[Cùng giao dịch Forex mỗi ngày] Phân tích Vàng & Forex ngày 30/01

[Cùng giao dịch Forex mỗi ngày] Phân tích Vàng & Forex ngày 30/01

[Cùng giao dịch Forex mỗi ngày] Phân tích Vàng & Forex ngày 30/01

TraderViet News

Editor
Trial mod
6,562
34,889
Chào buổi sáng! Chúc anh chị em có một ngày giao dịch nhiều thắng lợi và cùng tiếp tục bình luận thị trường ngày 30/01 nhé!

Kết quả bỏ phiếu hôm qua, các nhà làm luật Anh đã bác bỏ đề xuất gia hạn và điều này đã đẩy GBP xuống khá mạnh. Trong hôm nay, tâm điểm chuyển sang đồng USD khi mà Mỹ phát hành ADP non-farm và đặc biệt là GDP, theo dự báo thì GDP quý cuối năm sẽ giảm nhưng tình hình có thể sẽ tệ hơn do đợt đóng cửa chính phủ dài nhất lịch sử vừa qua của Mỹ.

a.png

25 Tết rồi nhưng sóng vẫn rất nhiều cho anh chị em lướt nhé!

Phân tích sơ lược xu hướng vàng và một số cặp tiền tệ trên khung thời gian H4


XAU/USD

1.png

Hôm qua giá vàng đã leo lên mức cản tiếp theo vùng 1310, đã có những tín hiệu bán ra khá rõ nhưng giá thì không giảm. Tại vùng giá này, khả năng điều chỉnh hoặc tiếp tục đi lên là 50/50, do đó chúng ta không nên vào lệnh, vùng chờ mua hợp lý là mức hỗ trợ phía dưới.

USD/JPY

2.png

Giá vẫn chưa thể phá vỡ vùng hỗ trợ mà chúng ta quan sát tức là điểm exit của mô hình chưa được xác nhận, chúng ta vẫn phải chờ đợi trước khi có quyết định vào lệnh.

EUR/USD

3.png

Phiên hôm qua EURUSD không biến động nhiều, nên view vẫn không thay đổi. Chúng ta vẫn quan sát vùng sideway lớn hiện tại và chờ bán tại vùng biên trên.

GBP/USD

4.png

Nếu quan sát trên H4 thì chúng ta chỉ thấy một thanh nến giảm mạnh về vùng đợi mua ngày hôm qua, tuy nhiên, ở khung thời gian thấp hơn, anh chị em sẽ thấy giá đã bật lại rất mạnh từ vùng này, lên đến 50 píp. Nếu vẫn chưa chốt được lệnh mua thì chúng ta có thể giữ và thực hiện biện pháp giảm rủi ro là dời SL về vùng EP.

USD/CAD

5.png

Giá retest mô hình nhưng vẫn chưa có sự di chuyển đột biến nào. View vẫn là bán ra theo xu hướng giảm trên khung lớn.

AUD/USD

6.png

Giá đang có dấu hiệu phá đường trend giảm nhưng là chưa rõ ràng, hơn nữa ngay phía trên là một cản khá mạnh nên tốt nhất là tiếp tục quan sát chứ không nên vào lệnh thời điểm này.
Mời các bác vào cho thêm nhận định về thị trường và cùng anh em diễn đàn thảo luận chiến lược giao dịch hôm nay! @Bis_Q @quang minh @XÀ BENG @tung1610 @minhnq @Tuanna216 @MSTT @Vivian-Châu @codinginthebigcity @hoaanhdao2017 @Edrio43 @Xiuxiucambodia @Phoenix Undying @HaiDuong1983 @Huan2051 @nguyencuongtrader @Xuân Hoàng @XÀ BẦN @GoKu @Doan Thanh Hai @Dreamdl @Jaguar696 @Kimmymore @WindyCloud @EMCHILACONGAI @dang thi thanh @Dr.TienBi @nobita2810 @Cùi mía @hiennguyen682 @... cùng tham gia với cộng đồng.

P/s: Như đã nói trước đây, trong thread thảo luận hàng ngày này có rất nhiều phương pháp khác nhau từ những anh em có kinh nghiệm, nếu bạn thấy một chia sẻ nào đó không phù hợp (kể cả của tôi), xin vui lòng bỏ qua, và tìm một phương pháp phù hợp khác trong thread này để theo dõi, chúng ta không nên phán xét khi chúng ta chưa hiểu rõ.

Một lần nữa cảm ơn anh chị em tích cực thảo luận và chia sẻ mỗi ngày!
 

Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Với Phân Tích Liên Thị Trường

Quyển sách cung cấp cách thức giao dịch như các tổ chức tài chính chuyên nghiệp, thông qua việc khám phá bức tranh chung, những tác động trong sự kết nối tổng thể thị trường
Sau 4 năm là trader tôi đã nhận ra rằng forex chỉ là một trò ảo thuật tinh vi. Nó sẽ làm cho các bạn hao mòn sức khỏe và tiền bạc, gia đình li tán, các bạn sẽ rơi vào trạng thái tuyệt vọng và cuối cùng là... Vậy tôi khuyên các bạn hãy từ bỏ ngay forex mà dành thời gian để lo cho gia đình, lo làm ăn chân chính bằng sức lao động của chính mình, đừng ảo tưởng làm giàu bằng trò lừa đảo tinh vi này! Chân thành hãy từ bỏ nó bạn sẽ thấy hạnh phúc và đáng sống.
 
Vậy là Bác đã đi sai đường rồi. Em nghĩ là Bác đang đánh bạc bằng forex chứ không phải xem nó như là 1 kênh đầu tư. Và điều quan trọng là Bác phải có nền tảng vững chắc ở một ngành nghề nào đó rồi hẵn chơi forex và xem nó là 1 nguồn thu nhập thứ 2, một kênh đầu tư ( rủi ro cao). Ví dụ như Em là dân buôn bán , tiền Em bỏ vào forex chỉ tương đương nửa tháng lương của Em, đầu tư thành công thì mình có thêm thu nhập, thất bại thì thôi. Tuy có tháng dương , tháng âm nhưng tổng kết năm hoặc quí thì forex chưa bao giờ làm Em thất vọng

View attachment 77005
Nửa tháng lương gì mà đến 380k U vậy. :-O
 
Vậy là Bác đã đi sai đường rồi. Em nghĩ là Bác đang đánh bạc bằng forex chứ không phải xem nó như là 1 kênh đầu tư. Và điều quan trọng là Bác phải có nền tảng vững chắc ở một ngành nghề nào đó rồi hẵn chơi forex và xem nó là 1 nguồn thu nhập thứ 2, một kênh đầu tư ( rủi ro cao). Ví dụ như Em là dân buôn bán , tiền Em bỏ vào forex chỉ tương đương nửa tháng lương của Em, đầu tư thành công thì mình có thêm thu nhập, thất bại thì thôi. Tuy có tháng dương , tháng âm nhưng tổng kết năm hoặc quí thì forex chưa bao giờ làm Em thất vọng

View attachment 77005
Thật ra forex là một canh bạc khổng lồ, ai bảo forex không phải là canh bạc thì đó chẳng qua là ngụy biện. Bác chỉ cho em xem có ai sống được và làm giàu được nhờ forex chưa? hay chỉ một số ít nhờ forex làm dịch vụ gì gì đó mà sống!
 
Thật ra forex là một canh bạc khổng lồ, ai bảo forex không phải là canh bạc thì đó chẳng qua là ngụy biện. Bác chỉ cho em xem có ai sống được và làm giàu được nhờ forex chưa? hay chỉ một số ít nhờ forex làm dịch vụ gì gì đó mà sống!
Vấn đề ở chỗ tùy quan điểm cá nhân từng người, tùy tâm lý từng người. Không có gì là chắc chắn cả. Bạn làm ăn có chân chính đến đâu cũng có những rủi ro riêng, đơn giản bạn kinh doanh cũng vậy, không mạo hiểm không có thành công, chỉ có thời gian là tuyệt đối ngày nào cũng như ngày nào, không có ngày nào thiếu 1 giây.
 
