Bank Trader Việt Nam trả lời về điểm khác nhau giữa Trader cho Ngân Hàng và Trader cá nhân nhỏ lẻ

Bank Trader Việt Nam trả lời về điểm khác nhau giữa Trader cho Ngân Hàng và Trader cá nhân nhỏ lẻ

Bank Trader Việt Nam trả lời về điểm khác nhau giữa Trader cho Ngân Hàng và Trader cá nhân nhỏ lẻ
Bác chém về rang cafe như phải rồi. May sao em là 1 Roaster nên em thọ giáo được mảng rang cafe này. Bột gạo hoặc dầu mỏ em miễn bàn...

Theo bác rang cafe thế nào là ko đúng yêu cầu xuất đi Mỹ hay Châu ÂU... bác có biết hiện tại các Dn tại châu Âu và Mỹ vẫn ngày đêm nhờ người Việt rang gia công để xuất đi ko.

Xin thứ với bác sở dĩ Việt Nam và nước ngoài ko thông được qua bank là vì:
- bank chả biết chất lượng là gì. Tất nhiên ko biết thì học, k thì thuê. Cái này có thể làm được.
- cái quan trọng chuẩn chất lượng k đồng chất, cai này bo tay. Nước ngoài dòi hái chín 90% , dân thì đến vụ tuốt xanh đỏ lẫn lộn. Thế người thương biết kiểm định ko. Hãy qua xứ người nó phạt cho kéo công về mà xài.
- quan trọng là Bạnk k làm được về chất lượng và k muốn làm mảng này: sure 100/100
.... Đấy hiểu underlying aset là thế nói cho rõ ra.
mình thấy sao nói vậy thôi, 16 năm sống ở Đức mình chẳng thấy cafe DN Việt làm bán được cho người Đức uống hàng ngày, cũng vậy đối với Pháp, Ý Tây ban nha và thị trường Âu nói chung. Gu uống của Âu Mỹ đơn giản thôi: 1) rang cafe ra loại esspresso , có tách espresso ngon rồi thì muốn pha thành Americano, Latte, Cappuccino, Macchiato đều được. 2) Rang pha loại máy bình thường một can thủy tinh được 4-6 tách cỡ to to chút cho cả nhà uống buổi sáng hàng ngày. Chừng nào dân Việt ở VN làm được mấy loại cafe trên để pha uống và được bán rộng rãi ở mọi cửa hàng cafe và siêu thị ở Châu âu như Đức, Anh, Pháp, Bỉ, Thụy sỹ, Tay ban nha, Áo, Đan mạch Hà lan và được dân chào đón, bác cho mình xin cái thương hiệu cafe đấy nhé, lúc đấy là lúc người dân Việt đổi đời và nhất là những người nông dân trồng cafe ở đây, khỏi phải xuất tài nguyên thô đi nữa!
Mình cũng là người rang cafe và học nó ở Đức từ gia đình của người bạn, nên mình cũng hiểu cách họ làm và gu họ uống.
Cafe rang ra công ở đây rồi đưa đi sang nước ngoài do người Việt cần, không phải là loại cafe bán cho thị trường chính đâu, nó luồn lách cho các ngách nào thì mình không rõ, chứ lên được kệ của họ nó là cả một quá trình đấy!

Thấy bạn nói bank VN họ không có kho chứa rồi giá CIF chuyển hàng gì đấy cao nên họ không ôm nên mình có ý kiến là họ thực ra không có nghiệp vụ và nghề để mà làm mấy thứ đấy, chứ đâu phải vì vấn đề có kho bãi hay giá CIF gì đấy cao?

Về giao dịch tiền các cặp G7 mình nghe và hỏi thôi, chứ mình không nắm rõ, nghe thì mình cũng nghe từ manager của Bloomberg cho mảng sales terminal, vì lý do tiền ít và chưa đủ lực để các tay to lớn họ tin, mình thấy có bạn @LeeBK Bk trả lời cho vụ này quá chuẩn luôn :) thanks bạn @LeeBK Bk nhé!
 
Nói về trình rang cafe thì không ai qua được Việt Nam, vì chỉ có Việt nam mới đủ trình làm được cafe rang từ bắp !

Cảm ơn Bác, có lẻ bác tọa sơn lâu quá nên tình hình cập nhập nó cũng có sự kém hơn.... Sg từ sau 2010, cafe có bắp đã chết đứ đừ rồi. Giờ là thời của cafe Mộc với 100% cà phê. Đến bà hàng nước ven đường còn phải để cái bảng cafe sạch thì rang bắp bán cho Ai....

mình thấy sao nói vậy thôi, 16 năm sống ở Đức mình chẳng thấy cafe DN Việt làm bán được cho người Đức uống hàng ngày, cũng vậy đối với Pháp, Ý Tây ban nha và thị trường Âu nói chung. Gu uống của Âu Mỹ đơn giản thôi: 1) rang cafe ra loại esspresso , có tách espresso ngon rồi thì muốn pha thành Americano, Latte, Cappuccino, Macchiato đều được. 2) Rang pha loại máy bình thường một can thủy tinh được 4-6 tách cỡ to to chút cho cả nhà uống buổi sáng hàng ngày. Chừng nào dân Việt ở VN làm được mấy loại cafe trên để pha uống và được bán rộng rãi ở mọi cửa hàng cafe và siêu thị ở Châu âu như Đức, Anh, Pháp, Bỉ, Thụy sỹ, Tay ban nha, Áo, Đan mạch Hà lan và được dân chào đón, bác cho mình xin cái thương hiệu cafe đấy nhé, lúc đấy là lúc người dân Việt đổi đời và nhất là những người nông dân trồng cafe ở đây, khỏi phải xuất tài nguyên thô đi nữa!
Mình cũng là người rang cafe và học nó ở Đức từ gia đình của người bạn, nên mình cũng hiểu cách họ làm và gu họ uống.
Cafe rang ra công ở đây rồi đưa đi sang nước ngoài do người Việt cần, không phải là loại cafe bán cho thị trường chính đâu, nó luồn lách cho các ngách nào thì mình không rõ, chứ lên được kệ của họ nó là cả một quá trình đấy!

Thấy bạn nói bank VN họ không có kho chứa rồi giá CIF chuyển hàng gì đấy cao nên họ không ôm nên mình có ý kiến là họ thực ra không có nghiệp vụ và nghề để mà làm mấy thứ đấy, chứ đâu phải vì vấn đề có kho bãi hay giá CIF gì đấy cao?

Về giao dịch tiền các cặp G7 mình nghe và hỏi thôi, chứ mình không nắm rõ, nghe thì mình cũng nghe từ manager của Bloomberg cho mảng sales terminal, vì lý do tiền ít và chưa đủ lực để các tay to lớn họ tin, mình thấy có bạn @LeeBK Bk trả lời cho vụ này quá chuẩn luôn :) thanks bạn @LeeBK Bk nhé!

Có lẻ bác sống lâu quá bên trời Tây nên cái vụ làm tại VN nó cũng cứ mơ hồ như uống cafe thôi ...

Cà phê Robusta đa phần nhập về Trời Tây từ đâu ? Việt Nam và Indonesia thôi 90% đấy. Thế nên nhiều lúc bác uống cafe Việt Nam rang (rang gia công) Nhưng cứ thầm tưởng ta đang xài Hàng Đức. Tương tự các viên capsule bên Nhật và Hàn Quốc cũng thế, tiếng là Nhật chứ miếng là Việt Nam hết.

Cà phê cũng 5, - 7 loại, tiền nào của đó thôi, Có dịp Bác về Việt Nam ghé cái xưởng rang bé của em xem. Nhỏ thì có nhỏ chứ bác muốn loại nào có loại đó. Và tất nhiên giá cũng tương ứng với hàng.... Với hằng năm đổ ra từ 27 - 30 triệu bao thì phải xuất đi hết chứ rang uống gì hết mà không xuất khẩu kiếm ít ngoại tệ về . Còn rang ư, chuẩn rang Scaa giờ Roaster Việt Nam nào chả phải biết ...

