[Cùng giao dịch Forex mỗi ngày] Phân tích Vàng & Forex ngày 25/02

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

[Cùng giao dịch Forex mỗi ngày] Phân tích Vàng & Forex ngày 25/02

[Cùng giao dịch Forex mỗi ngày] Phân tích Vàng & Forex ngày 25/02
Nhiều lúc thức cả đêm, sáng 7h hơn mới được ngủ để phục vụ anh em. Tôi làm lâu cũng nhiều lúc thấy sức khỏe xuống cấp quá.
T fan Barca mà hôm vừa rồi thắng Real xem sướng vl. Nhưng hơi đau tim. Dù sao có fan bóng đá ở đây là t vui rồi. Bác qua page FC Barcelona in Vietnam ủng hộ anh em nhé
Lạy hồn, e fan MU bác ợ, mà mấy năm nay nó thảm quá, năm rồi còn thảm hại hơn khi có mấy thằng phản thầy phản bạn làm loạn hết cả lên. K biết khi nào MU mới huy hoàng ngon lành như thời Sir Alex.
Mà e cũng thích chú Messi của Barcar :)
Lát e join fanpage của bác thế nào cũng gặp đồng hội bóng đá thời sinh viên của e :))
 
Lạy hồn, e fan MU bác ợ, mà mấy năm nay nó thảm quá, năm rồi còn thảm hại hơn khi có mấy thằng phản thầy phản bạn làm loạn hết cả lên. K biết khi nào MU mới huy hoàng ngon lành như thời Sir Alex.
Mà e cũng thích chú Messi của Barcar :)
Lát e join fanpage của bác thế nào cũng gặp đồng hội bóng đá thời sinh viên của e :))
Vậy bác following page Hội CĐV Manutd tại Việt Nam và ManUtd Việt Nam nhé. Em cũng làm admin 2 page đó
 
Nhiều lúc thức cả đêm, sáng 7h hơn mới được ngủ để phục vụ anh em. Tôi làm lâu cũng nhiều lúc thấy sức khỏe xuống cấp quá.
T fan Barca mà hôm vừa rồi thắng Real xem sướng vl. Nhưng hơi đau tim. Dù sao có fan bóng đá ở đây là t vui rồi. Bác qua page FC Barcelona in Vietnam ủng hộ anh em nhé
Á à, đồng chí đồng đội đây rồi. hehe
 
Lạy hồn, e fan MU bác ợ, mà mấy năm nay nó thảm quá, năm rồi còn thảm hại hơn khi có mấy thằng phản thầy phản bạn làm loạn hết cả lên. K biết khi nào MU mới huy hoàng ngon lành như thời Sir Alex.
Mà e cũng thích chú Messi của Barcar :)
Lát e join fanpage của bác thế nào cũng gặp đồng hội bóng đá thời sinh viên của e :))
Fan MU từ năm 1995 đây bác, đặc biệt là từ mùa 1998
Khoảng chục năm gần đây ít xem vì MU cuối thời A.F đá hơi chán, 3 ông HLV sau thì càng chán hơn, chỉ có thời điểm Giggs dẫn dắt mấy trận xem còn có nét,còn lại ko có ấn tượng gì hết.
Giờ đến Ole dẫn dắt mới thấy hấp dẫn nên bắt đầu xem lại, cá nhân mình nghĩ MU của Ole giờ đá còn hay hơn MU của Fergie giai đoạn từ sau năm 2004
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Quãng 2011 bên vsg có vụ nick Khắc Quý được tung hô quảng cáo rầm rộ là cao thủ, dùng tuyệt chiêu "lục chỉ cầm ma" với mô hình rùa. Lúc đấy mới vô fx được 2 năm cũng bỏ thời gian ra tìm hiểu cuối cùng thấy tất cả đều nhảm nhí được 1 số người cố ý và cả vô tình tâng bốc nhau lên. Sau đó mình off diễn đàn rồi quay lại thấy nick(2222222) của Khắc Quý bị ban vĩnh viễn nên đoán có phốt gì đó, mà rất có thể mấy bác admin cũng là nạn nhân nên bị ban thẳng ko thấy lùm xùm cãi nhau gì hết.
.
Tụi lừa đảo đánh trúng ngay tâm lí mê muội của đám đông dân Việt mà, nội chuyện hết ông thầy bà bói này kia mọc lên là biết sự u mê của dân Việt đến cỡ nào.