Vậy là Bác đã đi sai đường rồi. Em nghĩ là Bác đang đánh bạc bằng forex chứ không phải xem nó như là 1 kênh đầu tư. Và điều quan trọng là Bác phải có nền tảng vững chắc ở một ngành nghề nào đó rồi hẵn chơi forex và xem nó là 1 nguồn thu nhập thứ 2, một kênh đầu tư ( rủi ro cao). Ví dụ như Em là dân buôn bán , tiền Em bỏ vào forex chỉ tương đương nửa tháng lương của Em, đầu tư thành công thì mình có thêm thu nhập, thất bại thì thôi. Tuy có tháng dương , tháng âm nhưng tổng kết năm hoặc quí thì forex chưa bao giờ làm Em thất vọng

View attachment 77005
Nạp 300 đô vào chơi mà 300 đô tương đương nửa tháng lương, eo ôi tiền của em Hiền nhiều hơn cả tổng số lá trên cây đa ở gần nhà chị. Lương của chị nửa tháng thì k quy đổi được ra đô để chơi forex, phải 1 tháng mới đủ hạn mức nạp =))))))))))
Cơ mà chị vẫn rất nể ông em vì tuổi thấp mà lí luận cao.
Lâu lâu lên diễn đàn này chém gió cho zui chứ đừng đi đâu nữa nha.
Ở đây vui lắm đấy.
 
Thật ra forex là một canh bạc khổng lồ, ai bảo forex không phải là canh bạc thì đó chẳng qua là ngụy biện. Bác chỉ cho em xem có ai sống được và làm giàu được nhờ forex chưa? hay chỉ một số ít nhờ forex làm dịch vụ gì gì đó mà sống!
ở 1 khía cạnh nào dó thì bác đúng
nên cái nghề nào cũng cần có chuyên môn và cái duyên, rõ ràng fx k dành cho tất cả mọi ng
 
Thật ra forex là một canh bạc khổng lồ, ai bảo forex không phải là canh bạc thì đó chẳng qua là ngụy biện. Bác chỉ cho em xem có ai sống được và làm giàu được nhờ forex chưa? hay chỉ một số ít nhờ forex làm dịch vụ gì gì đó mà sống!
Bác nghĩ nó là bạc thì bác đánh như đánh bạc, nghĩ nó là trí tuệ thì đánh nó bằng tư duy.
Cho đi cái gì nhận lại cái đó.
Bác cho tư tưởng lệch lạc vào forex thì nhận lại đau thương thua lỗ.
Còn cho tính bảo thủ thì nhận lại được thất bại.
Muốn nghĩ nó là gì thì ắt nó là cái đó bác ạ.
 
ở 1 khía cạnh nào dó thì bác đúng
nên cái nghề nào cũng cần có chuyên môn và cái duyên, rõ ràng fx k dành cho tất cả mọi ng
Nói chính xác là forex chỉ dành cho một số rất rất ít người! Những người mới gia nhập trader ai cũng nghĩ đơn giản như vậy hết nhưng thời gian sẽ làm cho họ sáng mắt ra thôi!
 
Bác nghĩ nó là bạc thì bác đánh như đánh bạc, nghĩ nó là trí tuệ thì đánh nó bằng tư duy.
Cho đi cái gì nhận lại cái đó.
Bác cho tư tưởng lệch lạc vào forex thì nhận lại đau thương thua lỗ.
Còn cho tính bảo thủ thì nhận lại được thất bại.
Muốn nghĩ nó là gì thì ắt nó là cái đó bác ạ.
Thì bác ngồi đó nghĩ forex là đỉnh cao trí tuệ đi bác sẽ thu về khối bạc đó. Chúc bác thu được nhiều ngoại tệ nhé! Còn tôi xin chào thua rồi!
 
Bác còn mang tư tưởng làm giàu bằng forex thì Bác sẽ ko bao giờ thành công được . Có 1 câu nói Bác nào nói thì Em quên rồi mà Em nhớ mãi đó là : " Bạn có thể kiếm triệu đô chỉ sau 1 đêm , với điều kiện bạn là tỷ phú" . Bác cứ nhắm 3 -5% / tháng mà tính thì trade sẽ bớt gánh nặng hơn nhiều, vẫn ngon hơn gửi ngân hàng chán
Ai nói anh cũng không biết chứ anh biết chắc không phải anh nói câu này rồi đó =))
 
Thì bác ngồi đó nghĩ forex là đỉnh cao trí tuệ đi bác sẽ thu về khối bạc đó. Chúc bác thu được nhiều ngoại tệ nhé! Còn tôi xin chào thua rồi!
Thấy không hợp với forex mà biết dừng lại là tốt. Có nhiều người không hợp mà cứ đâm đầu vào thì chỉ có tiêu tan thôi.
Chúc bác tìm được công việc phù hợp với bản thân mình ^^
 
Sau 4 năm là trader tôi đã nhận ra rằng forex chỉ là một trò ảo thuật tinh vi. Nó sẽ làm cho các bạn hao mòn sức khỏe và tiền bạc, gia đình li tán, các bạn sẽ rơi vào trạng thái tuyệt vọng và cuối cùng là... Vậy tôi khuyên các bạn hãy từ bỏ ngay forex mà dành thời gian để lo cho gia đình, lo làm ăn chân chính bằng sức lao động của chính mình, đừng ảo tưởng làm giàu bằng trò lừa đảo tinh vi này! Chân thành hãy từ bỏ nó bạn sẽ thấy hạnh phúc và đáng sống.
cho tui đoán mò tí nhe: bác còn lên đây để viết những dòng này là bác chưa thật sự dứt ra được đâu, vẫn còn vương vấn lắm:)
 
Thì bác ngồi đó nghĩ forex là đỉnh cao trí tuệ đi bác sẽ thu về khối bạc đó. Chúc bác thu được nhiều ngoại tệ nhé! Còn tôi xin chào thua rồi!
Tôi đọc đươc câu này ở đâu đó: " ko có kiến thức thì đầu tư là đánh bạc. Có kiến thức thì đánh bạc cũng là đầu tư" . Trong đây chủ yếu là "đánh bạc" thôi...chỉ có vài bác là mới "đầu tư"...neen bác nào thấy mình đang chơi trò " đánh bạc" chứ ko phải " đầu tư" và tự nhận ra tương lai mình cũng ko thể trở thành nhà đầu tư thì tốt nhất và chào tạm biệt và ko hẹn gặp lại nó đi là vừa
 
Bác nghĩ nó là bạc thì bác đánh như đánh bạc, nghĩ nó là trí tuệ thì đánh nó bằng tư duy.
Cho đi cái gì nhận lại cái đó.
Bác cho tư tưởng lệch lạc vào forex thì nhận lại đau thương thua lỗ.
Còn cho tính bảo thủ thì nhận lại được thất bại.
Muốn nghĩ nó là gì thì ắt nó là cái đó bác ạ.
Chuẩn không cần chỉnh. :) . Tôi nghĩ FX giống như đánh trận vậy, đòi hỏi phải tư duy, suy luận và cả hiểu về thị trường nửa. "Biết người biết ta trăm trận không thua". Biết là vậy mà mấy hôm nay đánh GU cứ thua liên tục, âm 85% TK rồi. Chắc mấy ngày tết đọc lại binh pháp, nghiệm lại thị trường FX. Hy vọng qua năm mới nhiều thắng lợi. :)
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Huan2051 trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 606 Xem / 3 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 231 Xem / 7 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 129 Xem / 9 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 675 Xem / 47 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 332 Xem / 3 Trả lời
  • haruking trong Kiến thức Trading - Kinh nghiệm Trading 31,218 Xem / 111 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên