[LiveTrade] Hành trình huyền thoại

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

[LiveTrade] Hành trình huyền thoại

[LiveTrade] Hành trình huyền thoại
Thân gởi tất cả các bạn, vì lợi ích của mọi người, tôi 1 lần nưa đạp lên danh dự bản thân nói với tất cả các bạn vài lời:

Các bạn đừng comment trái chiều nữa, chủ thớt và những người đi theo không nhận thấy lòng tốt của các bạn mà ngược lại sinh tâm oán hận, như vậy có nên không? Nói mà giống như nước đổ lá khoai thì nói để mà làm gi? Công tâm mà nói, chủ thớt bây giờ đã chịu rất nhiều áp lực rồi nên bạn ấy không đủ khả năng lãnh hội ý kiến trái chiều mà bổ xung, củng cố phương pháp của bạn ấy. Thị trường đã có quá nhiều áp lực, phương pháp giúp đỡ của mọi người không hiệu quả nên mọi người cũng nên bỏ nó đi. Theo mình, cách giúp họ tốt nhất bây giờ là IM LẶNG, để cho họ tự làm tự chịu, lời ăn lỗ chịu. Hãy đứng ngoài quan sát nếu các bạn thích.

Lời này nói riêng với chủ thớt, mình thật lòng cảm phục tài văn chương của bạn, nếu như trước kia bạn chọn làm nhà văn, có lẽ bây giờ bạn đã nổi tiếng và có nhiều tiền bạc. Nói thật đừng nghĩ mình mỉa mai

Happy trading

TB: đây là sân chơi mới dành cho tất cả, các bạn học hỏi được nhiều thứ và comment gì tùy thích
https://traderviet.org/t/tienhas-journal.828/
https://traderviet.org/t/nhung-chu-cuu-cua-ngai-thi-truong.13113/
Cả 2 đều live trade, 1 demo, 1 real
 
Chỉnh sửa lần cuối:
trên đời này có rất nhiều chuyện nó xảy ra vượt khỏi tầm suy nghĩ của mình, vượt khỏi logic bình thường nên không/chưa tin thì cũng nên kiềm chế cảm xúc và kiểm soát phát ngôn các bác ah.
sự thật là đối với e thì e tham gia những topic thế này là để giải trí.e ko quan tâm ai?có cái gì?nó như thế nào?có logic ko?..
mục đích của e chỉ là cà khịa và kiếm người nói chuyện chém gió!
e cũng ko có ý xúc phạm hay cản trở ai đâu!..
ai thần thánh cũng đc...ai lùa gà cũng đc!đấy là việc của họ.
e cũng ko tốt để nhắc nhở hay cảnh tỉnh gì ai!
e chỉ muốn cà khịa và chém gió giải trí thế thôi :p
 
Tôi thấy các ông toàn comment trên trời dưới biển gì thế, để yên cho thầy trò người ta nhận nhau và học hành tử tế. Các ông nên ngồi xem thôi, lãnh hội được gì thì lãnh hội còn không thì thôi. Còn có ý tốt cứu vớt ai đó thì thôi tôi xin các ông, ko cứu ko ai trách các ông đâu.
Các ông cứ ngồi comment tranh cãi đến hơn 30 page rồi, các ông đã cố ý đẩy người ta có zalo riêng rồi đấy các ông thấy vừa lòng chưa. :D:D:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thân gởi tất cả các bạn, vì lợi ích của mọi người, tôi 1 lần nưa đạp lên danh dự bản thân nói với tất cả các bạn vài lời:

Các bạn đừng comment trái chiều nữa, chủ thớt và những người đi theo không nhận thấy lòng tốt của các bạn mà ngược lại sinh tâm oán hận, như vậy có nên không? Nói mà giống như nước đổ lá khoai thì nói để mà làm gi? Công tâm mà nói, chủ thớt bây giờ đã chịu rất nhiều áp lực rồi nên bạn ấy không đủ khả năng lãnh hội ý kiến trái chiều mà bổ xung, củng cố phương pháp của bạn ấy. Thị trường đã có quá nhiều áp lực, phương pháp giúp đỡ của mọi người không hiệu quả nên mọi người cũng nên bỏ nó đi. Theo mình, cách giúp họ tốt nhất bây giờ là IM LẶNG, để cho họ tự làm tự chịu. Hãy đứng ngoài quan sát nếu các bạn thích.

Lời này nói riêng với chủ thớt, mình thật lòng cảm phục tài văn chương của bạn, nếu như trước kia bạn chọn làm nhà văn, có lẽ bây giờ bạn đã nổi tiếng và có nhiều tiền bạc. Nói thật đừng nghĩ mình mỉa mai

Happy trading
Tham khảo ý kiến, lắng nghe là tốt nhưng vẫn phải bắt tay vào việc và tự chịu trách nhiệm bạn nhỉ.

Nơi đây là diễn đàn nên để tự do nói lên ý kiến. Ví như bạn Chu Sa giờ mà không được cà khịa thì buồn bực tay chân, hihi......
Vấn đề ở đây tôi nghĩ là nằm ở phía thầy tôi và chúng tôi, việc mình mình làm, tranh luận giải thích một lần đến lần hai là nhiều rồi, tâm sức đâu mà buồn bức.
 
Nói thêm mấy lời với các bạn đồng môn @Trần Thanh Bình @Cryptoman2021 @gadaubac @Tùngbox @vuducngoc @chungle, @Nva @Truongthuy1983 @mrhoanguce1 là...

Mục đích của việc tạo nhóm là chia sẻ thành quả lĩnh hội của mỗi người và động viên lẫn nhau nếu thấy nản chí khi bước đi trên con đường này, không hé ra bất cứ một lời nào mà thầy đã truyền thụ cho mình (ít nhất là trong 10 năm). Vì đây là lời cam kết.

Tôi không biết thầy truyền thụ cho các bạn những gì và theo cách nào, và cũng sẽ không hỏi các bạn bất cứ điều gì. Các bạn cũng nên như thế.

Thân.
Tôi vừa xem lại topic của thầy thì thấy sau tôi có 9 bạn nữa đã chấp nhận bái thầy làm sư (tôi là người đầu tiên - như vậy là đã đủ 10 người). Tôi mạo muội tạo đoạn đối thoại này để tương tác với các bạn đó gồm: @Trần Thanh Bình @Cryptoman2021 @gadaubac @Tùngbox @vuducngoc @chungle, @Nva @Truongthuy1983 @mrhoanguce1

Đối với người khác, thì họ có thể coi việc làm của chúng ta là trò cười. Nhưng đối với tôi mà nói, đó là việc hoàn toàn nghiêm túc. Không biết đối với các bạn thì thế nào.

Do vậy, đối với tôi mà nói thì hiện giờ chúng ta có mối quan hệ là huynh đệ đồng môn. Và nếu các bạn đồng ý, thì tôi nghĩ chúng ta nên có một kênh để tương tác, hỗ trợ lẫn nhau khi cần, cho trọn cái tình huynh đệ này.

Về phương pháp thì chính thầy sẽ truyền thụ cho từng bạn, tuy nhiên, mỗi người có ngộ tính và sức rèn luyện khác nhau, nên chắc sẽ có người đạt kết quả mau chậm.

Tôi sẽ tạo một nhóm trên Zalo để chúng ta tiện tương tác riêng với nhau. Tôi nghĩ việc này thầy sẽ không phản đối mặc dù chưa hỏi ý thầy. Các bạn thấy lời tôi là hợp với ý các bạn thì tạo đối thoại với tôi nhé!

Thân.
Tôi vừa tạo đối thoại với bạn
Tôi vừa xem lại topic của thầy thì thấy sau tôi có 9 bạn nữa đã chấp nhận bái thầy làm sư (tôi là người đầu tiên - như vậy là đã đủ 10 người). Tôi mạo muội tạo đoạn đối thoại này để tương tác với các bạn đó gồm: @Trần Thanh Bình @Cryptoman2021 @gadaubac @Tùngbox @vuducngoc @chungle, @Nva @Truongthuy1983 @mrhoanguce1

Đối với người khác, thì họ có thể coi việc làm của chúng ta là trò cười. Nhưng đối với tôi mà nói, đó là việc hoàn toàn nghiêm túc. Không biết đối với các bạn thì thế nào.

Do vậy, đối với tôi mà nói thì hiện giờ chúng ta có mối quan hệ là huynh đệ đồng môn. Và nếu các bạn đồng ý, thì tôi nghĩ chúng ta nên có một kênh để tương tác, hỗ trợ lẫn nhau khi cần, cho trọn cái tình huynh đệ này.

Về phương pháp thì chính thầy sẽ truyền thụ cho từng bạn, tuy nhiên, mỗi người có ngộ tính và sức rèn luyện khác nhau, nên chắc sẽ có người đạt kết quả mau chậm.

Tôi sẽ tạo một nhóm trên Zalo để chúng ta tiện tương tác riêng với nhau. Tôi nghĩ việc này thầy sẽ không phản đối mặc dù chưa hỏi ý thầy. Các bạn thấy lời tôi là hợp với ý các bạn thì tạo đối thoại với tôi nhé!

Thân.
Tôi đã gửi tin nhắn đến bạn trên đối thoại. Tôi mong tất cả mọi người cùng nhau đi trên con đường bái sư của mình. Và tôi tin @Quang Vu
 
Tôi thấy các ông toàn comment trên trời dưới biển gì thế, để yên cho thầy trò người ta nhận nhau và học hành tử tế. Các ông nên ngồi xem thôi, lãnh hội được gì thì lãnh hội còn không thì thôi. Còn có ý tốt cứu vớt ai đó thì thôi tôi xin các ông, ko cứu ko ai trách các ông đâu.
Các ông cứ ngồi comment tranh cãi đến hơn 30 page rồi, các ông đã cố ý đẩy người ta có zalo riêng rồi đấy các ông thấy vừa lòng chưa. :D:D:D
vui mà bác!:D :D
sắp tới chắc e cũng phải mở lớp thu nhận đồ đệ chứ trend này giờ đang hot quá! :D :D
 
11 ng đã có nhân duyên còn quả như thế nào còn tuỳ. VD sau này có thể chả ai thèm trade nữa nhưng có 2 ng tự nhiên thành tri kỷ. Thế là tốt lắm rồi.
Cà khịa, chém gió cũng tốt nhưng hãy tự quan sát tâm mình xem lúc đó cái gì đang điều khiển và nó có thực sự đem lại niềm vui tốt lành cho mình và k đem bực bội cho người k có tội lỗi gì.
Cẩn thận đấy. Cái tâm của bạn sẽ dẫn bạn đến nơi phù hợp.
 
11 ng đã có nhân duyên còn quả như thế nào còn tuỳ. VD sau này có thể chả ai thèm trade nữa nhưng có 2 ng tự nhiên thành tri kỷ. Thế là tốt lắm rồi.
Cà khịa, chém gió cũng tốt nhưng hãy tự quan sát tâm mình xem lúc đó cái gì đang điều khiển và nó có thực sự đem lại niềm vui tốt lành cho mình và k đem bực bội cho người k có tội lỗi gì.
Cẩn thận đấy. Cái tâm của bạn sẽ dẫn bạn đến nơi phù hợp.
vâng!e đội ơn bác đã dạy bảo ạ! :p
e cũng mong là mọi người sau này ko trade nữa thì có thêm vài người bạn..chứ ko phải là bóc phốt nhau..hay phải nhờ pháp luật giải quyết ạ!:p
 
vâng!e đội ơn bác đã dạy bảo ạ! :p
e cũng mong là mọi người sau này ko trade nữa thì có thêm vài người bạn..chứ ko phải là bóc phốt nhau..hay phải nhờ pháp luật giải quyết ạ!:p
tôi k dám nhận từ "dạy" của bạn đâu :)
mà cho dù sau này họ có ghét nhau đi nữa thì cũng do nhiều ng nhân xảy ra trên hành trình và chuyện đó cũng bt thôi .
Duyên khởi nhưng k kèo dài dc lâu.
Yêu nhau thắm thiết, sống chết đòi cưới nhau nhưng sau li dị thì cũng k có gì lạ.
Vạn vật đều thế
 
Tôi thấy các ông toàn comment trên trời dưới biển gì thế, để yên cho thầy trò người ta nhận nhau và học hành tử tế. Các ông nên ngồi xem thôi, lãnh hội được gì thì lãnh hội còn không thì thôi. Còn có ý tốt cứu vớt ai đó thì thôi tôi xin các ông, ko cứu ko ai trách các ông đâu.

Có chắc là học hành tử tế không thôi ko, hay là nhận ra pp có vấn đề rồi thì thầy trò gắng gượng động viên nhau tìm pp khác để kiếm tiền.

Tôi ko cần ai cám ơn, hay công nhận lòng tốt, cũng ko sợ ai trách. Tôi tưởng TraderViet là thành trì cuối cùng chống lùa gà rồi. Ko ngờ ngay trên đây, chỉ với mấy chục post ma mị, hỏa mù, cộng với 1 cái chén thánh mạ vàng là có thể dẫn dắt nhiều người tới 1 cái group zalo.

Tình nghĩa sư - đồ là thứ có sức dẫn dắt, điều khiển cực kỳ lớn. Thầy bảo lập tk, reg ib, deposit, là đồ đệ chẳng lẽ bạn ko làm. Cũng chẳng mấy khi cháy tk mà đệ tử dám phốt thầy đâu, còn gì là tôn sư trọng đạo. Cắn răng thôi.

FX quá bất định để quá tin vào cái gì đó. Tin phương pháp, tin thầy, tin bạn, tin sàn, tin mình. Mọi cái tin đều có thể dẫn tới mất tiền. Càng tin nhiều thì số tiền có thể mất càng lớn.

Năm 2014 tôi đã đi họp thay cho 1 người thân mất tiền vì tin vào IB và sàn Forex. Mất 200 triệu. Xung quanh tôi toàn là các anh chị mất tiền. Người nhiều nhất là 1 tỷ 6. Đủ sức mua 3 miếng đất sạch đẹp thời điểm đó, mà tổng giá bây giờ khoảng 10 tỷ.

Thêm một bí mật nữa mà có thể các bác chưa từng nghe: Quá nửa số người dính phốt toàn là người thân của mấy IB sàn đó.
Sàn tuyển IB chính là tuyển khách hàng tiềm năng.
IB kiếm khách không ra, đành về ép buộc bố mẹ, cô chú deposit vào. IB cũng mất tiền. Gia đình IB còn mất nhiều hơn nữa.

Comment của tôi ko thể làm một số bác từ bỏ "kèo thơm nhất vũ trụ" này nhưng thể nào cũng sẽ lưu lại trong đầu bác môn đệ nào đó có chút ít cảnh giác. Khi mà "thầy" bắt đầu đề cập tới copytrade hoặc trade ủy thác, đó là lúc át chủ bài lộ diện.

Trước khi nghĩ tới kiếm tiền tỏi với "chén thánh" hãy thử nghĩ tới tiếng khóc của vợ con khi bạn mất số tiền tiết kiệm vài năm nhé. Tiền là máu trong thời Covid đó các cụ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
11 ng đã có nhân duyên còn quả như thế nào còn tuỳ. VD sau này có thể chả ai thèm trade nữa nhưng có 2 ng tự nhiên thành tri kỷ. Thế là tốt lắm rồi.
Cà khịa, chém gió cũng tốt nhưng hãy tự quan sát tâm mình xem lúc đó cái gì đang điều khiển và nó có thực sự đem lại niềm vui tốt lành cho mình và k đem bực bội cho người k có tội lỗi gì.
Cẩn thận đấy. Cái tâm của bạn sẽ dẫn bạn đến nơi phù hợp.
Bác giai trade thì no Sờ lờ (em cứ nghĩ phải thuộc thành phần hổ báo lắm) thế mà comment thì thấy điềm tĩnh, lời lẽ kín kẽ vãi. Thấy có gì sai sai. :p
 
con người tụ họp nhau là do duyên phận. Duyên này có thể dẫn đến quả tốt hay xấu thì còn chưa biết đâu các cụ ạ.
Thay vì đi nhận xét Duyên của thiên hạ thì ráng tu tâm dưỡng tánh để đón nhận Duyên của mình. Thế đỡ phí thời gian các cụ nhỉ
 
Thầy bảo chỉ phương pháp người thông minh cần 9s, người kém cần 9p, người dốt cần 9h, rồi tự cảm nhận và tự trade rồi tự mik thốt lên thành quả và nói ra những gì mình học dc pp của thầy có đúng như thầy nói ko " ko dc tiết lộ trong 10nam". Các bác đọc lại cho kỹ nha. Ko níu kéo hội nhóm, ko... V.. Và.
 
Chào Quang Vũ,
Tôi đã theo dõi topic này từ đầu, đã lưu favorite trang Traderfoo và cân nhắc mãi từ hôm đến giờ về việc "bái sư" về với đội của anh. Để rồi sáng nay khi đọc comment này, tôi bỗng nhận ra ẩn ý đằng sau mọi điều là một câu hỏi lớn: Liệu chúng ta có buông bỏ cái tôi này được không? Câu hỏi thì đơn giản nhưng thực hành là vô cùng khó, thậm chí là một thử thách tinh thần tối hậu để rũ bỏ mọi chấp trước và đạt đến giác ngộ. 9 lạy bái sư để làm gì, hóa ra đấy là một hành động biểu tượng mạnh mẽ để dứt khoát đoạn lìa sự chấp ngã với cái TÔI to tướng ấy.

Hệ thống vận hành như thế nào là một việc, chúng ta sẽ theo dõi và đánh giá. Còn tôi, tôi biết, đạt kết quả như thế nào, thành bại giàu nghèo thế nào đều là kết quả của nghiệp tôi đã tạo tác.

Nhưng với cách hiểu như vậy, tôi thấy đây là món quà thật đẹp, một cơ hội thực hành hiếm hoi mà vũ trụ đã mang đến với tôi.

Tôi xin bái Quang Vũ làm thầy. Hãy nhận 9 lạy và nhận tôi về đội của anh.

Trân trọng cảm ơn!

Cảm ơn thiện tình của bác. Tôi rất vui và chào mừng bác về chung với đội của tôi.

@All: Như tôi đã chia sẻ, chúng ta hãy dẹp bỏ đi cái trò "bái thày bái tổ" nhé mọi người. Đó chỉ là một biện pháp bất đăc dĩ mà tôi không thoải mái lắm khi phải dùng đến. Hi vọng nhận được sự thông cảm và bỏ qua từ phía bạn đọc nếu điều đó đã làm bạn có cảm giác không vui. Tôi chân thành tạ lỗi.

Các bạn à, cuộc sống này quá đẹp và sẽ thật lãng phí nếu như chúng ta cứ mải miết cãi lộn, ra sức đấu tranh bảo vệ cái tôi bé nhỏ của mình, hơn thua nhau trước sự vô biên của vũ trụ. Mỗi khoảnh khắc tồn tại trên đời này đều là một kiệt tác, đừng bỏ lỡ cơ hội đã được hiện hữu ở đây để sống và cảm nhận. Hãy tranh thủ làm những điều có giá trị, để cuộc đời của mình có nhiều ý nghĩa hơn.

Hãy biết mơ và khát vọng. Vì đời này, ai cũng chỉ sống có một lần. Người giàu có tiền tỉ trong ngân hàng, xét về khía cạnh cơ thể vật lý, cũng không khác nhiều so với số đông. Thứ khác có lẽ là ở bên trong, ở cách nghĩ, lối làm.

Việc bạn làm sẽ định nghĩa con người của bạn. Và người tối thượng cuối cùng có quyền phán xét nó, trước cánh cửa luân hồi, không phải là Diêm Vương hay Thần Chết. Là bạn đấy. Hãy sống làm sao để khi gặp lại mình lúc ấy, có thể say hi với nhau một tiếng vui vẻ và mỉm cười.
 
Cảm ơn thiện tình của bác. Tôi rất vui và chào mừng bác về chung với đội của tôi.

@All: Như tôi đã chia sẻ, chúng ta hãy dẹp bỏ đi cái trò "bái thày bái tổ" nhé mọi người. Đó chỉ là một biện pháp bất đăc dĩ mà tôi không thoải mái lắm khi phải dùng đến. Hi vọng nhận được sự thông cảm và bỏ qua từ phía bạn đọc nếu điều đó đã làm bạn có cảm giác không vui. Tôi chân thành tạ lỗi.

Các bạn à, cuộc sống này quá đẹp và sẽ thật lãng phí nếu như chúng ta cứ mải miết cãi lộn, ra sức đấu tranh bảo vệ cái tôi bé nhỏ của mình, hơn thua nhau trước sự vô biên của vũ trụ. Mỗi khoảnh khắc tồn tại trên đời này đều là một kiệt tác, đừng bỏ lỡ cơ hội đã được hiện hữu ở đây để sống và cảm nhận. Hãy tranh thủ làm những điều có giá trị, để cuộc đời của mình có nhiều ý nghĩa hơn.

Hãy biết mơ và khát vọng. Vì đời này, ai cũng chỉ sống có một lần. Người giàu có tiền tỉ trong ngân hàng, xét về khía cạnh cơ thể vật lý, cũng không khác nhiều so với số đông. Thứ khác có lẽ là ở bên trong, ở cách nghĩ, lối làm.

Việc bạn làm sẽ định nghĩa con người của bạn. Và người tối thượng cuối cùng có quyền phán xét nó, trước cánh cửa luân hồi, không phải là Diêm Vương hay Thần Chết. Là bạn đấy. Hãy sống làm sao để khi gặp lại mình lúc ấy, có thể say hi với nhau một tiếng vui vẻ và mỉm cười.
upload_2021-5-7_15-16-5.png
 
trên đời này có rất nhiều chuyện nó xảy ra vượt khỏi tầm suy nghĩ của mình, vượt khỏi logic bình thường nên không/chưa tin thì cũng nên kiềm chế cảm xúc và kiểm soát phát ngôn các bác ah.
Hơi buồn khi thấy bạn cũng là 1 ng hay bóc phốt và cà khịa bọn lừa đảo trên diễn đàn giờ cũng bị dắt mũi

Các bạn có biết tại sao bọn đa cấp nó nói những chuyện vô cùng phi lý, phi lôgic và rất ảo tưởng vô cùng nhưng vẫn có thể lừa đảo hàng nghìn người, thậm chí là hàng vạn, hàng trăm nghìn người không? Tại sao trong số người bị lừa đảo có nhiều người có ăn học rất thông minh và có nhiều người trải đời rất nhiều nhưng vẫn bi lừa đảo không? Vì trong tâm của mỗi chúng ta luôn có tham sân si, đây là đặc tính khi sinh ra đã có của loài người, vì vậy nhà Phật mới bảo cuộc đời là bể khổ, vì trong tâm con người luôn tồn tại tham sân si là còn khổ. Và bọn đa cấp nó lợi dụng yếu điểm này của chúng ta. bọn đa cấp nó chỉ cần tưới thêm nước vào mầm tham của mỗi chúng ta và để tự nó lớn dần dần lên, khi mầm tham đủ lớn thì nó sẽ hoàn toàn kiểm soát lý trí và cảm xúc của chúng ta. Vậy bọn nó tưới thêm nước vào mầm tham đó bằng cách nào. Đó là gieo vào chúng ta những hy vọng về 1 phương pháp có thể kiếm tiền vừa nhiều vừa nhanh vừa bỏ ra ít công sức, rõ ràng nó biết đa số mọi người sẽ ko tin nhưng sâu trong tâm của họ lòng tham đã bị kích phát rồi nên họ vẫn có 1 hy vọng nhỏ nhoi và cái hy vọng này sẽ được nuôi lớn bằng những lý lẽ và bằng chứng, lý lẽ này là bọn đa cấp sẽ nói những chuyện mà khoa học và xã hội chưa chứng minh được, ví dụ như bọn nó sẽ đưa ra những bằng chứng mà khoa học cũng sai và có người đã làm được, để họ tiếp tục cũng cố hy vọng đang được nhen nhóm trong tâm của mính và những lý luận này được tính toán và lập luận rất chặt chẽ rất khó phản biện được. Tại sao chúng ta dễ bị tẩy não như vậy? Do chúng ta không có kiến thức chung về cách mà thế giới này vận hành và cách con người phản ứng lại với những kích thích từ thế giới vì những kiến thức này chỉ có học được từ triết học, tâm lý học, xã hội học, nhân loại học, khoa học về thần kình hoặc từ trí tuệ do giác ngộ mà có được, chúng ta đi học thường chủ yếu được dạy kỹ năng chuyên môn cho công việc để kiếm tiền và phục vụ cho xã hội này, đây là cách giáo dục hiện tại của đa số hầu hết các nước trên thế giới.

