Ngày 18 : 30/08/2017
Open: 40.5 $
Close: 0 $
Phương pháp: đánh tài xỉu
Chính thức chia tay anh em trong giải nhé, thời gian sắp tới mình bận làm đồ án nên hôm nay quyết định đánh tài xỉu lần cuối để tập trung làm đồ án, nên cho phép mình chơi tất tay, chứ ko phải mình nổi máu chó hay gì gì đâu nhé, :v
Tổng vốn của mình là 100$ ,đã rút về visa 2 lần 50$ và 22$ (hôm nay) nên tính ra mình đã bay 28 $ (30%) so với vốn.
Nếu hôm nay ko chơi tất tay có lẽ chỉ lỗ 10$ thui , cơ mà kệ vậy,cuối tháng đánh bạc xý giải trí
Vài đặc điểm trong 1 tháng trade của mình:
Giai đoạn 1:
100 - 96 - 97 - 99 : Giai đoạn này mình đánh với tâm lý có chút sợ thua, nên cứ 1-2 $ mà đánh, tài khoản cứ dao động xý xý là mình thấy khó chịu vô cùng, tăng ko tăng mà giảm ko giảm cứ lên xuống.
Giai đoạn 2:
15 (rút 50$) : Hôm đó hết nhịn nổi nên đánh liều, nào là đánh theo cảm tính, martingale x3, x4 các kiểu, cũng biết sợ nên lúc nổi máu nhanh tay rút 50$ ra phòng ngừa, sau thấy tk giảm quá nên sợ dừng trade...híc giờ nghĩ lại thấy hên mà rút chứ ko là giờ cháy khô rồi.
Giai đoạn 3:
15-11-17-21- 17- 12-18-14 : Đây là giai đoạn mà mình đổi
system lia lịa nên có kết quả giật lên xuống như vậy, vì thay đổi
system mà có vẻ nó còn tùy vào tính cách người chơi nữa nên lúc thì hiệu quả lúc không. Các bác có thể tìm thấy rất nhiều
system thì hãy cân nhắc xem mình hợp với cái nào nhé.
Giai đoạn 4:
14-21- 23- 27-35- 40-42 : Đây là những tháng ngày vui nhất nè, trong tầm 1 tuần trade đó , heheh, mình đã chốt dc 1
system và 1 chiến lược quản lý vốn, hợp tính mình, chậm, rất chậm và ít rủi ro
Lệnh 1 = 1$ thui đấy, tỉ lệ trade lúc đó là:
Xác xuấ win từ lệnh 1: 70% ---2: 80 %----- 3: 85 %----4: 90%
thường thì khi đến lệnh 2 mà thua thì mình quay về volum của lệnh 1 tránh bị tâm lý cover lệnh trước.
Giai đoạn 5:
0 $
Hôm nay, mình rút tầm 22 $ ra có chút việc, còn lại thì mình đánh chơi cho vui nên dù có cháy cũng không bận tâm lắm,hehehe
Mình đã có 1 kết quả mà mình cảm thấy rất tuyệt vời sau khi tham gia tranh giải, dù không lãi hay không được 1 gói mỳ tôm khuyến khích từ giải nhưng mình thấy vui vì giờ mình đã có 1
system phù hợp, 1 file quản lý vốn , 1 tâm lý ổn định ko vui khi thắng mà cũng chả nóng mặt khi thua 3-4 lệnh liên tiếp, vì mình biết mình đã từng trải qua những điều ấy và chỉ cần kiên trì thì sẽ lấy lại được thứ đã mất thôi . Bạn hãy nhớ chỉ cần còn sống với thị trường thì sớm muộn bạn sẽ đc đền đáp.
Hy vọng trong thời gian tới ae trade sẽ có kết quả tốt và mình mặc dù không thể trade sắp tới nhưng sẽ vẫn luôn theo dõi
TraderViet để cập nhật tình hình anh em
Và cảm ơn bác
@ono đã tổ chức giải để ae tham gia giao lưu, nhờ tham gia giải mà mình đã có 1 trải nghiệm thú vị và hẹn gặp lại anh em vào lần trade tiếp theo nhé, mình sẽ trở lại và ăn hại hơn xưa, heheh...