến lúc áp dụng thì lại không biết là dùng chiêu gì lúc đấy cho chuẩn.

Mình viết đây không có tính chê bai, mà chỉ đơn thuần chia sẻ suy nghĩ nhận xét khách quan của mình với các bạn "traders" ngừoi Việt, vì mình có thời gian làm việc với cả gần trăm bạn, nhưng hầu như không thấy bạn nào có ý chí học hỏi và thay đổi bản thân.

Hy vọng rằng các bạn sẽ sớm tìm đựoc đúng con đừong để giao dịch hiệu quả hơn nữa.

Bác này nói như bậc sư fụ giảng bài ấy nhỉ!
Thế túm lại chuyện của bác thì như thế nào?
 
Chào các bạn,
Tôi cũng xin chia sẻ quá trình của mình cho xôm hehe.
Khoảng giữa năm 2013, tình cờ search ra trang web maxi-forex, lúc đó tôi là người ngoại đạo chả hiểu gì, cũng mò vào mục lớp học xem thử, thì thấy các kiến thức PTKT hay quá, đồng thời cũng thâu đêm suốt sáng vào web vangsaigon đọc gần như toàn bộ bài viết trong đó. Sau đó tôi vào mục hướng dẫn của maxi để tìm hiểu và tạo 1 tk fx ở sàn fxpro.
Lúc đó cũng chưa trade đâu. Tôi google tiếp và tìm hiểu các hệ thống giao dịch của người khác, sau đó tôi tìm được 1 hệ thống breakout qua BB và stoch, tuy nhiên sau khi nghiền ngẫm chart cũ thì tôi lại viết ra 1 system ngược với breakout (áp dụng cho chart swing).
Bắt đầu lúc đấy tôi nạp tiền vào tk (500$) và đánh. Trong 2 tuần đầu tôi tuân thủ nghiêm ngặt theo system đã viết thì kiếm lợi nhuận rất nhanh, double được tk luôn. Trong 2 tuần sau, vì thấy quá dễ ăn nên tôi tập tành đánh breakout và kết quả là chổng vó mất cả lời lẫn vốn do gồng lệnh + chồng lệnh khi bị đi ngược 1 lệnh breakout. Điều này cho thấy kinh nghiệm thật là quý giá.
Lần thứ 2 tôi nạp tiền là 300$, lần này đánh tất tay theo tín hiệu 1 người được xác nhận là có khá nhiều lệnh chuẩn trước đó. Lệnh này chạy gần 1 tuần, trong đó có lúc suýt cháy, nhưng may mắn đã đến và giá quay đầu đi đúng hướng, giúp chốt lời đưa tk lên double (hơn 600$). Tôi tiếp tục vừa đánh theo system cũ vừa loay hoay cài thêm các indicators được giới thiệu trên các forum. Kết quả là tk sau khi lên 1000$ nhờ system cũ thì lại quay về 0 do tôi liên tục thua lỗ, mà đúc kết lại là bị "tẩu hỏa nhập ma" do loạn trí khi xài quá nhiều indicator mà rời xa kỷ luật và system đã viết. Mà càng thua thì càng loạn và đánh bậy, thêm nữa còn tính scalp theo tin và đánh chart vàng, nên tk mới nhanh chóng về 0.
Khi đó công việc đang gặp khó khăn, thu nhập gần như bấp bênh nên tôi quyết định tạm dừng forex đến khi có vốn lại. Trong suy nghĩ của tôi, forex vẫn là kênh kiếm tiền đầy tiềm năng mà người như tôi có thể theo được. Tôi ko bỏ cuộc mà chỉ chờ cơ hội thích hợp.
Năm 2016, sau khi làm ăn khá khẩm trở lại, tôi lại suy nghĩ về forex. Lần trở lại này đã khác, tâm lý tôi đã vững vàng hơn sau 1 giai đoạn sóng gió (kinh doanh và công việc đều gặp 1 số thất bại), suy nghĩ về công việc, kinh doanh là phải bền vững, chứ ko phải máu giàu nhanh như thời trẩu tre.
Tháng 11/2016, sau khi tìm hiểu lại PTKT, tôi bắt đầu trade lại, nhưng chỉ với tk 50$ để test system cho đến khi thành công. Ngay tháng đầu tiên tôi cũng bay mất gần 50% tk do thử nghiệm đánh theo các loại mô hình. Tôi lờ mờ nhận ra các trap mà các Big Boy tạo ra, tự nhủ là phải tìm hiểu các trap này nó có quy luật như thế nào. May mắn là sau đó tôi tình cờ biết đến web nhatkyforex.com và nhận ra rằng, tốt hơn nên đánh daily và đánh đơn giản hơn, kết hợp PTKT và xu hướng, sẽ tránh được trap và tăng xác suất thắng lệnh. Sau đó tôi lấy lại số đã mất trong 1 tuần. Tháng thứ 2 lại bắt đầu với 1 giai đoạn tồi tệ khi bay mất gần 40% tk do ko tuân thủ kỷ luật, chồng lệnh đúng ngay lệnh loss (mà lệnh này dù đánh 0.01 lot thì risk cũng đã 15%, dou lên là mất 25%), kết hợp mất thêm vài lệnh nhỏ do tin ra mà ko out lệnh. Vài tuần sau đó tôi lại gỡ lại tk lên số vốn ban đầu (50$). Nghĩa là trong 2 tháng tôi đã giảm 50% tk và 2 lần double tk lên lại.
Hiện nay là tháng thứ 3, tôi cảm thấy đang rất tự tin. Hy vọng sau vài tháng nữa, TraderViet sẽ có thêm 1 trader có lợi nhuận đều đặn ^^
 
Chào các bác,
Mình biết đến forex cách đây cũng chưa tới 1 năm, chính xác là từ tháng 8/2016.
Sau 10 năm tròn đi làm công ăn lương, nhảy đủ thứ nghề từ điện tử viễn thông cho đến đi làm sale tiêu dùng, và giờ là sale truyền thông, cưới vợ sinh con....mình để dành một quỹ đen riêng cho bản thân (không cho vợ mình biết vì mục đích cũng muốn đầu tư cái gì đó), vào tháng 8/2016, mình lên google search nên đầu tư gì khi có số vốn 100tr VND, có nhiều đường link giới thiệu nên đầu tư cái này
đầu tư cái nọ...trong đó có một đường link khi minh click vào thì gửi cho mình một form đăng kí dự hội thảo của Quỹ đầu tư Greencap Investment, số lượng có hạn, và mình đã dăng kí thành công.
Và thời điểm diễn ra buổi hội thảo đã đến, có khoảng gần 150 người tham dự, và Jackie Thai đã xuất hiện, và sau đó dưới sự lãnh đạo tài tình (câu này mọi người nghe quen quen không :) ) của Jackie Thai thì mình đã biết đến forex, một thị trường giao dịch 5 ngàn tỉ đô/ngày.
Và như Jackie Thái nói, một mình anh í không thể lấy hết được nên cần mọi người tham gia cùng, và để tham gia cùng lấy tiền của Ông Nội Ma Kẹt, giá 64tr/người để học cách lấy tiền của Ông Nội Ma Kẹt, khán phòng im lặng... và Jackie đã hạ giá xuống còn khoảng 5tr VND/người để tạo cơ hôi cho cả sinh viên cũng học được với mức học phí này, khán phòng la hét inh ỏi vì quá mừng, vì giá quá rẻ, có nhiều người liền móc tiền túi đóng ngay tại chổ, hoăc dùng thẻ visa cà ngay kẻo sợ hết nhận...và mình móc điện thoại nhờ vợ tư vấn, vợ nói một câu "KHÔNG", và ... mình nghe lời vợ (thật ra là sợ vợ :) )nên mình không đóng.
Buổi tối cùng ngày nhân viên bên Greencap gọi điện cho mình thuyết phục mình đóng tiền nhưng mình kiên quyết không đóng...bye bye.
Sau đó mình tự tìm tòi và học hỏi về forex thông qua TraderViet.com, mình trade demo được 2 ngày, sau đó nạp 300$ để trade real, kết quả chắc trời thương nên mình tồn tại đến bây giờ.
P/S: ngày bầu cử tổng thống Mỹ, buổi sáng trade hên được 1000K, vào 14h chiều cùng ngày trade thua 1500k :)
 
Chào các bác,
Mình biết đến forex cách đây cũng chưa tới 1 năm, chính xác là từ tháng 8/2016.
Sau 10 năm tròn đi làm công ăn lương, nhảy đủ thứ nghề từ điện tử viễn thông cho đến đi làm sale tiêu dùng, và giờ là sale truyền thông, cưới vợ sinh con....mình để dành một quỹ đen riêng cho bản thân (không cho vợ mình biết vì mục đích cũng muốn đầu tư cái gì đó), vào tháng 8/2016, mình lên google search nên đầu tư gì khi có số vốn 100tr VND, có nhiều đường link giới thiệu nên đầu tư cái này
đầu tư cái nọ...trong đó có một đường link khi minh click vào thì gửi cho mình một form đăng kí dự hội thảo của Quỹ đầu tư Greencap Investment, số lượng có hạn, và mình đã dăng kí thành công.
Và thời điểm diễn ra buổi hội thảo đã đến, có khoảng gần 150 người tham dự, và Jackie Thai đã xuất hiện, và sau đó dưới sự lãnh đạo tài tình (câu này mọi người nghe quen quen không :) ) của Jackie Thai thì mình đã biết đến forex, một thị trường giao dịch 5 ngàn tỉ đô/ngày.
Và như Jackie Thái nói, một mình anh í không thể lấy hết được nên cần mọi người tham gia cùng, và để tham gia cùng lấy tiền của Ông Nội Ma Kẹt, giá 64tr/người để học cách lấy tiền của Ông Nội Ma Kẹt, khán phòng im lặng... và Jackie đã hạ giá xuống còn khoảng 5tr VND/người để tạo cơ hôi cho cả sinh viên cũng học được với mức học phí này, khán phòng la hét inh ỏi vì quá mừng, vì giá quá rẻ, có nhiều người liền móc tiền túi đóng ngay tại chổ, hoăc dùng thẻ visa cà ngay kẻo sợ hết nhận...và mình móc điện thoại nhờ vợ tư vấn, vợ nói một câu "KHÔNG", và ... mình nghe lời vợ (thật ra là sợ vợ :) )nên mình không đóng.
Buổi tối cùng ngày nhân viên bên Greencap gọi điện cho mình thuyết phục mình đóng tiền nhưng mình kiên quyết không đóng...bye bye.
Sau đó mình tự tìm tòi và học hỏi về forex thông qua TraderViet.com, mình trade demo được 2 ngày, sau đó nạp 300$ để trade real, kết quả chắc trời thương nên mình tồn tại đến bây giờ.
P/S: ngày bầu cử tổng thống Mỹ, buổi sáng trade hên được 1000K, vào 14h chiều cùng ngày trade thua 1500k :)
Bác không đóng cho bác Jackie Thái 5tr thì đề nghị đóng cho anh em TraderViet 500k cafe
 
Bác này nói như bậc sư fụ giảng bài ấy nhỉ!
Thế túm lại chuyện của bác thì như thế nào?
Sư phụ? Mình là dân kinh doanh doanh nghiệp. Chuyện của mình thì có nhiều lắm. Làm quen với thị truờng chứng khoán Đức từ năm 1996( 1994 mình sang Moscow rồi Đức). Khoảng 2001-2002 thì học trade các sản phẩm tài chính của Đức qua báo thôi( nay gọi là demo đi). Cũng trade như mọi người khác, trải nghiệm cả thắng lẫn thua, nhưng mình đựoc kinh nghiệm và tồn tại đến nay.
Về VN có mấy sàn hay có nguời Việt chơi như Ironfx và ACFX có bạn sales tên Vũ gạ, mình tham gia ngay Ironfx, giao dịch đựoc đâu 3 lệnh lời độ16 USD mình viết email báo Ironfx phải thay đổi lại ngay thiết lập lấy lời dừng lỗ tối thiểu trên MT4, vì Ironfx nó để mặc địch lấy lời và dừng lỗ tối thiểu 15 pips trên MT4, báo nó, nó không chịu, mình rút tiền về ngay sau khoảng 30 phút và có 16 bucks tiền lời. Trước khi đi mình nói với cậu Vũ, Ironfx này chắc không tồn tại lâu nếu thiết lập hệ thống vậy.

