- 28,769
- 154,233
Cuối tuần rảnh rang, mình hẹn đồng chí @tienha đi cafe. Đây là lần đầu tiên 2 đồng đội gặp nhau. Sau khi tính toán địa điểm thuận lơi, một quán cafe ở Gò Vấp được chọn. Oke, ngày lành tháng tốt đã đến, anh em hội ngộ thôi.
Nếu đồng chí nào còn chưa biết bác @tienha là ai thì mình xin giới thiệu sơ bộ chút. Bác ấy là người đang có mục hot nhất trên TraderViet này, mục Tienha's Journal. Mục này là một trong những mục đầu tiên trên TraderViet phiên bản mới và được duy trì rất công phu từ đó đến giờ. Đây cũng là mục đông lượt view nhất với hơn 61.000 lượt views, dài 65 trang, show trade các kiểu và nhận được rất nhiều ủng hộ của anh em. Có thể nói, đây đang là mục bền bỉ đi cùng năm tháng với diễn đàn TraderViet.
Riêng bác @tienha đã có gần 1000 post và nhận được gần 2000 lượt likes, đủ để thấy phần nào sự nhiệt tình của bác và sự đánh giá cao của anh em dành cho bác ấy.
Quay lại việc gặp gỡ cafe của mình với bác ấy. Gặp nhau tại quán cafe thì 2 anh em có 2 phong cách khác biệt nhau hoàn toàn. Bác Tienha thì áo sơ mi tay dài, quần tây, đi giày tây, còn mình thì áo thun không cổ, quần lửng và đi dép lê. Đành phải thú thực với bác ấy rằng đây là bộ đồ thuộc loại tử tế nhất của mình, chứ bình thường ở nhà ngồi máy tính thì toàn...cởi trần và quần đùi thôi.
Bác Tienha là banker, tức là dân làm cho ngân hàng. Bác xuất ngoại như cơm bữa, tuần đi về 1 lần, vì bác làm ở Campuchia. Chiều thứ 6 lên xe về Việt Nam với gia đình, chiều chủ nhật lại lên xe đi làm. Mình phải ghen tị với mức độ....xuất ngoại của bác ấy. Chắc cả đời mình không được xuất nhập cảnh nhiều bằng bác ấy trong 1 năm đâu.
Một điểm nữa là bác Tienha rất trẻ trung và nho nhã, theo kiểu thư sinh, chứ không theo kiểu xôi thịt như mình. Tiếc là bác ấy có gia đình rồi chứ không mình cũng xin 1 vé.
Bác Tienha rất nhiệt tình và chia sẻ rất thật lòng về chuyện trading. Bác kể các khóa học đã học hết vài ngàn USD, trong khóa hoc có gì, rồi hiện bác đang trade bằng cái gì, trade ra sao. Bác cũng kể thêm các trải nghiệm trong 5-6 năm trading của mình về các sàn forex trong ngoài nước. Anh em nào "dụ" được bác Tienha đi cafe thì sẽ học được nhiều thứ miễn phí đó.
Điểm đặc biệt của Tienha là bác rất biết điểm dừng. Không bao giờ bác rủi ro món tiền nào không thể để mất. Lương bổng để dành cho vợ con trước. Tiền nay nọ kiếm thêm thì bỏ vào trading. Bác cũng chia sẻ quan điểm dừng lỗ bằng...account của bác nhằm tránh rủi ro bỏ nhiều tiền vào 1 sàn. Kiến thức của bác khá dày, bao gồm các mảng từ indicator đến pattern, đến momentum trading...
Sắp tới bác ấy có thể triển khai 1 số dịch vụ nho nhỏ để hỗ trợ thêm cho anh em trader. Hi vọng anh em sẽ support bác ấy quyết liệt nhé.
Bác Tienha rất trân trọng gia đình và con cái. Mình thấy rõ nét điều này. Bất cứ điều gì cũng nghĩ về vợ con trước. Tiền bạc kiếm được từ lương bổng và trading là gửi phần lớn cho vợ con, 2 bên nội ngoại rồi mới nghĩ chuyện đánh forex.
Sở dĩ rất khó giao lưu với bác vì 1 tuần bác chỉ ở Việt Nam có 1.5 ngày, trong khi con cái thì còn nhỏ. Bác hầu như dành thời gian cho gia đình vào cuối tuần.
Buổi Cafe của mình với Tienha dài 3 tiếng đồng hồ, đến 12g trưa. Bác Tienha rất độc đáo ở chỗ là định cư ở Sài Gòn nhưng...không biết đường Sài Gòn. Lý do là bác học ở ngoài bắc xong đi thẳng sang Cam làm việc luôn. Qua đó rồi yêu đương 1 cô Việt Nam làm ở 1 công ty bên Cam, rồi lập gia đình, định cư tại Sài Gòn. Vì vậy, bác đến cafe với mình bằng Grab. Bình thường ở nhà đi đâu thì vợ làm...hoa tiêu. Lúc cafe xong, bác gọi điện cho vợ, nói "em ơi, kêu giúp anh chiếc grab".
Anh em nào sang Cam mà cần liên hệ chỗ ăn chơi các kiểu từ A đến Z thì liên hệ bác ấy nhé, pass là "bạn anh Tienha TraderViet", đảm bảo các em út nó nhiệt tình ngay. Cái này đùa thôi, đừng anh em nào gửi đoạn này cho vợ bác ấy đọc nhé, kẻo TraderViet mất đi 1 thành viên nhiệt tình thì khổ.
Mà không biết trong lúc cafe thì mình với bác ấy có chém dữ quá hay không mà thấy bàn bên cạnh cứ vào ngồi tý lại dời đi chỗ khác, mấy lần như vậy luôn. Hoang mang ghê. Lần sau gặp bác nào khác chắc phải cafe phòng VIP máy lạnh riêng 2 người quá.
Mai mốt cuối tuần rảnh mình lại kể cho anh em trên forum nghe chuyện mình đi giao lưu với vài đồng nghiệp khác nữa nhé. Hi vọng anh em vote và like, share cho mình tỏa sáng với chương trình này
Happy and safe trading !!!
Nếu đồng chí nào còn chưa biết bác @tienha là ai thì mình xin giới thiệu sơ bộ chút. Bác ấy là người đang có mục hot nhất trên TraderViet này, mục Tienha's Journal. Mục này là một trong những mục đầu tiên trên TraderViet phiên bản mới và được duy trì rất công phu từ đó đến giờ. Đây cũng là mục đông lượt view nhất với hơn 61.000 lượt views, dài 65 trang, show trade các kiểu và nhận được rất nhiều ủng hộ của anh em. Có thể nói, đây đang là mục bền bỉ đi cùng năm tháng với diễn đàn TraderViet.
Riêng bác @tienha đã có gần 1000 post và nhận được gần 2000 lượt likes, đủ để thấy phần nào sự nhiệt tình của bác và sự đánh giá cao của anh em dành cho bác ấy.
Quay lại việc gặp gỡ cafe của mình với bác ấy. Gặp nhau tại quán cafe thì 2 anh em có 2 phong cách khác biệt nhau hoàn toàn. Bác Tienha thì áo sơ mi tay dài, quần tây, đi giày tây, còn mình thì áo thun không cổ, quần lửng và đi dép lê. Đành phải thú thực với bác ấy rằng đây là bộ đồ thuộc loại tử tế nhất của mình, chứ bình thường ở nhà ngồi máy tính thì toàn...cởi trần và quần đùi thôi.
Một trader nhiệt tình
Bác Tienha là banker, tức là dân làm cho ngân hàng. Bác xuất ngoại như cơm bữa, tuần đi về 1 lần, vì bác làm ở Campuchia. Chiều thứ 6 lên xe về Việt Nam với gia đình, chiều chủ nhật lại lên xe đi làm. Mình phải ghen tị với mức độ....xuất ngoại của bác ấy. Chắc cả đời mình không được xuất nhập cảnh nhiều bằng bác ấy trong 1 năm đâu.
