- 2,046
- 13,232
Chia sẻ của bạn Bold Fx đăng trong group fb Anh Em TraderViet Thiện Lành.
Xem nguồn bài viết tại đây
=======
Chào cả nhà
Xin chia sẻ 1 chút sau thời gian 1 tháng em trở thành trader fulltime.
Ngày 1.9 đăng bài được anh chị em trong nhóm chúc mừng la liệt em rất cảm ơn mọi người đã động viên, ủng hộ nên hôm nay em xin viết tiếp về những gì em trải qua 1 tháng trở thành trader full time.
Đầu tiên là về trang thiết bị. Sau khi chính thức nghỉ công ty trở thành trader fulltime em mới đầu tư coi như là không còn lăn tăn vấn đề gì về thiết bị, mạng internet, máy tính, máy in vì trước đó em hầu hết giao dịch trên điện thoại, kể cả buổi tối ở nhà e cũng giao dịch trên điện thoại.
Cũng chính vì lẽ đó mà sau khi chuyển sang dùng máy tính thì em bị chệch choạc mất 2 tuần(chủ yếu là trên máy tính biểu đồ nhìn khác nhiều so với trên điện thoại). Nhưng hiện tại em nhìn trên máy tính phê hơn nhìn trên điện thoại rồi.
Về kết quả giao dịch. Sau 2 tuần giao dịch thì lợi nhuận tăng quá nhanh (em bán tín hiệu copytrade) cộng với khách bơm tiền nhiều quá nên em ko giữ được tâm lý tốt nên đã thua lỗ tầm 30% ở cuối tuần thứ 2, việc này dẫn đến chỉ khách hàng copy từ đầu tháng thì còn có lợi nhuận còn khách hàng mới thì bị thua lỗ. Sau đó em phải dừng việc copytrade trên tài khoản đó lại, nghỉ ngơi vài ngày.
Sang tuần tiếp theo em tự đánh trên tài khoản cá nhân và lại lấy lại được sự tự tin như ban đầu. Đặc biệt mấy ngày nghỉ em nhận thấy mình còn một số vấn đề cần cải tiến gấp:
Tháng trước em đã có lúc đứng thứ 2 bảng xếp hạng trên Ctrader nhưng hiện tại em không đặt nặng vấn đề vào top như vậy mà chủ trương leo dốc dần dần chắc chắn nhất có thể.
Chắc nhiều anh chị em sẽ hỏi: thu nhập khi làm trader fulltime có ổn không? Đúng không ạ? Em xin chia sẻ là: với em thì ổn.
Ngoài ra về cuộc sống nói chung thì hiện tại em cảm nhận là: Sướng!
Một lần nữa em xin cảm ơn anh chị em trong Group đã ủng hộ.
Xem nguồn bài viết tại đây
=======
Chào cả nhà
Xin chia sẻ 1 chút sau thời gian 1 tháng em trở thành trader fulltime.
Ngày 1.9 đăng bài được anh chị em trong nhóm chúc mừng la liệt em rất cảm ơn mọi người đã động viên, ủng hộ nên hôm nay em xin viết tiếp về những gì em trải qua 1 tháng trở thành trader full time.
Đầu tiên là về trang thiết bị. Sau khi chính thức nghỉ công ty trở thành trader fulltime em mới đầu tư coi như là không còn lăn tăn vấn đề gì về thiết bị, mạng internet, máy tính, máy in vì trước đó em hầu hết giao dịch trên điện thoại, kể cả buổi tối ở nhà e cũng giao dịch trên điện thoại.
Cũng chính vì lẽ đó mà sau khi chuyển sang dùng máy tính thì em bị chệch choạc mất 2 tuần(chủ yếu là trên máy tính biểu đồ nhìn khác nhiều so với trên điện thoại). Nhưng hiện tại em nhìn trên máy tính phê hơn nhìn trên điện thoại rồi.
Về kết quả giao dịch. Sau 2 tuần giao dịch thì lợi nhuận tăng quá nhanh (em bán tín hiệu copytrade) cộng với khách bơm tiền nhiều quá nên em ko giữ được tâm lý tốt nên đã thua lỗ tầm 30% ở cuối tuần thứ 2, việc này dẫn đến chỉ khách hàng copy từ đầu tháng thì còn có lợi nhuận còn khách hàng mới thì bị thua lỗ. Sau đó em phải dừng việc copytrade trên tài khoản đó lại, nghỉ ngơi vài ngày.
Sang tuần tiếp theo em tự đánh trên tài khoản cá nhân và lại lấy lại được sự tự tin như ban đầu. Đặc biệt mấy ngày nghỉ em nhận thấy mình còn một số vấn đề cần cải tiến gấp:
- Vào lệnh khi tín hiệu chưa chắc chắn
- Đánh trên máy tính chưa ổn
- Quản lý vốn rủi ro cao
- Chưa vững vàng khi quản lý vốn lớn.
Tháng trước em đã có lúc đứng thứ 2 bảng xếp hạng trên Ctrader nhưng hiện tại em không đặt nặng vấn đề vào top như vậy mà chủ trương leo dốc dần dần chắc chắn nhất có thể.
Chắc nhiều anh chị em sẽ hỏi: thu nhập khi làm trader fulltime có ổn không? Đúng không ạ? Em xin chia sẻ là: với em thì ổn.
- Thứ nhất là em ở tỉnh lẻ nên chi phí sinh hoạt không cao như anh chị em ở thành phố lớn.
- Thứ 2 là em không có nợ nần gì nên không có áp lực phải kiếm nhiều tiền
- Thứ 3 em có hậu phương vững chắc là vợ em
- Thứ 4 là em có 1 khoản trợ cấp thất nghiệp tầm 10 tháng x10 tr/tháng
Ngoài ra về cuộc sống nói chung thì hiện tại em cảm nhận là: Sướng!
- Hàng tuần em không còn cảm giác thèm khát cuối tuần để được nghỉ ngơi nữa.
- Hàng ngày em có thể được đưa con cái đi học, được chúng ôm chặt, được chúng níu no kể chuyện linh tinh
- Được làm vài việc vặt trong gia đình như sửa chữa vài thứ hỏng hóc, chăm sóc chiếc xe máy hơn chục năm gắn bó với mình, được đạp xe vừa nghe nhạc hoặc sách nói mỗi tối.
- Hoàn toàn không còn phải đau đầu làm kế hoạch, quản lý công việc, quản lý con người, đưa giải pháp, viết báo cáo như khi còn đi làm.
- Không phải ăn món ăn không thích ở công ty
- Được ngủ trưa thoải mái (em nghiện ngủ trưa!)
- Được phép thức khuya hơn để đọc sách, xem cái này cái kia mà không sợ ngày mai dậy muộn.
- Vô cùng cô độc khi ở nhà chỉ có 1 mình(mặc dù trước đó vô cùng thích thú)
- Khi giao dịch copytrade em phải cắt toàn bộ liên lạc với học trò hoặc người copy để tập chung việc trade nên càng độc hơn.
- Ngoài ra chưa nhìn thấy thêm vấn đề gì nữa...hihi
Một lần nữa em xin cảm ơn anh chị em trong Group đã ủng hộ.
Giới thiệu sách Trading hay
Thấu hiểu Hành vi giá Thị trường Tài chính - Understanding Price Action
Là quyển sách hướng dẫn giao dịch Phương Pháp Price Action của Bob Volman, chỉ sử dụng duy nhất một đường MA và cấu trúc thị trường cùng hành vi giá để tìm kiếm lợi nhuận
Bài viết liên quan