Adrenaline
Active Member
- 463
- 508
Chào các bác. Xin lỗi vì em post muộn. Mãi mới bảo cậu em này chụp cái đoạn chat zalo lên cho xem. Cậu này chụp hơi lộn xộn nên mong các bác thông cảm. Để tiện thì em tóm tắt câu chuyện thế này.
Cậu này tham gia cuộc thi của tổ chức bác Tây, do bác Nguyễn Huy Cường (nick Xà Beng) và Nguyễn Hoàng Nguyên (nick Kabuto), Phạm Quốc Phú (bác Tây) quản lý. Cuộc thi vào khoảng tháng 10 đến tháng 11 năm 2018. Giao dịch trên sàn Exness.
Cuộc thi cho mỗi bạn tham gia 200 USD. Nói là cuộc thi chứ cứ viết cái mail là auto được nhận. Vì có phỏng vấn gì đâu, gọi điện xác nhận cái là xong. Có khoảng 10 người trong nhóm này. Có bao nhiêu nick cài cắm của tổ chức thì mình không rõ nhưng có thể chỉ tên Huyns, NHC, Hoàng nguyên. Mỗi tuần có gửi 1 triệu vào tài khoản cá nhân của cậu em này (Chuyện này có thật các bác nhé)
Sau 2 tuần thi thì thấy thông báo do có quá nhiều người cháy tài khoản nên chia ra 2 nhóm do Cường và Nguyên đứng ra quản lý giao dịch. Bạn này chọn vào nhóm bác Cường. Mỗi nhóm 1 tài khoản 5000 đô.
Ngày đầu tiên, bác Cường với khả năng phân tích của trader quỹ chuyên nghiệp và định hướng của tổ chức bác ấy đã giao dịch theo phương pháp trung bình giá. Càng lỗ càng gồng lệnh. Mỗi lệnh thắng chỉ chốt 10 pip và không có dừng lỗ. Vào đầu phiên Mỹ thì tài khoản cháy xém và hết sạch tiền. Bác Cường đứng ra nhận lỗi và nói là do tổ chức định hướng nhưng chọn thời điểm vào lệnh bị lệch mũi giờ.
Đến ngày thứ 2, bác Tây là Phạm Quốc Phú mở cái tài khoản thứ 2 và cũng là tài khoản cuối. Lần này cũng là 5000 đô. Bác Cường đứng ra giao dịch bất chấp đã được cậu em này đưa ra chiến lược mới. Đánh lệnh nhỏ và mỗi lần chỉ 1 lệnh. Nhưng bác cường nói là đánh thế thì không bao giờ đáp ứng được yêu cầu của tổ chức. Đánh 3 lot đã là bé lắm rồi. Cái giai đoạn cuối tháng 10 thì hình như GBP đi xuống. Bác ây chọn đánh lệnh Buy. Cậu em khuyên can bảo vào lệnh sell và có đưa ra phân tích đàng hoàng. Nhưng bác Cường không nghe, vẫn sử dụng trung bình giá xuống. Càng xuống càng mua, cuối cùng cháy nốt tài khoản còn lại.
Sau đó bác Cường kêu chịu trách nhiệm. Và giải thích rằng do mình có tuổi, bị phân tâm, phân tích không kĩ. Đủ mọi lý do có trong ảnh chát đó ạ.
Hôm Sau thì bác Tây lại cho giao dịch riêng và cấp cho mỗi cá nhân 1 tài khoản 200 đô. Nhưng được 1 ngày sau thì thu lại và nói là có cá nhân lợi dụng cuộc thi của tổ chức để trục lợi. Cậu em tôi lúc đó không biết tại sao lại như vậy. Mấy hôm trước đọc đoạn thớt này thì tôi nghĩ rằng không phải chỉ có mỗi nhóm tôi mà còn rất nhiều nhóm khác cùng thi một lúc. Trong số các nhóm đó, có người đứng ra bóc phốt cuộc thi và bác Tây.
Một lời cuối là bác Cường có nói trong nhóm là trụ sở văn phòng ở HCM. Không biết có thật thế không nhưng có thể là ở đó. Cậu em tôi đã chứng kiến bác Cường thi thố khả năng giao dịch rồi. 3 ngày đầu từ 2000 đô bác ấy đánh lên tận 32 nghìn đô. Nhưng sau đó cháy luôn và kêu là tổ chức đã thu hồi tài khoản.
Những hình ảnh tôi thu thập được đều trung thực cả. Các bác nào không tin thì tôi cũng chịu. Mọi người chịu khó xem đoạn chat có thấy giống với Nguyễn Huy Cường (Xà beng không nhé)
Cậu này tham gia cuộc thi của tổ chức bác Tây, do bác Nguyễn Huy Cường (nick Xà Beng) và Nguyễn Hoàng Nguyên (nick Kabuto), Phạm Quốc Phú (bác Tây) quản lý. Cuộc thi vào khoảng tháng 10 đến tháng 11 năm 2018. Giao dịch trên sàn Exness.
Cuộc thi cho mỗi bạn tham gia 200 USD. Nói là cuộc thi chứ cứ viết cái mail là auto được nhận. Vì có phỏng vấn gì đâu, gọi điện xác nhận cái là xong. Có khoảng 10 người trong nhóm này. Có bao nhiêu nick cài cắm của tổ chức thì mình không rõ nhưng có thể chỉ tên Huyns, NHC, Hoàng nguyên. Mỗi tuần có gửi 1 triệu vào tài khoản cá nhân của cậu em này (Chuyện này có thật các bác nhé)
Sau 2 tuần thi thì thấy thông báo do có quá nhiều người cháy tài khoản nên chia ra 2 nhóm do Cường và Nguyên đứng ra quản lý giao dịch. Bạn này chọn vào nhóm bác Cường. Mỗi nhóm 1 tài khoản 5000 đô.
Ngày đầu tiên, bác Cường với khả năng phân tích của trader quỹ chuyên nghiệp và định hướng của tổ chức bác ấy đã giao dịch theo phương pháp trung bình giá. Càng lỗ càng gồng lệnh. Mỗi lệnh thắng chỉ chốt 10 pip và không có dừng lỗ. Vào đầu phiên Mỹ thì tài khoản cháy xém và hết sạch tiền. Bác Cường đứng ra nhận lỗi và nói là do tổ chức định hướng nhưng chọn thời điểm vào lệnh bị lệch mũi giờ.
Đến ngày thứ 2, bác Tây là Phạm Quốc Phú mở cái tài khoản thứ 2 và cũng là tài khoản cuối. Lần này cũng là 5000 đô. Bác Cường đứng ra giao dịch bất chấp đã được cậu em này đưa ra chiến lược mới. Đánh lệnh nhỏ và mỗi lần chỉ 1 lệnh. Nhưng bác cường nói là đánh thế thì không bao giờ đáp ứng được yêu cầu của tổ chức. Đánh 3 lot đã là bé lắm rồi. Cái giai đoạn cuối tháng 10 thì hình như GBP đi xuống. Bác ây chọn đánh lệnh Buy. Cậu em khuyên can bảo vào lệnh sell và có đưa ra phân tích đàng hoàng. Nhưng bác Cường không nghe, vẫn sử dụng trung bình giá xuống. Càng xuống càng mua, cuối cùng cháy nốt tài khoản còn lại.
Sau đó bác Cường kêu chịu trách nhiệm. Và giải thích rằng do mình có tuổi, bị phân tâm, phân tích không kĩ. Đủ mọi lý do có trong ảnh chát đó ạ.
Hôm Sau thì bác Tây lại cho giao dịch riêng và cấp cho mỗi cá nhân 1 tài khoản 200 đô. Nhưng được 1 ngày sau thì thu lại và nói là có cá nhân lợi dụng cuộc thi của tổ chức để trục lợi. Cậu em tôi lúc đó không biết tại sao lại như vậy. Mấy hôm trước đọc đoạn thớt này thì tôi nghĩ rằng không phải chỉ có mỗi nhóm tôi mà còn rất nhiều nhóm khác cùng thi một lúc. Trong số các nhóm đó, có người đứng ra bóc phốt cuộc thi và bác Tây.
Một lời cuối là bác Cường có nói trong nhóm là trụ sở văn phòng ở HCM. Không biết có thật thế không nhưng có thể là ở đó. Cậu em tôi đã chứng kiến bác Cường thi thố khả năng giao dịch rồi. 3 ngày đầu từ 2000 đô bác ấy đánh lên tận 32 nghìn đô. Nhưng sau đó cháy luôn và kêu là tổ chức đã thu hồi tài khoản.
Những hình ảnh tôi thu thập được đều trung thực cả. Các bác nào không tin thì tôi cũng chịu. Mọi người chịu khó xem đoạn chat có thấy giống với Nguyễn Huy Cường (Xà beng không nhé)
Đính kèm
-
1.JPG67.9 KB · Xem: 3
-
2.JPG81 KB · Xem: 4
-
3.JPG59.6 KB · Xem: 2
-
4.JPG55.3 KB · Xem: 2
-
5.JPG66.3 KB · Xem: 3
-
6.JPG53.7 KB · Xem: 0
-
7.JPG61.1 KB · Xem: 2
-
12.JPG56.6 KB · Xem: 3
-
11.JPG55.7 KB · Xem: 3
-
10.JPG61.3 KB · Xem: 3
-
9.JPG60 KB · Xem: 2
-
8.JPG61.6 KB · Xem: 4
-
17.JPG58.9 KB · Xem: 2
-
16.JPG51.4 KB · Xem: 2
-
15.JPG50.9 KB · Xem: 2
-
14.JPG50.3 KB · Xem: 3
-
13.JPG52.7 KB · Xem: 3
-
18.JPG63.5 KB · Xem: 2
-
19.JPG67.2 KB · Xem: 2
-
20.JPG75.6 KB · Xem: 3
-
21.JPG57 KB · Xem: 3
-
22.JPG64 KB · Xem: 2
-
26.JPG71.8 KB · Xem: 3
-
25.JPG57 KB · Xem: 3
-
24.JPG58.7 KB · Xem: 2
-
23.JPG59.8 KB · Xem: 3
-
27.JPG60 KB · Xem: 3
-
28.JPG65 KB · Xem: 2
-
29.JPG78.2 KB · Xem: 3
-
30.JPG78.6 KB · Xem: 2