Một điểm nữa là bác Tienha rất trẻ trung và nho nhã, theo kiểu thư sinh, chứ không theo kiểu xôi thịt như mình. Tiếc là bác ấy có gia đình rồi chứ không mình cũng xin 1 vé.
Bác Tienha rất nhiệt tình và chia sẻ rất thật lòng về chuyện trading. Bác kể các khóa học đã học hết vài ngàn USD, trong khóa hoc có gì, rồi hiện bác đang trade bằng cái gì, trade ra sao. Bác cũng kể thêm các trải nghiệm trong 5-6 năm trading của mình về các sàn forex trong ngoài nước. Anh em nào "dụ" được bác Tienha đi cafe thì sẽ học được nhiều thứ miễn phí đó.
Điểm đặc biệt của Tienha là bác rất biết điểm dừng. Không bao giờ bác rủi ro món tiền nào không thể để mất. Lương bổng để dành cho vợ con trước. Tiền nay nọ kiếm thêm thì bỏ vào trading. Bác cũng chia sẻ quan điểm dừng lỗ bằng...account của bác nhằm tránh rủi ro bỏ nhiều tiền vào 1 sàn. Kiến thức của bác khá dày, bao gồm các mảng từ indicator đến pattern, đến momentum trading...
Sắp tới bác ấy có thể triển khai 1 số dịch vụ nho nhỏ để hỗ trợ thêm cho anh em trader. Hi vọng anh em sẽ support bác ấy quyết liệt nhé.
Một người cha hết mình
Bác Tienha rất trân trọng gia đình và con cái. Mình thấy rõ nét điều này. Bất cứ điều gì cũng nghĩ về vợ con trước. Tiền bạc kiếm được từ lương bổng và trading là gửi phần lớn cho vợ con, 2 bên nội ngoại rồi mới nghĩ chuyện đánh forex.
Sở dĩ rất khó giao lưu với bác vì 1 tuần bác chỉ ở Việt Nam có 1.5 ngày, trong khi con cái thì còn nhỏ. Bác hầu như dành thời gian cho gia đình vào cuối tuần.
Buổi Cafe của mình với Tienha dài 3 tiếng đồng hồ, đến 12g trưa. Bác Tienha rất độc đáo ở chỗ là định cư ở Sài Gòn nhưng...không biết đường Sài Gòn. Lý do là bác học ở ngoài bắc xong đi thẳng sang Cam làm việc luôn. Qua đó rồi yêu đương 1 cô Việt Nam làm ở 1 công ty bên Cam, rồi lập gia đình, định cư tại Sài Gòn. Vì vậy, bác đến cafe với mình bằng Grab. Bình thường ở nhà đi đâu thì vợ làm...hoa tiêu. Lúc cafe xong, bác gọi điện cho vợ, nói "em ơi, kêu giúp anh chiếc grab".
Anh em nào sang Cam mà cần liên hệ chỗ ăn chơi các kiểu từ A đến Z thì liên hệ bác ấy nhé, pass là "bạn anh Tienha TraderViet", đảm bảo các em út nó nhiệt tình ngay. Cái này đùa thôi, đừng anh em nào gửi đoạn này cho vợ bác ấy đọc nhé, kẻo TraderViet mất đi 1 thành viên nhiệt tình thì khổ.
Mà không biết trong lúc cafe thì mình với bác ấy có chém dữ quá hay không mà thấy bàn bên cạnh cứ vào ngồi tý lại dời đi chỗ khác, mấy lần như vậy luôn. Hoang mang ghê. Lần sau gặp bác nào khác chắc phải cafe phòng VIP máy lạnh riêng 2 người quá.
Mai mốt cuối tuần rảnh mình lại kể cho anh em trên forum nghe chuyện mình đi giao lưu với vài đồng nghiệp khác nữa nhé. Hi vọng anh em vote và like, share cho mình tỏa sáng với chương trình này
Happy and safe trading !!!
Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Với Phân Tích Liên Thị Trường
Quyển sách cung cấp cách thức giao dịch như các tổ chức tài chính chuyên nghiệp, thông qua việc khám phá bức tranh chung, những tác động trong sự kết nối tổng thể thị trường
Bài viết liên quan