Các bạn đã thấy sự lợi hại của việc bị tẩy não chưa, đến bây giờ chủ thớt không chứng minh được gì cả, tôi phản biện chủ thớt cũng ko giải thích được. Các bạn nghĩ phương pháp 100% thắng là như thế nào, đó là PP mà bạn vào 1 triệu lệnh thì phải thắng 1 triệu lệnh vì trong lĩnh vực này khi bạn trade 1 triệu lệnh cho dù bạn thắng 999.999 lệnh nhưng chỉ cần 1 lệnh thua thì xác suất mất hết vẫn có thể xảy ra, livermore và cái ông Hàn quốc gì vừa mất trắng 20 tỷ USD chỉ trong 2 ngày vừa rồi là mình chứng rõ ràng nhất. Các bạn hình dung 1 PP trade 1 triệu lệnh thắng 1 triệu lệnh ntn chưa? Và nếu tôi có hệ thống có thể thắng 100% này, có nghĩ là tôi đã vô địch trong lĩnh vực này rồi, tôi nằm yên click chuột cũng có thể đẻ ra tiền liên tục nên tôi có thể đàm phán bán đứt hệ thống này đổi lấy 100 tỷ USD rồi về hưu, với hệ thống thắng 100% này thì việc kiếm 1,000 tỷ hay 10,000 tỷ USD chỉ còn là vấn đề về thời gian nên tôi chắc chắn sẽ có người mua, vậy tôi cần làm gì kiếm 20 triệu USD rồi nhận học trò cho mọi việc phức tạp thêm vậy. Một mặc khác nếu tôi có hệ thống thắng 100% mà bị cà khia và coi thường liên tục như vậy với tâm lý của một người bình thường thì tôi chỉ cần livetrade thắng 20 lệnh liên tục thôi là đủ vả bôm bốp vào mặt bọn cà khia rồi, lúc đó là tự động có cả đống người inbox mời tôi làm sư phụ thôi, chứ tôi cần gì phải bày trò nhận đồ đệ rồi nhờ đồ đệ chứng minh cho thêm phiền phức vậy. Các bạn nghĩ các bạn có hệ thống thắng 100% các bạn có bô bô đi khoe ko? bọn chính phủ, tài phiệt hay các tổ chức tài chính ngầm nó còn để cho bạn đi lấy hệ thống đó lấy tiền từ bọn nó ko? Các bạn ko ý thức được nếu có hệ thống thắng 100% là chuyện lớn cỡ nào, vì nó đang vượt ngoài sự hiểu biết của nhân loại. Ấy vậy mà vẫn có cả đống người tin chỉ đơn giản vì bị tôi gieo vào đầu 1 hy vọng và mấy cái lập luận đến giờ ko chứng minh được gì cả. Bây giờ chỉ cần đưa ra vài cái lỳ do vớ vẫn tại sao ko livetrade thì vẫn có cả đống ng tin và cũng sẽ sẵn sàng cắn lại bất cứ ai đạp đổ hy vọng và niềm tin của họ cho mà xem. Vì đơn giản họ bị tôi gieo hạt mầm hy vọng thành công rồi.

Vậy khi con người đã cuồng tin rồi thì đáng sợ như thế nào? nhìn vào bọn người Indonesia đi *** cửa nơi thiêng liêng để điều trị Covid, hay đám đông người Ấn Độ vẫn đi tụ tập hành lễ trong bối cảnh Ấn Độ như địa nguc trần gian vì Covid kìa. Giờ ai mà chống lại tín ngưỡng của họ thì họ sẽ liều chết để gìn giữ nó, cuồng tín nó đáng sợ thế đó, họ ko phân biệt được việc mình tin là đang đúng hay sai. Đây là cách bọn phát xít nó tẩy não quân đội để bọn kia điên cuồng tử chiến trong chiến tranh. Khi bị tẩy nảo thành công rồi thì niềm tin của họ sẽ đươc xem như lý trưởng theo đuổi trong 1 lĩnh vực nào đó và bất cứ ai đạp đổ tín ngưỡng chính là đạp đổ hy vọng và lý tưởng của họ nên họ sẽ điên cuồng phản bác và cắn lại. Lúc này bạn chỉ cần cho họ 1 lý do vớ vẫn ko chắc chắn thì họ vẫn bấu chặt lấy nó để dựa vào để phản bác và họ sẽ tin bất chấp vì họ cần gì đó để duy trì niềm tin ko bị sụp đổ.

Tôi biết có rất nhiều người tự tin lắm, nghĩ rằng ko cần bỏ tiền ra thì ko bao giờ họ bị lừa được, nhưng họ đâu biết mầm tham hỵ vọng trong lòng họ đang lớn dần lên do bị tẩy não. giờ tôi chỉ cần bảo họ nạp 3 triệu vào tài khoản với lý do gì đó thì trong lòng họ sẽ nghi ngờ, nhưng họ vẫn nạp vì bây giờ họ đã bị lòng tham lấn át, họ nghĩ bỏ ra 3 triệu để đối lấy 1 phương pháp có thể kiếm tiền vừa nhiều vừa nhanh mà bỏ ra ít công sức là vẫn xứng đáng, nếu bị lừa mất 3 triệu thôi cũng ko đáng là bao, nhưng họ đâu biết chỉ cần có 10000 người bị tẩy não thì tôi đã có 30 tỷ ngon ơ rồi.

Mong rằng nhiều người đọc xong thì sáng mắt ra, tôi đồng ý trên đời này có nhiều chuyện vượt ngoài hiểu biết của chúng ta, có nhiều vấn đề khoa học cũng đã từng sai và không chứng mình được, nhưng các bạn quên rằng, đa số mọi vấn đề khoa học đã chứng mình dc thì vẫn đúng và những người đã chứng minh được cái sai của khoa học họ luôn được biết là những con người vĩ đại trước đó rồi và họ có thể phản bác lại bất cứ luận điểm từ người khác và có luận điểm lý luận rõ ràng bằng chứng cứ chứ ko phải bằng chém gió suông. Còn bọn chém gió suông thường là bọn đa cấp hoặc mấy thằng đứng đầu tà giáo. Nhưng tại sao các bạn vẫn bất chấp tin vào cái khó có thể xảy ra hơn dù đến giờ vẫn chưa có chứng mình gì thuyết phục ngoài lập luận suông, vì các bạn đang bị gieo mầm hy vọng vào trong đầu rồi nên cứ nghĩ tin đi nếu ko có cũng ko sao, nếu có thì có thể kiếm được PP lý tưởng đâu mất mát gì, nhưng coi chừng rơi vào bẫy tâm lý bị lừa lúc nào cũng ko nhận ra.

@quocquang @TraderLC @anhnguyen14 @Jewel Nguyen @Chu Sa vào đọc cho vui
 
Hơi buồn khi thấy bạn cũng là 1 ng hay bóc phốt và cà khịa bọn lừa đảo trên diễn đàn giờ cũng bị dắt mũi

Các bạn có biết tại sao bọn đa cấp nó nói những chuyện vô cùng phi lý, phi lôgic và rất ảo tưởng vô cùng nhưng vẫn có thể lừa đảo hàng nghìn người, thậm chí là hàng vạn, hàng trăm nghìn người không? Tại sao trong số người bị lừa đảo có nhiều người có ăn học rất thông minh và có nhiều người trải đời rất nhiều nhưng vẫn bi lừa đảo không? Vì trong tâm của mỗi chúng ta luôn có tham sân si, đây là đặc tính khi sinh ra đã có của loài người, vì vậy nhà Phật mới bảo cuộc đời là bể khổ, vì trong tâm con người luôn tồn tại tham sân si là còn khổ. Và bọn đa cấp nó lợi dụng yếu điểm này của chúng ta. bọn đa cấp nó chỉ cần tưới thêm nước vào mầm tham của mỗi chúng ta và để tự nó lớn dần dần lên, khi mầm tham đủ lớn thì nó sẽ hoàn toàn kiểm soát lý trí và cảm xúc của chúng ta. Vậy bọn nó tưới thêm nước vào mầm tham đó bằng cách nào. Đó là gieo vào chúng ta những hy vọng về 1 phương pháp có thể kiếm tiền vừa nhiều vừa nhanh vừa bỏ ra ít công sức, rõ ràng nó biết đa số mọi người sẽ ko tin nhưng sâu trong tâm của họ lòng tham đã bị kích phát rồi nên họ vẫn có 1 hy vọng nhỏ nhoi và cái hy vọng này sẽ được nuôi lớn bằng những lý lẽ và bằng chứng, lý lẽ này là bọn đa cấp sẽ nói những chuyện mà khoa học và xã hội chưa chứng minh được, ví dụ như bọn nó sẽ đưa ra những bằng chứng mà khoa học cũng sai và có người đã làm được, để họ tiếp tục cũng cố hy vọng đang được nhen nhóm trong tâm của mính và những lý luận này được tính toán và lập luận rất chặt chẽ rất khó phản biện được. Tại sao chúng ta dễ bị tẩy não như vậy? Do chúng ta không có kiến thức chung về cách mà thế giới này vận hành và cách con người phản ứng lại với những kích thích từ thế giới vì những kiến thức này chỉ có học được từ triết học, tâm lý học, xã hội học, nhân loại học, khoa học về thần kình hoặc từ trí tuệ do giác ngộ mà có được, chúng ta đi học thường chủ yếu được dạy kỹ năng chuyên môn cho công việc để kiếm tiền và phục vụ cho xã hội này, đây là cách giáo dục hiện tại của đa số hầu hết các nước trên thế giới.

Các bạn đã thấy sự lợi hại của việc bị tẩy não chưa, đến bây giờ chủ thớt không chứng minh được gì cả, tôi phản biện chủ thớt cũng ko giải thích được. Các bạn nghĩ phương pháp 100% thắng là như thế nào, đó là PP mà bạn vào 1 triệu lệnh thì phải thắng 1 triệu lệnh vì trong lĩnh vực này khi bạn trade 1 triệu lệnh cho dù bạn thắng 999.999 lệnh nhưng chỉ cần 1 lệnh thua thì xác suất mất hết vẫn có thể xảy ra, livermore và cái ông Hàn quốc gì vừa mất trắng 20 tỷ USD chỉ trong 2 ngày vừa rồi là mình chứng rõ ràng nhất. Các bạn hình dung 1 PP trade 1 triệu lệnh thắng 1 triệu lệnh ntn chưa? Và nếu tôi có hệ thống có thể thắng 100% này, có nghĩ là tôi đã vô địch trong lĩnh vực này rồi, tôi nằm yên click chuột cũng có thể đẻ ra tiền liên tục nên tôi có thể đàm phán bán đứt hệ thống này đổi lấy 100 tỷ USD rồi về hưu, với hệ thống thắng 100% này thì việc kiếm 1,000 tỷ hay 10,000 tỷ USD chỉ còn là vấn đề về thời gian nên tôi chắc chắn sẽ có người mua, vậy tôi cần làm gì kiếm 20 triệu USD rồi nhận học trò cho mọi việc phức tạp thêm vậy. Một mặc khác nếu tôi có hệ thống thắng 100% mà bị cà khia và coi thường liên tục như vậy với tâm lý của một người bình thường thì tôi chỉ cần livetrade thắng 20 lệnh liên tục thôi là đủ vả bôm bốp vào mặt bọn cà khia rồi, lúc đó là tự động có cả đống người inbox mời tôi làm sư phụ thôi, chứ tôi cần gì phải bày trò nhận đồ đệ rồi nhờ đồ đệ chứng minh cho thêm phiền phức vậy. Các bạn nghĩ các bạn có hệ thống thắng 100% các bạn có bô bô đi khoe ko? bọn chính phủ, tài phiệt hay các tổ chức tài chính ngầm nó còn để cho bạn đi lấy hệ thống đó lấy tiền từ bọn nó ko? Các bạn ko ý thức được nếu có hệ thống thắng 100% là chuyện lớn cỡ nào, vì nó đang vượt ngoài sự hiểu biết của nhân loại. Ấy vậy mà vẫn có cả đống người tin chỉ đơn giản vì bị tôi gieo vào đầu 1 hy vọng và mấy cái lập luận đến giờ ko chứng minh được gì cả. Bây giờ chỉ cần đưa ra vài cái lỳ do vớ vẫn tại sao ko livetrade thì vẫn có cả đống ng tin và cũng sẽ sẵn sàng cắn lại bất cứ ai đạp đổ hy vọng và niềm tin của họ cho mà xem. Vì đơn giản họ bị tôi gieo hạt mầm hy vọng thành công rồi.

Vậy khi con người đã cuồng tin rồi thì đáng sợ như thế nào? nhìn vào bọn người Indonesia đi *** cửa nơi thiêng liêng để điều trị Covid, hay đám đông người Ấn Độ vẫn đi tụ tập hành lễ trong bối cảnh Ấn Độ như địa nguc trần gian vì Covid kìa. Giờ ai mà chống lại tín ngưỡng của họ thì họ sẽ liều chết để gìn giữ nó, cuồng tín nó đáng sợ thế đó, họ ko phân biệt được việc mình tin là đang đúng hay sai. Đây là cách bọn phát xít nó tẩy não quân đội để bọn kia điên cuồng tử chiến trong chiến tranh. Khi bị tẩy nảo thành công rồi thì niềm tin của họ sẽ đươc xem như lý trưởng theo đuổi trong 1 lĩnh vực nào đó và bất cứ ai đạp đổ tín ngưỡng chính là đạp đổ hy vọng và lý tưởng của họ nên họ sẽ điên cuồng phản bác và cắn lại. Lúc này bạn chỉ cần cho họ 1 lý do vớ vẫn ko chắc chắn thì họ vẫn bấu chặt lấy nó để dựa vào để phản bác và họ sẽ tin bất chấp vì họ cần gì đó để duy trì niềm tin ko bị sụp đổ.

Tôi biết có rất nhiều người tự tin lắm, nghĩ rằng ko cần bỏ tiền ra thì ko bao giờ họ bị lừa được, nhưng họ đâu biết mầm tham hỵ vọng trong lòng họ đang lớn dần lên do bị tẩy não. giờ tôi chỉ cần bảo họ nạp 3 triệu vào tài khoản với lý do gì đó thì trong lòng họ sẽ nghi ngờ, nhưng họ vẫn nạp vì bây giờ họ đã bị lòng tham lấn át, họ nghĩ bỏ ra 3 triệu để đối lấy 1 phương pháp có thể kiếm tiền vừa nhiều vừa nhanh mà bỏ ra ít công sức là vẫn xứng đáng, nếu bị lừa mất 3 triệu thôi cũng ko đáng là bao, nhưng họ đâu biết chỉ cần có 10000 người bị tẩy não thì tôi đã có 30 tỷ ngon ơ rồi.

Mong rằng nhiều người đọc xong thì sáng mắt ra, tôi đồng ý trên đời này có nhiều chuyện vượt ngoài hiểu biết của chúng ta, có nhiều vấn đề khoa học cũng đã từng sai và không chứng mình được, nhưng các bạn quên rằng, đa số mọi vấn đề khoa học đã chứng mình dc thì vẫn đúng và những người đã chứng minh được cái sai của khoa học họ luôn được biết là những con người vĩ đại trước đó rồi và họ có thể phản bác lại bất cứ luận điểm từ người khác và có luận điểm lý luận rõ ràng bằng chứng cứ chứ ko phải bằng chém gió suông. Còn bọn chém gió suông thường là bọn đa cấp hoặc mấy thằng đứng đầu tà giáo. Nhưng tại sao các bạn vẫn bất chấp tin vào cái khó có thể xảy ra hơn dù đến giờ vẫn chưa có chứng mình gì thuyết phục ngoài lập luận suông, vì các bạn đang bị gieo mầm hy vọng vào trong đầu rồi nên cứ nghĩ tin đi nếu ko có cũng ko sao, nếu có thì có thể kiếm được PP lý tưởng đâu mất mát gì, nhưng coi chừng rơi vào bẫy tâm lý bị lừa lúc nào cũng ko nhận ra.

@quocquang @TraderLC @anhnguyen14 @Jewel Nguyen @Chu Sa vào đọc cho vui

Anh PM cho chú không được nên đành viết ở đây, nếu chú em tin vào khoa học thì cũng nên tin vào Nhân quả, vì nhân quả cũng đã được các môn khoa học cơ bản chứng minh. Hãy tha thứ và cho họ cơ hội khi họ quay đầu. Họ giả dối lừa gạt mọi người cũng không sao, hãy để cho Nhân quả phán xét, nhân quả công bằng cho tất cả
Chúc chú vui khỏe
Thân
 
Anh PM cho chú không được nên đành viết ở đây, nếu chú em tin vào khoa học thì cũng nên tin vào Nhân quả, vì nhân quả cũng đã được các môn khoa học cơ bản chứng minh. Hãy tha thứ và cho họ cơ hội khi họ quay đầu. Họ giả dối lừa gạt mọi người cũng không sao, hãy để cho Nhân quả phán xét, nhân quả công bằng cho tất cả
Chúc chú vui khỏe
Thân
Tôi tin vào nhân quả bác à, nhưng nhân quả chỉ trừng phạt kẻ xấu thế ngượi bị hại ai bù đắp thiệt hại cho họ đây vì vậy tôi chỉ cố gắng ngăn cản chuyện xấu có thể xảy ra để ko ai bị thiệt hại thôi. Với người ta bảo đánh người chạy đi ko ai đánh người chạy lại, điều kiện là ng đó phải chạy lại thì mới tha thứ dc bác ạ :)
 
Hơi buồn khi thấy bạn cũng là 1 ng hay bóc phốt và cà khịa bọn lừa đảo trên diễn đàn giờ cũng bị dắt mũi

Các bạn có biết tại sao bọn đa cấp nó nói những chuyện vô cùng phi lý, phi lôgic và rất ảo tưởng vô cùng nhưng vẫn có thể lừa đảo hàng nghìn người, thậm chí là hàng vạn, hàng trăm nghìn người không? Tại sao trong số người bị lừa đảo có nhiều người có ăn học rất thông minh và có nhiều người trải đời rất nhiều nhưng vẫn bi lừa đảo không? Vì trong tâm của mỗi chúng ta luôn có tham sân si, đây là đặc tính khi sinh ra đã có của loài người, vì vậy nhà Phật mới bảo cuộc đời là bể khổ, vì trong tâm con người luôn tồn tại tham sân si là còn khổ. Và bọn đa cấp nó lợi dụng yếu điểm này của chúng ta. bọn đa cấp nó chỉ cần tưới thêm nước vào mầm tham của mỗi chúng ta và để tự nó lớn dần dần lên, khi mầm tham đủ lớn thì nó sẽ hoàn toàn kiểm soát lý trí và cảm xúc của chúng ta. Vậy bọn nó tưới thêm nước vào mầm tham đó bằng cách nào. Đó là gieo vào chúng ta những hy vọng về 1 phương pháp có thể kiếm tiền vừa nhiều vừa nhanh vừa bỏ ra ít công sức, rõ ràng nó biết đa số mọi người sẽ ko tin nhưng sâu trong tâm của họ lòng tham đã bị kích phát rồi nên họ vẫn có 1 hy vọng nhỏ nhoi và cái hy vọng này sẽ được nuôi lớn bằng những lý lẽ và bằng chứng, lý lẽ này là bọn đa cấp sẽ nói những chuyện mà khoa học và xã hội chưa chứng minh được, ví dụ như bọn nó sẽ đưa ra những bằng chứng mà khoa học cũng sai và có người đã làm được, để họ tiếp tục cũng cố hy vọng đang được nhen nhóm trong tâm của mính và những lý luận này được tính toán và lập luận rất chặt chẽ rất khó phản biện được. Tại sao chúng ta dễ bị tẩy não như vậy? Do chúng ta không có kiến thức chung về cách mà thế giới này vận hành và cách con người phản ứng lại với những kích thích từ thế giới vì những kiến thức này chỉ có học được từ triết học, tâm lý học, xã hội học, nhân loại học, khoa học về thần kình hoặc từ trí tuệ do giác ngộ mà có được, chúng ta đi học thường chủ yếu được dạy kỹ năng chuyên môn cho công việc để kiếm tiền và phục vụ cho xã hội này, đây là cách giáo dục hiện tại của đa số hầu hết các nước trên thế giới.

Các bạn đã thấy sự lợi hại của việc bị tẩy não chưa, đến bây giờ chủ thớt không chứng minh được gì cả, tôi phản biện chủ thớt cũng ko giải thích được. Các bạn nghĩ phương pháp 100% thắng là như thế nào, đó là PP mà bạn vào 1 triệu lệnh thì phải thắng 1 triệu lệnh vì trong lĩnh vực này khi bạn trade 1 triệu lệnh cho dù bạn thắng 999.999 lệnh nhưng chỉ cần 1 lệnh thua thì xác suất mất hết vẫn có thể xảy ra, livermore và cái ông Hàn quốc gì vừa mất trắng 20 tỷ USD chỉ trong 2 ngày vừa rồi là mình chứng rõ ràng nhất. Các bạn hình dung 1 PP trade 1 triệu lệnh thắng 1 triệu lệnh ntn chưa? Và nếu tôi có hệ thống có thể thắng 100% này, có nghĩ là tôi đã vô địch trong lĩnh vực này rồi, tôi nằm yên click chuột cũng có thể đẻ ra tiền liên tục nên tôi có thể đàm phán bán đứt hệ thống này đổi lấy 100 tỷ USD rồi về hưu, với hệ thống thắng 100% này thì việc kiếm 1,000 tỷ hay 10,000 tỷ USD chỉ còn là vấn đề về thời gian nên tôi chắc chắn sẽ có người mua, vậy tôi cần làm gì kiếm 20 triệu USD rồi nhận học trò cho mọi việc phức tạp thêm vậy. Một mặc khác nếu tôi có hệ thống thắng 100% mà bị cà khia và coi thường liên tục như vậy với tâm lý của một người bình thường thì tôi chỉ cần livetrade thắng 20 lệnh liên tục thôi là đủ vả bôm bốp vào mặt bọn cà khia rồi, lúc đó là tự động có cả đống người inbox mời tôi làm sư phụ thôi, chứ tôi cần gì phải bày trò nhận đồ đệ rồi nhờ đồ đệ chứng minh cho thêm phiền phức vậy. Các bạn nghĩ các bạn có hệ thống thắng 100% các bạn có bô bô đi khoe ko? bọn chính phủ, tài phiệt hay các tổ chức tài chính ngầm nó còn để cho bạn đi lấy hệ thống đó lấy tiền từ bọn nó ko? Các bạn ko ý thức được nếu có hệ thống thắng 100% là chuyện lớn cỡ nào, vì nó đang vượt ngoài sự hiểu biết của nhân loại. Ấy vậy mà vẫn có cả đống người tin chỉ đơn giản vì bị tôi gieo vào đầu 1 hy vọng và mấy cái lập luận đến giờ ko chứng minh được gì cả. Bây giờ chỉ cần đưa ra vài cái lỳ do vớ vẫn tại sao ko livetrade thì vẫn có cả đống ng tin và cũng sẽ sẵn sàng cắn lại bất cứ ai đạp đổ hy vọng và niềm tin của họ cho mà xem. Vì đơn giản họ bị tôi gieo hạt mầm hy vọng thành công rồi.

Vậy khi con người đã cuồng tin rồi thì đáng sợ như thế nào? nhìn vào bọn người Indonesia đi *** cửa nơi thiêng liêng để điều trị Covid, hay đám đông người Ấn Độ vẫn đi tụ tập hành lễ trong bối cảnh Ấn Độ như địa nguc trần gian vì Covid kìa. Giờ ai mà chống lại tín ngưỡng của họ thì họ sẽ liều chết để gìn giữ nó, cuồng tín nó đáng sợ thế đó, họ ko phân biệt được việc mình tin là đang đúng hay sai. Đây là cách bọn phát xít nó tẩy não quân đội để bọn kia điên cuồng tử chiến trong chiến tranh. Khi bị tẩy nảo thành công rồi thì niềm tin của họ sẽ đươc xem như lý trưởng theo đuổi trong 1 lĩnh vực nào đó và bất cứ ai đạp đổ tín ngưỡng chính là đạp đổ hy vọng và lý tưởng của họ nên họ sẽ điên cuồng phản bác và cắn lại. Lúc này bạn chỉ cần cho họ 1 lý do vớ vẫn ko chắc chắn thì họ vẫn bấu chặt lấy nó để dựa vào để phản bác và họ sẽ tin bất chấp vì họ cần gì đó để duy trì niềm tin ko bị sụp đổ.

Tôi biết có rất nhiều người tự tin lắm, nghĩ rằng ko cần bỏ tiền ra thì ko bao giờ họ bị lừa được, nhưng họ đâu biết mầm tham hỵ vọng trong lòng họ đang lớn dần lên do bị tẩy não. giờ tôi chỉ cần bảo họ nạp 3 triệu vào tài khoản với lý do gì đó thì trong lòng họ sẽ nghi ngờ, nhưng họ vẫn nạp vì bây giờ họ đã bị lòng tham lấn át, họ nghĩ bỏ ra 3 triệu để đối lấy 1 phương pháp có thể kiếm tiền vừa nhiều vừa nhanh mà bỏ ra ít công sức là vẫn xứng đáng, nếu bị lừa mất 3 triệu thôi cũng ko đáng là bao, nhưng họ đâu biết chỉ cần có 10000 người bị tẩy não thì tôi đã có 30 tỷ ngon ơ rồi.

Mong rằng nhiều người đọc xong thì sáng mắt ra, tôi đồng ý trên đời này có nhiều chuyện vượt ngoài hiểu biết của chúng ta, có nhiều vấn đề khoa học cũng đã từng sai và không chứng mình được, nhưng các bạn quên rằng, đa số mọi vấn đề khoa học đã chứng mình dc thì vẫn đúng và những người đã chứng minh được cái sai của khoa học họ luôn được biết là những con người vĩ đại trước đó rồi và họ có thể phản bác lại bất cứ luận điểm từ người khác và có luận điểm lý luận rõ ràng bằng chứng cứ chứ ko phải bằng chém gió suông. Còn bọn chém gió suông thường là bọn đa cấp hoặc mấy thằng đứng đầu tà giáo. Nhưng tại sao các bạn vẫn bất chấp tin vào cái khó có thể xảy ra hơn dù đến giờ vẫn chưa có chứng mình gì thuyết phục ngoài lập luận suông, vì các bạn đang bị gieo mầm hy vọng vào trong đầu rồi nên cứ nghĩ tin đi nếu ko có cũng ko sao, nếu có thì có thể kiếm được PP lý tưởng đâu mất mát gì, nhưng coi chừng rơi vào bẫy tâm lý bị lừa lúc nào cũng ko nhận ra.

@quocquang @TraderLC @anhnguyen14 @Jewel Nguyen @Chu Sa vào đọc cho vui
Có lẽ mình sớm đã nhận Mr. Ma kẹt làm thầy, trong não sớm đã có tín ngưỡng nên là giờ có nghe thấy bảo bối gì cũng bàng quang hết trơn á.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 220 Xem / 13 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 130 Xem / 16 Trả lời
  • Bianas trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 10 Xem / 1 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,281 Xem / 58 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 399 Xem / 24 Trả lời
  • nlinh trong Lập trình MQL - Expert Advisor - Indicator 13,932 Xem / 15 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên