Câu chuyện phụ nữ trade binary option và nợ nần

Câu chuyện phụ nữ trade binary option và nợ nần

Câu chuyện phụ nữ trade binary option và nợ nần

Khắc Tâm

Active Member
391
389
Thị trường tài chính không dành cho tất cả mọi người và dưới đây mình xin kể một câu cuyện có thật do chính nhân vật trong câu chuyện nói với mình và mình đã xin phép chị được chia sẻ trên diễn đàn cùng mọi người.

Câu chuyện cách đây 2 tuần khoảng 10h đêm đang lang thang trên facaebook nhân đang lúc vào một fanpage của diễn đàn forex có mấy Ib đăng lệnh lên mình cũng nổi hứng làm một lệnh thắng vàng lên để sỹ diện ảo tung chảo,thì có một chị vào kết bạn,sau khi chào hỏi và hỏi thăm về gia đình,công việc chị hỏi mình em có chơi binary option không,mình bảo không chơi cái này.

Qua cuộc nói chuyện biết chị quê ở Hưng Yên gia đình gia công giày dép bỏ cho các cửa hàng công việc cũng trôi chảy và khá tốt,sau mấy lần chị lướt facebook tick vào đường link binary chị chưa biết gì về thị trường tài chính cũng vào đăng ký để chơi vì thấy người ta đưa video lên thấy dễ kiếm tiền quá,sau khi đăng ký chị được một IB hướng dẫn active tài khoản và sau đó chị được hướng dẫn lên Hà Nội học một khóa cơ bản về binary về để chơi. Sau khi đi học 2 ngày ở Hà Nội về chị nặp 700 EUR vào tài khoản và chơi kết cục cháy trong 1 tuần sau đó.

Do lúc đầu cháy nên chị nghĩ chỉ là xui và quản lý tiền kém cỏi nên một thời gian ngắn chị lại nạp vào số tiền gấp đôi số tiền cháy ban đầu hòng gỡ gạc lại vì chị lấy tiền của gia đình và chồng con đi chơi,tiếp sau đó kết cục thì ai cũng biết là tiếp tục cháy.

Sau khi chị nói sơ qua về câu chuyện thì hỏi mình có cách nào để không thua không ? mình hỏi ngược lại chị hỏi chị biết gì về nến hay tâm lý trong giao dịch chưa ? Chị hỏi ngược lại nến là gì hả em?Mình thật ngỡ ngàng vì tiếp tục câu chuyện thì chị chưa biết gì về thị trường tài chính nói chung chỉ hành động theo một indicator mà IB sàn hướng dẫn cho chơi.

Sau khi nói chuyên mình nói thẳng chị nên nghỉ đi vì thị trường này đa số toàn chết tức tưởi nhưng chị nói chị phải gỡ lại số tiền đó vì ở các vùng quê kiếm được số tiền đó cũng kha khá với gia đình giờ chị căng thẳng lắm,vì lúc nào cũng nghĩ phải gỡ gạc lại,và nếu biết chị lấy tiền làm ăn của chồng thì to chuyện nên chị nói tiếp chị sẽ mượn tiền để vào thị trường tiếp.Đến đây mình không nói gì nữa chỉ coppy đường link TraderViet nói chị lên đó học hỏi đi nếu thấy có kiến thức và năng khiếu thì tiếp tục còn không thì thôi.

Qua câu chuyện này là lời cảnh tỉnh với nhưng ai muốn làm giàu nhanh bằng thị trường tài chính Và mong anh chị em có lời khuyên chân thành cho chị giúp chị nhìn nhận đúng hơn về thị trường tài chính nói chung.
 

Giới thiệu sách Trading hay
Các Phương Pháp Price Action Kinh Điển

Bộ sách tổng hợp các phương pháp Price Action truyền thống và hiện đại, với các hướng dẫn cụ thể và dễ áp dụng cho nhà giao dịch
Hi vọng anh em có nhiều comment tư vấn hay và nhờ bác @Khắc Tâm gửi link cho chị ấy để chị ấy cùng đọc các tư vấn.

