[Cùng giao dịch Forex mỗi ngày] Phân tích Vàng & Forex ngày 25/10

[Cùng giao dịch Forex mỗi ngày] Phân tích Vàng & Forex ngày 25/10

[Cùng giao dịch Forex mỗi ngày] Phân tích Vàng & Forex ngày 25/10
Chuẩn luôn Bác, duy trì được kỷ luật theo nguyên tắc của Bác thì qúa tốt, hồi xưa mình mà biết thớt này sớm thì chắc cũng không thâm hụt nhiều. Quan điểm mình thấy học cách kiểm soát tâm lý khi trade trước, rồi tới cách quản lý vốn và phân tích kỹ thuật :) cuối cùng là tạo một "phong cách trade" cho riêng mình :) , các bạn mới Trade thích có cảm giác thì tạo tk 200$ rồi cứ 0,01 mà đánh để test cảm giác, tâm lý, cách đánh, chứ đừng lấy tiền ăn thua đủ với thị trường này :) :) :)
thực ra thì điều này ai cũng biết bác ạ, nhưng cái chính vđề là với tk 200$ hay tk 1k mà trade 0.01lot , tiền lời nó quá ít ý bác, ăn 100pip bt đã là 1 lệnh tốt rồi, nhưng 0.01lot thì đc có 10$ tính ra 230k có khi ko đủ 1 bữa cafe , cho nên tâm lý người mới trade là muốn nhanh chóng kiếm nhiều, ít kiếm không bõ, chết là chết ở lúc cảm xúc nó lấn át lý trí, e thì cứ trc khi tính đc lợi nhuận lệnh win e đã sợ lỗ rồi, e thì cứ bao giờ lệnh có lãi e mới tính đến khoản e sẽ lời bn , kiểu của em nó ngược đời thế, cứ trc khi mở lệnh e đã sợ lỗ :(:(:(
 
AU/US liệu có phải vai đầu vai pattern ?!
Capture.JPG

Chinku cũng xác nhận. :D
 
Trader giống như trẻ con tập đi ấy, kiểu gì cũng phải vấp ngã 1 vài lần, đứa trẻ con nào cẩn trọng và biết nghe người lớn chỉ dạy thì sẽ chú ý hơn cho những bước đi sau nên sẽ ít ngã hơn và dần dần sẽ biết đi, biết chạy, biết nhảy, siêu nữa còn biết bay ( Bay là nói tới mấy bác võ sư bay trên nước chứ hem phải bay tài khoản đâu, đừng giật mình bác nha). Còn có đứa ngỗ ngược không biết nghe lời và hùng hổ thì sẽ ngã bồm bộp, nhẹ thì vỡ mồm, nặng thì vỡ sọ. Ahihi. Nghe kinh quá. Mình là đứa trẻ đang vỡ mồm, và giờ thì đang cố trở thành đứa trẻ ngoan biết nghe lời khuyên từ người lớn !
hì chị vui tính ghê, em đang chơi demo vào đây tham khảo mấy pak chơi ạ. mà cứ tưởng bị hù hem, ai dè người thật việc thật là đây á
 
Bữa giờ Anh bận quá nên để Robot tự đánh, Nay đọc Comment của em thấy hết hồn do em nói chỉ đánh 0,01 :) mà giờ thấy tk đỏ chót - 5k, Em có cái hay là chỉ vào 1 lệnh duy nhất, khác với trước trước đây của anh rải bất chấp và anh nghĩ là cũng nhiều bạn cũng từng đánh theo cách này và hậu quả trước đây anh đánh 1 cặp rải theo tỷ lệ x 1.1, khoảng cách # 5 pips/lệnh, do tâm lý nghĩ nó sẽ quay đầu nên cứ ôm và kết quả cháy TK 12k em à, nay thật sự cảm thấy sợ. Bây giờ anh đánh lệnh nào phân tích kỹ lệnh đó, dính SL thì thôi, nhưng có đôi lúc anh vẫn bị tâm lý tiếc khi bị dính SL và cũng bỏ SL, tuy nhiên với những lần bỏ SL để trôi thì anh chỉ vào lệnh thứ 2, lệnh n.... ở những vùng kháng cựhỗ trợ, chứ không vào lệnh rải theo cảm tính như hồi xưa, như vậy anh nghĩ nó sẽ hiệu quả hơn, hơn nữa kinh nghiệm anh thấy quản lý nhiều tài khoản sẽ không có lợi, do thường bị phân tâm ngoại trừ trade Full Time.... Chúc em mau vào bờ sớm cùng anh em :) :) :)
Vâng ạ, em đánh tk lớn thì chỉ dám đánh 1 lệnh, còn cái tk bé em rải đinh để giải tỏa sự hung hăng với thị trường thôi ạ. Nhưng sau vụ này thì tk lớn dù có về bờ cũng k có đánh to vầy nữa, nhỏ lại thôi. Bữa giờ không tiết lộ với ai do sợ bị nghĩ khoe tiền, mà hôm qua hào hứng quá nên trót show ra. Nhưng em đã biết cách quản lí vốn, nên tk bé dù rải đinh cũng tương ứng với tài khoản nên sẽ không còn cái từ cháy xuất hiện nữa, cùng lắm là từ cắt lỗ thôi. kkkkkk.
Em cũng muốn rải đinh ở kháng cự hoặc ở vùng hỗ trợ, nhưng do bản thân em không có khả năng xác định được các vùng đó, nên rải tư tãi đạn.
Anh mua robot ở đâu bày em chỗ em mua với ^^
 
chị cứ đùa , e mới đánh mà,hị hị
Không đùa, thiệt mà, em cũng mới toanh, thua nhiều đâu có nghĩa là thâm niêm cao đâu bác, hehe. Vì em đang học đến bài trend nên thấy bác nói bác oánh theo trend em mới có lời nhờ mà. Bác rảnh thì bày bác bận thì thôi không sao hết mà bác. Hề hề.
 
Không đùa, thiệt mà, em cũng mới toanh, thua nhiều đâu có nghĩa là thâm niêm cao đâu bác, hehe. Vì em đang học đến bài trend nên thấy bác nói bác oánh theo trend em mới có lời nhờ mà. Bác rảnh thì bày bác bận thì thôi không sao hết mà bác. Hề hề.
e thấy có điều gì đó sai sai, hự hự :mad::eek:
 
Vâng ạ, em đánh tk lớn thì chỉ dám đánh 1 lệnh, còn cái tk bé em rải đinh để giải tỏa sự hung hăng với thị trường thôi ạ. Nhưng sau vụ này thì tk lớn dù có về bờ cũng k có đánh to vầy nữa, nhỏ lại thôi. Bữa giờ không tiết lộ với ai do sợ bị nghĩ khoe tiền, mà hôm qua hào hứng quá nên trót show ra. Nhưng em đã biết cách quản lí vốn, nên tk bé dù rải đinh cũng tương ứng với tài khoản nên sẽ không còn cái từ cháy xuất hiện nữa, cùng lắm là từ cắt lỗ thôi. kkkkkk.
Em cũng muốn rải đinh ở kháng cự hoặc ở vùng hỗ trợ, nhưng do bản thân em không có khả năng xác định được các vùng đó, nên rải tư tãi đạn.
Anh mua robot ở đâu bày em chỗ em mua với ^^
Anh có 2 tài khoản, 1 tk chuyên để Robot tự đánh, 1 tk do anh tự đánh, anh đã sử dụng được 1 năm rồi, do có rất nhiều chỉ số cần set up nên phải mất 6 tháng test thực tế nay mới thuần hóa được nó và sinh lợi nhuận ổn định và mức rủi ro thấp nhất ko cháy tài khoản, do thớt này chỉ trao đổi trading nên có gì anh gửi riêng em để em Backtest và test thực tế trên Demo.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ahihi.cac anh chị em rôm rả chia sẻ những kỷ niệm buồn đã qua .em đây cũng cháy vài kân rồi.ngot nghét cũng gần 1k, ma lôi có phải do em đâu.do nghe theo lời thằng môi giới các bác ạ.gio thì cạch.
cạch sàn đó đi nhé bạn, trước mình cũng bị mô giới xúi đó. Mình đang ở sàn IC, phí thấp lắm. trước ở sàn velmarket phí rất cao, và chỉ cần từ sáng tới chiều mình k mở lệnh là chuyên viên gọi cháy máy, kết quả cháy tk lun :p:p
 
cạch sàn đó đi nhé bạn, trước mình cũng bị mô giới xúi đó. Mình đang ở sàn IC, phí thấp lắm. trước ở sàn velmarket phí rất cao, và chỉ cần từ sáng tới chiều mình k mở lệnh là chuyên viên gọi cháy máy, kết quả cháy tk lun :p:p
Hien gio Mình giờ ở sàn exness thấy cũng OK.truoc mình ở sàn velmarket đó.bon này có hoa hồng nên xúi mình vào khối luong lớn và liên tục.nen cháy đó bạn.giờ thì mình xin chào rồi.
 