1 năm sau Vũ gọi cho mình khoe làm ACFX và mời mình tham gia, mình nói "vui" với cậu ta chú làm đâu toàn thấy với scammer....:) nhưng mình vẫn mở tk ở đấy, đánh đâu 1 tháng lời gần chục K và ACFX nói mình chơi 10 lệnh cuối không hợp lệ và không trả tiền, tất nhiên sau đấy mình đâm đơn kiện và khoảng 3 tháng sau Vũ gọi điện hối mình ký giấy rút đơn khẩn cấp và hồi lại tiền lời đầy đủ, tất nhiên mình đang ngồi cafe nên vẫn cứ uống hết tách cafe mới về VP in giấy rồi ký....và chưa scan ngay mà nói họ chuyển tiền về tk của mình và mình rút ngay về Neteller mới gửi giấy scan ký qua, tất nhiên họ đồng ý. Sau mình cũng nói với Vũ sàn dạng vậy không thọ đựoc lâu đâu. Đơn kiện của mình gửi cho CySEC mình có tải lên forexpeacearmy cho mấy bạn khác tham khảo. Ai quan tâm qua đấy tải về mà đọc.
Đây là một vài câu chuyện nhỏ mình giao dịch với vài nhà môi giới "có tiếng" ở VN và TQ, kể cho bạn nghe vì bạn yêu cầu.
Còn mình làm kinh doanh thì có lúc thua lúc thắng, nhưng mình kinh doanh và coi giao dịch như một công việc kinh doanh của mình thôi.
Thân mến,

Minh
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sư phụ? Mình là dân kinh doanh doanh nghiệp. Chuyện của mình thì có nhiều lắm. Làm quen với thị truờng chứng khoán Đức từ năm 1996( 1994 mình sang Moscow rồi Đức). Khoảng 2001-2002 thì học trade các sản phẩm tài chính của Đức qua báo thôi( nay gọi là demo đi). Cũng trade như mọi người khác, trải nghiệm cả thắng lẫn thua, nhưng mình đựoc kinh nghiệm và tồn tại đến nay.
Về VN có mấy sàn hay có nguời Việt chơi như Ironfx và ACFX có bạn sales tên Vũ gạ, mình tham gia ngay Ironfx, giao dịch đựoc đâu 3 lệnh lời độ16 USD mình viết email báo Ironfx phải thay đổi lại ngay thiết lập lấy lời dừng lỗ tối thiểu trên MT4, vì Ironfx nó để mặc địch lấy lời và dừng lỗ tối thiểu 15 pips trên MT4, báo nó, nó không chịu, mình rút tiền về ngay sau khoảng 30 phút và có 16 bucks tiền lời. Trước khi đi mình nói với cậu Vũ, Ironfx này chắc không tồn tại lâu nếu thiết lập hệ thống vậy.

1 năm sau Vũ gọi cho mình khoe làm ACFX và mời mình tham gia, mình nói "vui" với cậu ta chú làm đâu toàn thấy với scammer....:) nhưng mình vẫn mở tk ở đấy, đánh đâu 1 tháng lời gần chục K và ACFX nói mình chơi 10 lệnh cuối không hợp lệ và không trả tiền, tất nhiên sau đấy mình đâm đơn kiện và khoảng 3 tháng sau Vũ gọi điện hối mình ký giấy rút đơn khẩn cấp và hồi lại tiền lời đầy đủ, tất nhiên mình đang ngồi cafe nên vẫn cứ uống hết tách cafe mới về VP in giấy rồi ký....và chưa scan ngay mà nói họ chuyển tiền về tk của mình và mình rút ngay về Neteller mới gửi giấy scan ký qua, tất nhiên họ đồng ý. Sau mình cũng nói với Vũ sàn dạng vậy không thọ đựoc lâu đâu. Đơn kiện của mình gửi cho CySEC mình có tải lên forexpeacearmy cho mấy bạn khác tham khảo. Ai quan tâm qua đấy tải về mà đọc.
Đây là một vài câu chuyện nhỏ mình giao dịch với vài nhà môi giới "có tiếng" ở VN và TQ, kể cho bạn nghe vì bạn yêu cầu.
Còn mình làm kinh doanh thì có lúc thua lúc thắng, nhưng mình kinh doanh và coi giao dịch như một công việc kinh doanh của mình thôi.
Thân mến,