..
Hội lừa đảo thì càng ngày càng đông và tinh vi mà gà thì hết lứa này toi lại lứa khác tới. Người ngoài nhiều lúc cảnh báo, nhắc nhở thì bị chính các đồng chí gà ném đá vì sợ mấy "cao thủ" dỗi mất cơ hội làm giàu : d.
Như đã nói, từ gần 1 năm trước mình vô đây 1 thời gian thì đã biết trong này có 1 hội lùa gà nên chả có gì ngạc nhiên về phốt hnay hết, giờ chỉ tò mò tìm hiểu xem mọi chuyện diễn ra ntn sau này có chuyện chém gió bạn bè.
Sợ nhất mấy chú gà kiểu đấy. Xong giàu đâu chả thấy chỉ rước thêm cục nợ vào thân rồi khóc lóc ca bài lầm tin or là trở nên ngáo hơn là đi lừa gà khác.
 
Tính ra 2 bác @forex_vn với @Adrenaline cũng kỳ cựu quá. 10 năm rồi còn gì.

Thời 2008 - 2010 nhiều ông nổi lên với đủ thứ danh xưng. Fibo thần công, nến thần blah blah các kiểu, rốt cuộc toàn lùa gà lùa vịt. Ku Quang BBG bạn tôi thời đó cũng fibo thần, xong mở công ty BBG nhận ủy thác trong nam ngoài bắc, đi toàn xe hơi xịn, nhân viên mấy trăm đứa, cuối cùng thành ponzi lừa đảo mấy chục tỷ gì đó. Giờ đang bóc 20 quyển. Thời 2008 - 2010 cũng nhiều bác bóc lịch hoặc quy ẩn vì bị bóc phốt.

Nhìn chung, cái trading này cứ lẳng lặng mà làm, còn tây ta gì muốn làm dịch vụ thì cứ show bằng chứng ra. Bác nào nhẹ dạ cả tin thì chết thôi. Có gì nghi ngờ cứ mở thread trên TraderViet mà hỏi, có gì phải ngại. Còn chuyện bác tây thì qua chủ nhật rảnh rỗi tôi viết 1 bài hầu các bác sau
 
Tính ra 2 bác @forex_vn với @Adrenaline cũng kỳ cựu quá. 10 năm rồi còn gì.

Thời 2008 - 2010 nhiều ông nổi lên với đủ thứ danh xưng. Fibo thần công, nến thần blah blah các kiểu, rốt cuộc toàn lùa gà lùa vịt. Ku Quang BBG bạn tôi thời đó cũng fibo thần, xong mở công ty BBG nhận ủy thác trong nam ngoài bắc, đi toàn xe hơi xịn, nhân viên mấy trăm đứa, cuối cùng thành ponzi lừa đảo mấy chục tỷ gì đó. Giờ đang bóc 20 quyển. Thời 2008 - 2010 cũng nhiều bác bóc lịch hoặc quy ẩn vì bị bóc phốt.

Nhìn chung, cái trading này cứ lẳng lặng mà làm, còn tây ta gì muốn làm dịch vụ thì cứ show bằng chứng ra. Bác nào nhẹ dạ cả tin thì chết thôi. Có gì nghi ngờ cứ mở thread trên TraderViet mà hỏi, có gì phải ngại. Còn chuyện bác tây thì qua chủ nhật rảnh rỗi tôi viết 1 bài hầu các bác sau
Hay là thím làm một mục riêng để biên mấy bài về ngành cho nó có tí chiền thống, cũng nhiều nhiều năm rồi, mà thím cũng phải viết lịch sử TraderViet đi cho anh em vào đọc. Những chiện thâm cung bí sử hay ngoài chính sử gì đấy nhiều anh em trên này có content lắm, mỗi anh em góp một tay cho nó vui.
 
Hay là thím làm một mục riêng để biên mấy bài về ngành cho nó có tí chiền thống, cũng nhiều nhiều năm rồi, mà thím cũng phải viết lịch sử TraderViet đi cho anh em vào đọc. Những chiện thâm cung bí sử hay ngoài chính sử gì đấy nhiều anh em trên này có content lắm, mỗi anh em góp một tay cho nó vui.
Hồi đó tôi có biên series cafe cuối tuần ấy bác, kể chuyện lịch sử ngành khá nhiều. Các bác rảnh rỗi tìm đọc lại cũng vui. Ngành trading thì các món ăn chơi lừa đảo thì hàng đầu rồi

Ý bác khá hay. Để hôm nào tôi tổ chức giải viết lách lịch sử ngành và mời anh em tham dự. Làm bộ huy chương tặng thưởng cho hoành tráng bác nhỉ

Series xưa đây các bác
https://traderviet.org/tags/cafe-cuoi-tuan/
 
Hồi đó tôi có biên series cafe cuối tuần ấy bác, kể chuyện lịch sử ngành khá nhiều. Các bác rảnh rỗi tìm đọc lại cũng vui. Ngành trading thì các món ăn chơi lừa đảo thì hàng đầu rồi

Ý bác khá hay. Để hôm nào tôi tổ chức giải viết lách lịch sử ngành và mời anh em tham dự. Làm bộ huy chương tặng thưởng cho hoành tráng bác nhỉ

Series xưa đây các bác
https://traderviet.org/tags/cafe-cuoi-tuan/
Trước tôi có đọc nhưng không đầy đủ, mà nếu làm cho có cấu trúc, có content thú vị thì có thể anh em xây dựng chuyên mục riêng cũng được, riêng lịch sử thôn ta từ ngày lập ấp, ra thôn đến giờ ngồi mà viết lại rồi cấu trúc lại cũng đầy thứ thú vị. Giọng thím viết tếu tếu mà ra content nữa thì rất vui. Thiết nghĩ cái này cũng là thứ cần thiết vì không phải cộng đồng nào cũng có thể tồn tại và định hình văn hóa cũng như giữ được thành viên lâu dài, cái này thì TraderViet lại đang có căn cơ, còn nhiều anh em trình độ và chất lượng chuyên môn của họ rất cao nên có lẽ chuyện đóng góp cho sân chơi chung để có những thứ tếu táo, vui vui, bậy bậy chắc sẽ không thành vấn đề.
 
Fan MU từ năm 1995 đây, đặc biệt là từ mùa 1998
Khoảng chục năm gần đây ít xem vì MU cuối thời A.F đá hơi chán, 3 ông HLV sau thì càng chán hơn, chỉ có thời điểm Giggs dẫn dắt mấy trận xem còn có nét,còn lại ko có ấn tượng gì hết.
Giờ đến Ole dẫn dắt mới thấy hấp dẫn nên bắt đầu xem lại, cá nhân mình nghĩ MU của Ole giờ đá còn hay hơn MU của Fergie giai đoạn từ sau năm 2004
Đồng đội đây rồi, thêm MinhTv nữa là 3 mạng fan MU =)).. Chào 2 ng ae nhé ^^
 
Tính ra 2 bác @forex_vn với @Adrenaline cũng kỳ cựu quá. 10 năm rồi còn gì.

Thời 2008 - 2010 nhiều ông nổi lên với đủ thứ danh xưng. Fibo thần công, nến thần blah blah các kiểu, rốt cuộc toàn lùa gà lùa vịt. Ku Quang BBG bạn tôi thời đó cũng fibo thần, xong mở công ty BBG nhận ủy thác trong nam ngoài bắc, đi toàn xe hơi xịn, nhân viên mấy trăm đứa, cuối cùng thành ponzi lừa đảo mấy chục tỷ gì đó. Giờ đang bóc 20 quyển. Thời 2008 - 2010 cũng nhiều bác bóc lịch hoặc quy ẩn vì bị bóc phốt.

Nhìn chung, cái trading này cứ lẳng lặng mà làm, còn tây ta gì muốn làm dịch vụ thì cứ show bằng chứng ra. Bác nào nhẹ dạ cả tin thì chết thôi. Có gì nghi ngờ cứ mở thread trên TraderViet mà hỏi, có gì phải ngại. Còn chuyện bác tây thì qua chủ nhật rảnh rỗi tôi viết 1 bài hầu các bác sau
Qua mong chờ bài của Toa về chuyện bác Tây để ae TraderViet hiểu thêm. like mạnh
 
T cũng ngờ ngợ rằng có hơn 2 đến 3 hội lùa gà ở đây. Họ sẽ tích cực bóc phốt của nhau, thậm chí chửi rủa một cách thiếu văn hóa.
Hồi đó tôi có biên series cafe cuối tuần ấy bác, kể chuyện lịch sử ngành khá nhiều. Các bác rảnh rỗi tìm đọc lại cũng vui. Ngành trading thì các món ăn chơi lừa đảo thì hàng đầu rồi

Ý bác khá hay. Để hôm nào tôi tổ chức giải viết lách lịch sử ngành và mời anh em tham dự. Làm bộ huy chương tặng thưởng cho hoành tráng bác nhỉ

Series xưa đây các bác
https://traderviet.org/tags/cafe-cuoi-tuan/
Nếu nói lịch sử ngành thì có người đầu tiên nổi bật nhất là VC, mà bác Huy Idol VC chắc nhiều chuyện để kể, làm khởi đầu ngon.
Tiếp đến gạ gẫm cụ Khắc Minh vài buổi cafe, kể vài chuyện hay ho, thêm mấy vụ lừa đảo, đa cấp, mấy câu chuyện thật của anh em chiến hữu khác nữa là có serie hơn 2 chục bài rồi đấy bác, triển thôi :D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

Back
Bên trên