Ahihi.cac anh chị em rôm rả chia sẻ những kỷ niệm buồn đã qua .em đây cũng cháy vài kân rồi.ngot nghét cũng gần 1k, ma lôi có phải do em đâu.do nghe theo lời thằng môi giới các bác ạ.gio thì cạch.
Chuyện buồn thì đã qua nhưng nỗi buồn thì chưa qua đâu bác, vẫn tiếc hùi hụi ra nè, nhưng may mắn tiếc thôi chứ k cay cú, cay cú với thị trường là trả thù chính bản thân, hehe.
Bác là người may mắn khi so với anh em trên này, số tiền thua của bác chỉ tương ứng với việc xước da xước thịt thôi mà bác đã gặp diễn đàn này. Còn anh em ở đây đều thua đau thua đớn lắm rồi thì mới tìm ra được diễn đàn này. Do đó khi còn là người may mắn bác nhớ giữ gin nâng niu sự may mắn ý, đừng vung tay quá trán mà rải lệnh hay cố thủ với thị trường này, chầm chậm cho chắc chắn !
 
Chuyện buồn thì đã qua nhưng nỗi buồn thì chưa qua đâu bác, vẫn tiếc hùi hụi ra nè, nhưng may mắn tiếc thôi chứ k cay cú, cay cú với thị trường là trả thù chính bản thân, hehe.
Bác là người may mắn khi so với anh em trên này, số tiền thua của bác chỉ tương ứng với việc xước da xước thịt thôi mà bác đã gặp diễn đàn này. Còn anh em ở đây đều thua đau thua đớn lắm rồi thì mới tìm ra được diễn đàn này. Do đó khi còn là người may mắn bác nhớ giữ gin nâng niu sự may mắn ý, đừng vung tay quá trán mà rải lệnh hay cố thủ với thị trường này, chầm chậm cho chắc chắn !
Kiếm xèng đi chợ là OK rồi hey.
 
thực ra thì điều này ai cũng biết bác ạ, nhưng cái chính vđề là với tk 200$ hay tk 1k mà trade 0.01lot , tiền lời nó quá ít ý bác, ăn 100pip bt đã là 1 lệnh tốt rồi, nhưng 0.01lot thì đc có 10$ tính ra 230k có khi ko đủ 1 bữa cafe , cho nên tâm lý người mới trade là muốn nhanh chóng kiếm nhiều, ít kiếm không bõ, chết là chết ở lúc cảm xúc nó lấn át lý trí, e thì cứ trc khi tính đc lợi nhuận lệnh win e đã sợ lỗ rồi, e thì cứ bao giờ lệnh có lãi e mới tính đến khoản e sẽ lời bn , kiểu của em nó ngược đời thế, cứ trc khi mở lệnh e đã sợ lỗ :(:(:(
Chính xác quá rồi cho nên vấn đề là lãi bao nhiêu pip thôi, khi tk mình lớn tự nhiên tiền lời nó sẽ nhiều, mỗi ngày chỉ cần lãi 30pip đều đặn thì sẽ giàu to rồi, chứ nhìn vào tiền lời thì ko ổn chút nào. Bỏ ra 100$ mà mỗi ngày muốn lời 50$ thì nhanh vào lò thiu lắm :)
 
cạch sàn đó đi nhé bạn, trước mình cũng bị mô giới xúi đó. Mình đang ở sàn IC, phí thấp lắm. trước ở sàn velmarket phí rất cao, và chỉ cần từ sáng tới chiều mình k mở lệnh là chuyên viên gọi cháy máy, kết quả cháy tk lun :p:p
Sàn nào cũng vậy các đại gia mở tk vài chục k nó mới bu, như mình mở 4 cái rồi sàn nào cũng nạp có $500 ko ma nào thèm ngó tới hết :p
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 203 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 285 Xem / 11 Trả lời
  • Huan2051 trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 295,850 Xem / 1,398 Trả lời
  • Tín Phong trong Phân tích Chứng khoán Việt Nam 85,629 Xem / 280 Trả lời
  • PepePips trong Sách Trading - Tài liệu Trading 114,823 Xem / 507 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 627 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên