Đòn phép chính trị cơ bản là giương đông kích tây, rung cây dọa khỉ của mấy bác khựa cách đây mấy ngàn năm. Hoặc ngắn gọn là cây gậy và củ cà rốt theo tụi tây. Mấu chốt của chính trị là muốn giành lấy thì phải giả vờ như ko cần, muốn nhận được củ cà rốt thì phải dùng gậy dọa đánh cho địch sợ trước, muốn đánh địch sấp mặt thì phải cho nó cà rốt để nó không đề phòng rồi mới dùng gậy đánh nó.
Bao vòng đàm phán trước, vui vẻ bắt tay, có vẻ dịu giọng trước khi họp, rút cục đều ko thành, nát càng thêm nát. Lý do là Trump muốn đập Tập thiệt nên chỉ giả vờ tung cà rốt, nếu hên trúng dc 1% nhận về cà rốt khổng lồ, còn khả năng xui 99% thì dùng gậy đập nó tiếp vì lúc đó kinh tế mẽo đang mạnh.
Đến vòng đàm phán hiện tại, địa vị chính trị của Tập có vấn đề, vấn đề thịt heo tem phiếu, vấn đề HK nổi loạn, vấn đề shadow banking với khối nợ trong nước kinh hoàng, vấn đề kinh tế giảm tốc mạnh, bị rút vốn ồ ạt. Chính vì thế Tập dùng cây gậy trước, đe trước là có thể chấp nhận no-deal, nhưng thực chất là sẽ làm mọi cách để có deal.
Về phía Mẽo, rõ ràng cũng ko còn nhiều điểm sáng, fed cắt giảm lãi 2 lần liên tiếp (ít nhiều đây cũng là mong muốn của trump) nhưng stock mẽo vẫn trực chờ giảm mạnh, các chỉ số kinh tế cũng kém tươi đi nhiều. Bầu cử 2020 sắp đến gần, Trump cũng ko muốn lực lượng ủng hộ mình phải chịu áp lực từ trade-war, càng ko muốn stock sml (trump luôn muốn tiêm doping cho stock), tệ hại nhất là nếu như suy thoái tới vào kỳ bầu cử năm sau thì trump hẳn là lâm nguy.
Theo những điểm trên, anh em hãy tự tin là trade-war sẽ có thỏa thuận bước đầu. Từ phía mỹ, nhượng bộ đơn giản là hoãn đánh thuế như đã hứa giúp cho dân mỹ có 1 mùa mua sắm giáng sinh tưng bừng, sẽ giúp cho các chỉ số kinh tế của mẽo sáng sủa hơn trong quý 4, khép lại 2019 với những chỉ số tốt sẽ khiến cho Trump thoải mái ở chiến dịch 2020. Cái này nói là nhượng bộ nhưng thực chất cẩu đầu trảm dành cho tập chỉ là tạm thời chưa hạ thêm. Từ phía khựa, nhượng bộ tức là mua thêm đậu tương, thêm thịt sữa từ mẽo, cái này mẽo lợi 1 thì khựa lợi 2 3. Cái mà Tập sợ ko phải các chỉ số kinh tế vì cái này Khựa là chuyên gia make-up, nhưng lòng dân rối loạn vì tem phiếu thịt lợn mới là con mọt trong cái ghế của Tập.
Thực chất deal này ko gọi là deal, chỉ là màn kịch 2 bên diễn để đạt được các mục tiêu chính trị, chỉ là phút nghỉ giữa 2 hiệp boxing mà thôi.
Mạn phép dự báo về deal mà 2 bên sẽ đạt được ở vòng này. Còn về vụ từ đó trade thế nào, thì anh em cứ canh dip mà buy gold, có deal thì lái sẽ xả mạnh để gold xuống rồi gom thêm. Em xin dự là kịch kim 1450 thôi.