[Cùng giao dịch Forex mỗi ngày] Phân tích Vàng & Forex ngày 14/12

[Cùng giao dịch Forex mỗi ngày] Phân tích Vàng & Forex ngày 14/12

[Cùng giao dịch Forex mỗi ngày] Phân tích Vàng & Forex ngày 14/12
Hihihiiiihii. Lâu lắm rồi HN mới rợp cờ đỏ, trống kèn ầm trời hihihiiii. Trên phố nhà KM mọi người đổ xô ra đường, có bà lấy cả vung xoong ra đập hihihiiii. VN Vô Địch.....Khắp Ngã Tư Vọng rợp cờ đỏ, xe đông kín toàn cờ là cờ.....một đêm sôi động nhất mà KM thấy đc ở HN.
 
10 năm VN vô địch lại thật rồi, chắc cũng giống em mk có lịch sử giá lập lại
 
Vài câu cho bác KM.
"Thùng rỗng thì kêu to"
"Sấm thì kêu to và ấn tượng nhưng sét mới là thứ chết người"
Mấy câu em có đọc được trên mạng =))))
Vậy thôi. Em học từ thread nhiều nhất từ mấy bác DrTienMinh, Msst, Thành,... chứ không học được từ bác. Nên bác có xàm xí thì em vẫn không đọc mà cho qua thôi. Tốn thời gian.
Thôi, sao phải
Sang 2019 : Kimmy sẽ cố gắng hơn nữa, đạt cấp độ 3.

Mục đích cuối cùng : Kimmy & Anh Em kiếm được nhiều tiền.

Giờ cái gì chướng tai gai mắt KM cũng bơ hết......KM không tranh luận hay để tâm mấy cái bên lề kia nữa, KM thấy rồi thật sự không đáng.

Hihihiiihii.

OK.

:p:p:p:p:p:p:p:p
Mình nghĩ bạn @LƯƠNG VĂN HUY 111 nên tôn trọng bác @Kimmymore vì kĩ năng giao dịch và sự nhiệt tình của bác ấy ai trong topic này cũng phải công nhận.
Bác @Kimmymore cũng không nên đả động đến anh avalokitesvarabodhisattvaforex vì nước sông không phạm nước giếng, cả 2 đều đáng được tôn trọng vì trình độ và sự nhiệt tình với ace trader.
Vậy thôi xong nhé.
 
Tỉnh dậy Kimmy load :

EU NÓ VẪN NÁT QUÁ.

EU lên được 1.13310......1.13420 & 1.13575.

VÀ ĐỪNG QUÊN :

EU sẽ cắm & cắm sâu xuống 1.12880 & dưới nữa.

EG; Kimmy & Anh Em chưa thể mơ con số 47 ; 52 ; 61 được.

Anh Em Buy và Sell đều đẹp, nhưng đừng Buy 37 & Sell 27.

===========================

Đây là Post cuối cùng của Kimmy gửi Anh Em.
KM chỉ vào forum đọc, tham khảo & xem Anh Em trade thôi.

Anh Em cũ cần làm gì, cứ gửi tin nhắn cho KM nhé.
Anh Em mới, KM thực sự oải rồi. KM ngưng tất cho nó lành.
Gặp bạn như Huy111 đó, KM nản & nhức đầu lắm...
KM định cố thêm vòng nữa, nhưng thôi.
KM tránh sang 1 bên, các bạn ấy muốn làm gì thì làm.

KM nói thẳng, nói thật là vậy.


KM ngủ tiếp đây.
G9 AE. BIBI.........
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cuối tuần r các bác vẫn tranh luận căng nhỉ. E thấy ở đây mỗi người một phương pháp cũng hay mà. Cho góc nhìn đa chiều. Cùng hướng thì mình thêm tự tin. Ngược hướng thì mình thêm cảnh giác. Quan trọng là cố gắng đừng để mất tiền. Tranh luận càng sôi nổi càng đỡ căng thẳng khi trading. Trước e chỉ theo dõi ko chia sẻ, nh khi thua lỗ lại lủi thủi một mình tự than trách bản thân như tự kỉ. Giờ có mọi ng nên cũng đỡ nhiều. Lên nói chuyện vài câu, bình tĩnh sốc lại tinh thần r lại chiến tiếp.
Hy vọng các bác giữ vững tinh thần cùng nhau chia sẻ, đúng với tiêu chí và tên của nhóm chúng ta.
E thấy tối qua đa phần mọi người đều go long EU GU. Ko thấy ai short. Thế là cũng mừng r. E long đến 4h sáng dậy cắt hết lệnh mặc dù chưa đến kỳ vọng nhưng lại đổi lấy sự thoải mái cho 2 ngày cuối tuần.
Tuần này e loss 3 hôm đầu. 2 hôm sau may mắn hơn nên tổng kết lại không âm.
Còn giờ phút này cbi cổ vũ đội tuyển thôi nào. Bia thôi ae. Xong r nghỉ ngơi 1 ngày mai r thứ 2 chúng ta lại căng sức chiến đấu.
Ai trade full time thì đúng là giống tự kỷ thật. Suốt ngày ôm máy ôm bảng. Lúc mới trade. Mẹ em cứ lắc đầu và thở dài thườn thượt: mày nghiện rồi con ạ,...
 
Tỉnh dậy Kimmy load :

EU NÓ VẪN NÁT QUÁ.

EU lên được 1.13310......1.13420 & 1.13575.

VÀ ĐỪNG QUÊN :

EU sẽ cắm & cắm sâu xuống 1.12880 & dưới nữa.

EG; Kimmy & Anh Em chưa thể mơ con số 47 ; 52 ; 61 được.

Anh Em Buy và Sell đều đẹp, nhưng đừng Buy 37 & Sell 27.

===========================

Đây là Post cuối cùng của Kimmy gửi Anh Em.
KM chỉ vào forum đọc, tham khảo & xem Anh Em trade thôi.

Anh Em cũ cần làm gì, cứ gửi tin nhắn cho KM nhé.
Anh Em mới, KM thực sự oải rồi. KM ngưng tất cho nó lành.
Gặp bạn như Huy111 đó, KM nản & nhức đầu lắm...
KM định cố thêm vòng nữa, nhưng thôi.
KM tránh sang 1 bên, các bạn ấy muốn làm gì thì làm.

KM nói thẳng, nói thật là vậy.


KM ngủ tiếp đây.
G9 AE. BIBI.........


Cảm ơn bác !
Bác hay thức khuya nhỉ. Rất hay thấy comment của bác lúc 1,2,3h sáng. Chắc bác quen thức rồi hả. :)

Về EU, đến giờ em thấy không thể mơ nổi 1.147 khi nó còn nằm dưới 1.14. Nó bay qua đây, em mới có cơ sở mơ tiếp cho 1.147 hay mây xanh cao hơn !

Cảm ơn bác đã nhắc để em đỡ ảo tưởng khi các yếu tố chưa cho phép !

Em có để ý hình như bác có tạo 1 topic riêng cho mình. Em thấy cũng hay mà. Nó như một bộ phim nhiều tập mà bác xây dựng, đạo diễn và là diễn viên trong đó. Em và các anh em là khán giả, luôn ủng hộ và coi đó là kênh hỗ trợ thêm cho kế hoạch của mỗi người.

Cũng như bao sự kiện khác trong cuộc sống này. Nó vận hành theo Nhân Duyên Quả tương ưng. Và không phải ai cũng có duyên với bác, đó là điều bình thường. Ai tương ưng, có duyên với cách chia sẻ của bác thì họ sẽ theo dõi và thầm cảm ơn bác thôi. Còn ai không có duyên, có nài nỉ, có cho tiền họ cũng không ngó nghiêng đến những gì bác chia sẻ đâu.

Ở topic này thì là dành cho tất cả anh em cộng đồng nên những quan điểm, cách nhìn, nhận xét và đánh giá mang tính chủ quan của mỗi thành viên là không thể tránh khỏi. Nếu bác bỏ qua được cái "duyên" không tương ưng này thì cứ tiếp tục ở lại với anh em.

Còn lại, nếu không thì em ủng hộ bác tạo lập riêng cho mình 1 lãnh địa. Và thu hút ai có duyên với bác thì cùng vào đó tham khảo, học hỏi.

Em luôn ủng hộ bác và nhiều anh em vẫn tôn trọng, thầm cảm ơn bác về điều này. Bác có GIÁ TRỊ thì chẳng cần PR gì đâu, tự Nhân Duyên tương ưng nó dẫn anh em đến với giá trị đó. Chỉ cần kiên trì và thêm thời gian thì lãnh địa của bác cũng có giá trị riêng và dành cho những ai cần.

Em sẽ bố trí thời gian, sang tuần nhỉ. Có 1 buổi mời bác cafe nhé. Có gì em nhắn tin hẹn trước bác qua đây là đủ nhỉ. Hoặc bác cho em xin thông tin để tiện liên lạc nhé !

Có ý định trước đó gặp bác, mà chưa bố trí được.
Có gì anh em gặp nhau trực tiếp trò chuyện nhiều hơn nhé !

Hẹn bác sớm !
:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đã nghiên cứu xong ichi.. và đang học thêm pa.. giờ đánh ko theo ai và cũng ko rải lệnh...
Theo rồi cháy ... mắc công lắm..
Ai có kèo thì mình nghiên cứu xem sao thôi..
Và tự chọn điểm vào
Bác học nhanh quá vậy. Tôi chỉ đọc xong chứ chưa học xong.
 
Kimmy nhìn cái kiểu lặp ngôn ngữ, khả năng nick @LƯƠNG VĂN HUY 111@trandangkhoa là một. Hệ chuột chũi này KM không chấp.

Cái đuôi chuột lộ hàng này :

" Đó là thứ em cảm nhận thôi.
Giống như bạn Ryzu.. gì nói hồi đó "

Hihihiiiiihii.

===============================

Cùi bắp mặc áo xanh hay áo đỏ, cùi vẫn là cùi.
Hệ này non tơ lại có sẵn tầm nhìn hẹp. Market nó giật cho vài đường, trade run lập cập, kg cháy nhiều acc mới là lạ......

==============================

Kimmy kính trọng Anh Em cũ, toàn là những người trận mạc nhiều, cách nhìn suy nghĩ nó sâu & toàn diện. Kimmy sẽ nghĩ lại.

==============================
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sang 2019 : Kimmy sẽ cố gắng hơn nữa, đạt cấp độ 3.

Mục đích cuối cùng : Kimmy & Anh Em kiếm được nhiều tiền.

Giờ cái gì chướng tai gai mắt KM cũng bơ hết......KM không tranh luận hay để tâm mấy cái bên lề kia nữa, KM thấy rồi thật sự không đáng.

Hihihiiihii.

OK.

:p:p:p:p:p:p:p:p
Chính xác luôn
Anh em đừng so sánh người nọ người kia mất hay, mất quan điểm, mất tính xây dựng. Mục đích của tất cả mọi người tập trung tại đây trong đó lớn có, nhỏ có, giầu sang phú quý có, chưa giầu nhưng vẫn sang có, hoặc giầu nhưng kém sang cũng có đó là: LẤY ĐC TIỀN CỦA MARKET. ^ z ^
Như câu nói của Đặng Tiểu Bình : Mèo đen mèo trắng, mèo nào bắt được chuột là mèo hay
Bởi thế cho nên phương pháp nào kiếm được tiền của Market cũng đều hay hết.
Bắt được con sóng, đập nhả đóng mở lệnh liên tục giống bác Kim quá tuyệt vời, em đã từng chơi như thế. Bắt được đỉnh đáy, chốt được Lot lớn như bạn Thành quá hay vì phương pháp này kiếm được tiền Cục.
Nều các bạn ngưng tranh luận mà kết hợp tất cả các phương pháp và áp dụng đúng lúc đúng chỗ thì các bạn Trading ko bao giờ nguy khó.
Binh pháp Tôn Tử : Biết địch biết ta, trăm trận không nguy.
Kimmy nhìn cái kiểu lặp ngôn ngữ, khả năng nick @LƯƠNG VĂN HUY 111@trandangkhoa là một. Hệ chuột chũi này KM không chấp.

Cái đuôi chuột lộ hàng này :

" Đó là thứ em cảm nhận thôi.
Giống như bạn Ryzu.. gì nói hồi đó "

Hihihiiiiihii.

===============================

Cùi bắp mặc áo xanh hay áo đỏ, cùi vẫn là cùi.
Hệ này non tơ lại có sẵn tầm nhìn hẹp. Market nó giật cho vài đường, trade run lập cập, kg cháy nhiều acc mới là lạ......

==============================

Kimmy kính trọng Anh Em cũ, toàn là những người trận mạc nhiều, cách nhìn suy nghĩ nó sâu & toàn diện. Kimmy sẽ nghĩ lại.

==============================[/QUOTE ] để ý chi mấy người đó bác kimmy ơi
 
Bản thân mình nói từ đầu rồi. Mình không rảnh để hướng dẫn người khác bằng việc đưa con cá cho họ và mình chỉ phân tích các cặp tiền hoặc giải thích để họ có hướng đi tìm cây cần câu của họ thôi. Mấy bác nhiệt tình thì làm vậy còn mình thì không nhé. Ai cần phân tích hay có điều gì không hiểu thì mình trả lời dưới góc độ phân tích kỹ thuật của phương pháp của mình.

Mấy cái việc phải post lên vào lệnh =))). Mình không rảnh nhé. Mình không phải là dâu trăm họ như mấy bác. Không ai cho không điều gì cả. Quan trọng nhất của mình là thời gian. Mình có thể làm khối việc với thời gian đó hữu ích hơn. Mình chỉ bỏ thời gian để giải thích phương pháp và cách tư duy của mình thôi. Còn lại mình không phải cha mẹ đâu mà đi trấn an tinh thần =))), ai trong đây cũng lớn hết rồi, tiền là của các bác, không phải của em. Không biết đầu tư tiền để sinh lời thì do lỗi các bác và em chỉ thấy mình có trách nhiệm trong việc giải thích phương pháp của mình để các bác có thể kiếm tiền thôi.
Và có thể bác KM thấy đụng chạm vì mình nói về việc rải lệnh. Xin lỗi bác nhưng đánh lot lớn không ai rải cả chục lệnh đâu. Mình chỉ muốn giải thích chính xác phương pháp của mình cho ai đang cần thôi. Vậy thôi. Có đụng chạm gì thì bỏ qua nhau.
Cuối cùng mình muốn nói là mình CHỈ CẢM THẤY CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG VIỆC GIẢI THÍCH VỀ PHƯƠNG PHÁP. Còn ra kèo hay trấn an tinh thần không phải là chuyện của mình. ok. Các bác nhiệt tình thì hãy làm. Còn đối với mình thì mình muốn chỉ cho các bác nơi tìm thấy cây cần câu phù hợp với mình chứ không phải chỗ có sẵn con cá vào mà ăn. Ăn ngày 1 ngày 2 thôi. Chứ 1 tháng, 2 tháng sau các bác vẫn giữ cái tư duy phụ thuộc thì các bác thật sự nhàm chán đó. Và không thể tiến xa được đâu.
Cho nên ai ném đá thì mình chấp nhận thôi. Mình chỉ cảm thấy có trách nhiệm trong giải thích về phương pháp. Vậy thôi. Mình chẳng muốn chứng tỏ với ai trong đây điều gì cả. Tiền là của mình, giao dịch xong rút tiền là của mình, tội gì mình phải đi phân bua với người khác trong khi mọi thứ đều đã là của mình. Cho nên mình cảm thấy hơi chán rồi đó. kkk. Cần thì mình sẽ không chia sẻ gì thêm nữa và rút lui hoàn toàn khỏi thread vì để ngồi gõ mấy dòng này thì nó vừa tốn time và vừa không đáng lắm.
ủng hộ bác bỏ đi. Đọc bài bác post về bắt đỉnh đáy 1 lần mà hiểu được nhiều thứ hoặc kinh nghiệm mấy bác em thích. Diễn đàn này chỉ có bác MSTT, Quang Minh, Bác, DrTienMinh, PaulPogba là em học hỏi.
Còn dăm ba cái trò rải cả 15-20 lệnh 1-5 đô. Rồi gồng lỗ cả 50-60 pips. Nhớ có lúc mà cái tình huống gì đó bác Quang Minh buy còn ông KM sell. Mịa gồng lỗ cả 50-70 pips rồi sau đó giá hồi về thì lại "họa mi gáy" =))))
Pp của bác KM không phải đúng hay sai. Nó đơn giản là rải lệnh gồng lỗ thôi rồi sau đó giá lên lại.
Thích thì nhích lot lớn xem nào. Hay cứ rải 0.01-0.05 cả vài chục lệnh rồi lỗ thì gồng mà lời thì gáy. Nhích 1 2 lot rải 15-20 lệnh đi xem nào.
Nói chung là em thì em dẹp cái nơi này rồi. Nói chuyện thì nổ, đánh thì rải lệnh như rải hoa bắt bướm 15-20 lệnh. Không stoploss mà gồng 50-70 pips chờ giá quay đầu. Tự hào quá cơ.
Nói đơn giản cho bác "Dăm ba cái trò rải 15-20 lệnh =))))) và tưởng mình pro. Bác MSTT 12 năm, Bác DrTienbi 8 9 năm,vvv còn chưa lên tiếng trong khi bác 1.5 năm =))))). Lên tiếng như đúng rồi"
Dăm ba cái trò rải lệnh =)))))
Thấy cao thủ ai cũng khiêm tốn, họ lo việc của họ, họ chỉ hướng dẫn vì thấy muốn giúp đỡ người khác. Còn mấy người có 1 2 năm lên tiếng như đúng rồi. Nói thật bác còn đi xách dẹp cho bác MSTT với DrTienBi về tuổi nghề đó.
Nói chung là stop. Bác thế nào thì bác biết và em cũng biết và thật sự là em méo cần biết đâu. Thân ái.
 
