Nói tới mấy anh tư vấn của sàn thì em là người được trải nghiệm nhiều nhất luôn. Em được 1 anh giai cơ bắp cuồn cuộn inbox rủ rê bỏ chứng khoán sang forex anh gỡ lỗ tiền chứng khoán cho ( mà lỗ có chục trịu tiền chứng khoán thời bấy giờ thui ạ). Nghĩ bụng : Cơ bắp chuột chạy cả ổ thế kia lỡ lòng nào lừa em gái liễu yếu đào tơ như mình? Gật rụp cái, thôi thế là xong, bay nhẹ 3k Usd chỉ trong vòng 1 nốt nhạc.
Đang ở vực thẳm thì có anh sàn khác nhảy vào dỗ ngon dỗ ngọt với giọng thảo mai :" bên ý lừa khách nổi tiếng em không đọc báo à mà chui vô đó? Lên mạng tìm hiểu sàn bên anh đi, 85% khách đều thu được lợi nhuận từ chiến lược bên anh". Kèm theo mấy cái ảnh chụp khoảnh khắc chốt lời toàn vài chục ngàn đô làm em thèm nhỏ dãi nên em ào sang bên đó luôn, xong phim tập 2, bay vù cái mất hơn 2 ngàn tiếp theo.
Sang tập 3, lần này em được 1 anh giai vừa có cơ bắp vừa nói ngọt ( hội tụ cả 2 yếu tố của 2 anh trên) ibox em vì đọc mầy lời tâm sự của em trên diễn đàn này thấy tội cho em quá nên muốn giúp em, và anh này mắng mỏ đay nghiến em nhiệt tình vì việc tại sao không có kiến thức mà dám trader ở thương trường này? Mau mau, lôi ngay sách vở ra anh dạy cho, em phải tự lực trên đôi chân của em chứ? Ok babe, tin luôn, thế là sang sàn anh ý, ngày ngày nghe anh ý lải nhải về vấn đề quản lý vốn, vấn đề giãn
pip, vấn đề đỉnh đáy, vấn đề nến thò ra thụt vào các kiểu con đà điểu và song song là... vào lệnh theo anh ý chỉ đạo. Ngon rồi, bay tiếp hơn 2k Usd.
Và em khi bừng tỉnh sau chuỗi ngày đào sổ tiết kiệm chôn dưới lòng đất lên để đốt cho cụ forex thì lúc này em cũng mất đi kha khá rồi.