- Còn về mảng hàng hóa và hàng hóa tại Bank cũng như Futures là gì thì Ka em xin STOP tại đây. Không bàn thêm. THông thường người ta hay đồng hóa CÁI KHÔNG BIẾT THÀNH CÁI KHÔNG CÓ và nhiều lúc các bài học FREE thì thường chẳng có giá trị. Đôi lúc đóng học phí cho những bài học tương tự thì lại đam mê. Thế nên đôi khi chúng ta nên đóng học phí cho thị trường để cảm nhận cái giá của các bài học và kinh nghiệm từ người khác shares cho mình.
 
Cảm ơn Bác, có lẻ bác tọa sơn lâu quá nên tình hình cập nhập nó cũng có sự kém hơn.... Sg từ sau 2010, cafe có bắp đã chết đứ đừ rồi. Giờ là thời của cafe Mộc với 100% cà phê. Đến bà hàng nước ven đường còn phải để cái bảng cafe sạch thì rang bắp bán cho Ai....
Doanh nghiệp rang caffe của bác thì chắc là làm ăn lớn và bài bản rồi, tôi không dám nói. Nhưng thực tế bây giờ vào quán cà phê vẫn phải hô " cho ly caffe nguyên chất" thì lúc đó chủ quán mới dùng loại caffe nguyên chất, chứng tỏ vẫn luôn có loại "caffe khác" nữa, caffe bắp chưa chết đứ đừ đâu.
Đây, cái này cũng gần đây thôi chứ không phải 2010 bác ạ...
https://news.zing.vn/ca-phe-don-bot-bap-dau-tuong-hoa-chat-tran-lan-he-pho-post666849.html
 
Cảm ơn Bác, có lẻ bác tọa sơn lâu quá nên tình hình cập nhập nó cũng có sự kém hơn.... Sg từ sau 2010, cafe có bắp đã chết đứ đừ rồi. Giờ là thời của cafe Mộc với 100% cà phê. Đến bà hàng nước ven đường còn phải để cái bảng cafe sạch thì rang bắp bán cho Ai....



Có lẻ bác sống lâu quá bên trời Tây nên cái vụ làm tại VN nó cũng cứ mơ hồ như uống cafe thôi ...

Cà phê Robusta đa phần nhập về Trời Tây từ đâu ? Việt Nam và Indonesia thôi 90% đấy. Thế nên nhiều lúc bác uống cafe Việt Nam rang (rang gia công) Nhưng cứ thầm tưởng ta đang xài Hàng Đức. Tương tự các viên capsule bên Nhật và Hàn Quốc cũng thế, tiếng là Nhật chứ miếng là Việt Nam hết.

Cà phê cũng 5, - 7 loại, tiền nào của đó thôi, Có dịp Bác về Việt Nam ghé cái xưởng rang bé của em xem. Nhỏ thì có nhỏ chứ bác muốn loại nào có loại đó. Và tất nhiên giá cũng tương ứng với hàng.... Với hằng năm đổ ra từ 27 - 30 triệu bao thì phải xuất đi hết chứ rang uống gì hết mà không xuất khẩu kiếm ít ngoại tệ về . Còn rang ư, chuẩn rang Scaa giờ Roaster Việt Nam nào chả phải biết ...

- Còn về mảng hàng hóa và hàng hóa tại Bank cũng như Futures là gì thì Ka em xin STOP tại đây. Không bàn thêm. THông thường người ta hay đồng hóa CÁI KHÔNG BIẾT THÀNH CÁI KHÔNG CÓ và nhiều lúc các bài học FREE thì thường chẳng có giá trị. Đôi lúc đóng học phí cho những bài học tương tự thì lại đam mê. Thế nên đôi khi chúng ta nên đóng học phí cho thị trường để cảm nhận cái giá của các bài học và kinh nghiệm từ người khác shares cho mình.
mình cũng mê cafe, loại cafe bác nhãn hiệu gì để hôm nào mình tìm mua và nếm thử, hoặc ghé qua tham quan xưởng.

Mình cũng rang và rang phục vụ cho bản thân mình uống, vì nếu đúng loại theo gu mình mua của coffeebean giá cũng gần cả triệu đồng 1Kg loại ngon. Vậy nên mình tự làm thôi, lên Buôn ma thuột mua cafe của người quen loại thô đợt năm ngoái giá có 50K/kg về mình tự lọc tự sàng tự rang, ra loại này đây:
Tách Esspresso của tớ buổi sáng :)
esspresso.jpg


esspresso02.jpg


Tớ pha ra Americano để uống được nhiều:
americano.jpg


Mình rang không trộn bơ hay bất kỳ loại hương liệu nào khác, khi pha với máy nó sẽ tự cho ra lớp bọt vàng mịn, vị đắng thanh và hơi ngọt vị mộc lúc hậu nhưng vẫn hơi phảng phất đâu đấy ở đầu lưỡi sau khi nhấp vị chua nhè nhẹ của Arabica, nhưng điều đặc biệt là mình không có trộn Arabica mà vẫn ra vị hơi hơi chút thoáng qua nhẹ đấy, do mình chỉnh nhiệt khi rang và để đúng tầm hạt đượm đủ màu mới dừng và làm chút thao tác tiếp theo làm nguội. Khách Pháp, Thụy sỹ và Đức uống xong rồi thấy không bỏ được nữa, kể cả người Việt :)

Việt nam vẫn là nước chuyên đi làm gia công cho người khác, nhưng không phải công nghệ của họ, thương hiệu của họ, do vậy mình thành bị bóc lột hai lần. Vậy nói cafe rang gia công ở đây rồi đưa đi đâu cũng đâu phải là thương hiệu công nghệ Việt?

Về future hay sp tài chính chắc mình cũng stop ở đây. Ngân hàng có hai mảng kinh doanh truyền thống: 1) cho vay, 2) kinh doanh các sp tài chính. NH VN mới bắt đầu tập mảng thứ hai thôi, chứ chặng đường còn dài lắm.
 
Doanh nghiệp rang caffe của bác thì chắc là làm ăn lớn và bài bản rồi, tôi không dám nói. Nhưng thực tế bây giờ vào quán cà phê vẫn phải hô " cho ly caffe nguyên chất" thì lúc đó chủ quán mới dùng loại caffe nguyên chất, chứng tỏ vẫn luôn có loại "caffe khác" nữa, caffe bắp chưa chết đứ đừ đâu.
Đây, cái này cũng gần đây thôi chứ không phải 2010 bác ạ...
https://news.zing.vn/ca-phe-don-bot-bap-dau-tuong-hoa-chat-tran-lan-he-pho-post666849.html

Mấy chú viết bài nhận tiền ấy nói làm gì bác. Bác thử ới em phát thử xem loại gì ko có. Gì chứ cafe thì em chả thiếu thôi ... Bác cứ suốt ngày đọc báo với lướt face và bi quan đời sống thì nhanh chết sớm lắm...
 
nói chung đọc để biết mình biết ta thôi các bác ko có gì phải soắn cả các bác ah làm trong ngân hàng hay các quỹ nhìn chung họ sẽ hơn các bạn ở một vài thứ lợi thế về công nghệ thông tin và tính chuyên nghiệp nhưng ko có nghĩa là chắc thắng hay trình độ vượt các bạn nhé nghề trade nó rất năng tính cá nhân thằng bố trade tốt ko chắc đời sau thằng con trade dc nó ko giống nghề chuyền thống hay gia truyền truyền sẵn kinh nghiệm đó công nghệ đó tứ tích lũy và truyền từ đời này sang đời khác........... Hình dung thế này cho dễ nếu chọn ra vài trader trong quỹ của ngân hàng và 1 vài trade chuyên nghiệp pro tự trade ở nhà cho mình đưa cho mỗi thằng 1 tk kêu tự doanh đi thì kết quả chưa biết meo nào ăn mèo nào nhé ...........quan điểm của tôi trong nghề này con người mới là trung tâm các thứ còn lại cũng quang trong nhưng ko bằng

Oh bác cũng làm cà phê, cũng rang cà phê.... Mà bác bi quan về Cafe Việt Nam thì thật sự cung hơi tiếc. Bản chất là thái độ với sự vật hiện tượng thôi. Chứ cứ suốt ngày trốn trong cái vỏ ốc rồi nhìn bên ngoài mà chê bai, rồi tự nhủ nó xấu thì biết bao giờ nó mới tốt.

Việc gì cũng cần có lính tiên phong. Dù là đánh trận, đi đầu hay dò đường đều có lính tiên phong cả. Thường thì chú linh tiên phong này phần lớn là tử nạn nhưng ko có người đi thì đường đâu có thành đường được.

Thế nên chúng ta stop lại tại đây, nói như cafe là KHÔNG HỢP GU ....
 
View attachment 31295 thấy cả nhà toàn discuss commodities nhỉ. Đây là Launchpad Bloomberg + Reuters + FXALL (ứng dụng trade G7 và confirm của Reuters) của mình
Ngon nhỉ, cái này là thông qua trung gian khác hay đi thẳng qua luôn vậy bác.
Mà bên techcom chỉ deal cặp g7 thôi à:D

Em chỉ 1 cặp cl thôi, nếu sắp tới thằng btc mà khối lượng lớn gần ngang thằng es ym thì nhảy qua.
 
Oh bác cũng làm cà phê, cũng rang cà phê.... Mà bác bi quan về Cafe Việt Nam thì thật sự cung hơi tiếc. Bản chất là thái độ với sự vật hiện tượng thôi. Chứ cứ suốt ngày trốn trong cái vỏ ốc rồi nhìn bên ngoài mà chê bai, rồi tự nhủ nó xấu thì biết bao giờ nó mới tốt.

Việc gì cũng cần có lính tiên phong. Dù là đánh trận, đi đầu hay dò đường đều có lính tiên phong cả. Thường thì chú linh tiên phong này phần lớn là tử nạn nhưng ko có người đi thì đường đâu có thành đường được.

Thế nên chúng ta stop lại tại đây, nói như cafe là KHÔNG HỢP GU ....
trích dẫn nhầm rồi bác ơi mấy ông kia bình luận về cafe chứ tôi có bình luận gì về cafe đâu tôi chỉ đàm đạo về nghề trade ngoại hối với với anh em cho vui thôi . Tôi có bình luận về cafe đâu nhà tôi làm cafe tôi lớn lên cũng là nhờ cây cà phê ai nói với bác là tôi bi quan về cây cafe thế ......
 
trích dẫn nhầm rồi bác ơi mấy ông kia bình luận về cafe chứ tôi có bình luận gì về cafe đâu tôi chỉ đàm đạo về nghề trade ngoại hối với với anh em cho vui thôi . Tôi có bình luận về cafe đâu nhà tôi làm cafe tôi lớn lên cũng là nhờ cây cà phê ai nói với bác là tôi bi quan về cây cafe thế ......

Thành thật xin lỗi Bác hix.... Nhà vk e ở DakLak , bác có cùng quê k
 
Việt Nam có sàn giao dịch hàng hóa là cafe ở Tây Nguyên mà hình như dẹp rồi???

Còn Cafe Trung Nguyên sống nhờ xuất khẩu mà.

Sơ sơ về cafe e biết có thế :)
 
Thành thật xin lỗi Bác hix.... Nhà vk e ở DakLak , bác có cùng quê k
ko bạn ơi mình ở lâm đồng mình đọc qua pic bác hình như ko phải dân tây nguyên nhưng mình thấy bác rất hiểu về cây cafe việt nam và thị trường ca phê ( Thị trường giao dich cafe thì mình ko rảnh chứ còn mấy mảng khác về cafe thì mình rất rành) . Trên này người biết người ko biết người biết nói sơ qua là hiểu ngày còn ko biết tranh cãi qua lại hết ngày bác ah hihi
 
em rất thích các bài viết của bác, cám ơn bác nhiều, luôn tiện em muốn uống cafe của xưởng bác rang nhưng không biết tên gì và mua ở đâu bác nhỉ, em ở Sài Gòn mong bác chỉ giúp chỗ mua nhé!

Thanks bác Khoinguyen, Face em đây, bác cứ chọn 1 gu hợp và báo em thôi, việc rang còn lại cứ để em:

https://www.facebook.com/zHoaktz

ko bạn ơi mình ở lâm đồng mình đọc qua pic bác hình như ko phải dân tây nguyên nhưng mình thấy bác rất hiểu về cây cafe việt nam và thị trường ca phê ( Thị trường giao dich cafe thì mình ko rảnh chứ còn mấy mảng khác về cafe thì mình rất rành) . Trên này người biết người ko biết người biết nói sơ qua là hiểu ngày còn ko biết tranh cãi qua lại hết ngày bác ah hihi

Bác Đức Toàn 1987 suy luận đúng, mình ko phải dân Tây Nguyên, cơ duyên lấy vk Daklak thôi.

Xuất thân là dân làm vàng từ 2007-2008, đến 2015 thì mình sang ngang với nghề cafe (trước đó vài năm đã phải lên mạng mà tự học về cái gọi là cafe cho đến khi chín vụ thì mới dám dứt chân bỏ ngân hàng mà ra đi). Qua cà phê em có cơ hội làm cho FDI chuyên về thu mua, chế biến, xuất khẩu - Cty này tại Di Linh nên có thời gian em cũng sống tại đây.

Vốn mần chức Trader & Quản trị rủi ro toàn cty nên em phải đi học thôi. HỌc từ ai,
- học từ anh công nhân sát dập cà tươi quy chình chế biến, phơi, ....
- học từ anh nông dân trồng cà về giống về các thời điểm mùa vụ ...
- học từ cô chất lượng về cách kiểm chất lượng
- học từ anh vận hành nhà máy để hiểu quy trình vận hành và định mức sản phẩm.
- Học cả các anh Trader lâu năm khác về mặt bằng giá, về thị trường, về mùa vụ, về đặc thù thị trường ...
- Em lại có cơ duyên là làm luôn cái rang xay nhỏ nhỏ tại nhà để kiếm thêm ...

Đấy nên về cafe: trồng, chế biến, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, rang xay .... Em đủ sức để chém với các bác ...
 
Hình dung thế này cho dễ nếu chọn ra vài trader trong quỹ của ngân hàng và 1 vài trade chuyên nghiệp pro tự trade ở nhà cho mình đưa cho mỗi thằng 1 tk kêu tự doanh đi thì kết quả chưa biết meo nào ăn mèo nào nhé ...........quan điểm của tôi trong nghề này con người mới là trung tâm các thứ còn lại cũng quang trong nhưng ko bằng
Hình như bác nhầm về context.


Thị trường nó rất rộng, ví dụ như ở trên thằng trader futures nhiệm vụ nó là bảo vệ tài sản nên thằng trader phải biết nghiệp vụ về hàng mình đang trade.
Cũng như dealer thì nó chuyển lệnh, còn thằng thì lướt sóng khác.

Ví dụ ở các broker mà các bác chơi chúng nó toàn dealer hết, tại sao tại vì nó nhiệm vụ chuyển lệnh các bác và nó ăn tiền từ đó.
Hay các cty lớn muốn chuyển giá giữa bank với bank họ cần các trader biết nghiệp vụ chuyển giá.

Còn như trader tụi mình thì mình kiếm tiền dựa vào chênh lệch mới là thứ chính nên mỗi người trong thị trường đều khác nhau.

Cũng chính vì vậy mỗi 1 cty đầu tư phát triển hay cái bank thì nó lại có nhiệm vụ khác nhau. Nếu 1 hedge fun nó muốn kiếm tiền dựa trên chênh lệch giá họ sẽ tuyển những trader như vậy.
 
Thanks bác Khoinguyen, Face em đây, bác cứ chọn 1 gu hợp và báo em thôi, việc rang còn lại cứ để em:

https://www.facebook.com/zHoaktz



Bác Đức Toàn 1987 suy luận đúng, mình ko phải dân Tây Nguyên, cơ duyên lấy vk Daklak thôi.

Xuất thân là dân làm vàng từ 2007-2008, đến 2015 thì mình sang ngang với nghề cafe (trước đó vài năm đã phải lên mạng mà tự học về cái gọi là cafe cho đến khi chín vụ thì mới dám dứt chân bỏ ngân hàng mà ra đi). Qua cà phê em có cơ hội làm cho FDI chuyên về thu mua, chế biến, xuất khẩu - Cty này tại Di Linh nên có thời gian em cũng sống tại đây.

