KhanhTran90
Active Member
- 200
- 164
trước đây lúc mới bước vô forex e chỉ mong ngày 20 usd thôi , thằng ib nó kêu dư sức với tk 800 usd , ngày kiếm 40~50 usd hơn , lúc đó toàn quất lệnh to con cũng thành công nên nghĩ nó giỏi phân tích , sau này mới biết nó gửi tin ngược cho các nhóm , có thể nhóm thì nó kêu sell e/u , nhóm thì kêu buy , đương nhiên sẽ có người thắng kẻ thua , còn nó hoa hồng đều đều ,nói chung e mất hết vốn cũ , nên giờ tiền lời cứ quy trừ với số vốn cũ mất đi , làm nản nản sao đó , nếu quên đi số tiền cũ đã mất , xem tiền lời những cuộc giao dịch mới là tiền lời thật sự thì thoải mái hơnMình muốn khuyên bạn thế này. Đừng bao giờ hy vọng với số vốn ít mà ước mơ x2 x3 tài khoản,vì tài khoản bé muốn có đủ tiền xài thì phải vào lệnh lớn so với tk nên thế nào cũng bay vì dù bạn phân tích có chuẩn thế nào vào lệnh đẹp ra sao thì set up đó có lúc vẫn bị ăn hành như thường, chỉ có là set up đẹp thì tỷ lệ win nó cao hơn. Hồi mới giao dịch mình cũng buy sell từa lưa thử hết hệ thống này đến phương pháp kia nhưng may là luôn tuân thủ nguyên tắc quản lý vốn là chỉ thua 1% và mỗi lần chỉ giao dịch 1 lệnh. Nên dù có thua cũng chỉ rất ít. (Forex có cái hay dù bạn vào lệnh có ngu ngốc thế nào vẫn có lúc ăn ) Rôi dần dần mình cứ cải thiện đến giờ thì mình thấy lỗ cũng khó mặc dù lời không nhiều. Đôi lời chia sẻ với bạn