KHUONG
Active Member
- 341
- 344
Chào các bạn!
Thị trường Fx đầy khốc liệt, ai cũng biết tỉ lệ thất bại rất lớn, nhưng vì sức hấp dẫn kinh khủng nên đã trót dấn thân vào sẽ rất khó từ bỏ.Tôi định viết vài lời này gửi đến những người mới từ đầu năm rồi, nhưng vì công việc có sự thay đổi quá lớn đến giờ mới ổn định nên mới làm được.
Với những gì đã trải qua sau 4 năm đi lạc trong biển Fx, tôi đã học được nhiều bài học đau xót, sự mất mát là quá lớn, thời gian,tiền bạc, tinh thần...Nay tôi muốn chia sẻ lại để cho những mem mới (tốt nhất là không nên dính vào) có thêm kinh nghiệm mà tự định hướng, tìm đường đi đúng đắn cho mình, hạn chế tối đa những mất mát như tôi đã từng.
Tôi biết đến Fx từ năm 2016, đó là số phận nên trước sau gì cũng phải gặp.Suốt 4 năm từ 2016 đến 2019 tôi nghiên cứu thử nghiệm hàng chục hệ thống, cái gì cũng thử, mỗi môn một chút, tất nhiên là tài khoản cứ cháy đều đều.
Tôi mù quáng lặp đi lặp lại việc nạp-cháy không nhớ nổi bao nhiêu tài khoản trên 6 sàn, giờ nhớ lại thật tội cho bản thân, bao nhiêu tiền của tiết kiệm được từ lương tháng tôi đều khờ dại đưa cho sàn hết, trong người luôn cảnh tháng nào hết tháng đó.
May thay cuối cùng đến đầu năm 2020 tôi đã tỉnh ngộ, biết mình sai do đâu, và biết Fx không hợp với mình,quá khó, tôi không thể giữ được kỹ luật, nên đã từ bỏ.
Trade Fx khó ở chỗ lý thuyết ai cũng làu làu nhưng khi thực tế thì toàn cắt lời gồng lỗ, và tâm lý làm giàu nhanh sẽ tiễn tài khoản lên đường.
Thôi cũng dài rồi lát tôi sẽ viết tiếp về con đường cho trader mới, chỉ mong các bạn tỉnh táo hơn tôi, đừng đốt tiền vô ích, nhất là thời sinh viên, rất khổ.
Thị trường Fx đầy khốc liệt, ai cũng biết tỉ lệ thất bại rất lớn, nhưng vì sức hấp dẫn kinh khủng nên đã trót dấn thân vào sẽ rất khó từ bỏ.Tôi định viết vài lời này gửi đến những người mới từ đầu năm rồi, nhưng vì công việc có sự thay đổi quá lớn đến giờ mới ổn định nên mới làm được.
Với những gì đã trải qua sau 4 năm đi lạc trong biển Fx, tôi đã học được nhiều bài học đau xót, sự mất mát là quá lớn, thời gian,tiền bạc, tinh thần...Nay tôi muốn chia sẻ lại để cho những mem mới (tốt nhất là không nên dính vào) có thêm kinh nghiệm mà tự định hướng, tìm đường đi đúng đắn cho mình, hạn chế tối đa những mất mát như tôi đã từng.
Tôi biết đến Fx từ năm 2016, đó là số phận nên trước sau gì cũng phải gặp.Suốt 4 năm từ 2016 đến 2019 tôi nghiên cứu thử nghiệm hàng chục hệ thống, cái gì cũng thử, mỗi môn một chút, tất nhiên là tài khoản cứ cháy đều đều.
Tôi mù quáng lặp đi lặp lại việc nạp-cháy không nhớ nổi bao nhiêu tài khoản trên 6 sàn, giờ nhớ lại thật tội cho bản thân, bao nhiêu tiền của tiết kiệm được từ lương tháng tôi đều khờ dại đưa cho sàn hết, trong người luôn cảnh tháng nào hết tháng đó.
May thay cuối cùng đến đầu năm 2020 tôi đã tỉnh ngộ, biết mình sai do đâu, và biết Fx không hợp với mình,quá khó, tôi không thể giữ được kỹ luật, nên đã từ bỏ.
Trade Fx khó ở chỗ lý thuyết ai cũng làu làu nhưng khi thực tế thì toàn cắt lời gồng lỗ, và tâm lý làm giàu nhanh sẽ tiễn tài khoản lên đường.
Thôi cũng dài rồi lát tôi sẽ viết tiếp về con đường cho trader mới, chỉ mong các bạn tỉnh táo hơn tôi, đừng đốt tiền vô ích, nhất là thời sinh viên, rất khổ.
Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống
Sách chia sẻ chiến lược giao dịch, tâm lý, phương pháp quản lý vốn thực chiến của Trader 18 năm kinh nghiệm giao dịch theo xu hướng
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Bài viết liên quan