Bỏ việc để trở thành Trader, giấc mơ trading màu hồng tan nát sau chỉ 2 tháng của một bạn trẻ

Bỏ việc để trở thành Trader, giấc mơ trading màu hồng tan nát sau chỉ 2 tháng của một bạn trẻ

Bỏ việc để trở thành Trader, giấc mơ trading màu hồng tan nát sau chỉ 2 tháng của một bạn trẻ

captainfx

Editor
Trial mod
2,037
13,216
Một chia sẻ của bạn trader người Brazil trên trang Reddit vào ngày 24/08/2017
------------------​
Cách đây vài tháng, mình để dành được 1 số tiền và quyết định mình sẽ trở thành một người kiếm sống từ thị trường forex bằng cách kiếm lợi nhuận 12.5% mỗi tuần, tức 2.5% mỗi ngày, từ thứ hai đến thứ sáu.

Mình đã giao dịch forex được 6 tháng và trong khoảng thời gian đó, với tài khoản nhỏ chỉ 100$, mình đã cháy những 2 lần (một lần mình không đặt dừn lỗ và lần sau thì không quản lý thua lỗ vì mình trade phục thù), nhưng sau đó, mình hồi phục phong độ và kiếm được 40-50% mỗi tháng trong 3 tháng liên tục.

Điều đó khiến mình nghĩ mình đã bắt mạch được thị trường Forex.

success1.jpg


Mình sử dụng phương pháp kết hợp MACD, RSI và ADX. Mình còn chú ý nhìn mô hình nến. Mình còn dùng cả Bollinger Band nhưng không mấy khi nhìn nó. MACD là cái mình dùng chính, mấy cái kia là để xác nhận thêm thôi. Mình chỉ đánh EURUSD và mình sử dụng đòn bẩy 1:100, dừng lỗ ở mức 2.5% tài khoản nếu không tự tin, còn nếu thấy kèo tốt thì mình dùng mức 5%. Mình sắp xếp công việc làm và mình tiết kiệm đủ tiền để sống như cuộc sống hiện tại được khoảng 1 năm và mình bỏ 2000$ vào tài khoản forex. Kế hoạch là mình sẽ bắt đầu rút vốn ra khỏi tài khoản sau 6 tháng có lợi nhuận.



Mình nghỉ việc hồi tháng 6 (bài viết này khoảng cuối tháng 08/2017) và bắt đầu ngày 04/07 mình khởi động giao dịch. Tháng đầu rất đẹp và mình kiếm được 50% mà chưa tới nửa tháng. Cuối tháng 7 tài khoản của mình là 3.474,68$. Cả sự tự tin lẫn tinh thần của mình đều lên cao. Gặp ai mình cũng nói là mình đã tìm được công việc yêu thích và nếu mình tiếp tục giữ vững các mục tiêu lợi nhuận, mình sẽ trở thành triệu phú Dollar chỉ trong vòng dưới 5 năm. Ai mà nói có nhiều rủi ro thì mình đưa ra bản lợi nhuận tháng đầu cho họ coi và mình nói là mình hiểu cái mà mình đang làm.

Rồi tháng 8 tới. Tuần đầu mình lỗ 3 lệnh liên tục, đi đứt khoảng 400$ nên mình quyết định là nghỉ ngơi 1 chút. Sau 1 tuần đọc sách và nghiên cứu xem sai sót ở đâu, mình đã quay trở lại với sự tin tưởng vào bản thân và mình sẽ đặt những lệnh tốt cho cặp EURUSD. Mình không hiểu mình nghĩ gì nhưng mình đã đặt lệnh, và rồi giá đi ngược, rồi mình dời dừng lỗ đi chỗ khác với hi vọng EURUSD sẽ sớm quay lại đúng hướng mình muốn. Hôm sau, mình ngủ dây và tài khoản thua mất 1.000$. Mình còn lại 2.000$.



Trong tuần tiếp theo đó mình đã có 1 chuỗi lệnh tệ nhất trong đời, lệnh nào cũng lỗ ít hoặc nhiều. Đầu tiên là một chuỗi lệnh làm tài khoản chỉ còn $1.500, sau đó mình đặt 1 lệnh lớn, thế là tài khoản còn $800. Sau đó mình đặt 1 lệnh tốt và lên lại $1.400 và lại rơi vào 1 lệnh lỗ 800$ khác. Hôm qua, mình lỗ thêm 500$ và bây giờ chỉ còn đúng 72$ trong tài khoản.

CRY.jpg

Mình không hiểu mình đã nghĩ gì. Mình đã hoàn toàn không theo những gì mà hệt thống giao dịch của mình đã làm tốt trước đó, và bây giờ mình cũng đánh mất luôn cơ hội gỡ lại. Mình đã tự tin quá mức và giân dữ, và mình biết là mình chỉ có thể đổ lỗi cho chính mình. Mình chỉ cần chia sẻ với ai đó nhưng mà điều tệ nhất là mình xấu hổ khi kể với những người mà mình đã khoe khoang thành tích vào tháng trước, vì làm như vậy khác nào thứa nhận mình sai và mình đã thua lỗ hết.

Mình nghĩ là mình phải đi kiếm 1 công việc toàn thời gian nào đó để mà cày kéo trở lại thôi.

Xin cảm ơn các bạn đã đọc chia sẻ của mình.
 

Giới thiệu sách Trading hay
Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính

Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Một chia sẻ của bạn trader người Brazil trên trang Reddit vào ngày 24/08/2017
------------------​
Cách đây vài tháng, mình để dành được 1 số tiền và quyết định mình sẽ trở thành một người kiếm sống từ thị trường forex bằng cách kiếm lợi nhuận 12.5% mỗi tuần, tức 2.5% mỗi ngày, từ thứ hai đến thứ sáu.

Mình đã giao dịch forex được 6 tháng và trong khoảng thời gian đó, với tài khoản nhỏ chỉ 100$, mình đã cháy những 2 lần (một lần mình không đặt dừn lỗ và lần sau thì không quản lý thua lỗ vì mình trade phục thù), nhưng sau đó, mình hồi phục phong độ và kiếm được 40-50% mỗi tháng trong 3 tháng liên tục.

Điều đó khiến mình nghĩ mình đã bắt mạch được thị trường Forex.

View attachment 23058

Mình sử dụng phương pháp kết hợp MACD, RSI và ADX. Mình còn chú ý nhìn mô hình nến. Mình còn dùng cả Bollinger Band nhưng không mấy khi nhìn nó. MACD là cái mình dùng chính, mấy cái kia là để xác nhận thêm thôi. Mình chỉ đánh EURUSD và mình sử dụng đòn bẩy 1:100, dừng lỗ ở mức 2.5% tài khoản nếu không tự tin, còn nếu thấy kèo tốt thì mình dùng mức 5%. Mình sắp xếp công việc làm và mình tiết kiệm đủ tiền để sống như cuộc sống hiện tại được khoảng 1 năm và mình bỏ 2000$ vào tài khoản forex. Kế hoạch là mình sẽ bắt đầu rút vốn ra khỏi tài khoản sau 6 tháng có lợi nhuận.

Mình nghỉ việc hồi tháng 6 (bàu viết này khoảng cuối tháng 08/2017) và bắt đầu ngày 04/07 mình khởi động giao dịch. Tháng đầu rất đẹp và mình kiếm được 50% mà chưa tới nửa tháng. Cuối tháng 7 tài khoản của mình là 3.474,68$. Cả sự tự tin lẫn tinh thần của mình đều lên cao. Gặp ai mình cũng nói là mình đã tìm được công việc yêu thích và nếu mình tiếp tục giữ vững các mục tiêu lợi nhuận, mình sẽ trở thành triệu phú Dollar chỉ trong vòng dưới 5 năm. Ai mà nói có nhiều rủi ro thì mình đưa ra bản lợi nhuận tháng đầu cho họ coi và mình nói là mình hiểu cái mà mình đang làm.

Rồi tháng 8 tới. Tuần đầu mình lỗ 3 lệnh liên tục, đi đứt khoảng 400$ nên mình quyết định là nghỉ ngơi 1 chút. Sau 1 tuần đọc sách và nghiên cứu xem sai sót ở đâu, mình đã quay trở lại với sự tin tưởng vào bản thân và mình sẽ đặt những lệnh tốt cho cặp EURUSD. Mình không hiểu mình nghĩ gì nhưng mình đã đặt lệnh, và rồi giá đi ngược, rồi mình dời dừng lỗ đi chỗ khác với hi vọng EURUSD sẽ sớm quay lại đúng hướng mình muốn. Hôm sau, mình ngủ dây và tài khoản thua mất 1.000$. Mình còn lại 2.000$

Trong tuần tiếp theo đó mình đã có 1 chuỗi lệnh tệ nhất trong đời, lệnh nào cũng lỗ ít hoặc nhiều. Đầu tiên là một chuỗi lệnh làm tài khoản chỉ còn $1.500, sau đó mình đặt 1 lệnh lớn, thế là tài khoản còn $800. Sau đó mình đặt 1 lệnh tốt và lên lại $1.400 và lại rơi vào 1 lệnh lỗ 800$ khác. Hôm qua, mình lỗ thêm 500$ và bây giờ chỉ còn đúng 72$ trong tài khoản.


Mình không hiểu mình đã nghĩ gì. Mình đã hoàn toàn không theo những gì mà hệt thống giao dịch của mình đã làm tốt trước đó, và bây giờ mình cũng đánh mất luôn cơ hội gỡ lại. Mình đã tự tin quá mức và giân dữ, và mình biết là mình chỉ có thể đổ lỗi cho chính mình. Mình chỉ cần chia sẻ với ai đó nhưng mà điều tệ nhất là mình xấu hổ khi kể với những người mà mình đã khoe khoang thành tích vào tháng trước, vì làm như vậy khác nào thứa nhận mình sai và mình đã thua lỗ hết.

Mình nghĩ là mình phải đi kiếm 1 công việc toàn thời gian nào đó để mà cày kéo trở lại thôi.

Xin cảm ơn các bạn đã đọc chia sẻ của mình.
Ngày xưa đó
 
Một bài học khá thú vị , bác thua là do bị mấy người bác khoe trù đó :D , cái văn hóa vn là luân luân muốn thấy cái bất hạnh của người khác để thấy mình ok hơn , tốt nhất lần sau luân luân im nặng trước những việc mình làm bác ạ ;)
 
Một bài học khá thú vị , bác thua là do bị mấy người bác khoe trù đó :D , cái văn hóa vn là luân luân muốn thấy cái bất hạnh của người khác để thấy mình ok hơn , tốt nhất lần sau luân luân im nặng trước những việc mình làm bác ạ ;)
Ông này người Brazil bác ơi, đây là bài dịch thui.
 
3 tháng chỉ đánh EUR/USD, mà lại rơi vào đúng đợt tháng 4 đến giờ...
 
Hiện tại bà tương lai 3 tháng sắp đến của tui đây sao?
Mong sớm nhận được cuốn Trading for Living để kéo dài thêm được chút nữa.
Haiiizzzz
 
Gặp vào đợt EU tăng mạnh trong hơn tháng liền ae nào bắt đỉnh chắc cũng đi khá khá.
Cuộc đời bạn giống tôi quá trời nhưng tôi bỏ vốn nhỏ để backtest chứ ko dùng vốn lớn, vốn lớn thì chia nhỏ ra làm nhiều tk để đánh nếu cháy còn có cái mà gỡ gạc chứ cho vào 1 giỏ nếu ko cẩn thận đi trong 1 giây đợt breakxit GU sáng ra mở mát nó đi 1000 pip cháy luôn tk nhưng còn nhiều tk khác nữa để còn mà chinh chiến với thị trường fx.
Chúc bạn hãy trở lên lạc quan và có những chiến lược đúng dắn!
 
Đây cũng là status của mình , nhưng k đạt đc tỷ lệ 50% như bạn. max 25%. và mình tự cho hiểu đc market, để rồi, âm 15% tài khoản, hóa ra mình chẳng hiểu gì cả. 1 phần là hên xui 5-5 cả. ( bán xuống hoặc mua lên) - Hết -
 
cái nghề trade này chỉ làm phụ thôi chứ làm nghề chính fulltime thì có mà nợ ngập đầu luôn đó, lần nào vào lệnh cũng mong là đừng bị lỗ, huề vốn hay ăn ít ít là vui rồi, chỉ riêng mấy cái phí sàn, spead cũng đủ hoảng loạn tinh thần rồi
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,568 Xem / 80 Trả lời
  • TraderViet News trong Chuyện bên lề 215 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 438 Xem / 24 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,129 Xem / 83 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 323 Xem / 3 Trả lời
  • Berkeley trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 120 Xem / 2 Trả lời
  • LuTienSinh trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 195 Xem / 3 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên