Rick23
Member
- 8
- 19
Em xin chào các bác trong TraderViet
Còn tròn 1 tháng nữa là em được 2 tuổi trong thế giới Trading
Có lẽ em cũng không thể tính là một trader vì nghề chính của em ở bên xây dựng tốn khá nhiều thời gian ngoài công trường nên chỉ thỉnh thoảng e mới vào xem tin tức, tự đoán mò, xem xu hướng của các bác trên TraderViet… rồi vào đặt đôi lệnh limit tùy hứng, đôi khi cũng bỏ bê cả tuần Đấy là quy trình vào lệnh của em bắt đầu từ 08/08/2018, ngày mà em biết tới TraderViet, còn trước đó e hoàn toàn đi chỉ đi ngược sóng Lãi có, cháy tài khoản có, cháy lại nạp, nạp lại lãi, lãi lại cháy
Nhưng mấy điều cơ bản như không vay tiền để chơi, chỉ dùng tiền nhàn rỗi để chơi (như 1 món tiền đầu tư đi học thêm nghề), biết chấp nhận khi bị cháy. Có lẽ cũng 1 phần do số e may mắn nên đến giờ, nếu không tính các loại phí, chênh lệch tỉ giá…, e lãi được 10$ = ))) Không đến mức quá vui vẻ nhưng em vẫn cảm thấy tương đối ổn vì mình vẫn còn tiền, vẫn còn cơ hội, rèn luyện được sự bình tĩnh, sự chịu đựng khi nhìn từng đồng tiền của mình bị mất đi (có đợt cháy tk mà em ngồi nhìn từ đầu tới cuối, từng lệnh, từng lệnh bị cắt – lúc đó không có cảm giác đau mà lúc đó mất cảm giác luôn), lại còn học được quá nhiều điều. Em thì chỉ trade vàng, các kênh khác thú thực em cũng muốn nhảy vào nhưng không có thời gian xem xét, phân tích và quan trọng vốn em nó cũng bé tí tị tì ti nên liệu cơm gắp mắm, e chỉ trade vàng.
Ngày hôm nay cũng là ngày gần đầu năm em mới kết thức được mấy quả lệnh ngược sóng của em hồi giữa năm (lúc mà giá vàng đang xu hướng xuống và em chưa biết tới TraderViet = ))) em nghĩ mình nên viết đôi dòng, vừa để làm cột mốc chấm dứt thời kỳ tập lăn, tập lẫy, chuyển qua giai đoạn muốn trườn và bò = ))) Em xin chúc các bác năm 2019 thật nhiều sức khỏe, trí tuệ minh mẫn, cố gắng HÒA PHÁT và AN TIẾN nha.
Còn tròn 1 tháng nữa là em được 2 tuổi trong thế giới Trading
Có lẽ em cũng không thể tính là một trader vì nghề chính của em ở bên xây dựng tốn khá nhiều thời gian ngoài công trường nên chỉ thỉnh thoảng e mới vào xem tin tức, tự đoán mò, xem xu hướng của các bác trên TraderViet… rồi vào đặt đôi lệnh limit tùy hứng, đôi khi cũng bỏ bê cả tuần Đấy là quy trình vào lệnh của em bắt đầu từ 08/08/2018, ngày mà em biết tới TraderViet, còn trước đó e hoàn toàn đi chỉ đi ngược sóng Lãi có, cháy tài khoản có, cháy lại nạp, nạp lại lãi, lãi lại cháy
Nhưng mấy điều cơ bản như không vay tiền để chơi, chỉ dùng tiền nhàn rỗi để chơi (như 1 món tiền đầu tư đi học thêm nghề), biết chấp nhận khi bị cháy. Có lẽ cũng 1 phần do số e may mắn nên đến giờ, nếu không tính các loại phí, chênh lệch tỉ giá…, e lãi được 10$ = ))) Không đến mức quá vui vẻ nhưng em vẫn cảm thấy tương đối ổn vì mình vẫn còn tiền, vẫn còn cơ hội, rèn luyện được sự bình tĩnh, sự chịu đựng khi nhìn từng đồng tiền của mình bị mất đi (có đợt cháy tk mà em ngồi nhìn từ đầu tới cuối, từng lệnh, từng lệnh bị cắt – lúc đó không có cảm giác đau mà lúc đó mất cảm giác luôn), lại còn học được quá nhiều điều. Em thì chỉ trade vàng, các kênh khác thú thực em cũng muốn nhảy vào nhưng không có thời gian xem xét, phân tích và quan trọng vốn em nó cũng bé tí tị tì ti nên liệu cơm gắp mắm, e chỉ trade vàng.
Ngày hôm nay cũng là ngày gần đầu năm em mới kết thức được mấy quả lệnh ngược sóng của em hồi giữa năm (lúc mà giá vàng đang xu hướng xuống và em chưa biết tới TraderViet = ))) em nghĩ mình nên viết đôi dòng, vừa để làm cột mốc chấm dứt thời kỳ tập lăn, tập lẫy, chuyển qua giai đoạn muốn trườn và bò = ))) Em xin chúc các bác năm 2019 thật nhiều sức khỏe, trí tuệ minh mẫn, cố gắng HÒA PHÁT và AN TIẾN nha.
Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách Giao Dịch Thực Chiến của Trader Chuyên Nghiệp
Bộ sách tổng hợp những phương pháp giao dịch hiệu quả cao của những Trader chuyên nghiệp
Bài viết liên quan