Câu chuyện phí giao dịch ... trên trời của những ngày xưa cũ

Câu chuyện phí giao dịch ... trên trời của những ngày xưa cũ

Câu chuyện phí giao dịch ... trên trời của những ngày xưa cũ

DuongHuy

Administrator
Thành viên BQT
28,674
154,086
Ngày nay, nhờ sự cạnh tranh giữa các broker với nhau, anh em forex và commodities đang có 1 mức phí rất tốt, bao gồm spread thấp và cả commission cũng rất ngon. Giao dịch 1 lot standard bây giờ ở mấy broker lớn đôi khi trả phí spread lẫn commission chưa đến 1 pips, tức là chưa đến 10 usd, mà lại còn được rebate (trả lại) 1 ít nếu trade nhiều nữa. Phí phiếc như vậy là ổn rồi.

Nhớ lại ngày xưa khi tôi mới biết đến trading thì cái phí này nó rất ư là....trên trời. Hồi 2007, công ty mà tôi làm nhân viên nó thu spread vàng đến 50 cent, rồi thêm commission (hoa hồng) thêm 50 cent nữa cho 1 ounce vàng, nghĩa là nếu trade 1 lot vàng (=100 ounce) thì gold trader phải trả đến .... 100 usd tiền phí (so với bây giờ chỉ tầm 20 - 30 usd). Phí cho món forex cũng chua chát không kém. Các broker ở Việt Nam lúc đó có spread cũng từ 3 - 5 pips cho các cặp tiền chính, rồi thêm 3-5 pips hoa hồng nữa, tức là hết tầm 60 - 100 usd cho 1 lot standard, trong khi bây giờ chỉ tốn tầm 10 - 15 usd hoặc thấp hơn. Những ngày xưa cũ nghĩ lại thật....kinh khủng.

dau-dau-traderviet.jpg

Phí khiếp quá má ơi !

Hồi đó, các công ty có chính sách chia hoa hồng tầm 40% - 50% cho nhân viên. Mỗi lot chuẩn công ty thu hoa hồng của khách hàng 50 usd thì nhân viên sẽ được tầm 20 - 25 usd tùy theo mức độ lũy tiến. Bởi vậy hồi đó nhân viên nào mà có khách hàng trade nhiều hoặc bị "ngáo trade" thì thu nhập cực kỳ cao, bù lại tài khoản khách hàng bị bào mòn rất khủng khiếp.

Có 1 hôm nọ, tôi và các bạn nhân viên (hồi đó tôi làm manager) ngồi uống cafe trước tòa nhà văn phòng thì có 1 bạn nữ nhân viên ngồi xuống và tâm sự rằng đêm qua khách hàng em trade hơn....1000 lot. Ôi my god! Trên 1000 lot nghĩa là bạn đã có thu nhập khoảng 25.000 usd tiền hoa hồng. Tính theo tỷ giá lúc đó là tầm 18.000 thì bạn nhận được khoảng 450 triệu hoa hồng. 1 con số thu nhập dã man.

Nhưng mà, khách hàng của bạn thì lỗ đến 1 tỷ.

Chỉ trong 1 đêm "say mồi", khách hàng đem đến cho nhân viên cả 1 tài sản, nhưng bản thân khách hàng thì thiệt hại rất nặng

Những chuyện như trên là không thiếu trong thời đại xưa cũ của bọn tôi, khi mà broker thu phí rất ... trên trời dưới đất. Thật may mắn, nhờ công nghệ phát triển và cạnh tranh đa dạng, chúng ta không còn ở trong cái thời ấy nữa. Bây giờ, phí phiếc giảm rất đáng kể mà dịch vụ khách hàng lại tốt hơn nhiều nữa. Không thích broker này thì đi broker khác. Có rất nhiều lựa chọn thơm ngon bổ rẻ cho anh em trader tại Việt Nam.

Anh em nào đã trải qua những ngày xưa cũ như vậy thì cùng chia sẻ cho các anh em đi sau biết nhé

>> Cafe cuối tuần số 17 - Những cuộc đời mắc kẹt trong forex

>> Cafe cuối tuần - Trader Wall Street phải sợ Chuyên viên tư vấn đầu tư tài chính Việt Nam điều gì?


Nice weekend anh em !!!
 

Giới thiệu sách Trading hay
Thấu hiểu Hành vi giá Thị trường Tài chính - Understanding Price Action

Là quyển sách hướng dẫn giao dịch Phương Pháp Price Action của Bob Volman, chỉ sử dụng duy nhất một đường MA và cấu trúc thị trường cùng hành vi giá để tìm kiếm lợi nhuận
Em vẫn giật mình khi đặt lệnh cặp GBPCAD spread 128. May mà có lời...
 
Phí và spread cao hầu như là các sàn trong nước thôi. Vì ngày đó các sàn quốc tế chưa hỗ trợ tiếng Việt nhiều, và nhà đầu tư nào không biết tiếng Anh và chưa có nhiều kinh nghiệm nên mới trade với mấy sàn trong nước.

Còn những NDT khác cũng đã trade ở các sàn nước ngoài rồi. Hồi đó các sàn nước ngoài cũng đã có spread và phí thấp tương tự bây giờ.
Nổi bật nhất ở VN khi đó là Fxpro và Forex.com; Fxpro hồi đó spread thấp chỉ bằng nửa bây giờ. Hiện nay Fxpro đã tăng phí lên nhiều nên mất rất nhiều khách hàng. Còn Forex.com thì phí tương đối cao từ ngày xưa. Giờ thì ít người còn trade tại 2 sàn này lắm.
Các sàn lớn có phí thấp khác hồi đó như là ATCBroker, FXClub,...chi phí trung bình cũng chưa tới 1 pips.

Sàn trong nước thì thôi rồi, spread và com thì cao khủng khiếp, nhất là với forex. Hồi đó hầu như các sàn trong nước chỉ tập trung vào vàng, nhiều sàn còn không có forex. Các sàn ở Hà Nội như Kim Phát ở Lý Thái Tổ, Kim Thành ở Bà Triệu, Hà Nội Vàng ở Ngọc Khánh, Chương Uyên ở Phạm Sư Mạnh...Sau này là VGX, Khải Thái, BBG, VNG....
Sài Gòn thì tôi chỉ biết Hồng Hối.
Sàn bé như Natureforex khi mới thành lập năm 2012 còn có spread cố định 0.3; không có com. Nhưng ai mà trade tốt thì bị treo lệnh. Sau đó ít lâu thì spread đã tăng lên rất cao.

Hiện nay cộng đồng trader Việt Nam đã có nhiều kinh nghiệm hơn nên chủ yếu chọn các sàn lớn và uy tín hàng đầu Thế Giới của Anh, Úc, Mỹ.
 
Phí và spread cao hầu như là các sàn trong nước thôi. Vì ngày đó các sàn quốc tế chưa hỗ trợ tiếng Việt nhiều, và nhà đầu tư nào không biết tiếng Anh và chưa có nhiều kinh nghiệm nên mới trade với mấy sàn trong nước.

Còn những NDT khác cũng đã trade ở các sàn nước ngoài rồi. Hồi đó các sàn nước ngoài cũng đã có spread và phí thấp tương tự bây giờ.
Nổi bật nhất ở VN khi đó là Fxpro và Forex.com; Fxpro hồi đó spread thấp chỉ bằng nửa bây giờ. Hiện nay Fxpro đã tăng phí lên nhiều nên mất rất nhiều khách hàng. Còn Forex.com thì phí tương đối cao từ ngày xưa. Giờ thì ít người còn trade tại 2 sàn này lắm.
Các sàn lớn có phí thấp khác hồi đó như là ATCBroker, FXClub,...chi phí trung bình cũng chưa tới 1 pips.

Sàn trong nước thì thôi rồi, spread và com thì cao khủng khiếp, nhất là với forex. Hồi đó hầu như các sàn trong nước chỉ tập trung vào vàng, nhiều sàn còn không có forex. Các sàn ở Hà Nội như Kim Phát ở Lý Thái Tổ, Kim Thành ở Bà Triệu, Hà Nội Vàng ở Ngọc Khánh, Chương Uyên ở Phạm Sư Mạnh...Sau này là VGX, Khải Thái, BBG, VNG....
Sài Gòn thì tôi chỉ biết Hồng Hối.
Sàn bé như Natureforex khi mới thành lập năm 2012 còn có spread cố định 0.3; không có com. Nhưng ai mà trade tốt thì bị treo lệnh. Sau đó ít lâu thì spread đã tăng lên rất cao.

Hiện nay cộng đồng trader Việt Nam đã có nhiều kinh nghiệm hơn nên chủ yếu chọn các sàn lớn và uy tín hàng đầu Thế Giới của Anh, Úc, Mỹ.
Chị hướng dẫn giúp e cách mở tài khoản bên ICmarkets với.E muốn mở Tk bên sàn chị nhưng search trên google thấy thông tin thiếu thiếu.
 
các bác cho em hỏi là fxpro là sàn gì mà phí cao vậy ạ,ngày trước có người mở lớp dạy và kéo học viên vào sàn đó chắc được hoa hồng cao,vì không biết nên e vào giao dịch spread từ 20-50 pips.giờ em biết chuyển qua ICmarket rồi.giờ nghỉ lại thấy ghê.
 
  • Like
Reactions: VMA
Phí giao dịch của ck phái sinh cũng giống như vậy. Mới ra cao ngất ngưởng giờ cạnh tranh nhau đang giảm giá khốc liệt.
 
đã từng trải cảnh trade cặp AJ 17pip phí, GCAD 13pip
Gold thì mình chơi sàn nước ngoài từ ngày đầu tiên nên chỉ mất 5pips spread mà cũng thấy chát lắm rồi.
 
Sàn Exness khá tốt các bạn : ECN chỉ cần 300 Trump là active rồi . 1 lot chuẩn thì phí chưa tới 10 Trump ( bao gồm spread + commission). Nạp rút tiền bằng Internet Banking, nạp có ngay , rút thì 30 phút có tiền vào tài khoản ATM luôn.
 
Chị hướng dẫn giúp e cách mở tài khoản bên ICmarkets với.E muốn mở Tk bên sàn chị nhưng search trên google thấy thông tin thiếu thiếu.
Bạn inbox cho tôi hoặc vào trang web của tôi để xem.
Trên này giờ mấy ông đấy chặn ko đưa thông tin liên hệ nào lên được.
 
Ở sàn easymarket có cái deal trả thêm 1 ít phí thì trong vòng 1 tiếng lệnh đó lỗ nhiều quá thì được hủy lệnh hoàn lại tiền. Mh chỉ thấy chứ chưa kiểm trả phí thế nào. Nếu phí tạm được người ta vào lệnh 2 đầu những lúc biến động mạnh vào giờ tin rồi bỏ đầu lỗ thì lãi hoài hay sao ta có bác nào biết cái này không nhỉ.
 
Ngày nay, nhờ sự cạnh tranh giữa các broker với nhau, anh em forex và commodities đang có 1 mức phí rất tốt, bao gồm spread thấp và cả commission cũng rất ngon. Giao dịch 1 lot standard bây giờ ở mấy broker lớn đôi khi trả phí spread lẫn commission chưa đến 1 pips, tức là chưa đến 10 usd, mà lại còn được rebate (trả lại) 1 ít nếu trade nhiều nữa. Phí phiếc như vậy là ổn rồi.

Nhớ lại ngày xưa khi tôi mới biết đến trading thì cái phí này nó rất ư là....trên trời. Hồi 2007, công ty mà tôi làm nhân viên nó thu spread vàng đến 50 cent, rồi thêm commission (hoa hồng) thêm 50 cent nữa cho 1 ounce vàng, nghĩa là nếu trade 1 lot vàng (=100 ounce) thì gold trader phải trả đến .... 100 usd tiền phí (so với bây giờ chỉ tầm 20 - 30 usd). Phí cho món forex cũng chua chát không kém. Các broker ở Việt Nam lúc đó có spread cũng từ 3 - 5 pips cho các cặp tiền chính, rồi thêm 3-5 pips hoa hồng nữa, tức là hết tầm 60 - 100 usd cho 1 lot standard, trong khi bây giờ chỉ tốn tầm 10 - 15 usd hoặc thấp hơn. Những ngày xưa cũ nghĩ lại thật....kinh khủng.

View attachment 52584
Phí khiếp quá má ơi !

Hồi đó, các công ty có chính sách chia hoa hồng tầm 40% - 50% cho nhân viên. Mỗi lot chuẩn công ty thu hoa hồng của khách hàng 50 usd thì nhân viên sẽ được tầm 20 - 25 usd tùy theo mức độ lũy tiến. Bởi vậy hồi đó nhân viên nào mà có khách hàng trade nhiều hoặc bị "ngáo trade" thì thu nhập cực kỳ cao, bù lại tài khoản khách hàng bị bào mòn rất khủng khiếp.

Có 1 hôm nọ, tôi và các bạn nhân viên (hồi đó tôi làm manager) ngồi uống cafe trước tòa nhà văn phòng thì có 1 bạn nữ nhân viên ngồi xuống và tâm sự rằng đêm qua khách hàng em trade hơn....1000 lot. Ôi my god! Trên 1000 lot nghĩa là bạn đã có thu nhập khoảng 25.000 usd tiền hoa hồng. Tính theo tỷ giá lúc đó là tầm 18.000 thì bạn nhận được khoảng 450 triệu hoa hồng. 1 con số thu nhập dã man.

Nhưng mà, khách hàng của bạn thì lỗ đến 1 tỷ.

Chỉ trong 1 đêm "say mồi", khách hàng đem đến cho nhân viên cả 1 tài sản, nhưng bản thân khách hàng thì thiệt hại rất nặng

Những chuyện như trên là không thiếu trong thời đại xưa cũ của bọn tôi, khi mà broker thu phí rất ... trên trời dưới đất. Thật may mắn, nhờ công nghệ phát triển và cạnh tranh đa dạng, chúng ta không còn ở trong cái thời ấy nữa. Bây giờ, phí phiếc giảm rất đáng kể mà dịch vụ khách hàng lại tốt hơn nhiều nữa. Không thích broker này thì đi broker khác. Có rất nhiều lựa chọn thơm ngon bổ rẻ cho anh em trader tại Việt Nam.

Anh em nào đã trải qua những ngày xưa cũ như vậy thì cùng chia sẻ cho các anh em đi sau biết nhé

>> Cafe cuối tuần số 17 - Những cuộc đời mắc kẹt trong forex

>> Cafe cuối tuần - Trader Wall Street phải sợ Chuyên viên tư vấn đầu tư tài chính Việt Nam điều gì?


Nice weekend anh em !!!
Hồi đó ông làm Manager có nhân viên ngon quá ... trade riết rồi đi chạy grab luôn à !

ôi ,sự đời sao lắm đổi thay
từ anh quản lý nay thành đa ôm
mỗi ngày lại phán kèo thơm
nai lưng chạy grab đặng bơm cái tờ khờ (TK)
Dương Huy chẳng phải tay mơ
chỉ vì mê trade mà thành đa ôm ....
 
Giờ mình chỉ trade mỗi sàn icmarket com 7usd/lot và sàn pepperstone com 7.5usd/lot. Thấy khả ổn. Anh em cón biết sàn nào phí tốt hơn và uy tín nữa không ạ
 
Các loại phí Spread, Swap, Commission... chỉ là 1 phần nhỏ. Cái quan trọng hơn là "độ ổn định" của sàn, "độ ổn định" của sàn mới là điều quyết định trader sống hay chết, độ ổn định bao gồm nhiều cái như pháp lý sàn, khả năng sập sàn, độ giãn spread, độ giựt giá khi có tin, độ giãn spread đầu ngày, đầu tuần..... Ai chinh chiến nhiều, đặc biệt đánh dài, để lệnh qua đêm hay qua tuần thì sẽ biết độ ổn định nó mới quan trọng thế nào.
Mà thông thường những sàn có Spread, Swap, Com.. càng thấp thì độ ổn định càng kém và ngược lại..Ahihi
 
Ngày nay, nhờ sự cạnh tranh giữa các broker với nhau, anh em forex và commodities đang có 1 mức phí rất tốt, bao gồm spread thấp và cả commission cũng rất ngon. Giao dịch 1 lot standard bây giờ ở mấy broker lớn đôi khi trả phí spread lẫn commission chưa đến 1 pips, tức là chưa đến 10 usd, mà lại còn được rebate (trả lại) 1 ít nếu trade nhiều nữa. Phí phiếc như vậy là ổn rồi.

Nhớ lại ngày xưa khi tôi mới biết đến trading thì cái phí này nó rất ư là....trên trời. Hồi 2007, công ty mà tôi làm nhân viên nó thu spread vàng đến 50 cent, rồi thêm commission (hoa hồng) thêm 50 cent nữa cho 1 ounce vàng, nghĩa là nếu trade 1 lot vàng (=100 ounce) thì gold trader phải trả đến .... 100 usd tiền phí (so với bây giờ chỉ tầm 20 - 30 usd). Phí cho món forex cũng chua chát không kém. Các broker ở Việt Nam lúc đó có spread cũng từ 3 - 5 pips cho các cặp tiền chính, rồi thêm 3-5 pips hoa hồng nữa, tức là hết tầm 60 - 100 usd cho 1 lot standard, trong khi bây giờ chỉ tốn tầm 10 - 15 usd hoặc thấp hơn. Những ngày xưa cũ nghĩ lại thật....kinh khủng.

View attachment 52584
Phí khiếp quá má ơi !

Hồi đó, các công ty có chính sách chia hoa hồng tầm 40% - 50% cho nhân viên. Mỗi lot chuẩn công ty thu hoa hồng của khách hàng 50 usd thì nhân viên sẽ được tầm 20 - 25 usd tùy theo mức độ lũy tiến. Bởi vậy hồi đó nhân viên nào mà có khách hàng trade nhiều hoặc bị "ngáo trade" thì thu nhập cực kỳ cao, bù lại tài khoản khách hàng bị bào mòn rất khủng khiếp.

Có 1 hôm nọ, tôi và các bạn nhân viên (hồi đó tôi làm manager) ngồi uống cafe trước tòa nhà văn phòng thì có 1 bạn nữ nhân viên ngồi xuống và tâm sự rằng đêm qua khách hàng em trade hơn....1000 lot. Ôi my god! Trên 1000 lot nghĩa là bạn đã có thu nhập khoảng 25.000 usd tiền hoa hồng. Tính theo tỷ giá lúc đó là tầm 18.000 thì bạn nhận được khoảng 450 triệu hoa hồng. 1 con số thu nhập dã man.

Nhưng mà, khách hàng của bạn thì lỗ đến 1 tỷ.

Chỉ trong 1 đêm "say mồi", khách hàng đem đến cho nhân viên cả 1 tài sản, nhưng bản thân khách hàng thì thiệt hại rất nặng

Những chuyện như trên là không thiếu trong thời đại xưa cũ của bọn tôi, khi mà broker thu phí rất ... trên trời dưới đất. Thật may mắn, nhờ công nghệ phát triển và cạnh tranh đa dạng, chúng ta không còn ở trong cái thời ấy nữa. Bây giờ, phí phiếc giảm rất đáng kể mà dịch vụ khách hàng lại tốt hơn nhiều nữa. Không thích broker này thì đi broker khác. Có rất nhiều lựa chọn thơm ngon bổ rẻ cho anh em trader tại Việt Nam.

Anh em nào đã trải qua những ngày xưa cũ như vậy thì cùng chia sẻ cho các anh em đi sau biết nhé

>> Cafe cuối tuần số 17 - Những cuộc đời mắc kẹt trong forex

>> Cafe cuối tuần - Trader Wall Street phải sợ Chuyên viên tư vấn đầu tư tài chính Việt Nam điều gì?


Nice weekend anh em !!!
Vay chac bac lam cho Hồng Hoi.
 
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

Back
Bên trên