Hôm xưa em cũng bi quan như bác, sau rồi cũng tính bỏ qua không dính líu tới forex nữa, và bữa đó đang trong lúc luẩn quẩn thì có 1 bác rủ rê vào nhóm zalo của bác ý, vào rồi mới thấy nhờ forex mà sinh ra 1 đống cảnh đời éo le, cơ mà sau đó nhờ nghiêm túc nên mấy anh em thiện lành giúp đỡ nhau, cùng sự trợ lực của ông thày lang băm bọn em tự phong mà giờ mấy anh em đã đổi vận. Lợi nhuận tuy chưa lúc nhúc nở nhưng cũng túc tắc nảy sinh, vậy mới nói nghề này không phải là nghề chỉ có mất không có được, tuy nhiên mất thì dễ mà được thì chật vật lắm, do vậy nếu muốn tới với nghề này thì phải mang theo 1 chút tinh thần thép cùng rất nhiều sự rèn luyện, kiên trì bác ạ. Cứ mắt trước mắt sau học k lo học chỉ nhăm nhe vào lệnh thì khó mà thoát nghèo được. Nếu không ráng học thì bỏ là đúng bác ạ, còn có trí có quyết tâm thì cứ học đi bác, rồi sẽ có ngày gió đổi chiều bác ạ. Cố lên bác ơi.