Sang 2019 : Kimmy sẽ cố gắng hơn nữa, đạt cấp độ 3.

Mục đích cuối cùng : Kimmy & Anh Em kiếm được nhiều tiền.

Giờ cái gì chướng tai gai mắt KM cũng bơ hết......KM không tranh luận hay để tâm mấy cái bên lề kia nữa, KM thấy rồi thật sự không đáng.

Hihihiiihii.

OK.

:p:p:p:p:p:p:p:p

mỗi người có một pp, mỗi người có một cách chiến đấu.miễn sao mang lại kết quả như ý muốn.
còn những ai mà không biết cách cúi đầu học hỏi thì sẽ chẳng bao giờ lớn lên đc.
Bác cũng đừng bận tâm quá làm gì cho phiền lòng.
người không thích ta thì nhiều,nhưng người hâm mộ ta thì còn nhiều hơn:D:D:D:D
E cũng đang tham khảo sát sao từ bác và các a c e khác trong đây.(và nói thật là đi lênh cứng tay hơn rất nhiều)
đừng để một con sâu mà làm rầu cả nồi canh nhé bác.
 
Bản thân mình nói từ đầu rồi. Mình không rảnh để hướng dẫn người khác bằng việc đưa con cá cho họ và mình chỉ phân tích các cặp tiền hoặc giải thích để họ có hướng đi tìm cây cần câu của họ thôi. Mấy bác nhiệt tình thì làm vậy còn mình thì không nhé. Ai cần phân tích hay có điều gì không hiểu thì mình trả lời dưới góc độ phân tích kỹ thuật của phương pháp của mình.

Mấy cái việc phải post lên vào lệnh =))). Mình không rảnh nhé. Mình không phải là dâu trăm họ như mấy bác. Không ai cho không điều gì cả. Quan trọng nhất của mình là thời gian. Mình có thể làm khối việc với thời gian đó hữu ích hơn. Mình chỉ bỏ thời gian để giải thích phương pháp và cách tư duy của mình thôi. Còn lại mình không phải cha mẹ đâu mà đi trấn an tinh thần =))), ai trong đây cũng lớn hết rồi, tiền là của các bác, không phải của em. Không biết đầu tư tiền để sinh lời thì do lỗi các bác và em chỉ thấy mình có trách nhiệm trong việc giải thích phương pháp của mình để các bác có thể kiếm tiền thôi.
Và có thể bác KM thấy đụng chạm vì mình nói về việc rải lệnh. Xin lỗi bác nhưng đánh lot lớn không ai rải cả chục lệnh đâu. Mình chỉ muốn giải thích chính xác phương pháp của mình cho ai đang cần thôi. Vậy thôi. Có đụng chạm gì thì bỏ qua nhau.
Cuối cùng mình muốn nói là mình CHỈ CẢM THẤY CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG VIỆC GIẢI THÍCH VỀ PHƯƠNG PHÁP. Còn ra kèo hay trấn an tinh thần không phải là chuyện của mình. ok. Các bác nhiệt tình thì hãy làm. Còn đối với mình thì mình muốn chỉ cho các bác nơi tìm thấy cây cần câu phù hợp với mình chứ không phải chỗ có sẵn con cá vào mà ăn. Ăn ngày 1 ngày 2 thôi. Chứ 1 tháng, 2 tháng sau các bác vẫn giữ cái tư duy phụ thuộc thì các bác thật sự nhàm chán đó. Và không thể tiến xa được đâu.
Cho nên ai ném đá thì mình chấp nhận thôi. Mình chỉ cảm thấy có trách nhiệm trong giải thích về phương pháp. Vậy thôi. Mình chẳng muốn chứng tỏ với ai trong đây điều gì cả. Tiền là của mình, giao dịch xong rút tiền là của mình, tội gì mình phải đi phân bua với người khác trong khi mọi thứ đều đã là của mình. Cho nên mình cảm thấy hơi chán rồi đó. kkk. Cần thì mình sẽ không chia sẻ gì thêm nữa và rút lui hoàn toàn khỏi thread vì để ngồi gõ mấy dòng này thì nó vừa tốn time và vừa không đáng lắm.
ấy ấy !bạn đừng đi nhé.:D:D:Dcho m học hỏi thêm
m sắp học được pp của bạn rồi.(nổ to cho vỡ mặt luôn:p:p)
m học được chỗ tìm tín hiệu sắp sửa đảo trend theo pp của bạn rồi.(pp đi theo ngay từ đầu sóng,)
còn đoạn tìm tín hiệu để vào lệnh và quản lý rủi ro và cả điểm TP muc tiêu nữa thì chưa(cả một đống vấn đề).nên bạn ở lại cho thêm ví dụ nữa đi b.
làm sao để ngồi lên đúng con sóng lúc nó bắt đầu ?????:(:(:(
 
Hồi đó sau nhiều lần sấp mặt lờ rồi mua, đọc tài liệu tiếng anh về price action sấp mặt mấy tháng rồi demo định hình phương pháp mấy tháng nữa, rồi hình dung ra được nhiều thứ. Sau đó lại thua và tiếp tục hoàn thiện pp, rồi thua rồi hoàn thiện rồi thì bắt đầu kiếm lại tiền và già dặn hơn. Giao dịch 0.01, 0.02 lot/lần rồi dần dần nâng lên 1-5 lot/lần. Thì trước khi vào thread, mình nghĩ mình cực giỏi vì mình từng biến 50 đô của tg bạn thành 5492 đô trong 2 tháng. Rồi tới giờ này thì kiếm tiền một cách đều đặn với sự tự tin đánh vài lot 1 lần. Và mình cảm thấy như "ừ thì sứ mệnh của mình là chia sẻ lại cho người khác để họ có thể kiếm tiền hoặc biến pp của mình thành đặc trưng riêng của họ". Rồi mình vào thread này.
Vào thread thì thấy nhiều bác rất giỏi như ichimoku bác MSST, sự suy luận về tin cơ bản của bác DrTienBi,vvv. Và gặp thêm một vài bác giỏi nữa nhưng mà "giỏi quá". Thế nên thôi, mình xin nhường lại thread cho mấy bác "giỏi quá" vậy. Mặc dù mình chia sẻ chẳng có lợi ích gì cho mình cả nhưng vì sứ mệnh và một phần là mình rất ghét mấy ông thầy tào lao dạy Forex hoặc IB mà chẳng biết gì ngoài kia đến vẽ trendline còn sai mà lại đi lùa gà nên mình muốn nơi đây thành một nơi để mọi người học hỏi kinh nghiệm của mình hoặc học hỏi kinh nghiệm mấy bác khác. Sau khi lên thread một thời gian thì mình thấy mình còn gà lắm nên hãy để những người "giỏi quá" làm việc này và bản thân mình cũng chẳng còn lí do lí cộ gì để làm việc này nữa.
Nên chào các ace, việc này chẳng ảnh hưởng gì tới chén cơm của em. Việc của em chỉ là chiến đấu với thị trường, đọc tài liệu mỗi ngày, kiếm tiền, làm công việc ngoài kia và hưởng thụ. Việc của em không phải là lên chứng minh mình là số một và thể hiện mình như thế này, thế nọ và không rảnh hơi để đôi co với người khác.
Nên em sẽ rút lui hoàn toàn khỏi thread này nhường lại sân chơi cho các bác giỏi hơn chia sẻ kinh nghiệm. Chào các ace, chúc mọi người trade tốt.
 
Sorry Anh Em. Để Kimmy dạy cho @LƯƠNG VĂN HUY 111 một bài :

- Anh nói Huy nghe này : Trade nó mong manh, vì tính mong manh mà anh phải cố 1 năm, anh ngồi lập trình. Mục đích ra kết quả phải đúng & chắc. Tất cả là 1 quá trình gian nan, kg dễ đâu.

Ừ thì muốn đúng, muốn chắc thật, anh cố thật.... Nhưng có phải tự sẵn ngay, nó có ngay đc đâu. Lập xong chương trình sao biết dám nói là chắc ngay đc. Phải có thời gian anh test chương trình.

Cả 1 năm dòng, chương trình có giai đoạn cực chuẩn nhưng anh phát hiện nó chưa chuẩn, anh vẫn Edit lại các Module lắp ghép......

Bản thân anh, đầy pha anh không tin, anh bật ngược chính anh....kết quả anh mệt vì kẹt lệnh, vì kg tin chương trình. Nó Sell anh bật thành Buy......ban đầu xanh sau bị đỏ choẹt.....nhọc.

Vậy : Anh nói Huy nghe. Gì cũng thế, nó muốn làm đc cái A B C, con người ta phải cố gắng, phải có thời gian. Thần thánh cũng kg nói hay đc trong cái thế giới Trade này. Thần giời cũng phải lao động thì mới có đc điều này điều kia.

Anh cố gắng và đến giờ mới gọi là ổn ổn.

Trong quá trình Trade, anh cũng như nhiều Anh Em kiếm đc rất nhiều tiền. Anh vơ một lúc 80u hay 100u không khó. Ý anh post lên không phải khoe mấy cái u đó. Anh khoe là chương trình của anh ổn rồi. Ổn anh mới nã hàng núi lệnh thế. Huy hiểu chưa. Anh không sợ, nến quật ngược, anh càng sướng, càng thích....Anh đã post kết quả + post hình chart + post hình lệnh anh bum.....mục đích : Anh Em đừng sợ gì. Kimmy như thế đó.

Huy làm gì cũng đc. Huy nghĩ anh thế nào cũng đc, nhưng anh và Anh Em trên này, không hài lòng kiểu nói của em.

Em nên thay đổi cách nhìn.

Còn anh và Anh Em không muốn giằng co ba cái chuyện kiểu thế này lần nào nữa.

Anh nói hết rồi. Huy kg rõ, kg hiểu sâu, thì anh thua.
 
Hồi đó sau nhiều lần sấp mặt lờ rồi mua, đọc tài liệu tiếng anh về price action sấp mặt mấy tháng rồi demo định hình phương pháp mấy tháng nữa, rồi hình dung ra được nhiều thứ. Sau đó lại thua và tiếp tục hoàn thiện pp, rồi thua rồi hoàn thiện rồi thì bắt đầu kiếm lại tiền và già dặn hơn. Giao dịch 0.01, 0.02 lot/lần rồi dần dần nâng lên 1-5 lot/lần. Thì trước khi vào thread, mình nghĩ mình cực giỏi vì mình từng biến 50 đô của tg bạn thành 5492 đô trong 2 tháng. Rồi tới giờ này thì kiếm tiền một cách đều đặn với sự tự tin đánh vài lot 1 lần. Và mình cảm thấy như "ừ thì sứ mệnh của mình là chia sẻ lại cho người khác để họ có thể kiếm tiền hoặc biến pp của mình thành đặc trưng riêng của họ". Rồi mình vào thread này.
Vào thread thì thấy nhiều bác rất giỏi như ichimoku bác MSST, sự suy luận về tin cơ bản của bác DrTienBi,vvv. Và gặp thêm một vài bác giỏi nữa nhưng mà "giỏi quá". Thế nên thôi, mình xin nhường lại thread cho mấy bác "giỏi quá" vậy. Mặc dù mình chia sẻ chẳng có lợi ích gì cho mình cả nhưng vì sứ mệnh và một phần là mình rất ghét mấy ông thầy tào lao dạy Forex hoặc IB mà chẳng biết gì ngoài kia đến vẽ trendline còn sai mà lại đi lùa gà nên mình muốn nơi đây thành một nơi để mọi người học hỏi kinh nghiệm của mình hoặc học hỏi kinh nghiệm mấy bác khác. Sau khi lên thread một thời gian thì mình thấy mình còn gà lắm nên hãy để những người "giỏi quá" làm việc này và bản thân mình cũng chẳng còn lí do lí cộ gì để làm việc này nữa.
Nên chào các ace, việc này chẳng ảnh hưởng gì tới chén cơm của em. Việc của em chỉ là chiến đấu với thị trường, đọc tài liệu mỗi ngày, kiếm tiền, làm công việc ngoài kia và hưởng thụ. Việc của em không phải là lên chứng minh mình là số một và thể hiện mình như thế này, thế nọ và không rảnh hơi để đôi co với người khác.
Nên em sẽ rút lui hoàn toàn khỏi thread này nhường lại sân chơi cho các bác giỏi hơn chia sẻ kinh nghiệm. Chào các ace, chúc mọi người trade tốt.
trong nhà vài anh em ruột thịt còn cãi nhau đánh nhau vỡ đầu chảy máu nói gì lên diễn đàn cả nghìn con người sao tránh được xích mích. Không thích, không hợp thì ignore hoặc đi chỗ khác, mất công giải thích nhiều làm gì cho mệt.
Ai trade hay/dở thì chỉ nhìn điểm vào/ra vài lần là biết, ai ko biết thì cứ để cho họ trải nghiệm trả giá thôi.
Nếu mình là bạn thì chỉ chia sẻ trong giới hạn nhất đinh, gặp người hợp, tâm huyết mới chia sẻ nhiều hơn đỡ bực mình.
 
Kimmy nói luôn sắp tới này :

Vì KM nhìn thấy nến nó lên 34 35, nên đang buy & đợi đóng buy ở 34 35.

Chuẩn bị vòng mới :

Vòng mới nến xuống dưới 28.
Vậy KM Sell từ 34 35.

Nến lên lên KM vẫn cứ nã Sell.

Nến quay về 28, KM ăn đủ.

Sợ nến nó chỉ nhấp nhô may chăng lên kịch nóc 37. May chăng thôi. Mà càng lên KM càng có nhiều tiền......

Kimmy khẳng định :

Vòng mới : Sell nến áp xuống dưới 28.
Bất kể tin tức gì.


Thế thôi.

KM thấy mệt nhoài, KM chẳng giải thích gì nữa.
 
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

Back
Bên trên