- Thread cover
- data/threadprofilecover/1558.png
Lời đầu tiên mình xin chào admin, xin chào các anh em trong diễn đàn Trader Việt. Mình xin chia sẻ câu chuyện của mình với cái cỗ máy in tiền trong khi ngủ, nó đã giúp mình thúc đẩy tìm hiểu sâu hơn về thị trường giao dịch ngoại hối và điều đó giúp mình nhận thức rằng cỗ máy in tiền tự động trong khi ngủ của công ty RBI chỉ là hoạt động lợi dụng vào Robot để lừa đảo những người nhẹ dạ cả tin.
Vào một ngày chủ nhật đẹp trời trong tháng 7/2016 bác họ mình có gọi điện cho mình đến tìm hiểu về cỗ máy in tiền tự động giúp mình hoàn toàn có thể làm chủ, tự do về tài chính nhờ có nguồn thu nhập thụ động, địa điểm mình nhớ là phòng hội thảo tầng 2 của nhà hàng Vạn Hoa gì đấy nằm trên đường Lê Đức Thọ Mỹ Đình Hà Nội. Khi mình vào văn phòng, nhạc nhẽo ầm ầm và cũng có khoảng 200 người cũng đến dụ buổi hội thảo khi đó.
Họ giới thiệu sơ sài về thị trường chứng khoán, thị trường ngoại hối ... vân vân các kiểu nói về các mức độ rủi ro khó nắm bắt khó quản lý các kiểu, khi ấy có biết gì về ngoại hối là cái gì đâu, những người khác được mời tới dự cũng giống như mình thôi.
Rồi họ giới thiệu về giải pháp để có thể kiếm tiền từ Mỹ về để người Việt mình tiêu, họ nhấn mạnh mục đích của họ là muốn giúp cho 1 triệu người có thể thành triệu phú USD nhờ cỗ máy của họ. Họ liên tục khẳng định rằng cỗ máy của họ chắc chắn sẽ sinh ra lợi nhuận vì nó không chịu thua lỗ .
Họ giới thiệu về người phát minh ra cỗ máy in tiền của họ được phát triển bởi một doanh nhân có tên Steven Nguyen với 15 năm nghiên cứu và phát triển ra một cỗ máy hoàn hảo này. Trong buổi hội thảo họ bật lên các hình ảnh về lợi nhuận mà cỗ máy in tiền của họ sinh ra nhằm chứng tỏ mức độ hiệu quả của cỗ máy.
Sau buổi hội thảo thì mình rất sợ, rất sợ bị lừa tiền, vì mình rất cần 50 triệu để trả nợ cho bố mẹ ở quê. Mình cố gắng tìm các thông tin về lừa đảo của RBI trên mạng không thấy, và cũng thấy nhiều người ở buổi hội thảo nói về hiệu quả cỗ máy,cũng vì tham lợi nhuận cao, những lời hứa hẹn trên mây và vì rất nể nang bác mình mà mình trót tham gia và mua cỗ máy in tiền tự động của họ với giá 1000 usd và nộp thêm 1000 usd để cho tiền vào tài khoản giao dịch ngoại hối..
Và sau một vài buổi hội thảo giới thiệu thì mình hiểu về cỗ máy in tiền tự động này thực chất là con Robot, nó được cài vào phần mềm MT4 trên máy tính có đăng nhập tài khoản FX của mình để nó tự động giao dịch. Trong ngày đầu tiên nó kiếm về cho mình được 4usd, rồi nó mắc phải một giao dịch âm, nhưng nó không chịu cắt lỗ mà liên tục nhồi thêm lệnh cho tới khi số âm lên tới mức gần 200 usd, sau gần 4 tuần cũng may là nó thoát được lệnh đó. Thoát được lệnh ấy rồi thì nó giao dịch khá tốt, mỗi ngày lãi được khoảng 20usd, cuối tháng thứ 2 mình tổng kết tài khoản lãi được khoảng 300 usd.
Cỗ máy in tiền của mình
Rồi tiếp đến tháng thứ 3 thì nó dính vào giao dịch EUR/GBP, nó bị âm nhưng thay vì cắt lỗ mà nó cứ tiếp tục liên tục nhồi lệnh cho tới khi tổng các lệnh âm hơn 500 usd thì nó ra một lệnh Hegde ngược lại với lệnh trên nhằm chống cháy tài khoản. Robot đã cố gắng 2 lần thoát lệnh Hegde và cắt lỗ hơn 120 USD mà ko thoát được lệnh Hegde và nó cứ như thế âm cho tới tuần trước một bạn nhân viên hỗ trợ sàn ngoại hối thuộc công ty khác nói mình đóng hết lệnh lại đi, nếu muốn kiến tiền từ ngoại hối thì đi học thấy ok rồi mới giao dịch còn nếu không thì coi như một cuộc Phiêu Lưu !
Bạn này khẳng định rằng tham gia giao dịch ngoại hối dù chuyên nghiệp tới đâu thì cũng phải cắt lỗ, đằng này thay vì cắt lỗ khi đoán sai xu hướng nó lại liên tục nhồi lệnh thì 100% là lừa đảo. Sau khi mình đọc sách tìm hiểu về thị trường ngoại hối, mình xin xác nhận và trân thành cảm ơn anh.
Cỗ máy in tiền của bác mình tại công ty lừa đảo RBI
Mình xin nhắc lại diễn biến của quá trình diễn ra như sau : đầu tiên là hội thảo, tiếp sau là họ cố lừa mình mua Robot của họ bằng cách đưa ra các hình ảnh lợi nhuận cực cao nhằm thu hút khách mời, cuối cùng là khẳng định nếu ko mua trong tháng này tháng sau sẽ tăng lên 5000 usd thì không mua nổi (đến giờ này vẫn 1000 usd các bạn ạ). Họ cũng khẳng định để mình yên tâm hơn là miễn phí vận hành trọn đời, miễn phí nâng cấp Robot trọn đời, trong khi ấy tháng sau nó đã có bản nâng cấp mới bắt mình mua thì phải mất thêm 30 triệu nữa
Quá trình sau khi tham gia vào RBI : là họ tiếp tục bán các khóa học khác của họ, bán các dịch vụ khác như dịch vụ bảo hiểm tài khoản tức là tài khoản cháy họ sẽ đền, tài khoản Hegde họ sẽ cho nhân viên giao dịch gỡ lệnh nhanh hơn (cho đến nay rất nhiều tài khoản cháy họ chưa đền được 1 đồng nào cứ hứa hẹn hết lần này đến lần khác). Mà chị Giám Đốc VP miền bắc là Đặng Hương Thủy nói chuyện với các khách hàng lớn tuổi rất Mất Dạy !
Tất cả những người tham gia mua Robot của công ty lừa đảo RBI toàn là những cô chú anh chị em không biết gì về thị trường giao dịch ngoại hối. Ngay cả nhân viên trong công ty, lãnh đạo miền bắc là Đặng Hương Thủy và bác Nguyễn Tuấn Giảng cũng không biết luôn Và thánh Nổ Steven Nguyen cũng chỉ mới giao dịch ngoại hối 1 năm thế mà lúc đầu Y nói là y nghiên cứu về cỗ máy in tiền 15 năm . Phần lớn người tham gia mua phần mềm không kiếm được tiền, lãi rất ít hoặc bị Hegde giống mình.
Ngoài ra mình tìm hiểu được biết trước đây Steven Nguyen cũng đã từng thành lập công ty Nasasa, một công ty đa cấp lừa đảo mấy trăm tỷ, không hiểu vì sao đến bây giờ Y vẫn ngoài vòng Pháp Luật .
Trang Web của RBI : rbi.org.vn
Tên miền cũ của Nasasa : nasasagroup.org
Báo Pháp Luật nói về Nasasa : baophapluat.vn/khieu-nai-online/thanh-no-nasasa-la-tap-doan-lon-xuyen-quoc-gia-thanh-trieu-phu-de-nhu-bon-228095.html
Cô chú anh chị em chú ý nhé : Số tiền bị mất không nhỏ đâu ạ, ngoài 1000 usd tiền mua Robot ra thì có thể cô chú anh chị sẽ còn bị mất tiền đầu tư vào các tài khoản ngoại hối của sàn Forextime, con việc để một con Robot nó không dùng lệnh SL (Cắt lỗ) để giao dịch ngoại hối là vô cùng nguy hiểm, có thể sẽ khiến tài khoản bị cháy hoặc bị lệnh Hegde (Vô cùng khó gỡ ra được)
Mọi người hãy cảnh giác, các cô chú trót tham gia rồi tốt nhất hãy viết đơn trình báo lên Cục điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế C 46 ở 47 Phạm Văn Đồng Hà Nội (nơi tiếp nhận 499 Nguyễn Trãi ); 258 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, ( Thành phô Hồ Chí Minh). Để tố cáo hành vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Steven Nguyen để sớm đưa Y và đồng bọn ra trừng trị trước pháp luật. Và cũng nhờ anh chị em diễn đàn chia sẻ bài viết này để những người có ý định tham gia thì từ bỏ, những ai tham gia rồi thì lên cơ quan công an để tố cáo. Mình xin cảm ơn !
PS : Sau sự việc này mình đã ngộ ra được một điều, muốn nhắn nhủ với tất cả cô chú anh chị khách hàng của RBI và tất cả các bạn là trên đời này làm gì cũng có rủi ro, thậm chí chúng ta đi trên đường cũng có thể rủi ro gặp phải xe oto điên, chậu hoa rơi vào đâu, dây điện cao thế đứt rơi trúng người ... Chẳng có gì là tuyệt đối cả, hãy tìm hiểu rồi mới ra quyết định .
(Mình sẽ không sửa lại bài viết này cũng như không đăng lại bài viết trên bất cứ diễn đàn nào, việc coppy phải nguyên văn nội dung và có ghi rõ nguồn. Diễn đàn TraderViet không phải chịu trách nhiệm về nội dung này, mình sẽ là người chịu trách nhiệm nội dung này trước pháp luật)
Vào một ngày chủ nhật đẹp trời trong tháng 7/2016 bác họ mình có gọi điện cho mình đến tìm hiểu về cỗ máy in tiền tự động giúp mình hoàn toàn có thể làm chủ, tự do về tài chính nhờ có nguồn thu nhập thụ động, địa điểm mình nhớ là phòng hội thảo tầng 2 của nhà hàng Vạn Hoa gì đấy nằm trên đường Lê Đức Thọ Mỹ Đình Hà Nội. Khi mình vào văn phòng, nhạc nhẽo ầm ầm và cũng có khoảng 200 người cũng đến dụ buổi hội thảo khi đó.
Họ giới thiệu sơ sài về thị trường chứng khoán, thị trường ngoại hối ... vân vân các kiểu nói về các mức độ rủi ro khó nắm bắt khó quản lý các kiểu, khi ấy có biết gì về ngoại hối là cái gì đâu, những người khác được mời tới dự cũng giống như mình thôi.
Rồi họ giới thiệu về giải pháp để có thể kiếm tiền từ Mỹ về để người Việt mình tiêu, họ nhấn mạnh mục đích của họ là muốn giúp cho 1 triệu người có thể thành triệu phú USD nhờ cỗ máy của họ. Họ liên tục khẳng định rằng cỗ máy của họ chắc chắn sẽ sinh ra lợi nhuận vì nó không chịu thua lỗ .
Họ giới thiệu về người phát minh ra cỗ máy in tiền của họ được phát triển bởi một doanh nhân có tên Steven Nguyen với 15 năm nghiên cứu và phát triển ra một cỗ máy hoàn hảo này. Trong buổi hội thảo họ bật lên các hình ảnh về lợi nhuận mà cỗ máy in tiền của họ sinh ra nhằm chứng tỏ mức độ hiệu quả của cỗ máy.
Sau buổi hội thảo thì mình rất sợ, rất sợ bị lừa tiền, vì mình rất cần 50 triệu để trả nợ cho bố mẹ ở quê. Mình cố gắng tìm các thông tin về lừa đảo của RBI trên mạng không thấy, và cũng thấy nhiều người ở buổi hội thảo nói về hiệu quả cỗ máy,cũng vì tham lợi nhuận cao, những lời hứa hẹn trên mây và vì rất nể nang bác mình mà mình trót tham gia và mua cỗ máy in tiền tự động của họ với giá 1000 usd và nộp thêm 1000 usd để cho tiền vào tài khoản giao dịch ngoại hối..
Và sau một vài buổi hội thảo giới thiệu thì mình hiểu về cỗ máy in tiền tự động này thực chất là con Robot, nó được cài vào phần mềm MT4 trên máy tính có đăng nhập tài khoản FX của mình để nó tự động giao dịch. Trong ngày đầu tiên nó kiếm về cho mình được 4usd, rồi nó mắc phải một giao dịch âm, nhưng nó không chịu cắt lỗ mà liên tục nhồi thêm lệnh cho tới khi số âm lên tới mức gần 200 usd, sau gần 4 tuần cũng may là nó thoát được lệnh đó. Thoát được lệnh ấy rồi thì nó giao dịch khá tốt, mỗi ngày lãi được khoảng 20usd, cuối tháng thứ 2 mình tổng kết tài khoản lãi được khoảng 300 usd.
Cỗ máy in tiền của mình
Rồi tiếp đến tháng thứ 3 thì nó dính vào giao dịch EUR/GBP, nó bị âm nhưng thay vì cắt lỗ mà nó cứ tiếp tục liên tục nhồi lệnh cho tới khi tổng các lệnh âm hơn 500 usd thì nó ra một lệnh Hegde ngược lại với lệnh trên nhằm chống cháy tài khoản. Robot đã cố gắng 2 lần thoát lệnh Hegde và cắt lỗ hơn 120 USD mà ko thoát được lệnh Hegde và nó cứ như thế âm cho tới tuần trước một bạn nhân viên hỗ trợ sàn ngoại hối thuộc công ty khác nói mình đóng hết lệnh lại đi, nếu muốn kiến tiền từ ngoại hối thì đi học thấy ok rồi mới giao dịch còn nếu không thì coi như một cuộc Phiêu Lưu !
Bạn này khẳng định rằng tham gia giao dịch ngoại hối dù chuyên nghiệp tới đâu thì cũng phải cắt lỗ, đằng này thay vì cắt lỗ khi đoán sai xu hướng nó lại liên tục nhồi lệnh thì 100% là lừa đảo. Sau khi mình đọc sách tìm hiểu về thị trường ngoại hối, mình xin xác nhận và trân thành cảm ơn anh.
Cỗ máy in tiền của bác mình tại công ty lừa đảo RBI
Mình xin nhắc lại diễn biến của quá trình diễn ra như sau : đầu tiên là hội thảo, tiếp sau là họ cố lừa mình mua Robot của họ bằng cách đưa ra các hình ảnh lợi nhuận cực cao nhằm thu hút khách mời, cuối cùng là khẳng định nếu ko mua trong tháng này tháng sau sẽ tăng lên 5000 usd thì không mua nổi (đến giờ này vẫn 1000 usd các bạn ạ). Họ cũng khẳng định để mình yên tâm hơn là miễn phí vận hành trọn đời, miễn phí nâng cấp Robot trọn đời, trong khi ấy tháng sau nó đã có bản nâng cấp mới bắt mình mua thì phải mất thêm 30 triệu nữa
Quá trình sau khi tham gia vào RBI : là họ tiếp tục bán các khóa học khác của họ, bán các dịch vụ khác như dịch vụ bảo hiểm tài khoản tức là tài khoản cháy họ sẽ đền, tài khoản Hegde họ sẽ cho nhân viên giao dịch gỡ lệnh nhanh hơn (cho đến nay rất nhiều tài khoản cháy họ chưa đền được 1 đồng nào cứ hứa hẹn hết lần này đến lần khác). Mà chị Giám Đốc VP miền bắc là Đặng Hương Thủy nói chuyện với các khách hàng lớn tuổi rất Mất Dạy !
Tất cả những người tham gia mua Robot của công ty lừa đảo RBI toàn là những cô chú anh chị em không biết gì về thị trường giao dịch ngoại hối. Ngay cả nhân viên trong công ty, lãnh đạo miền bắc là Đặng Hương Thủy và bác Nguyễn Tuấn Giảng cũng không biết luôn Và thánh Nổ Steven Nguyen cũng chỉ mới giao dịch ngoại hối 1 năm thế mà lúc đầu Y nói là y nghiên cứu về cỗ máy in tiền 15 năm . Phần lớn người tham gia mua phần mềm không kiếm được tiền, lãi rất ít hoặc bị Hegde giống mình.
Ngoài ra mình tìm hiểu được biết trước đây Steven Nguyen cũng đã từng thành lập công ty Nasasa, một công ty đa cấp lừa đảo mấy trăm tỷ, không hiểu vì sao đến bây giờ Y vẫn ngoài vòng Pháp Luật .
Trang Web của RBI : rbi.org.vn
Tên miền cũ của Nasasa : nasasagroup.org
Báo Pháp Luật nói về Nasasa : baophapluat.vn/khieu-nai-online/thanh-no-nasasa-la-tap-doan-lon-xuyen-quoc-gia-thanh-trieu-phu-de-nhu-bon-228095.html
Cô chú anh chị em chú ý nhé : Số tiền bị mất không nhỏ đâu ạ, ngoài 1000 usd tiền mua Robot ra thì có thể cô chú anh chị sẽ còn bị mất tiền đầu tư vào các tài khoản ngoại hối của sàn Forextime, con việc để một con Robot nó không dùng lệnh SL (Cắt lỗ) để giao dịch ngoại hối là vô cùng nguy hiểm, có thể sẽ khiến tài khoản bị cháy hoặc bị lệnh Hegde (Vô cùng khó gỡ ra được)
Mọi người hãy cảnh giác, các cô chú trót tham gia rồi tốt nhất hãy viết đơn trình báo lên Cục điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế C 46 ở 47 Phạm Văn Đồng Hà Nội (nơi tiếp nhận 499 Nguyễn Trãi ); 258 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, ( Thành phô Hồ Chí Minh). Để tố cáo hành vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Steven Nguyen để sớm đưa Y và đồng bọn ra trừng trị trước pháp luật. Và cũng nhờ anh chị em diễn đàn chia sẻ bài viết này để những người có ý định tham gia thì từ bỏ, những ai tham gia rồi thì lên cơ quan công an để tố cáo. Mình xin cảm ơn !
PS : Sau sự việc này mình đã ngộ ra được một điều, muốn nhắn nhủ với tất cả cô chú anh chị khách hàng của RBI và tất cả các bạn là trên đời này làm gì cũng có rủi ro, thậm chí chúng ta đi trên đường cũng có thể rủi ro gặp phải xe oto điên, chậu hoa rơi vào đâu, dây điện cao thế đứt rơi trúng người ... Chẳng có gì là tuyệt đối cả, hãy tìm hiểu rồi mới ra quyết định .
(Mình sẽ không sửa lại bài viết này cũng như không đăng lại bài viết trên bất cứ diễn đàn nào, việc coppy phải nguyên văn nội dung và có ghi rõ nguồn. Diễn đàn TraderViet không phải chịu trách nhiệm về nội dung này, mình sẽ là người chịu trách nhiệm nội dung này trước pháp luật)
Giới thiệu sách Trading hay
Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính
Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể
Bài viết liên quan