Vốn mần chức Trader & Quản trị rủi ro toàn cty nên em phải đi học thôi. HỌc từ ai,
- học từ anh công nhân sát dập cà tươi quy chình chế biến, phơi, ....
- học từ anh nông dân trồng cà về giống về các thời điểm mùa vụ ...
- học từ cô chất lượng về cách kiểm chất lượng
- học từ anh vận hành nhà máy để hiểu quy trình vận hành và định mức sản phẩm.
- Học cả các anh Trader lâu năm khác về mặt bằng giá, về thị trường, về mùa vụ, về đặc thù thị trường ...
- Em lại có cơ duyên là làm luôn cái rang xay nhỏ nhỏ tại nhà để kiếm thêm ...

Đấy nên về cafe: trồng, chế biến, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, rang xay .... Em đủ sức để chém với các bác ...
Nhà mình ở lâm hà gần Di Linh các đây khoảng 5 hay 6 năm gì đó mình ko nhớ rõ trên huyện nhà mình dân phất lên từ buôn cà phê rất nhiều giai đoạn đó nhiều người nhảy sang giao dịch cà phê trên sàn . Trên mình họ gọi tắt là " Chơi cà phê " đa phần mang tâm lý tao làm giàu từ đầu cơ buôn bán cà phê vật chất ở đất này thì giao dịch cà phê trên sàn cũng vậy nói chung ...ok thế là kết quả các bác biết rồi đó ai tỉnh rút chân sớm dc bài học ai cay cú phá sản rất nhiều nhà phá sản thua hàng chuc tỷ bỏ trốn , chạy nợ....... giờ mọi người trên đó nhắc tới chơi ca phê trên sàn ai cũng nói chơi bạc hihi...... Hôm qua đọc phần giải thích của bác mình cũng hiểu thêm chút về thực tế giao dịch cà phê ở viêt nam mình
 
Cảm ơn Bác, có lẻ bác tọa sơn lâu quá nên tình hình cập nhập nó cũng có sự kém hơn.... Sg từ sau 2010, cafe có bắp đã chết đứ đừ rồi. Giờ là thời của cafe Mộc với 100% cà phê. Đến bà hàng nước ven đường còn phải để cái bảng cafe sạch thì rang bắp bán cho Ai....



Có lẻ bác sống lâu quá bên trời Tây nên cái vụ làm tại VN nó cũng cứ mơ hồ như uống cafe thôi ...

Cà phê Robusta đa phần nhập về Trời Tây từ đâu ? Việt Nam và Indonesia thôi 90% đấy. Thế nên nhiều lúc bác uống cafe Việt Nam rang (rang gia công) Nhưng cứ thầm tưởng ta đang xài Hàng Đức. Tương tự các viên capsule bên Nhật và Hàn Quốc cũng thế, tiếng là Nhật chứ miếng là Việt Nam hết.

Cà phê cũng 5, - 7 loại, tiền nào của đó thôi, Có dịp Bác về Việt Nam ghé cái xưởng rang bé của em xem. Nhỏ thì có nhỏ chứ bác muốn loại nào có loại đó. Và tất nhiên giá cũng tương ứng với hàng.... Với hằng năm đổ ra từ 27 - 30 triệu bao thì phải xuất đi hết chứ rang uống gì hết mà không xuất khẩu kiếm ít ngoại tệ về . Còn rang ư, chuẩn rang Scaa giờ Roaster Việt Nam nào chả phải biết ...

- Còn về mảng hàng hóa và hàng hóa tại Bank cũng như Futures là gì thì Ka em xin STOP tại đây. Không bàn thêm. THông thường người ta hay đồng hóa CÁI KHÔNG BIẾT THÀNH CÁI KHÔNG CÓ và nhiều lúc các bài học FREE thì thường chẳng có giá trị. Đôi lúc đóng học phí cho những bài học tương tự thì lại đam mê. Thế nên đôi khi chúng ta nên đóng học phí cho thị trường để cảm nhận cái giá của các bài học và kinh nghiệm từ người khác shares cho mình.
Bác nói chuẩn, nhiều khi học kinh nghiệm miễn phí từ các bậc tiền bối thì ko chịu mà thích bỏ học phí để học những cái đã có người chia sẻ miễn phí. Vì khi mất tiền mới cảm nhận dc giá trị và mới nghiệm ra mấy chữ rất ngắn: à, giá như, ừ, ước gì, biết thế,...
 
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

Back
Bên trên