Minh

Vậy bác này thuộc hàng sư tổ rồi chứ không phải sư phụ.
 
Vậy bác này thuộc hàng sư tổ rồi chứ không phải sư phụ.
Tổ với phụ là cách nói của dân VN quen với kiếm hiệp kim dung thôi. Nghề này thì có cái đặc biệt là người lâu năm trong nghề hay người mới đều mắc phải những lỗi như nhau, chỉ khác cái là người lâu năm khi họ mắc lỗi, họ xử lý và khắc phục lỗi nhanh hơn người mới vào, do họ có kinh nghiệm rồi. Mình không khoái mấy chuyện kiếm hiệp, nên cũng chẳng rõ tổ hay phụ giúp gì đựoc trong trading. Thị trừong nó trung lập, vấn đề trading nó nằm ở yếu tố bản thân của ngừoi giao dịch, nên thành công hay thất bại đều nằm ở trong bản thân của ngừoi giao dịch hết, do vậy mình thấy mấy "ông" ngang và bảo thủ hàng tổ phụ chẳng bao giờ thay đổi đựoc gì trong giao dịch hết.
 
Chuyện của em dài lắm. Bắt đầu từ...
Học đại học, ngành quản trị, 4 năm trôi qua tẻ nhạt. May sao năm cuối được tiếp xúc môn Tài chính quốc tế với những khái niệm đầy mới mẻ rất cuốn hút đối với mình, IRP, PPP, arbitrage ba bên. Nhớ hồi đó học cô Thu Hằng, đh Ngân hàng. Cô chừng 40t nhưng có vẻ hiện đại, cô đi dạy hay mặc vest với váy đúng kiểu bọn ngân hàng nên nhìn trẻ trung. Đặc biệt là giọng nói rất nhỏ nhẹ, từng câu từng lời đi vào lòng người. Người ta nói thầy giỏi cũng là lý do sinh viên thích đến lớp. Đó cũng là lý do mình thích học môn này. Hồi đó thi lần 2 được 5 điểm =)) .Rồi đọc chiến tranh tiền tệ, ngày càng cảm thấy thích lĩnh vực này, nhưng có chút kém tự tin, nghĩ rằng lĩnh vực này chỉ dành cho bọn tốt nghiệp ngoại thương với ngân hàng thôi hoặc bét lắm cũng đh Kinh tế vì toàn những thứ phải dùng tiếng Anh, còn mình thì đh Mở bán cơm nên không nghĩ có ngày mình bước vào con đường này. Rồi quăng hồ sơ lên mạng chẳng nhớ là muốn tìm việc gì nữa.
Một chiều đẹp trời cuối tháng sáu năm đó, đang trên đường sang nhà người yêu thì nhận được cuộc điện thoại hẹn hôm sau phỏng vấn. Định mệnh. Văn phòng nằm trong tòa nhà bốn tầng trên đường Nguyễn Trãi gần ngã tư Lê Hồng Phong. Đẩy cửa kính bước vào là một căn phòng chừng 30m2 gồm 4 dãy bàn, mỗi dãy bốn cái ghế xoay với hai cái màn hình vi tính. Trước mặt là màn hình máy chiếu, tivi LCD treo trên góc luôn mở kênh CNBC. Một góc phòng là chỗ của manager nhìn như cái quầy tiếp tân, xung quanh là bốn năm màn hình vi tính có thể quản lý các tk đang được các trader giao dịch. Một cái tủ lạnh đầy nước ngọt, sữa, đồ ăn vặt. :)) Sau này mới biết đó gọi là một trading room. Một ông người Úc, sau khi mình giới thiệu xong, ổng nói công việc này đòi hỏi tính kỷ luật, 3 pennies rule... nghe bì bõm tiếng được tiếng mất )) nhưng vẫn được nhận vào làm. Cảm giác tuyệt lắm các bạn a cứ như lần đầu làm chuyện ấy vậy. Mọi người nghĩ xem, năm 2008 muốn đặt lệnh chứng khoán phải lên sàn, viết phiếu lệnh, ba ngày sau hàng mới về, chart vẽ bằng excel. mà lúc đó mình đã buy/sell bằng bàn phím, short sell, ngày vào mấy chục lệnh mua mua bán bán cổ phiếu Mỹ nào là C, BAC, F.. hồi đó Apple chưa được vào watch list của mình đâu nhé :))
Tuần đầu tiên trade demo, không được dùng chart, chỉ nhìn time and sale với Level II mà trade, cut loss 3 pennies, 100cp chỉ được lỗ tối đa 3$/lệnh. Sau một tuần được trade tk live, lỗ quá 30$ một ngày là phải tắt máy nghỉ. Công ty không trả lương mà chia % lợi nhuận, hứa hẹn khoảng 1000$/tháng. Quá tuyệt vời với một em mới ra trường. Một tương lai rực rỡ được vẽ ra trước mắt em. Nhưng hỡi ôi, sung sướng kéo dài không được bao lâu. Hơn một tháng sau, anh quản lý sau khi họp quản trị về thông báo công ty tạm dừng hoạt động do hoạt động của cty không phù hợp với luật Việt Nam, khi nào cty hoạt động lại anh sẽ liên hệ với các em. Cảm giác nó thất vọng, hụt hẫng, mất phương hướng, chán nản kinh khủng.
Nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục, lại lên mạng, đọc báo tìm việc. Đúng lúc có một công ty tài chính cũng đăng tuyển trên báo tuổi trẻ. Với kinh nghiệm gần 2 tháng về thị trường tài chính quốc tế :)) mình đã dễ dàng thuyết phục được anh Division manager và trở thành đồng nghiệp với DuongHuy :)
Kể ra thì em đến với nghiệp này cũng có cái duyên
 
Bạn vậy là bước vào nghề may mắn gặp ngay đúng chỗ chuyên nghiệp rồi, và có cơ hội tiếp cận với thị trường theo đúng bản chất của nó.
 
giờ mình đã ngộ ra được một điều theo mình nghĩ là nên thực hiện... thị trường forex nó chạy không biết đến khi nào nó dừng lại nên thời điểm này ko vào lệnh thì vẫn còn rất nhiều thời điểm khác để vào cơ hội ngon này không ăn đc thì vẫn còn rất nhiều cơ hội khác ngon hơn... không nên mải mê đắm đuối dẫn đến kết quả ko mong muốn...hôm trước có ông khuyên mình đọc 2 truyện là "Tam quốc" và "Thái cực"..ông ấy nói trong đấy có nhiều chiến thuật khủng lắm...hic... đọc đi đọc lại 2 lần vẫn chưa thấy gì chỉ thấy đc là... thắng cao hơn thua thì đánh(Tam quốc) và âm thì phải có dương(Thái cực)... chả biết đúng hay sai nữa... ace nào đọc rồi cho xin cái nhận xét với
27 tết rồi.....còn 11 tháng nữa là sang 2018
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • 85quanghoa trong Sách Trading - Tài liệu Trading 31,648 Xem / 46 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 559 Xem / 21 Trả lời
  • Andre trong Hệ thống giao dịch - Trading system 1,042 Xem / 2 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 763 Xem / 20 Trả lời
  • Nhật Hoài trong Hệ thống giao dịch - Trading system 13,489 Xem / 17 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 453 Xem / 1 Trả lời
  • TraderViet News trong Chuyện bên lề 2,346 Xem / 4 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên