DeShiChang
Active Member
- 288
- 775
Trong cuốn “Sài Gòn năm xưa”, học giả Vương Hồng Sển có kể một câu chuyện về mánh lới làm ăn giúp Quách Đàm (1863-1927), một thương gia giàu có, và là người có công xây dựng nên chợ Bình Tây nay thuộc quận 6, TP.HCM, phất lên như diều gặp gió, như sau:
- Một năm nọ, Quách Đàm sai mua lúa khắp miền Tây chở về dự trữ đầy trong các nhà kho chờ ngày xuất bán sang nước ngoài. Nhưng do nắm tin thị trường chưa kỹ, năm đó giá lúa quốc tế sụt giảm nặng. Với kho lúa hiện tại, Quách Đàm có thể lỗ nặng, phá sản nên người nhà, nhân công hết sức lo lắng. Ông lúc đó vẫn bình tĩnh như thường, ra mật lệnh cho nhân viên dưới miền Tây tiếp tục mua lúa giá như cũ. Không những thế, ông còn trả giá lúa cao hơn các thương lái khác để gom mua bằng hết.
- Mặt khác, Quách Đàm gửi thư cho đại diện ở nước ngoài tung tin đồn giá lúa sắp tăng vọt lên cao. Mánh lới này của ông nhanh chóng khiến các thương lái “sập bẫy”. Họ đua nhau thu mua lúa trong nước với giá cao chờ bán kiếm lời. Lúc này, Quách Đàm mới âm thầm dừng mua lúa đồng thời xuất lúa chứa trong kho ra bán. Kho lúa vơi dần cũng là lúc các nhà buôn khác phát hiện bị lừa. Họ chia nhau gánh thay phần lỗ của ông.
⇒ Tôi nhớ từng đọc đâu đó về sách trading có nói “Hãy ghi nhớ thị trường được thiết kế để lừa gạt hầu hết mọi người trong hầu hết mọi lúc”. Anh em trader chinh chiến trên thị trường có thấy market lừa gạt chúng ta như câu chuyện trên kg??? Chắc hẳn là có và quá nhiều là khác, nếu có dịp được vạch lưng các cao thủ trader bạn sẽ thấy rất nhiều vết sẹo bị chém bởi market theo năm tháng, họ sẽ nói cho bạn nghe các cú lừa ngọt ngào của market và để lại sau đó là những khoản lặng kg nhói nhên nhời, chỉ thầm tự nhủ “móe tín hiệu đẹp zậy thế mà cũng sịt” or “đường giá sao có thể đi như vậy nhỉ, méo hiểu nổi”.....Minh họa hay về nghệ thuật lừa trader của Market như tui viết tại bài "Khi Ngài thị trường kinh doanh nhà tắm công cộng" (xem lại bài cũ).
Trong con mắt tôi ông trùm lừa đảo khét tiếng Bernie Madoff, "đạo diễn" vụ lừa đảo theo mô hình kim tự tháp (Ponzi) được thế giới ca tụng là vua lừa đảo, cũng chỉ là hạng tép riu nếu đem so với Ngài Market. Phải gọi Ngài là “Thánh lừa” à mà kg phải gọi là “Cụ Tổ hay Tổ sư lừa ” mới xứng tầm. Kiến thức lừa trader của Ngài là đại dương vô tận, tâm phục khẩu phục trước Ngài! Vì Ngài là siêu lừa nên chắc chắn bạn sẽ bị gạt dù ít hay nhiều, nên khi mình là nạn nhân hãy bị gạt ít tiền nhất có thể!
- Một năm nọ, Quách Đàm sai mua lúa khắp miền Tây chở về dự trữ đầy trong các nhà kho chờ ngày xuất bán sang nước ngoài. Nhưng do nắm tin thị trường chưa kỹ, năm đó giá lúa quốc tế sụt giảm nặng. Với kho lúa hiện tại, Quách Đàm có thể lỗ nặng, phá sản nên người nhà, nhân công hết sức lo lắng. Ông lúc đó vẫn bình tĩnh như thường, ra mật lệnh cho nhân viên dưới miền Tây tiếp tục mua lúa giá như cũ. Không những thế, ông còn trả giá lúa cao hơn các thương lái khác để gom mua bằng hết.
- Mặt khác, Quách Đàm gửi thư cho đại diện ở nước ngoài tung tin đồn giá lúa sắp tăng vọt lên cao. Mánh lới này của ông nhanh chóng khiến các thương lái “sập bẫy”. Họ đua nhau thu mua lúa trong nước với giá cao chờ bán kiếm lời. Lúc này, Quách Đàm mới âm thầm dừng mua lúa đồng thời xuất lúa chứa trong kho ra bán. Kho lúa vơi dần cũng là lúc các nhà buôn khác phát hiện bị lừa. Họ chia nhau gánh thay phần lỗ của ông.
⇒ Tôi nhớ từng đọc đâu đó về sách trading có nói “Hãy ghi nhớ thị trường được thiết kế để lừa gạt hầu hết mọi người trong hầu hết mọi lúc”. Anh em trader chinh chiến trên thị trường có thấy market lừa gạt chúng ta như câu chuyện trên kg??? Chắc hẳn là có và quá nhiều là khác, nếu có dịp được vạch lưng các cao thủ trader bạn sẽ thấy rất nhiều vết sẹo bị chém bởi market theo năm tháng, họ sẽ nói cho bạn nghe các cú lừa ngọt ngào của market và để lại sau đó là những khoản lặng kg nhói nhên nhời, chỉ thầm tự nhủ “móe tín hiệu đẹp zậy thế mà cũng sịt” or “đường giá sao có thể đi như vậy nhỉ, méo hiểu nổi”.....Minh họa hay về nghệ thuật lừa trader của Market như tui viết tại bài "Khi Ngài thị trường kinh doanh nhà tắm công cộng" (xem lại bài cũ).
Trong con mắt tôi ông trùm lừa đảo khét tiếng Bernie Madoff, "đạo diễn" vụ lừa đảo theo mô hình kim tự tháp (Ponzi) được thế giới ca tụng là vua lừa đảo, cũng chỉ là hạng tép riu nếu đem so với Ngài Market. Phải gọi Ngài là “Thánh lừa” à mà kg phải gọi là “Cụ Tổ hay Tổ sư lừa ” mới xứng tầm. Kiến thức lừa trader của Ngài là đại dương vô tận, tâm phục khẩu phục trước Ngài! Vì Ngài là siêu lừa nên chắc chắn bạn sẽ bị gạt dù ít hay nhiều, nên khi mình là nạn nhân hãy bị gạt ít tiền nhất có thể!
Giới thiệu sách Trading hay
Nhật Ký Giao Dịch Thực Chiến của Phù Thủy Thị trường Tài Chính
Sách chia sẻ 05 tháng giao dịch thực tế trên thị trường tài chính, sử dụng Price Action và Mô hình Biểu đồ của Phù thủy trader Peter Brandt, người có gần 50 năm kinh nghiệm trading và đạt lợi nhuận bình quân 68% lợi nhuận mỗi năm
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Bài viết liên quan