Nhiều anh chị tán gia bại sản nhờ các kiểu làm giàu nhanh này rồi. Chị còn giấu cả chồng con để đi chơi mấy món này nữa thì có khả năng vừa mất tiền vừa mất hạnh phúc gia đình.

Dừng lại bây giờ vẫn còn kịp. Nợ vài chục triệu thì ráng mà cày nghề mình giỏi nhất để trả nợ. Còn nếu vẫn dính vào Binary Options thì sớm muộn gì chị cũng mất hết.

Đừng tin vào chuyện cổ tích của các bác IB vẽ ra
 
Hi vọng anh em có nhiều comment tư vấn hay và nhờ bác @Khắc Tâm gửi link cho chị ấy để chị ấy cùng đọc các tư vấn.

Nhiều anh chị tán gia bại sản nhờ các kiểu làm giàu nhanh này rồi. Chị còn giấu cả chồng con để đi chơi mấy món này nữa thì có khả năng vừa mất tiền vừa mất hạnh phúc gia đình.

Dừng lại bây giờ vẫn còn kịp. Nợ vài chục triệu thì ráng mà cày nghề mình giỏi nhất để trả nợ. Còn nếu vẫn dính vào Binary Options thì sớm muộn gì chị cũng mất hết.

Đừng tin vào chuyện cổ tích của các bác IB vẽ ra
Cảm ơn bác @Dương Huy chị ấy cũng có trên diễn đàn hi vọng anh em góp ý để chị tỉnh ngộ.
 
Chị này phải chửi ms đc - nhưng chửi cũng vậy thôi - rồi chị ấy cũng dính lại cho xem - kiến thức ko có - quản lí vốn và phương pháp mù mờ ---- nói chung là .... ko khuyên đc đâu :p
 
Chị chưa có nền tảng cơ sở mà đã xông vào thị trường này, tức là nhẹ dạ và nóng vội. Nhẹ dạ thì chưa chắc không thích hợp nhưng nóng vội thì cấm kị khi tham gia thị trường này.

Hiện tại chị đừng nghĩ đến chuyện gỡ gạt lại mà hãy nghĩ đến chuyện làm gì để kiếm lại số tiền đã mất. Bằng công việc có tính sản xuất sẽ chắc chắn hơn.

Sau khi hoàn tất, nếu chị vẫn muốn tham gia nó thì hãy học lý thuyết đã. Trên diễn đàn này có đầy đủ luôn đấy. Tầm 2 tháng chăm chỉ thì chắc xong phần lý thuyết. Học lý thuyết thì song song mở 1 cái ac demo. Vừa học vừa thực hành. Trade ổn, lợi nhuận ổn. Thì mở 1 cái ac real nhỏ thôi (10 hay 100$ gì đấy thì tuỳ) để tâm trạng thoải mái nếu lỡ có thua. Và lại bắt đầu học từ đầu. Haha. Vì demo với real có chút khác nhau nên tâm lý ảnh hưởng cũng khác một chút.

Ngoài ra thì chị có thể tìm 1 cái sàn nào đó tặng tiền cho khách hàng mới ấy. Trade mà nhận được tiền thì mở một cái to to một chút và bắt đầu sự nghiệp thôi. Còn không nữa thì tham gia mấy cuộc thi có tiền thưởng ấy. Thắng thì có tiền mà không làm mất tiền của mình, tâm trạng cũng thoải mái hơn.

Chúc chị may mắn! :))))
 
nếu giờ cứ nạp tiền và mong hy vọng hay chắc chắn sẽ gỡ gạc được thì em xin chúc mừng chị k sớm thì muộn cuộc đời sẽ tan nát không bao giờ gỡ gạc được đâu.. chị đang cờ bạc đó :) e không quan tâm thầy chị giỏi đến đâu, giỏi thật hay lừa bịp.. nhưng cái cơ bản là chị vừa học xong chưa thực hành gì nhiều.. mà áp dụng liền đòi lấy tiền của thị trường thì do chị tự HOANG TƯỞNG thôi. đừng nghĩ học thầy vài bửa rồi nạp tiền thì sẽ kiếm liền chục triệu trăm triệu.. thị trường này chỉ có mình tự tham khảo rồi học hỏi mày mò nghiên cứu, tự tạo riêng lối trade của mình rồi CẢM NHẬN được giá.. nhiều yếu tố nữa thì còn có cửa..
Khuyên thật lòng chị là nên ngưng đi, rồi đi làm những gì lúc trước mà mình kiếm được tiền cho ổn định lại đã. Đang tình trạng vậy chị mà tiếp tục trade nữa thì xác định....... Nếu chị thực sự mê thì chị nên làm gì đó để ổn định tài chính tin thần lại đã, rồi hỏi lòng mình coi còn mê thật không thì hãy bỏ vài tháng vài năm ra nghiên cứu.
 
Người mới vào thị trường tài chính như con cừu cho người ta vặt lông vậy, xén dần xén dần cho đến chết. Mấy ai làm giàu được trên forex !? Nhìn các quỹ họ giao dịch, nơi toàn chuyên gia về tài chính mà mức lợi nhuận cũng chỉ tầm 30%/năm thì đủ biết nó khó cỡ nào. Những trader nhỏ lẻ đánh có khi vài chục %/tháng nhưng có tồn tại lâu dài được đâu, kết cục cũng là cháy và cháy.
 
Người mới bước vào thị trường này thì xác định là mất tiền, càng mong gỡ gạc càng mất. Nên nếu chị có đọc được bài viết trong diễn đàn này thì mong rằng chị sẽ tỉnh ngộ, dừng ngay lại nếu không muốn mất thêm tiền.Cố gắng cày kéo công việc ngoài đời thường để bù đắp lại số mất mát đó.Còn nếu như muốn tiếp tục thì nên trang bị kiến thức cho mình thật tốt rồi chơi demo hoặc chơi với số tiền thấp nhất mà nếu mất đi thì vẫn không ảnh hưởng gì đến cuộc sống sau này.
 
Gửi chị!
Câu chuyện của e chắc cũng giống giống chị ở giai đoạn đầu đó. Nhưng e đã thoát ra được rồi. Sẵn tiện đây e cũng mún tâm sự từ ngày e vướng vào binary option với suy nghĩ kiếm 1$, 10$, 100$ trong 1 phút đến khi e tỉnh ngộ cho chị tham khảo nhé.
- E hiện đang là sinh viên năm 3 công nghệ. Cách đây hơn 1 năm, e bị vướng 1 khoản nợ học phí hơn 700$, với gia đình e, nó là khoản tiền khá lớn, và đó là lỗi học tập lơ là nên e ko dám trình ba mẹ. E dặng lòng sẽ tìm các tự lo. Vô tình em cũng click vào link quảng cáo BO. Tìm hiểu sau vài tuần thì em nạp 100$ e để dành khi làm gia sư để kiếm tiền. Kết quả là ...cháy.
-Cũng như chị, e quyết tâm kiếm tiền, nạp vào chơi để gỡ gạc. Và cứ thế 100$ nữa cũng đi. E lại càng nóng lòng gỡ gạc. Tiếp tục những khoảng nhỏ lẽ 10$, 20$, 50$ cũng bay mất.E quyết tâm làm 1 lần nữa vì nghĩ tk cháy là do ít vốn.
E đã lôi kéo chị e vào đâu tư cho e và đi vay mượn bạn bè. Kết cục lại 250$ đi mất. Tính tổng ra gần 700$, số tiền mà e có thể trả được nợ học phí. Nghĩ lại thật ngu ngốc.
- E đã vỡ mộng và thức tính. $ dễ mất chứ ko dễ kiếm đâu chị. Em đã chính thức rút khỏi BO đc hơn nửa năm rồi. Sau đó e đành gồng lưng chữa lỗi, tập trung đi dạy thêm để kiếm tiền trả nợ.
- Bây giờ, e đã ko còn áp lực nợ nần nữa. E cũng ko còn ý nghĩ làm giàu nhanh từ BO. Nhưng e quyết tâm quay lại thị trường tài chính một cách bài bản hơn. E tham gia vào những thị trường chính thống hơn chút như chứng khoán, vàng và ngoại tệ( forex).( vì e nghĩ Binary option giống cờ bạc hơn là đầu tư, và ko có phân tích nào chính xác khi nó trên khung thời gian 1p,2p,5p cả) Và hiện tại, e chỉ đủ vốn để đầu tư trên forex.
- E bắt đầu lại từ đầu, e đã tìm hiểu các khái niệm cơ bản, các mô hình giá, nến từ nhiều sách vở, diễn đàng và đồng thời thực hành các mô hình trên tk demo. Được 3 tháng, e thấy khá tin tưởng vào hệ thống và pp quản lý của mình nên e quyết định mở 1 tài khoản cent, và nạp vào 10$ để rèn giữa tâm lý.
- Tâm lý thoải mái, ko áp lực tiền bạc, tuân theo pp kỷ luật nhất định và e có đc ít lợi nhuận. tính đến nay đã đc 2 tháng và tài tk e đã tăng gần 60%. và e cảm thấy có chút ko ổn khi nó tăng "hơi nhiều " quá.
- Chị nên biết rằng các quỹ đầu tư lớn trên thế giới lợi nhuận trung bình thường từ 20 đến 30% 1 năm à. Và con số đó được tạo ra từ những bộ óc phân tích lão luyện đó.
- Có nhiều cuốn sách Tiếng Việt về thị trường rất cơ bản cho người mới , vd như cuốn forex 100%, sẽ giúp chị hiểu chút ít về thị trường đầy khốc liệt này.
- Nếu chị có khả năng đọc hiểu Tiếng Anh, e khuyên chị nên tìm hiểu một số sách về phân tích cơ bản , kỹ thuật. Học các mô hình giá.
-Nếu chị có thể tiếp thu đc, có chút thích thú khi hiểu ra 1 vài một hình, thì chị có thể đi tiếp giống như e. Còn nếu chị thấy nó quá phức tạp, khó hiểu, nhàm chán thì có lẽ chị ko hợp với nó rồi.
- Có nhiều cách để làm giàu, nhưng ko có cách để làm giàu nhanh. Chị có thể đi kinh doanh một cái gì đó mà về thế mạnh của chị, có thể nó sẽ tốt hơn việc đi làm thuê đó chị.
Chúc chị sớm thoát khỏi vòng xoáy đỏ đen nhé!
 
"chưa thấy quan tài chưa đổ lệ"
chị này đang cơn say chưa tỉnh, kiểu này ae khuyên mấy cũng chẳng ăn thua, may ra có ông chồng khuyên được bằng mấy cái bạt tai thôi!
Hay lại giống như bà mẹ của bạn gì dính vào đa cấp ấy, con khuyên còn bị chửi, chồng khuyên còn bị đòi ly dị để chia tài sản cho bà " làm ăn" !
giờ chỉ có dùng biện pháp mạnh, nhờ pc46 mời lên uống trà may ra biết sợ mà ngưng lại thôi.
:D
 
Chị quá ngông cuồng. Chị không có kiến thức, chị không có kinh nghiệm, chị không có tài chính, chị không có chiến lược, chị không có gì cả, nhưng chị lại muốn ăn tiền của thiên hạ. Chị không biết mình là ai, đang ở đâu, đang chơi cuộc chơi nào, đang đương đầu với ai. Chị coi cả thế giới là con muỗi và chị cuồng vọng có thể chiến thắng. Với sự ngông cuồng này, chị sẽ tự hủy diệt cuộc đời của chị mà không ai có thể cứu chị được. Hãy tỉnh lại đi, trước khi cơn mê này nhấn chìm chị vĩnh viễn.
 
ây, nếu mà dễ thì đất nước đâu còn người nghèo , đâu cần phải làm công ăn lương 8 tiếng 1 ngày , lương vài củ ..~300$ ,
mà trên BO chắc chỉ vài lệnh là ăn được nhỉ , heyda lòng tham là 1 thứ chết tiệt , k kìm hãm được nó thì bị nó điều khiển
 
Nói chung là đừng nặng lời quá, mà tình hình hiện tại thì đúng là bó tay. Người ta đang máu gỡ mà lại xui đi học từ cơ bản thì thấy khó khả thi lắm.
Khả thi nhất là giờ lên Pamm với myfxbook kiếm cái host nào ngon bỏ tiền theo thử, mà cũng chỉ khả thi thôi chứ vẫn hên xui
Nếu không còn thời gian, thì quẩy lô đề hên gỡ được vốn rồi thoát
 
e ngồi đây đọc và hiểu cảm hiacs các bác à. có lẽ e cũng đang trong vòng luẩn quẩn ấy. nhưng khởi đầu e tốt hơn chị.nạp 50u đánh 3 ngày đầu lên dc 650u rồi cháy. lần tiếp lần nào cũng tăng trưởng chóng mặt rồi bùm bay trong tích tak. mỗi ngày vẫn ra vào trader việt đập thêm kiến không ngủ để bù đắp nhưng.trong đầu luc nào cũng có ý tưởng kiếm lại những j mình đã mất phải gỡ lại lên nhiều lúc đang dây otm e lao vào liên tục để bị cháy. hiện tại đã bay hơn 2k usd e rành nửa năm và đang tay trắng. đôi khi muốn nghỉ nhưng lại ko nghỉ dc. e ko muốn cho gia đình e biết e tiêu sạch số tiền ấy ạ. e phải lm sao. e hậu đậu lm chả dc việc j cả. e ko biết nên lm ntn nữa ạ. thực sự e đang bế tắc lắm ạ. e xin nhận gạch đá của các bô lão
 
e ngồi đây đọc và hiểu cảm hiacs các bác à. có lẽ e cũng đang trong vòng luẩn quẩn ấy. nhưng khởi đầu e tốt hơn chị.nạp 50u đánh 3 ngày đầu lên dc 650u rồi cháy. lần tiếp lần nào cũng tăng trưởng chóng mặt rồi bùm bay trong tích tak. mỗi ngày vẫn ra vào trader việt đập thêm kiến không ngủ để bù đắp nhưng.trong đầu luc nào cũng có ý tưởng kiếm lại những j mình đã mất phải gỡ lại lên nhiều lúc đang dây otm e lao vào liên tục để bị cháy. hiện tại đã bay hơn 2k usd e rành nửa năm và đang tay trắng. đôi khi muốn nghỉ nhưng lại ko nghỉ dc. e ko muốn cho gia đình e biết e tiêu sạch số tiền ấy ạ. e phải lm sao. e hậu đậu lm chả dc việc j cả. e ko biết nên lm ntn nữa ạ. thực sự e đang bế tắc lắm ạ. e xin nhận gạch đá của các bô lão
cứ nghiên cứu thoi :) mình chứng kiến có người kiếm vaì chục triệu vài trăm triệu rồi bên vững nữa.. này có thể kiếm được tiền nhưng phải tự tạo pp cho mình.. đừng có nghe ai hết. cứ nhìn chart suốt ngày rồi chú ý nhiều vô.. luôn luôn hỏi tại sao nó giá nó lại tăng ở đây hay nó lại giảm ở đây. Ghi lại nhật ký giao dịch.. ghi tỉ mỉ vô. scalp hay swing hay bất cứ timeframe nào cũng có thẻ kiếm được tiền qtrog là do cái trình.. đừng có nghe ai nói phải ăn dày ăn dài thì mới sống được trên thị trường này. mỗi ngày mình kiếm được 5-10% nên forex k phải là cờ bạc đâu bạn. cố lên ( no pain no gain).. cứ nhìn chart nhiều bạn sẽ cảm nhận được giá..
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

Back
Bên trên